Mái ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Vui mừng, xúc động là cảm xúc chung của các hộ dân trong những căn nhà mới khang trang, kiên cố do Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vừa qua. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được phát động triển khai trên phạm vi cả nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc.

Đầu năm 2025, Bộ Công an chủ trương đồng hành, hỗ trợ cùng tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 35 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng nhà cho các hộ dân, Văn phòng Bộ Công an tổ chức họp trực tuyến với Công an tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an, tỉnh Bạc Liêu cũng đối ứng 7 tỷ đồng để đảm bảo đồng bộ mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn nhà. 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Gia Lai, Kon Tum theo chương trình của Chính phủ và đang rất tích cực triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng nghìn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị chức năng của tỉnh Bạc Liêu trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát mà lực lượng CAND làm nòng cốt, tiên phong, cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Mái ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào -0
Đại diện Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao nhà mẫu cho anh Nguyễn Văn Bi.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, mong muốn các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp tiếp tục chung tay về vật chất, tinh thần để lực lượng CAND cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương trên cả nước nói chung và tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Là một trong 2 hộ dân được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu, anh Nguyễn Văn Bi (ngụ ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) đến nay vẫn không tin mình được tặng căn nhà khang trang như vậy. Sinh ra trong gia đình làm nông, có hoàn cảnh khó khăn, một mình lủi thủi trong căn nhà lá dột nát chống chọi với căn bệnh tai biến hành hạ ngày này qua tháng nọ. Bản thân anh Bi không dám mơ mình có đủ tiền để cất được căn nhà kiên cố. Đặc biệt, không chỉ được Bộ Công an tặng căn nhà mới khang trang, anh Bi còn được chính quyền địa phương vận động “Mạnh Thường Quân” hỗ trợ kinh phí để trồng nấm rơm làm sinh kế trang trải cuộc sống.

Khi các đại biểu của Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu đến tham quan căn nhà còn thơm mùi sơn mới, anh Nguyễn Văn Bi xúc động: “Căn bệnh tai biến khiến bản thân tôi đau nhức ngày đêm, không làm nổi công việc nặng nhọc, ai kêu gì làm đó. Căn nhà lá trước đây cũng xuống cấp, nhưng tiền đi làm chỉ đủ sống qua ngày. Nay được Bộ Công an xây tặng cho căn nhà tường kiên cố như vầy, tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn lực lượng Công an rất nhiều, đã cho tôi được mái ấm mà có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến!”.

Mái ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào -0
Anh Nguyễn Văn Bi phấn khởi trong căn nhà mới được trao tặng.

Còn với chị Lý Thị Xuân (ngụ cùng địa phương), cũng nằm trong số 2 hộ dân được Bộ Công an chọn tổ chức trao tặng nhà mẫu. Căn nhà cấp 4 của chị được cất đã ngót nghét mấy chục năm, đến nay hư hỏng nặng, lúc mưa bão gia đình chị không khỏi bất an. Nhưng, với điều kiện kinh tế hiện tại, để có tiền xây mới hay thậm chí chỉ cần sửa chữa lại căn nhà thì đối với chị đã là một niềm mơ ước lớn lao. Nay được cùng các đại biểu Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà mới, chị Lý Thị Xuân vô cùng phấn khởi: “Tôi làm lụng quanh năm mà chỉ đủ sống, muốn dành dụm chút ít tiền sửa nhà nhưng điều kiện của gia đình tôi không đủ sức. Nay được Bộ Công an hỗ trợ, rồi tôi cũng đi mượn chòm xóm chút ít để xây lại căn nhà tường khang trang như hiện tại, đối với tôi là niềm hạnh phúc lớn lao không có gì hơn. Tôi hứa sẽ gìn giữ căn nhà thật tốt, cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo, để không phụ tấm lòng của các anh, các chú công an đã hỗ trợ gia đình”.

Đây là 2 trong số 700 căn nhà vừa được Bộ Công an bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. Được biết, toàn tỉnh hiện đang thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, qua đó đang vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng hơn 1.760 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Đây là con số không nhỏ, do đó, để hoàn thành mục tiêu này rất cần sự chung tay của các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cũng như sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng xã hội. Ngay khi Bộ Công an có chủ trương đồng hành cùng tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là phong trào có ý nghĩa hết sức nhân văn, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Do đó, ngay sau khi có chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc hỗ trợ 700 căn nhà cho tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, rà soát, lựa chọn những hộ gia đình thật sự khó khăn về nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng cần được hỗ trợ. Phối hợp Sở Xây dựng và Cục Quản lý doanh trại và xây dựng để tham mưu Bộ Công an, UBND tỉnh thống nhất thiết kế, kết cấu, diện tích, vật liệu xây dựng và chọn nhà thầu đủ năng lực tiến hành thi công, đảm bảo căn nhà đáp ứng đủ tiêu chí 3 cứng: nền cứng, tường cứng, mái cứng; bảo đảm bền, đẹp, tiết kiệm chi phí”.

Trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt để đảm bảo tiến độ đề ra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức khảo sát xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “không có ngày nghỉ”, “làm xuyên Tết”, công an các cấp đã tham mưu ban chỉ đạo tiến hành rà soát, khảo sát và lập danh sách 700 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đúng tiêu chí, trong đó xác định rõ diện tích đất, tính pháp lý của đất xây dựng nhà, kinh tế đối ứng của từng hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ của các “Mạnh Thường Quân”. Cán bộ, chiến sĩ công an các cấp cũng tích cực tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu triển khai xây dựng 2 căn nhà mẫu để thẩm định tiêu chuẩn tổ chức lễ bàn giao vào ngày 3/4 vừa qua, sau đó xây dựng đồng loạt 698 căn nhà còn lại, dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 19/5/2025 để bàn giao đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện, toàn tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành xây dựng, sửa chữa 2.880 căn nhà cho người có công với cách mạng; 1.760 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và 176 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mái ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào -0
Chị Lý Thị Xuân chia sẻ niềm vui khi gia đình được tặng căn nhà mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cũng như nhà hảo tâm đã quan tâm vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Trần Văn Út, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà kiên cố cho người nghèo mà còn là bài học về sự đoàn kết của tình dân tộc và nghĩa đồng bào. Với sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; đến từng đảng viên, công chức, cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của nhân dân “góp công, góp của”, tin chắc rằng Bạc Liêu sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhân văn này.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an

Mới đây, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu gửi thư cảm ơn đến đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

Trong thư cảm ơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ: Lời đầu tiên, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và cá nhân đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu kinh phí 42 tỷ đồng để xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngày 3/4/2025, lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được tổ chức chu đáo. Đây là buổi lễ có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và mang giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với mọi tầng lớp nhân dân để “có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cũng như tinh thần tương thân, tương ái, tạo động lực và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để mọi người dân vươn lên trong cuộc sống, thể hiện trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng, xã hội để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Văn Đức - Trọng Nguyễn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.