Lý Liên Kiệt – “Ngôi sao ban chiều” vẫn lấp lánh

Tối ngày 6-7 vừa qua, ngôi sao võ thuật thượng thặng của màn ảnh Hoa ngữ và thế giới đáp chuyến bay đến sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải). Vì không đi cùng các vệ sĩ, trợ lý, lại vận bộ quần áo giản dị sẫm màu, nón lưỡi trai kéo thấp che quá nửa khuôn mặt nên không ai nhận ra "ông hoàng kung-fu" Lý Liên Kiệt mà vây lấy ông…

Mãi sau mới có một cô gái đến xin chữ ký và chụp ảnh chung cùng nam diễn viên 54 tuổi, nhưng đấy cũng là cô nữ sinh nổi danh vì... thường xuyên bỏ học để chầu chực hàng giờ ở sân bay Hồng Kiều "săn" các ngôi sao.

Một số tờ báo Trung Quốc nhận xét, việc chỉ một người nhận ra Lý Liên Kiệt cho thấy tuổi tác và bệnh tật đã ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ bên ngoài khiến sức hút của ngôi sao này đã suy giảm trong lòng người hâm mộ. Tuy vậy, ai cũng tin rằng, tài năng, ý chí và nhân cách vẫn lấp lánh lan tỏa từ tượng đài uy phong của màn ảnh Hoa ngữ và thế giới.

Tuổi thơ nghèo khó

Chuỗi những ngày tháng khốn khó của gia đình luôn in sâu trong tâm thức của Lý Liên Kiệt. Ông nhớ lại: "Gia đình tôi nghèo lắm. Khi vừa lên 2 tuổi, cha tôi đã qua đời vì lao động nặng nhọc. Cả gia đình phải sống nhờ vào 10 NDT/tháng cho 5 anh chị em tôi từ tiền trợ cấp của chính phủ. Một mình mẹ bươn chải nuôi anh chị em tôi khôn lớn nên từ bé, tôi đã biết phải đi làm để kiếm tiền giúp mẹ".

Cố vấn Mỹ H. Kissinger bắt tay khen ngợi Lý Liên Kiệt khi cậu đến Mỹ biểu diễn năm 1974.
Cố vấn Mỹ H. Kissinger bắt tay khen ngợi Lý Liên Kiệt khi cậu đến Mỹ biểu diễn năm 1974.

Vóc dáng nhỏ bé, thể chất yếu đuối nên người mẹ dù vất vả mưu sinh vẫn quyết đưa đứa con trai út khi lên 8 tuổi đến với võ sư Ngô Bân, cũng là thầy của ngôi sao Chân Tử Đan sau này. Sống trong một gia đình có quá nhiều áp lực, thể trạng không tốt nên ông nhiều lần đã định bỏ cuộc, nhưng võ sư Ngô Bân đã sớm nhậm ra ở cậu học trò này năng khiếu và tư chất để trở thành một cao thủ nên hết lòng động viên, lại còn giảm cho cậu học phí nên Lý Liên Kiệt dốc lòng học, luyện.

Chỉ một năm sau khi bái sư, cậu bé Lý Liên Kiệt khi ấy mới 9 tuổi bất ngờ giành giải "Biểu diễn xuất sắc" trong cuộc thi võ thuật toàn quốc năm 1972. Sau đó, Lý Liên Kiệt tiếp tục được lựa chọn biểu diễn cho lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn xuyên lục địa Á - Phi - Mỹ Latinh.

Màn biểu diễn những thế võ đẹp mắt và mang đầy thần thái của Lý Liên Kiệt được Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Chu Ân Lai ngợi khen, đích thân ông gọi Lý Liên Kiệt đến trò chuyện. Kỷ niệm đó Lý Liên Kiệt không bao giờ quên được và anh cho rằng, được một chính khách như Thủ tướng Chu Ân Lai ngợi khen là một vinh dự lớn lao đối với một vận động viên nhỏ tuổi như mình. Cũng từ sau sự kiện này, Lý Liên Kiệt trở nên nổi tiếng hơn, không còn bị bạn bè trêu chọc hay chê cười là con nhà nghèo.

