Mái ấm mới - mùa xuân trọn vẹn cho người dân Trường Hà

Tết này, niềm vui của nhiều hộ dân xã Trường Hà, Cao Bằng không chỉ đến từ mùa xuân mới mà còn từ những ngôi nhà an sinh xã hội đang được gấp rút hoàn thiện. Những mái ấm nghĩa tình dần hiện hữu, mang theo niềm tin và hy vọng cho các gia đình khó khăn, giúp người dân yên tâm “an cư” đón Tết.

Dự kiến, 22 căn nhà mới sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán, trở thành hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026).

Dựng nhà trên đỉnh núi

Giữa những ngày trung tuần tháng 1/2026, Cao Bằng chìm trong cái rét ngọt buốt da, sương giăng kín lối. Con đường dẫn vào các xóm xa của xã Trường Hà, trong đó có xóm Lũng Nhùng, càng trở nên heo hút và gian nan hơn bao giờ hết. Những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, đá cấp phối lởm chởm, có đoạn sạt lở ngổn ngang. Từ trung tâm xã vào tới xóm đã mất hàng chục cây số, nhưng đó mới chỉ là chặng đầu của hành trình.

Xe máy, ô tô có thể dừng lại ở chân núi. Còn từ đó, để lên được ngôi nhà của ông bà Đặng Văn Piao - nằm chót vót trên đỉnh núi phía sau xóm - chỉ còn một cách duy nhất: đi bộ. Con đường đá núi nhỏ hẹp, dốc ngược, đá tai mèo sắc lạnh, phải mất hơn 2 giờ leo núi mới tới ngôi nhà nằm giữa mây trời lộng gió.

Gia đình ông Đặng Văn Piao là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Lũng Nhùng. Nhiều năm nay, hai ông bà già yếu sống trong căn nhà sàn xiêu vẹo, cột kèo mục ruỗng, nghiêng ngả theo từng cơn gió núi. Khi đi khảo sát thực tế, cán bộ địa phương xác định: Không có đường giao thông, mọi vật liệu xây dựng đều phải vận chuyển bằng sức người. Trước thách thức đó, để bảo đảm tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, UBND xã Trường Hà đã huy động toàn bộ lực lượng trên địa bàn, trong đó có công an, quân đội, dân quân và các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay.

2-1.jpg -0
Đường lên nhà ông bà Đặng Văn Piao, Triệu Thị Pham cheo leo, trắc trở.

Sáng 15/1, gần 150 người đã có mặt tại chân núi Lũng Nhùng. Từng tốp cảnh sát cơ động, Công an xã Trường Hà, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực I - Trường Hà, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân và đoàn thể địa phương nối nhau men theo sườn núi, gùi từng bao xi măng, từng khối cát, từng tấm tôn, thanh sắt lên đỉnh núi. Ngôi nhà mới của ông Piao được xây dựng theo phương án nhà lắp ghép, với khối lượng vật liệu không hề nhỏ: 46 tấm tôn, 36 hộp sắt, 8 cột sắt, 3 bộ cửa, 2 khối cát và 14 bao xi măng. Quãng đường vận chuyển dài hơn 1,5 km, toàn dốc cao, đá trơn trượt. Không có máy móc hỗ trợ, tất cả đều dựa vào đôi vai và đôi chân của con người.

Những chuyến gùi gần 30 kg cát, xi măng, tôn, cột... nối tiếp nhau vượt 3 ngọn núi giữa cái rét vùng cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mỗi người phải đi 2 lượt mới vận chuyển xong toàn bộ vật liệu. Đại tá Đàm Triệu Huy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực I - Trường Hà, cho biết: Với tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có lực lượng vũ trang”, trong ngày 15/1, đơn vị đã huy động 50 cán bộ, sĩ quan tham gia vận chuyển vật liệu.

Thiếu tá Nông Đức Hoan, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển vật liệu lên núi. Theo đó, gần 150 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, đưa toàn bộ vật liệu lên đỉnh núi an toàn, lan tỏa tinh thần xung kích, nghĩa tình quân - dân, mang hơi ấm mùa xuân đến với vùng cao.

Đại úy Lâm Văn Băng, cảnh sát khu vực phụ trách xóm Lũng Nhùng, chia sẻ: Xóm có 37 hộ dân sống rải rác, đa phần là hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Trên đỉnh núi hiện có 3 hộ sinh sống, trong đó gia đình ông Piao ở vị trí cao nhất và cũng là một trong những hộ khó khăn nhất. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nên việc hỗ trợ dựng nhà mới là rất cấp thiết.

Giữa đại ngàn mây phủ, căn nhà mới dần hình thành. Ông Đặng Văn Piao, năm nay đã 75 tuổi, xúc động nói: “Hai ông bà già sống trong căn nhà xiêu vẹo, nay được Đảng, Nhà nước và các đồng chí giúp làm nhà mới, lại còn mang vật liệu lên tận nơi. Người bình thường đi tay không cũng mất hơn một tiếng mới lên tới đây, vậy mà các chiến sĩ gùi cát, gùi xi măng nhiều chuyến..., chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. Tết này có nhà mới rồi, vui lắm, ngủ cũng yên giấc hơn”, ông Piao nói.

2-2.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ cùng ông bà Đặng Văn Piao, Triệu Thị Pham.

