“Ma men” và những lời dở khóc dở cười khi bị đo nồng độ cồn

Vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Mới đây, sau khi ra quân cao điểm kiểm tra nồng độ cồn cả ban đêm và ban ngày, lực lượng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn với mức kịch khung, thậm chí gấp nhiều lần kịch khung.

Đáng nói, nhiều người vi phạm đã cố tình quanh co hoặc nài nỉ với đủ kiểu lý do dở khóc dở cười để biện minh, xin xỏ CSGT bỏ qua...

Tăng cường kiểm tra cả đêm lẫn ngày 

Thực tế thời gian qua, nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia, chất kích thích. Hậu quả các vụ TNGT thường nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng, bởi lẽ người điều khiển đã không còn làm chủ được hành vi, nhận thức của mình do uống bia rượu quá nhiều dẫn đến mất kiểm soát, chạy xe với tốc độ cao, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông... Từ đó, TNGT xảy ra là chuyện gần như tất yếu.

Theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, tình hình vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, nổi bật là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, tụ tập đua xe và lạng lách, đánh võng. Đây là những nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT...

Do đó, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, nhằm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đợt cao điểm tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

2-1.jpg -0
Ông H.P.L có chỉ số nồng độ cồn rất “khủng”, lên đến 1,952 mg/l khí thở.

Trong những ngày gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ban đêm và ban ngày một cách nghiêm ngặt. Các tổ công tác liên tục tuần tra trên các tuyến đường để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện người điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn, CSGT sẽ yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Đáng chú ý, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, thậm chí gấp mấy lần kịch khung. Những người vi phạm trình bày đủ lý do “buộc phải uống” như: chúc mừng chị em ngày 20/10, dự đám giỗ, đi tân gia, uống giải khát...

Tối 20/10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh lập chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách. Hơn 20h, tổ công tác lập chốt tại giao lộ đường Trường Chinh - Tây Thạnh, phường Tây Thạnh.

Sau đó, tổ công tác phát hiện ông N.V.H (sinh năm 1975, ngụ phường Bảy Hiền) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, tổ công tác phát hiện ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,259 mg/l khí thở. Theo quy định, ông H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Ông H. cho biết, sau khi tan ca, ông được đồng nghiệp rủ đi ăn mừng lễ 20/10. Nghĩ rằng uống 1-2 lon bia sẽ không ảnh hưởng nên ông nể lời, tham gia. “Tối nay, mấy anh em làm chung tổ chức lễ 20/10 cho chị em phụ nữ, tôi chỉ uống vài lon chúc mừng. Nhà gần, tôi nghĩ về sớm thì không sao. Đây là lần đầu tôi vi phạm, tôi biết mức phạt cao và sẽ rút kinh nghiệm”, ông H. nói.

Đến 21h5, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh B.K.U (sinh năm 1996, quê TP Huế) chạy xe máy trên đường Tây Thạnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, anh U. vi phạm ở mức 0,552 mg/l khí thở, vượt mức kịch khung, anh U. cũng không có GPLX, đăng ký xe, không xuất trình được thẻ căn cước khi được yêu cầu.

Anh U. phân bua, chiều cùng ngày, công ty tổ chức tiệc mừng 20/10 cho các nữ nhân viên nên anh có uống bia. “Ngày lễ tôi với mấy người trong công ty có ngồi lại chúc mừng mấy chị em. Vì vui nên tôi có uống vài lon bia. Đang trên đường về thì chợt nhớ quên đồ, quay lại lấy thì bị CSGT thổi phạt...”, anh U. cho hay.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn này, anh U. bị xử phạt 9 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng, bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Những cuộc nhậu vô bổ “giá” đắt

Đặc biệt, cũng có những “ma men” vi phạm nồng độ cồn tới mức gấp mấy lần kịch khung, nhưng vẫn tỏ ra khá... “vô tội”. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, khoảng 12h ngày 19/10, lực lượng tuần tra Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện ông H.P.L (sinh năm 1982, cư trú xã Bàu Lâm) điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 328, xã Bàu Lâm, có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe vào lề kiểm tra.

Tuân thủ và xuất trình đầy đủ giấy tờ, tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với ông H.P.L thì ghi nhận ở chỉ số rất “khủng”, lên đến 1,952 mg/l khí thở - cao gần 5 lần mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Phân trần với CSGT, ông H.P.L cho rằng trước đó mình có uống nước gì đó mà có nồng độ cồn, CSGT hỏi lại là ông uống bia hay rượu? Ông H.P.L nói mình chỉ uống... soda (?!).

Tương tự, vào lúc 14h45 ngày 19/10, trên đường ĐT744 (phường Tây Nam), CSGT Tây Bắc phát hiện người đàn ông mặc sơ mi trắng chạy xe Vario biển số 68 loạng choạng. Sau khi dừng xe, CSGT hỏi: “Anh uống mấy ly rồi?”. Người này không trả lời. Kết quả đo nồng độ cồn hiển thị tới 1,545 mg/l khí thở - cao gần gấp 4 lần mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Tại địa bàn thuộc quyền kiểm soát của Đội CSGT Bình Triệu, trên tuyến quốc lộ 13 đoạn địa bàn phường Hòa Lợi, nhiều trường hợp bị phát hiện có nồng độ cồn, không ít người có thái độ bất hợp tác vì bản thân họ không còn tỉnh táo. Điển hình, khoảng 21h30 ngày 18/10, tổ công tác phát hiện ông N.T chạy xe máy trên quốc lộ 13, hướng từ phường Thới Hòa đi phường Chánh Hiệp có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn 0,702 mg/l khí thở, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế ngay sau đó. Với lỗi này, ngoài xử phạt vi phạm hành chính, ông N.T còn bị tước GPLX, tạm giữ phương tiện. Khi lực lượng chức năng lập biên bản, người đàn ông này đã dùng điện thoại ghi hình, có những lời lẽ không chuẩn mực, cho rằng oan ức vì “chỉ uống hơn 4 lon bia, mà giữ xe, mai lấy gì đi làm”...