Năm 1974, Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi đã bước lên ngôi vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc. Công luận bắt đầu gọi anh là "thần đồng võ thuật" rồi nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo, nhưng nghĩ mình chưa đạt tới trình độ cao thủ, anh vẫn chuyên tâm tập luyện với sư phụ của mình. Tuy vậy, Lý Liên Kiệt vẫn thường xuyên có tên trong danh sách tham dự các cuộc viếng thăm ngoại giao của Chính phủ Trung Quốc, liên tục đi biểu diễn giao lưu tại các cuộc gặp gỡ của các chính khách quốc tế.

Trong loạt sự kiện đánh dấu tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước Mỹ - Trung, năm 1974, Lý Liên Kiệt được đưa sang Mỹ, biểu diễn tại Nhà Trắng trước Tổng thống Richard Nixon. Quá ấn tượng với tài năng của "thần đồng võ thuật Trung Quốc", Tổng thống Richard Nixon bước đến nồng nhiệt khen ngợi Lý Liên Kiệt, đồng thời ngỏ lời mong muốn sau này khi trưởng thành, cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho mình.

"Thần đồng võ thuật" Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi đã bước lên ngôi vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc.
"Thần đồng võ thuật" Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi đã bước lên ngôi vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc.

Cậu bé Lý Liên Kiệt 11 tuổi đã thẳng thắn trả lời: "Cháu không muốn làm vệ sĩ cho bất kỳ ai, cháu muốn bảo vệ cho 1 tỉ người dân Trung Quốc mà thôi". Câu nói của Lý Liên Kiệt khiến những người có mặt đều ngầm thán phục, ngay ngày hôm sau, câu trả lời khảng khái mang đầy lòng ái quốc của Lý Liên Kiệt đã trở thành tít bài báo lớn trên tờ New York Times.

Đường võ nghiệp rải đầy hoa theo từng bước chân chinh phục của Lý Liên Kiệt, anh liên tục đoạt giải quán quân trong nhiều kỳ thi qua các năm 1975, 1977, 1978. Năm 1975, Lý Liên Kiệt đoạt giải vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ nhất và đây cũng là lần đầu cậu nhận được tiền lương trong đời số tiền 5 NDT. Lý Liên Kiệt vui sướng gói 5 NDT vào một tờ giấy và về đưa cho mẹ.

Đến năm 1979, anh đoạt giải Thành tựu vàng của Tổng hội Võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi. Cũng trong năm này, Lý Liên Kiệt được tăng lương lên 88 NDT, tương đương với lương của giáo sư và kỹ sư cao cấp của Trung Quốc thời ấy; và để so sánh; lương công nhân phổ thông như mẹ của Lý Liên Kiệt chỉ khoảng 40-50 NDT/tháng  để thấy cậu thiếu niên 16 tuổi Lý Liên Kiệt chỉ trong vòng 5 năm đã nhận được khoản tiền lương đáng mơ ước đối với phần đông người dân Trung Quốc thời bấy giờ.

Bị chê "thấp, lùn" khi thi tuyển diễn viên

Trong loạt chương trình truyền hình mang tên "Khai giảng rồi" của đài CCTV năm 2013, Lý Liên Kiệt là khách mời tham gia nói chuyện với các thanh thiếu niên phần đông thuộc thế hệ 9X. Lần ấy, Lý Liên Kiệt đã kể trước hàng triệu khán giả theo dõi chương trình câu chuyện anh chạm ngõ điện ảnh như thế nào.

Một lần, khi biết có công ty điện ảnh tuyển người, Lý Liên Kiệt đăng ký nhưng không được tuyển vì bộ phận tuyển dụng đánh giá "con trai cao dưới 1,7m không thể nổi tiếng được". Một thời gian sau, công ty này nhận ra tiềm năng ở anh với lời chữa thẹn "cậu thấp lùn một chút cũng không sao" rồi nhận anh. "Thiếu Lâm tự" là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lý Liên Kiệt tham gia, các thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ đúng chất Thiếu Lâm của chàng diễn viên trẻ đã làm nức lòng khán giả hâm mộ phim võ thuật, đưa tên tuổi của anh vào hàng ngôi sao.

Vẻ già nua của "ông Hoàng võ thuật" khiến người hâm mộ chạnh lòng.
Vẻ già nua của "ông Hoàng võ thuật" khiến người hâm mộ chạnh lòng.

