Ma trận giăng lưới tân sinh viên

Trước ngày lên giảng đường đại học, nhiều sinh viên tỉnh lẻ lo xa lo gần đã sốt sắng tìm kiếm nhà trọ, việc làm thêm và tham gia các hội nhóm bạn bè nhằm tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, các em không biết rằng, không ít trong số đó là cạm bẫy, khi kẻ lừa đảo nhăm nhăm hướng về mình, sử dụng trăm mưu ngàn kế để giăng lưới đón chờ các em…

Ma trận giăng lối

Chân ướt chân ráo vào thành phố, Minh Huyền (19 tuổi, quê Đắk Lắk) tân sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ, lạ lẫm thì đã gặp phải cú sốc đầu đời. Sau khi đi thăm trường xong, Huyền gọi điện cho người đàn ông tên Bảo để đi xem phòng trọ.

h1.jpg -0
Tân sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học ngày 30/8

Trước đó một tuần Huyền đã đăng ký nhà trọ trên mạng và gặp được Bảo, giới thiệu có nhà cho sinh viên thuê, Bảo căn dặn khi nào vào tới TP Hồ Chí Minh thì gọi điện để dẫn xem phòng. Tuy nhiên, Bảo nói hiện nay sinh viên từ khắp nơi vào thành phố nhập học rất đông nên phòng trọ vô cùng khan hiếm, muốn đi xem phải cọc trước thì Bảo mới sắp xếp được. Huyền nói, bây giờ đi xem được thì trả đủ luôn chứ không cần cọc. Bảo viện lý do: “Cứ cọc trước rồi đi xem, nếu không ưng sẽ trả lại cọc. Hiện đang có hai em sinh viên chờ để được cọc tiền nhưng anh đã nhận lời của em trước rồi nên sẽ ưu tiên cho em”.

Trước sự thúc bách của Bảo, Huyền phải chuyển khoản trước 1,2 triệu đồng, tương ứng 30% giá thuê phòng trọ. Bảo hẹn buổi chiều Huyền có thể tới phòng trọ tọa lạc trên đường số 4, P. Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để xem phòng. Huyền và mẹ tới nơi, gọi cho Bảo đến cháy máy cũng không liên lạc được. Xem lại thông tin nhà trọ thì đúng như Bảo mô tả trong phần giới thiệu, địa chỉ, tên đường, tên phố và cả không gian đều trùng với quảng cáo và hình ảnh thực tế.

Không gọi được cho Bảo, mẹ con Huyền rất nóng ruột đành đi vào bên trong hỏi thăm. Đúng lúc này, Huyền gặp người phụ nữ đang dẫn hai bạn sinh viên vào xem phòng. Huyền hỏi thì được giới thiệu cô Xuyên là chủ nhà, Huyền rất bất ngờ, đưa các thông tin nhà trọ cho cô Xuyên và hỏi, “Bảo là ai?” Bà chủ xác nhận những thông tin trên chính là dãy trọ của bà, riêng Bảo thì bà không biết. Có thể trước đó bà đăng tin quảng cáo nhà trọ lên các trang mạng xã hội nên Bảo biết được và lợi dụng điều này đi lừa đảo. Cô Xuyên cho biết, nhà trọ của mình không bao giờ lấy cọc khi khách chưa xem phòng. Mẹ con Huyền ngây người ra, vô cùng bức xúc và thất vọng. May là chủ nhà còn một phòng trống, tiện thể cho mẹ con Huyền vào xem và đã chốt ngay. Cú lừa đầu đời đến một cách rất nhanh chóng với cô sinh viên từ quê ra phố và một người mẹ cả đời lam lũ ruộng vườn. Số tiền bị lừa không nhiều nhưng Huyền rất đau xót và buồn bã, nó sẽ là lời cảnh tỉnh quý giá cho những năm tháng sống đời sinh viên của cô gái tỉnh lẻ.

Cùng cảnh ngộ với Huyền là Nguyễn Thị Phước An (20 tuổi, quê Bình Phước), tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng bị lừa cho một vố nhớ đời. Theo lịch học thì cuối tháng 8 An mới xuống TP Hồ Chí Minh trọ học. Bố mẹ An lo sợ cận ngày sẽ không thể tìm được phòng trọ hoặc giá phòng tăng cao nên hối thúc con gái tìm hiểu trước. An lên mạng tìm phòng trọ khu vực Q. Gò Vấp và thấy có nhiều thông tin đăng cho thuê phòng trọ, có hình ảnh phòng, video rõ ràng, An gọi chủ trọ để xin địa chỉ hẹn ngày lên xem phòng, chủ trọ đồng ý. Nhưng sau đó, họ lại gọi cho An và nói đã có người khác đang xem phòng. Nếu muốn giữ chỗ thì phải chuyển cọc ngay, bố An đã phải chạy ra ngân hàng chuyển tiền giữ chỗ là 1,5 triệu đồng. Vừa chuyển tiền xong thì số điện thoại của chủ trọ bỗng dưng không liên lạc được.

