Một ngày "lạc" vào lễ hội điêu khắc cát ở Busan

Tôi không ngờ rằng, cuộc dạo chơi ngẫu hứng đến bãi biển Haeundae trong 2 ngày ở Busan lại đưa mình vào giữa không gian nghệ thuật lạ lùng đến vậy - một không gian nơi cát và ký ức hòa quyện, nơi lịch sử và đại chúng cùng hiện hữu qua những đường nét điêu khắc sống động.

Khi những bức tượng lên tiếng

Đầu tháng 5, tôi có mặt ở Hàn Quốc trong một hành trình pha trộn giữa khám phá công nghệ và tìm kiếm những khoảng lặng văn hóa. Sau khi lang thang vài ngày ở Daejeon - thành phố được mệnh danh là “thung lũng Silicon của châu Á”, nơi các viện nghiên cứu công nghệ và startup mọc lên sát vách nhau, tôi quyết định chuyển hướng. Thế là tôi chọn Busan - thành phố biển lớn thứ hai của Hàn Quốc, nơi cát, gió và đại dương hòa nhịp vào cuộc sống đô thị hiện đại.

Một ngày
Lễ hội điêu khắc cát Haeundae 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/5 và các tác phẩm được trưng bày thêm đến hết ngày 8/6

Vào ngày thứ hai ở Busan, tôi dự định ghé thăm Viện Hải dương học nằm gần bãi biển Haeundae. Nhưng khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm và tiến dần về phía biển, tôi chợt khựng lại: trước mắt tôi không phải là một bức tượng cát khổng lồ. Rồi thêm một bức nữa, và một bức khác… Tất cả xếp thành hàng dài trên bãi cát rộng. Một vài người đang cặm cụi chỉnh sửa các chi tiết; có người đang phun nước giữ ẩm, có người gò mình dưới nắng để khắc nốt những đường nét cuối cùng trên bề mặt tượng…

Tôi tiến lại gần một tấm biển nhỏ phía bên đường và vỡ lẽ: Busan đang chuẩn bị cho Lễ hội điêu khắc cát Haeundae 2025, sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của lễ hội điêu khắc cát nổi tiếng nhất Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 16 đến 19/5 và các tác phẩm được trưng bày thêm đến hết ngày 8/6. Tuy còn khoảng 3 ngày nữa mới đến lễ khai mạc chính thức, nhưng các nghệ sĩ đã gần như hoàn tất những công trình chính. Và tôi, một du khách nước ngoài, tình cờ lại có đặc ân chiêm ngưỡng quá trình sáng tạo của các nghệ sĩ trong những khâu cuối cùng.

Đi một vòng quanh các bức tượng với nhiều hình dáng khác nhau, tôi dừng chân lâu hơn trước một bức tượng lớn mô tả Vua Sejong đang giảng giải bảng chữ cái Hangeul cho dân chúng. Một nam nghệ sĩ người Hàn Quốc mặc áo khoác chống nắng màu xám nhạt, tay cầm chiếc bay nhỏ, đang cẩn thận chạm vào từng nếp áo trên bức tượng. Tôi ngồi lặng yên ngắm bức tượng và chờ khoảng 15 phút, khi nghệ sĩ quay ra uống nước, nghỉ ngơi, mới dám bắt chuyện.

Một ngày
Bức tượng Vua Sejong của nghệ sĩ Ji Daeyoung

“Chủ đề năm nay là “Lễ hội gặp gỡ văn hóa Hàn Quốc. Tôi chọn điêu khắc Vua Sejong như biểu tượng cho sự lan tỏa tri thức và bản sắc. Tôi muốn người xem cảm nhận rằng chữ viết không chỉ là công cụ, mà còn là niềm tự hào dân tộc”, nam nghệ sĩ nói. Khi được hỏi về khoảng thời gian sáng tác và hoàn thiện một tác phẩm, anh cười, bảo tôi rằng, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào kích thước, chất lượng và loại cát được sử dụng. Những bức tượng nhỏ thì mất 1-2 ngày, còn với những bức tượng lớn thì phải dành thời gian từ 5-10 ngày. Tính trung bình thì cũng mất 1 tuần để hoàn thành một tác phẩm.

Một nữ nghệ sĩ khác thì kể cho tôi rằng, tác phẩm chính của lễ hội năm nay có chiều cao hơn 12m và chiều rộng 25m với hình ảnh ba chiều của Tướng quân Yi Sun-sin và các nghi lễ cưới truyền thống với bối cảnh là Cung điện Gyeongbokgung ở Seoul, chùa Dabotap và đài quan sát Cheomseongdae. Để hoàn thiện tác phẩm như vậy, cần phải có sự phối hợp giữa 3-5 nghệ sĩ (cả Hàn Quốc và nước ngoài).

“Năm 2022, khi nam nghệ sĩ Ji Daeyoung đảm nhận nhiệm vụ điêu khắc tác phẩm ba chiều dài 15m của Lễ hội điêu khắc cát Haeundae, anh cùng với 2 đồng nghiệp khác phải mất hơn 20 ngày mới hoàn thành tác phẩm vì mèo và quạ thường xuyên xuất hiện, phá hủy một số bộ phận. May mắn thay, nhiều du khách thích tác phẩm và nó trở thành điểm chụp ảnh phổ biến tại bãi biển Haeundae. Còn với bức tượng Vua Sejong này thì các nghệ sĩ cũng phải điêu khắc liên tục trong gần 1 tuần”, nữ nghệ sĩ Hàn Quốc chia sẻ thêm.