Từ năm 1982, loạt 3 bộ phim Thiếu Lâm Tự liên tục gây được tiếng vang lớn và tạo nên con đường danh vọng thênh thang trong lĩnh vực điện ảnh của Lý Liên Kiệt. Không chỉ đạt doanh thu bán vé cao ngất ngưởng, bộ phim còn gây hiệu ứng đến biết bao thế hệ thanh niên Trung Quốc, việc họ tìm đến chùa Thiếu Lâm xuất gia học võ một thời được xem là "mốt". Tiếp đến là hàng loạt các phim kinh điển: “Phương Thế Ngọc”, “Hoàng Phi Hồng”... trước hết đã tạo dựng nên một hình tượng anh hùng trong lòng người châu Á, sau đó là thế giới.

Năm 1991, với bộ phim “Hoàng Phi Hồng” kinh điển, tên tuổi Lý Liên Kiệt vang lên ở kinh đô điện ảnh Hollywood, khán giả Đông Nam Á thì đâu đâu cũng nhắc đến Hoàng Phi Hồng, đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt lên tầm sao võ thuật hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh đó, bộ phim “Hoàng Phi Hồng” còn ẵm trọn giải thưởng "Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất" trong Liên hoan điện ảnh Hồng Kông lần thứ 11.

Đang ở đỉnh cao danh vọng, Lý Liên Kiệt bất ngờ dừng đóng phim một thời gian. Anh giải thích với báo chí: "Tôi từ nhỏ đã khổ cực, mục đích sống của tôi chỉ là thoát khỏi khổ cực, chứ danh tiếng thì chỉ là phù hoa".

Vậy mà trong tất cả các ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ, tính theo giá trị thu nhập hằng năm, Lý Liên Kiệt luôn đứng ở vị trí đầu tiên, đứng thứ hai là ngôi sao võ thuật Thành Long.  Năm 2010, lần đầu tiên Lý Liên Kiệt thử sức với thể loại tâm lý với bộ phim "Hải dương thiên đường" dựa trên một câu chuyện có thật về một người đàn ông sắp chết (Lý Liên Kiệt đóng) đã kiên cường giúp cậu con trai mắc chứng tự kỷ chiến đấu chống lại bệnh tật.

Đây là bộ phim đầu tiên không thuộc thể loại hành động trong suốt 25 năm sự nghiệp điện ảnh của anh, và Lý Liên Kiệt cho biết anh đã hoàn toàn bị kịch bản phim thu hút bởi tính nhân văn và những bài học sâu sắc mà bộ phim chuyển tải.  Năm 2011, tài sản của Lý Liên Kiệt đạt 200 triệu USD, trở thành ngôi sao giải trí giàu nhất Trung Quốc. Khối tài sản này kiếm được không chỉ nhờ đóng phim mà còn do đầu tư cổ phiếu. Với sự giúp sức của tập đoàn Alibaba, Lý Liên Kiệt đã mua được hàng nghìn tỷ cổ phiếu của tập đoàn quốc tế Viễn Đông, thu được lợi nhuận hàng chục triệu USD mỗi năm.

Không chỉ làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ và châu Á, Lý Liên Kiệt còn sánh ngang với những ngôi sao tầm cỡ của Hollywood, như trong bộ phim “The Expendables” (tựa đề tiếng Việt: Biệt đội đánh thuê), một bộ phim hành động quy tụ một "dàn sao", gồm những siêu sao hành động như Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Steve Austin, Terry Crews, Mickey Rourke... Ngôi sao của loạt phim “Die Hard” - Bruce Willis và cựu thống đốc bang California - "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger cũng góp một vai nhỏ trong phim. Sau đó Lý tiếp tục tham gia vào phần 2 và 3 của phim vào năm 2012 và 2014.

2 năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất của Lý Liên Kiệt chững lại vì căn bệnh cường tuyến giáp khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Lý Liên Kiệt nhiều khi không thể nhận vai diễn vì các bác sĩ khuyên anh không được vận động mạnh. Như Lý Liên Kiệt ban đầu đã được các nhà làm phim chọn tham gia trong bộ phim "xXx- The Return of Xander Cage" cùng ngôi sao hành động Vin Diesel nhưng đến phút chót anh lại phải rời dự án do gặp vấn đề về sức khỏe và vai diễn sau đó đã được thay thế bởi Chân Tử Đan.