2-2.jpg -0
CSGT Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày và ban đêm.
2-3.jpg -1
“Không vùng cấm, không ngoại lệ” trong xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Trưa 19/10, Đội CSGT Bình Triệu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện trên tuyến đường ĐT743 đoạn gần ngã 6 An Phú, phường An Phú. Ông L.B (sinh năm 1979) lái xe máy đi dự tiệc thôi nôi của cháu rồi trở về nhà. Trên đường về thì ông B. bị CSGT mời vào chốt kiểm tra, ông B. cho kết quả 0,044 mg/l khí thở nên bị CSGT lập biên bản. Ông B. giãi bày, bản thân bị bệnh nên đã bỏ rượu bia vài năm nay, không còn uống bia nữa. Tuy nhiên, do nay thôi nôi của cháu nên uống một ít chung vui. Với lỗi vi phạm trên, ông B. sẽ bị phạt với số tiền 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm trên GPLX, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, chở bạn đi đám cưới ở địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, ông T.V.M trên đường chở bạn về ở phường Linh Xuân thì bị CSGT kiểm tra. Qua đo, ông M. có kết quả 0,221 mg/l khí thở.

Tối 19/10, Đội CSGT An Lạc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trần Văn Giàu - Nguyễn Cửu Phú (phường Tân Tạo). Lúc 18h50, Đội CSGT An Lạc phát hiện ông N.V.C. (sinh năm 1977, ngụ TP Cần Thơ) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn. Kết quả đo ông C. vi phạm nồng độ cồn 0,22 mg/l khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Ông C. cho biết làm nhân viên vệ sinh môi trường, chiều cùng ngày, sau khi tan ca, ông C. được bạn rủ qua nhà ăn giỗ nên ông đồng ý. Ông C. uống được 2 lon bia thì vợ gọi về. Tuy nhiên, do chủ quan nhà gần nên tự chạy xe về thì bị kiểm tra.

Tiếp đó, lúc 19h10, Đội CSGT An Lạc kiểm tra anh T.T.T. (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vi phạm nồng độ cồn 0,61 mg/l khí thở (vượt mức kịch trần), sẽ phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tạm giữ GPLX từ 22-24 tháng.

Anh T. cho biết vừa nhậu tại đám giỗ ở dưới quê rồi bắt xe khách lên TP Hồ Chí Minh để hôm sau đi làm. “Do gửi xe máy ở bến xe miền Tây nên lấy xe đi về nhà. Chủ quan nhà gần, cứ nghĩ nhậu dưới quê, đi xe khách lên là hết nồng độ cồn rồi, ai dè...”, anh T. chia sẻ và hứa không tái phạm.

Trong 4 giờ lập chốt, tổ công tác CSGT An Lạc lập biên bản 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong tối 19/10, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách. Lúc 20h45, CSGT phát hiện anh N.N.T. (sinh năm 1988, ngụ phường An Hội Đông) vi phạm nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ (phường An Nhơn) với mức 0,35 mg/l khí thở, bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Anh T. cho hay làm nghề giao hàng, chiều nay có người bạn đám cưới nên anh ghé vào chung vui. “Đi giao hàng không kịp về nhà thay đồ, tôi tấp vào đám cưới thằng bạn rồi nhậu vài chai chúc mừng nó. Nghĩ gần nhà nên tự chạy xe về”, anh T. cho hay.

Không chỉ với nam giới, nữ giới cũng được CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Khoảng 14h ngày 19/10, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện một cô gái chạy xe máy, mắt đỏ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trước khi thổi nồng độ cồn, cô gái cho biết: “Em đã pha bia vào nước ngọt, uống có một xíu”. Máy đo hiển thị kết quả là 0,112 mg/l khí thở. Với mức này, cô gái bị xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX...

Tương tự, trên nhiều tuyến đường khác ở khu nội thành cũng như ngoại thành, các Đội, Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh cũng liên tục tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày và ban đêm, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh, sau 10 ngày triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy (tính từ ngày 11/10), CSGT toàn thành phố đã xử lý, lập biên bản với hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 46 ô tô, 5.883 mô tô, 128 phương tiện khác, tước quyền sử dụng GPLX 1.028 trường hợp, trừ điểm GPLX 2.306 trường hợp.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết, lực lượng CSGT Công an thành phố sẽ không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm TNGT trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, mức phạt nồng độ cồn đang áp dụng theo Nghị định 168/2024 rất cao, lên tới 40 triệu đồng với người lái ô tô và 9 triệu đồng với người lái xe máy.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh, mức phạt tiền nặng kèm theo hình thức phạt bổ sung đã có sức răn đe, nhiều người đã hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số trường hợp vi phạm chủ quan, không chấp hành quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác.

Phú Lữ

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".