Mất chồng do phút cuồng ghen

Vì nghi ngờ chồng ngoại tình với người phụ nữ khác, sau nhiều lần can ngăn nhưng không được, uất ức dồn nén, Lầu Y Chò đã cầm dao sát hại chồng, rồi tự tử nhưng bất thành. Khi đứng trước bục xử án, người phụ nữ này mới thấy hối hận, song đã quá muộn màng…

Bi kịch do ghen tuông

Ngôi nhà nằm cheo leo trên sườn đồi ở bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn (cũ) nay là xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, giờ đã không còn bóng người. Ngôi nhà vừa mới dựng lên không lâu, còn thơm mùi gỗ mới, mái pro xi măng chưa kịp phai màu nắng gió. Căn nhà là thành quả sau bao năm bươn chải, chắt chiu, dành dụm của vợ chồng Xồng Bá Ch. (sinh năm 1986) và Lầu Y Chò (sinh năm 1989). Họ từng hy vọng đó sẽ là nơi 3 đứa con lớn lên đủ đầy hơn, ấm áp hơn. Nhưng biến cố ập tới khiến mọi dự định đều dang dở…

gen-h-bi cao giet nguoi o muong xen1.jpg -0
Bị cáo Lầu Y Chò tại phiên tòa

Ngôi nhà nay im lìm, lạnh lẽo… Không còn nghe tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chày giã ngô hay tiếng cuốc xẻng trở về sau những lần lên rẫy vào mỗi buổi chiều. Chỉ còn tiếng gió hun hút luồn qua vách gỗ, mang theo cảm giác trống trải đến nghẹn lòng. Người dân trong bản đi qua đều bước chậm lại. Họ bảo: “Nhà mới dựng được mấy bữa, còn chưa kịp ở cho ấm. Rứa mà… chuyện đau lòng xảy ra nhanh quá…”.

Những ký ức đau buồn vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Rạng sáng một ngày đầu mùa hè năm 2025, cả bản bỗng tỉnh giấc bởi tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc thảm thiết vang lên từ nhà vợ chồng anh Ch. Người dân vội vã chạy đến rồi bàng hoàng chứng kiến Chò đã ra tay sát hại chồng…

Anh Ch. và Chò quen nhau rồi tiến tới hôn nhân và liên tiếp sinh được 3 người con. Dù cuộc sống miền biên viễn còn nhiều khó khăn, nhưng tổ ấm nhỏ của họ vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bình dị. Dù vậy, niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu khi những nghi ngờ, ghen tuông bắt đầu len lỏi vào đời sống gia đình… Vào khoảng đầu tháng 4/2025, Chò phát hiện anh Ch. thường xuyên điện thoại nhắn tin, tán tỉnh một người phụ nữ khác. Chò nhiều lần can ngăn chồng, yêu cầu anh chấm dứt liên lạc. Không những vậy, Chò còn nhờ đến gia đình chồng can thiệp, mong anh Ch. dừng việc tán tỉnh người khác. Thế nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Anh Ch. vẫn giữ liên lạc với người phụ nữ kia, khiến nỗi ghen tuông của Chò ngày càng tích tụ. Âm ỉ tổn thương và bực bội kéo dài đã tạo nên một “ngòi nổ” nguy hiểm, dẫn tới phút bồng bột không kiểm soát và sự việc đau lòng xảy ra rạng sáng hôm ấy.

Tối 4/5/2025, Lầu Y Chò phát hiện chồng tiếp tục gọi điện thoại với người phụ nữ khác nên rất bực tức. Đến khoảng 2 giờ ngày 5/5/2025, Chò nghĩ đến việc chồng ngoại tình nên nảy sinh ý định giết chồng rồi tự tử. Sau đó, Lầu Y Chò đi vào bếp lấy con dao nhọn đâm vào vùng bụng anh Ch. khi nạn nhân đang ngủ say. Bị đâm bất ngờ, anh Ch. tỉnh dậy nắm chặt lưỡi dao để giằng co với vợ và hai vợ chồng rơi xuống nền nhà, Chò tiếp tục đâm vào bụng và người anh Ch. Nghe tiếng kêu cứu, đứa con ở phòng bên chạy sang thấy vậy liền hô hoán ông bà sang giúp đỡ.

Lúc đó, Chò không đâm chồng nữa mà cầm dao định đâm vào bụng mình để tự sát nhưng người con đã kịp thời ngăn lại. Sau đó, bố mẹ chồng và em trai chồng đến can ngăn mới lấy được con dao trên tay Chò ra. Anh Ch. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

gen-h-bi cao giet nguoi o muong xen2.jpg -0
Toàn cảnh phiên tòa

Hối hận muộn màng

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Y Chò về tội giết người vào ngày 19/11/2025 vừa qua. Lầu Y Chò xuất hiện tại phiên tòa với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt sạm đen, mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Tại phiên tòa, bị cáo không nói được tiếng Việt phải nhờ đến người phiên dịch. Sức khỏe của Chò không đảm bảo nên HĐXX cho phép ngồi suốt phiên xét xử.