"Tôi không phải Hoắc Nguyên Giáp, không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng, tôi cũng như các bạn, chỉ là một người bình thường, cũng phải đối mặt với nỗi lo rằng một ngày nào đó không thể tiếp tục công việc được nữa" - nam diễn viên chia sẻ trong một buổi gặp gỡ báo chí gần đây.

Sau hơn 2 năm mắc bệnh, "ông hoàng kung-fu thường xuyên xuất hiện với gương mặt nhiều nếp nhăn, hốc hác với cặp mắt lồi to. Có một dạo báo chí Đại lục và Hong Kong còn loan tin rằng, Lý Liên Kiệt phải... ngồi xe lăn vì quá yếu.

"Ông hoàng" hóm hỉnh tâm sự: "Nếu bây giờ giải nghệ, thì già vẫn phải ngồi xe lăn. Nếu tiếp tục đóng phim, già cũng vẫn phải ngồi xe lăn. Vì thế, tôi chọn cách sau. Không biết chừng tôi sẽ cho nạm kim cương lên xe. Tôi bị bệnh tuyến giáp khiến cơ thể khá mệt mỏi, đau đớn. Tôi vẫn đang cố gắng chạy chữa nhưng may mắn tôi chưa đến nỗi phải ngồi xe lăn". Quả thật, việc ngồi xe lăn xem ra còn lâu mới đến với Lý Liên Kiệt.

Năm qua, cảm thấy sức khỏe dần hồi phục, ông nhận lời tham gia bộ phim cổ trang thần thoại "Truyền thuyết phong thần" với vai Khương Tử Nha. Dù đây không phải một vai diễn cần sử dụng đến võ thuật nhiều nhưng cũng là một tín hiệu lạc quan đối với Lý Liên Kiệt cũng như người hâm mộ. Không những vậy, anh khẳng định sẽ tiếp tục đóng phim và phải 10 năm sau mới chính thức giải nghệ. Tuy vậy, theo như lời chia sẻ, Lý Liên Kiệt đã có kế hoạch tìm kiếm tài năng ở thế hệ trẻ, truyền nghề và bồi đắp để cho ra đời những người giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ riêng võ thuật hay diễn xuất.

"10 năm trước, tôi tập trung làm từ thiện, 10 năm sau tôi muốn tìm truyền nhân, nhất là để truyền võ nghệ của mình". Ngôi sao võ thuật là người theo đạo Phật, vì vậy, anh tin vào luân hồi và luôn bình tĩnh đối diện với mọi biến cố của cuộc đời. "Tôi tin vào thuyết luân hồi, vì vậy cái chết không hề đáng sợ, tôi cũng không có điều gì để hối hận hay tiếc nuối".

Hiếu Thảo (tổng hợp)

Các tin khác

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Khơi thông nguồn lực từ dữ liệu văn hóa

Việt Nam đã tạo lập ngày càng nhiều dữ liệu số về di sản, nhưng phần lớn vẫn phân tán, thiếu liên thông và chưa được khai thác như một nguồn lực. Chuyển từ những bản sao số rời rạc sang hạ tầng tri thức dùng chung vì thế là điều kiện để di sản tiếp tục tạo ra giá trị cho nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng.

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Vì sao Mỹ ra tay cứu đồng yen Nhật Bản?

Trước đà lao dốc của đồng yen, Mỹ đã ra tay hỗ trợ Nhật Bản sau gần 3 thập kỷ, đánh dấu động thái phối hợp hiếm hoi giữa lúc những tác động từ tỷ giá ngày càng lan rộng.

Các nghệ sĩ trẻ với tư duy mới mẻ mang đến sức sống mới cho làng nghề.

Tái sinh di sản làng nghề

Hà Nội sở hữu hơn 1.300 làng nghề. Thế nhưng, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu thị trường, thiếu người kế nghiệp và thiếu không gian để kể câu chuyện của mình. Trước thềm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, những người trẻ đã chọn làng nghề làm chất liệu sáng tạo, mở ra một cách tiếp cận mới, tái sinh di sản làng nghề…

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Khi cổ vật thành “mồi” của kẻ gian

Những pho tượng, sắc phong trong đình chùa đến những cấu kiện nguyên gốc của các công trình cổ, nhiều di sản đang trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp ngày càng tinh vi, táo tợn. Mỗi cổ vật bị thất lạc không chỉ là mất đi một tài sản quý giá, mà còn là sự đứt gãy một phần ký ức lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Từ nâng tầm quản trị đến khát vọng chuyên nghiệp hóa

Trước đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, thể thao Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược: chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại và thương mại hóa chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là chìa khóa mở ra không gian kinh tế thể thao đầy tiềm năng.