Bà Triệu Thị Pham - vợ ông - không nói được tiếng phổ thông, chỉ nghe hiểu. Gặp ai bà cũng nắm chặt tay, lặp đi lặp lại hai tiếng “cảm ơn”. Gia đình ông Piao có 8 người con, nay đều đã trưởng thành, đi làm và ở riêng. Người xuống núi, người tiếp tục bám trụ trên núi cao, làm nương rẫy, chăn nuôi dê, bò, lợn. Anh Đặng Văn Phú, con trai ông Piao, cho biết cuộc sống trên núi chủ yếu tự cung tự cấp. Mỗi lần xuống núi rồi mang đồ trở lên là cả một hành trình vất vả, nhất là những ngày mưa, đá trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hai người con lớn của anh đã lập gia đình, đi làm xa; hai cháu nhỏ đang học nội trú dưới xã, cuối tuần lại đi bộ hàng giờ để về nhà. Thực tế cho thấy, cuộc sống gắn với núi rừng đã thành máu thịt, việc rời núi với ông bà và mọi người là điều rất khó.

Giữa núi cao mây phủ, ngôi nhà mới không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa ấm áp cho một gia đình nghèo. Và, hơn hết, đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, nơi những bước chân âm thầm đã nối gần khoảng cách giữa đỉnh núi và lòng người.

Nhà mới và những chương trình an sinh thiết thực

Theo Trung tá Lương Quân Đoàn, Trưởng Công an xã Trường Hà, ở đây, những ngôi nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi như vậy không phải là hiếm. Trong 22 căn nhà dự kiến hoàn thành trước Tết, có những ngôi nhà còn xa hơn, đường đi còn khó khăn gấp nhiều lần. Thế nhưng, dù gian nan đến đâu, với quyết tâm và sự đồng lòng, các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng, để mỗi gia đình đều có một mái ấm vững vàng, yên tâm đón Tết giữa núi rừng biên cương.

Thiếu úy Đàm Cao Kỳ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cho biết, xuất phát từ mong muốn giúp người dân “an cư để lạc nghiệp”, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào “Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức 36 buổi lao động với 175 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở.

Mô hình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” được triển khai phù hợp với điều kiện địa bàn xã Trường Hà, góp phần thay thế nhà tạm bằng những ngôi nhà kiên cố, giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, từng bước thoát nghèo bền vững, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Sau sáp nhập 4 đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, xã Trường Hà với gần 13.000 nhân khẩu, đời sống kinh tế - xã hội tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, khi 200 hộ nghèo và 172 hộ cận nghèo chủ yếu sinh sống ở các xóm vùng cao, giao thông cách trở. Bởi vậy, việc 22 hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp là niềm vui lớn, lan tỏa khắp xóm làng.

2-3.jpg -0
Các hộ dân vui mừng, phấn khởi khi được nhận bò giống.

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi Công an tỉnh Cao Bằng trao tặng 20 con bò giống cho các hộ nghèo, trao không chỉ sinh kế mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn nơi biên giới. Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà Vi Thành Công bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước sự quan tâm, đồng hành đầy nghĩa tình của công an tỉnh, đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ấm áp hướng về nhân dân quê hương cách mạng. Theo ông Vi Thành Công, chính sự sẻ chia đó đã tiếp thêm động lực để người dân Trường Hà yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo, giữ gìn và làm giàu thêm truyền thống quê hương.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan rà soát thực trạng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Trường Hà để xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp. Công an tỉnh Cao Bằng huy động nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ và các nguồn vận động xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Theo đó, Công an tỉnh đã trao tặng 1 căn nhà lắp ghép cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn là gia đình bà Lý Thị Dinh (xóm Nà Cháo), giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm đón Tết. Đồng thời, khi đi khảo sát, nhiều hộ có nhu cầu được hỗ trợ trâu, bò, lợn, gia cầm để phát triển kinh tế gia đình. Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định chủ động hỗ trợ 20 con bò giống cho 20 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi con trị giá 12 triệu đồng với tổng kinh phí 240 triệu đồng, góp phần tạo sinh kế, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Lục Thị Liên, hộ nghèo ở Pác Bó, phấn khởi cho biết gia đình bà may mắn bốc thăm nhận được con bò giống đang mang thai. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng có chuồng trại sẵn và còn sức khỏe để chăm sóc, bà rất vui mừng khi được Công an tỉnh hỗ trợ bò giống. “Đây là kế sinh nhai lâu dài cho gia đình. Tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt để sinh sản, dần ổn định cuộc sống”, bà Liên xúc động chia sẻ.

Các ông Lý Văn Giằng và Mạ Văn Mì ở xóm Lũng Loỏng phấn khởi chia sẻ, khi biết mình được nhận bò giống, ai cũng vui mừng. Có con bò trong tay, chăm sóc tốt thì năm sau sẽ có bê con; nuôi, bán con giống cũng được hơn chục triệu đồng - số tiền lớn với gia đình nghèo, đủ để mua ngô, gạo và đầu tư thêm con giống khác. “Đây thực sự là món quà rất ý nghĩa, cho chúng tôi sinh kế lâu dài. Chúng tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt để cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn”, các ông xúc động nói.

Cùng niềm vui ấy, ông Hà Văn Thạch ở xóm Cốc Vường, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng không giấu được xúc động khi trực tiếp ra nhận con bò giống - món quà nghĩa tình mở ra thêm hy vọng vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ, với mong muốn bà con vùng biên có cuộc sống ổn định, ấm no hơn, thời gian qua Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng vào hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân. Những con bò giống được trao tặng không chỉ là tư liệu sản xuất, mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ khó khăn yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Theo Đại tá Lương Văn Thiểm, mỗi phần quà trao đi là trách nhiệm, là tình cảm của lực lượng CAND dành cho nhân dân, đặc biệt tại xã Trường Hà - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Đại tá Lương Văn Thiểm mong bà con chăm sóc, phát huy tốt giá trị bò giống để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và công an xã tiếp tục đồng hành, hướng dẫn bà con trong quá trình chăn nuôi, để niềm vui hôm nay được nhân lên thành những mùa quả ngọt bền lâu, giúp bà con từng bước thoát nghèo, dựng xây cuộc sống ấm no.

Lưu Hiệp

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.