Cả nhà An hoang mang, bất ngờ vì không thể tin vào mắt mình đây lại là trò lừa đảo. Ngay hôm sau, hai bố con An dẫn nhau xuống TP Hồ Chí Minh tìm kiếm địa chỉ nhà trọ xem thực hư ra sao. Đúng là có nhà trọ với hình ảnh và giá phòng như quảng cáo nhưng người chủ thực sự thì lại không phải kẻ đã nhận tiền cọc. Bà Nguyễn Thị Vân Hương, chủ nhà trọ P.12 (Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan, các bạn sinh viên cần trực tiếp đến gặp chủ nhà trọ, trực tiếp xem phòng sau đó mới tiến hành đặt cọc. "Nhiều lần tôi tá hỏa vì sinh viên tìm đến nhận phòng trong khi tôi không hề đăng bài viết cho thuê trọ nào lên mạng xã hội, cũng không hề tương tác với vị khách trọ nào. Nhiều đối tượng đã lợi dụng thông tin về nhà trọ của tôi để đăng lên và chiếm đoạt tiền cọc”.

Ma trận giăng lưới tân sinh viên -0
Để tránh bị lừa đảo khi mới chân ướt chân ráo tới thành phố, tân sinh viên nên đến thẳng trường đại học của mình để được nhà trường hỗ trợ giúp đỡ

Khi mồi nhử là các “anh chị khóa trên”

Không chỉ lừa đảo nhà trọ ảo trước ngày lên giảng đường đại học của tân sinh viên, mà trong thời gian này, xuất hiện nhiều trang mạng xã hội như Facebook, Zalo nhắm vào tân sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhằm câu kéo, dẫn dụ các em đi tới một mục đích khác.

Khi biết mình đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Đ. (19 tuổi, quê Long An) đã rất háo hức. Đ. thường xuyên lên mạng tìm hiểu thông tin về nhà trường và các khóa học; tìm kiếm, kết nối với các anh chị khóa trên để xin tư vấn. Đ. nhanh chóng được một “tiền bối” giới thiệu là cựu sinh viên Bách khoa. Người này nói rất nhiều về ngôi trường cũng như ngành học, tương lai ra trường, nghề nghiệp sau này… Anh ta giới thiệu sau khi ra trường đã đầu quân cho một tập đoàn điện tử lớn của Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam, hiện tại anh có một công ty linh kiện điện tử riêng và đang rất cần tuyển sinh viên làm thêm, đặc biệt ưu tiên tân sinh viên. Anh ta xin các thông tin trích ngang của Đ. để lưu hồ sơ và hẹn hôm tựu trường sẽ đến đón Đ. về thăm công ty.

Đ. rất hào hứng và phấn khích vì chưa nhập học đã có “tiền bối” khóa trên giúp đỡ, tạo điều kiện. “Sao bảo tân sinh viên lên thành phố chật vật khó khăn và dễ bị lừa mà mình chưa lên đã thấy “màu hồng” rồi”, Đ. suy nghĩ như vậy và mang câu chuyện kể cho cha mẹ biết. Vốn là kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính lớn tại TP Hồ Chí Minh trước khi chuyển về quê ở Long An, anh Nguyễn Trọng Kha, cha của Đ. đã thấy cái gì đó “gợn gợn”. Anh hỏi con trai đã cung cấp thông tin gì cho “tiền bối” chưa? Con trai nói “đã cung cấp lý lịch trích ngang, số CCCD và cả địa chỉ nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh cho “đàn anh khóa trên”. Anh Kha đã yêu cầu con trai xóa toàn bộ nội dung trò chuyện, hủy kết bạn và không nghe điện thoại của người lạ gọi đến. “Nó chưa trải đời nên còn quá non nớt, cạm bẫy ngay trước mặt mà cứ hồn nhiên nghĩ là miếng bánh ngọt. Sau khi biết con cung cấp thông tin cho người lạ, tôi đã rất hoang mang, ngay cả phòng trọ đã đặt cọc tôi cũng phải hủy và chuyển cháu đi nơi khác để đảm bảo an toàn”, anh Kha chia sẻ.