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Tuân thủ nguyên tác hay dũng cảm bước qua?

Khi “The Odyssey” - bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer công bố dàn diễn viên, lựa chọn của đạo diễn Christopher Nolan tựa như “quả táo bất hòa”, tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi, độc giả lan tỏa những bài viết phân tích, so sánh với nguyên tác sử thi. Cùng thời gian, điện ảnh Việt Nam dậy sóng khi công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Tại sao đạo diễn lại thích đảo lộn những hình mẫu vốn đã quá đỗi quen thuộc và thành công từ nguyên tác? Liệu việc tuân thủ tuyệt đối tác phẩm gốc có phải “lá bùa hộ mệnh”, hay sự phóng tác dũng cảm mới giúp tác phẩm đến gần hơn với thế hệ khán giả mới?

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Cần hệ sinh thái sáng tạo cho họa sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, mở ra một không gian đối thoại đa chiều của nghệ thuật đương đại, phản ánh tiếng nói của những người trẻ trước cuộc sống và những thay đổi của thời cuộc. Tuy nhiên, hơn cả một kỳ liên hoan, mỹ thuật trẻ cần có một chiến lược phát triển dài hạn trong thời gian tới.

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Mỹ thâm hụt ngân sách do hoàn thuế nhập khẩu

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế quan, Chính phủ Mỹ phải hoàn hàng chục tỷ USD cho doanh nghiệp nhập khẩu, gây ra hậu quả ngân sách tháng 6/2026 thâm hụt 120 tỷ USD.

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Hình tượng người chiến sĩ - từ nguyên mẫu đến màn ảnh

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim có chất liệu từ những chuyên án và nguyên mẫu có thật trong lực lượng CAND đã được đưa vào sản xuất. Những tác phẩm điện ảnh ấy không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, tái hiện sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của các chiến sĩ Công an trong nhiều giai đoạn lịch sử.

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Đào tạo trẻ - nền móng bền vững của Thể thao CAND

Trong thể thao thành tích cao, mỗi tấm huy chương không chỉ được quyết định ở khoảnh khắc thi đấu, mà được vun đắp từ rất sớm: từ khâu phát hiện năng khiếu, lựa chọn môn phù hợp, xây dựng giáo án huấn luyện, tạo dựng môi trường rèn luyện cho đến bồi dưỡng bản lĩnh qua từng giải đấu. Với Thể thao Công an nhân dân (CAND), công tác đào tạo trẻ vì thế luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao CAND, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Chuỗi cung ứng và mặt trận an ninh mới

Đầu năm 2026, khi xung đột Mỹ - Iran đẩy eo biển Hormuz vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng, nỗi lo của thế giới không chỉ là giá dầu, mà còn là chip bán dẫn.

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong “chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Tiệm cận thế giới để vươn xa

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất hay tổ chức sản xuất ngày càng tiệm cận những chuẩn mực mới. Tuy nhiên, để một bộ phim không chỉ thành công trong nước mà còn có thể bước ra các liên hoan phim, thị trường phát hành quốc tế, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở kịch bản. Những câu chuyện giàu bản sắc Việt Nam cần được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức tạo đồng cảm với khán giả toàn cầu.

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

"0% lãi suất" và góc khuất ứng lương qua app

Chỉ cần vài thao tác không quá 10 phút trên điện thoại, người lao động có thể nhận trước tiền lương nhờ những lời quảng cáo "0% lãi suất", "giải ngân trong 5 phút". Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là các khoản phí phát sinh mà người lao động chỉ biết khi đã nhận tiền và khả năng vi phạm pháp luật, nguy cơ phụ thuộc tài chính và nếu không tỉnh táo thì rất khó để phân biệt giữa dịch vụ ứng lương với hoạt động cấp tín dụng.

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Khi nắng nóng có thể làm “bốc hơi” GDP

Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.