Một ngày
Tác giả bên một bức tượng về nàng tiên cá trong lễ hội, phía sau là tượng mang chủ đề Công viên khủng long

Và làn sóng Hallyu “nở rộ” trên… cát

Rời khỏi khu vực truyền thống, tôi tiến về phía những nghệ sĩ quốc tế đang làm việc. Một bức tượng cát gây ấn tượng mạnh với tôi. Đó là hình ảnh một nhóm nhạc K-Pop đang biểu diễn, các thành viên tạo dáng theo động tác vũ đạo quen thuộc, ánh mắt sắc sảo như bước ra từ một MV. Gần đấy, một nghệ sĩ người Canada đang hoàn thiện bức tượng về văn hóa Hàn Quốc trong phim truyền hình. Một nghệ sĩ khác đến từ châu Âu thì đang cố chỉnh trang lại bức tượng “Nàng thơ trên cát”…

Tôi bước tiếp dọc bãi biển, nơi những bức tượng đang dần hoàn thiện dưới cái nắng đầu hè. Điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ là quy mô và kỹ thuật, mà là cách các nghệ sĩ đã chạm đến linh hồn của văn hóa đại chúng Hàn Quốc bằng một chất liệu mong manh như cát. Ở đó, Hallyu - làn sóng văn hóa từng khuấy đảo châu Á và thế giới, hiện ra không phải bằng sân khấu ánh đèn hay công nghệ tăng cường thực tế, mà bằng những đường nét thô ráp, tự nhiên, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Một ngày
Vẻ đẹp đầy quyến rũ của người phụ nữ được thể hiện qua một bức tượng trong lễ hội

Thấy tôi ngẩn ngơ ngắm những bức tượng cát rồi chụp ảnh đi chụp ảnh lại, một bạn trẻ người Hàn Quốc lại gần, giơ tay chỉ cho tôi một tháp quan sát và ra hiệu rằng lên trên đó chụp ảnh sẽ đẹp hơn. Qủa thật, khi đứng ở độ cao 8m đó, tôi có thể nhìn thấy các tác phẩm điêu khắc ở phía xa như hình nàng tiên cá và các sinh vật biển. Hoá ra, năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm lễ hội nên ban tổ chức còn mang trở lại những tác phẩm được yêu thích nhất từ các lễ hộ trước như: Công viên khủng long, Xứ sở thần tiên Oz, các biểu tượng du lịch thế giới…

Khi ánh nắng đổ dài hơn trên bãi biển Haeundae, những bức tượng cát như được nhuộm thêm một lớp màu vàng mật. Tôi dừng chân thêm ở một góc trưng bày nhỏ nơi các nghệ sĩ quốc tế đang tụ lại. Họ đến từ Thái Lan, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản - mỗi người mang theo một lát cắt văn hóa của riêng mình, nhưng đều hòa vào chủ đề chung: Lễ hội gặp gỡ văn hóa Hàn Quốc. Một nữ nghệ sĩ người Thái Lan nói rằng cô chọn điêu khắc tượng liên quan đến K-pop vì cô là một fan K-pop chính hiệu từ năm 13 tuổi.

Tôi rời bãi biển Haeundae vào lúc chiều muộn. Mặt trời nghiêng bóng trên những đụn cát, nhuộm vàng từng nếp gấp của những bức tượng khổng lồ bằng cát. Gió biển vẫn thổi, mang theo âm vang của những bước chân qua lại và tiếng cười khe khẽ của du khách. Rời Busan, tôi mang theo chút cát vương lại trong giày và cả hình ảnh về vẻ đẹp ngoạn mục của các công trình nghệ thuật phù du cùng cách mà các nghệ sĩ lặng lẽ kể những câu chuyện Hàn Quốc cổ xưa, hiện đại, gần gũi và bao la bằng ngôn ngữ của cát.

Một ngày
Một tác phẩm điêu khắc cát về K-pop

Điêu khắc cát là một hình thức nghệ thuật, trong đó người ta sử dụng cát để tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Các tác phẩm này có thể từ những lâu đài cát đơn giản đến những tác phẩm điêu khắc phức tạp và lớn hơn nhiều. Các nghệ sĩ thường sử dụng cát biển mịn và kỹ thuật nén để tạo ra những công trình chi tiết, từ tượng người, động vật đến các công trình kiến trúc hoặc tái hiện các câu chuyện văn hóa.

Hàn Quốc không phải là cái nôi của nghệ thuật điêu khắc cát, nhưng đã phát triển hoạt động điêu khắc cát thành một sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật - Lễ hội điêu khắc cát Haeundae trên bãi biển Haeundae, một trong những bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Lễ hội thường trưng bày tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ do các nghệ sĩ quốc tế thực hiện, theo chủ đề riêng mỗi năm, ví dụ: siêu anh hùng, huyền thoại biển cả, kỳ quan thế giới...

Kết hợp với ẩm thực biển, hoạt động giải trí, giờ đây, Lễ hội điêu khắc cát Haeundae không chỉ là nghệ thuật mà còn là trải nghiệm văn hóa biển Hàn Quốc, giúp thúc đẩy du lịch ở xứ sở kim chi và cũng là nơi gặp gỡ giữa nghệ thuật đại chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp.

Huyền Chi

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.