Lợi dụng vào sự ngây thơ, non trẻ của các em sinh viên lần đầu bước chân lên phố, đối tượng lừa đảo dùng mọi thủ đoạn để dẫn dụ các em. Để tránh bị lừa, mỗi sinh viên cần phải thận trọng và cảnh giác với người lạ.

Minh Luân (20 tuổi, quê Đồng Nai) tân sinh viên Trường Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh kể: “Ngày đầu tiên em đến thăm ngôi trường của mình thì vô tình “va” vào một “đàn chị” miệng tươi như hoa, nói cười xởi lởi. Chị này chủ động bắt chuyện với em và giới thiệu là sinh viên năm 3 cùng trường. Sau một lúc trò chuyện thì “đàn chị” lấy ra một tờ giấy hỏi thông tin của em để tập hợp danh sách tân sinh viên cần hỗ trợ nhà trọ, việc làm… em rất cảnh giác, vì đã từng nghe nhiều đến việc lừa đảo tân sinh viên. Khi thấy chị gái lôi giấy bút ra ghi chép, em đã khéo từ chối và nhanh chóng rời đi để không bị “đàn chị” lôi kéo”.

Vài ngày sau Luân đọc được cảnh báo của nhà trường về việc giả mạo sinh viên khóa trên để thu thập thông tin của sinh viên mới nhằm mục đích xấu. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã làm đúng theo lời thầy cô căn dặn “tuyệt đối không cung cấp thông tin cho người lạ khi chưa được xác thực”.

Trước “ma trận” lừa đảo tân sinh viên, nhiều trường đại học đã phát đi cảnh báo. PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết, nhà trường đã phát đi cảnh báo về việc tham gia các hội nhóm tân sinh viên tự phát đến phụ huynh và thí sinh trên trang Facebook của trường, với nội dung: “Sau khi có kết quả của hai phương thức xét tuyển sớm của nhà trường, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo bắt đầu xuất hiện một số hội nhóm không chính thống dành cho các tân sinh viên khóa 2023. Trường xin thông báo hiện nhà trường không tạo bất cứ Fanpage, group Facebook, group Zalo chính thức nào cho tất cả các khóa, đặc biệt là cho tân sinh viên khóa 2023. Quý phụ huynh và các bạn học sinh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội và hạn chế cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ... để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, thời gian gần đây, các bạn tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) tham gia nhiều group Facebook, Messenger, Zalo nhằm làm quen bạn bè và trao đổi thảo luận về năm học sắp tới. Tuy nhiên, Ban Hỗ trợ, tư vấn tuyển sinh của Trường đã phát hiện ra một số group mạo danh, gắn với các từ khoá "UEL", "K23"... trên group Zalo, Messenger có tình trạng các admin thu thập các thông tin cá nhân nhằm các mục đích không rõ ràng, không tốt. Bên cạnh đó, cảnh giác và cảnh báo các bạn xung quanh tránh tham gia các group tự phát, luôn tỉnh táo trước khi tiếp nhận thông tin và đối chiếu với thông tin chính thống từ nhà trường. Khi cần thông tin về tuyển sinh, phụ huynh và sinh viên nên trực tiếp đến trường, hoặc gọi đến số điện thoại trên trang Web của trường.

Theo Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, những thủ đoạn các tổ chức, cá nhân trên mạng thường sử dụng để lừa đảo, gồm: Đăng tin tuyển dụng, giới thiệu về công việc không rõ ràng, không nói rõ tên công ty... nhưng nói rất nhiều chế độ, ví dụ giờ giấc làm việc thoải mái, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, lương cao... Luôn tóm lại một câu “Inbox anh chị để biết thêm”. Sau đó sẽ hẹn gặp để các bạn đóng tiền đồng phục, làm thẻ nhân viên...

Các đối tượng này thường "đóng vai" anh chị học khóa trên (không nằm trong ban tư vấn tuyển sinh tại trường) đăng lên diễn đàn: “Em có câu hỏi gì thắc mắc thì inbox riêng anh chị hoặc kết bạn Facebook để anh chị add vào nhóm group chat của khoa, trường”...

Đây là một trong những hình thức tập hợp sinh viên cho các nội dung tiếp theo. Thường là mời gọi vào chat zoom để tư vấn chuyên sâu, giới thiệu về nhóm hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sinh viên, giao lưu với các sinh viên trường khác. Sau khi làm quen dần sẽ lôi kéo vào đường dây đa cấp. Bên cạnh đó yêu cầu gửi thông tin cá nhân sinh viên hoặc giấy báo nhập học của sinh viên cho nhóm để lấy mã tài khoản, ID đăng nhập nhằm mục đích khác.

Ngọc Hoa

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".