Tại phiên tòa, Lầu Y Chò thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và thành khẩn trong khai báo. Chò thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nguồn cơn dẫn đến hành vi phạm tội vì ghen tuông do chồng thường nhắn tin, gọi điện tán tỉnh người phụ nữ khác. Trong phiên tòa, Chò không cầm được nước mắt, bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi của mình và nói rằng rất nhớ các con, luôn day dứt về những gì đã xảy ra.

Sau sự việc, gia đình chồng và con bị cáo cũng không hề trách giận mẹ. Họ hiểu được, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đâu. Giá như, Chò biết kiềm chế cảm xúc của bản thân thì đã không dẫn đến bi kịch đau lòng này. Đến tham dự tòa, gia đình nhà chồng xin giảm án cho bị cáo để sớm có cơ hội trở về chăm sóc các con. Bị cáo Chò cũng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng, xin lỗi các con vì nóng giận đã gây ra sự việc. Chò mong gia đình tha thứ cho lỗi lầm của mình, để tiếp tục làm lại cuộc đời. Thấu hiểu nỗi khổ tâm của con dâu, bố mẹ chồng đã động viên Chò cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về nuôi con.

Xồng Bá N. (sinh năm 2011, con thứ hai của bị cáo, người chứng kiến sự việc và can ngăn) cũng đến tham dự phiên tòa. Hôm nay trời trở gió rét căm căm, N. co ro trong tấm áo khoác mỏng, đôi tay gầy siết chặt nhau. Ánh mắt N. vừa lo lắng vừa buồn, nhìn quanh phòng xử với vẻ bẽn lẽn pha lẫn sợ hãi. Giờ nghị án, được sự cho phép của cán bộ trại giam, N. được ngồi gần mẹ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc nức nở. Chò xoa đầu con trai thì thầm lời mong con luôn được may mắn, bình an, khiến mọi người trong phòng dự khán không khỏi xúc động, xót xa.

Từ ngày bố qua đời, mẹ vào tù, hai anh em N. phải sống nhờ ông bà nội và chú ruột. Người chị gái trước khi bi kịch xảy ra đã lấy chồng về xã Mường Lống (tỉnh Nghệ An), nhưng cuộc sống cũng khó khăn, hiện chị phải đi làm công nhân ở miền Nam, không thể có mặt tại phiên tòa. Em trai út không may đã qua đời không lâu sau khi bố mất và mẹ vào tù, để lại nỗi trống trải sâu sắc trong căn nhà nhỏ.

gen-h-ngoi nha.jpg -0
Ngôi nhà vợ chồng Chò từng chắt chiu, dành dụm để xây dựng, nay bỏ không lạnh lẽo, im lìm

Ông bà nội của N. nay đã tuổi cao, sức yếu, lại thường xuyên ốm đau. N. hiện đã phải nghỉ học, phụ giúp ông bà làm rẫy, gùi củi, hái măng bán để trang trải cuộc sống. N. chia sẻ: “Em sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền phụ giúp ông bà và chờ ngày mẹ được trở về. Bố không còn nữa, em rất nhớ mẹ…”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo đã tước đi quyền được sống của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết hạn chế, bản thân bị cáo không biết chữ, gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt.

Qua phiên tòa này, HĐXX cũng khuyến cáo, mỗi gia đình cần nhận thức rõ hậu quả của ghen tuông mù quáng và mâu thuẫn gia đình không được kiểm soát. Mâu thuẫn hay nghi ngờ trong hôn nhân cần được giải quyết thông qua trao đổi, chia sẻ, giải quyết một cách bình tĩnh, hợp lý; hoặc nhờ sự can thiệp của người thân và cơ quan pháp luật, tuyệt đối không để cảm xúc bột phát dẫn đến bạo lực, để tránh xảy ra bi kịch tương tự.

gen-h-ong ba va n. trongngoi nha ong ba.jpg -0
Sau biến cố gia đình, em N. (áo đen) ở với ông bà nội

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lầu Y Chò 13 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 80 triệu đồng.

Ngoài trời, gió thổi rét lạnh khiến không khí trong phòng dự khán càng trầm lặng hơn. Khi phiên tòa kết thúc, Chò được dẫn lên xe bít bùng trở về trại giam. Chò ngoái lại tìm con. N. chạy theo, giọng nghẹn ngào, nói với mẹ những lời động viên, mong mẹ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Ánh mắt N. dõi theo chiếc xe chở mẹ khuất dần, rồi mới chịu theo ông bà để kịp bắt chuyến xe khách về nhà. Bố mất, mẹ ngồi tù, em út thì không may qua đời… Tương lai của N. giờ đây trở nên mờ mịt, chông chênh giữa những sườn đồi heo hút, khi tuổi thơ đã phải chứng kiến bi kịch, vừa phải gánh trên vai trách nhiệm quá lớn so với lứa tuổi…

Phương Nam

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.