Lực lượng Cơ động với niềm tin son sắt

Là lực lượng trọng yếu, nòng cốt, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng xông pha giải tán đám đông, trấn áp tội phạm; Luôn có mặt trên tất cả các “điểm nóng” để giữ gìn an ninh, trật tự, đó là lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang. Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang luôn là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Một ngày đầu tháng 4, theo chân Đại tá Hoàng Thế Vinh, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Từ cổng doanh trại đã nghe được những tiếng hô đồng thanh: "Khỏe - Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" vang cả một vùng. Bước vào trong sân huấn luyện, chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát cơ động miệt mài, hăng say tập luyện dưới cái nắng hanh của tháng 4 các động tác tay không khỏe khoắn và dứt khoát.

Dừng chân trong phòng truyền thống, Đại tá Hoàng Thế Vinh chia sẻ bản thân đã từng có hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong hồi ức về những năm tháng chiến đấu đầy hào hùng đã qua, chỉ tay vào bức ảnh người mẹ đang vỡ òa hạnh phúc đón đứa con của mình từ người lính cảnh sát cơ động, Đại tá Hoàng Thế Vinh vẫn nhớ như in chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát cơ động trong giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin tại huyện Lạng Giang, từng gây chấn động dư luận năm 2008.

Lực lượng cơ động với niềm tin son sắt -0
Phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ hàng trăm thanh niên sử dụng trái phép ma túy tại quán The Light.

Khoảng 15h20 ngày 8/8/2008, lực lượng Cảnh sát cơ động nhận được tin báo tại gia đình anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1971, trú xóm Vàng, xã Hương Lạc) xảy ra một vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Nạn nhân là cháu bé 4 tuổi, con anh Thủy, còn đối tượng gây án chính là cậu ruột của cháu tên Đào Văn Lý (SN 1986). Vợ chồng anh Thủy cho biết, trước đó Lý có đến xin vợ chồng anh 10 triệu nhưng không được đáp ứng nên Lý giở thói côn đồ giằng cháu ruột là Nguyễn Đức Bảo đem vào trong nhà chốt cửa, trói chân tay cháu rồi dùng dao uy hiếp đòi phải đưa tiền.

Nhận được tin báo, ngay lập tức Đại tá Hoàng Thế Vinh điều động cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Lạng Giang triển khai đội hình bao vây khu vực, đồng thời thực hiện công tác vận động thuyết phục đối tượng thả cháu bé. Tuy nhiên, do có đông người hiếu kỳ đến xem nên đối tượng càng có biểu hiện quá khích, không chấp hành vận động. Để đảm bảo tính mạng cho cháu bé, gia đình anh Thủy đã đáp ứng đầy đủ số tiền 10 triệu nhưng đối tượng vẫn tiếp tục khống chế và sử dụng hung khí đe dọa, nguy cơ cao đến sự an toàn tính mạng cháu bé.

Sau nhiều tiếng đồng hồ thuyết phục không hiệu quả, thấy cần thiết phải sử dụng các biện pháp trấn áp mạnh, Đại tá Hoàng Thế Vinh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vào vị trí sẵn sàng tấn công. Sau khi mưu trí thực hiện các động tác đánh lạc hướng, buộc đối tượng phải di chuyển ra xa con tin, vị chỉ huy đầy kinh nghiệm trận mạc đã quyết định nổ súng, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đạp tung cửa xô vào, khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé thành công. Và, hình ảnh người mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc đón đứa con của mình từ ngườ lính cảnh sát cơ động đã chạm vào trái tim của bao người.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Vũ Bá Lợi, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: Là lực lượng cơ động mạnh, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng “dấn thân” vào những vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Trong đó, phải kể đến những vụ việc như giải quyết điểm nóng tại trường bắn quốc gia TB1, vụ việc phức tạp tại sân golf Tiền Phong, Yên Dũng. Gần đây nhất là các vụ việc phối hợp lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội “đột kích” hàng loạt các quán bar, phát hiện và bắt giữ hàng trăm thanh niên sử dụng ma túy; phối hợp với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt triển khai các mũi khám xét, bắt giữ các đối tượng đánh bạc trên không gian mạng với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng...

Lực lượng cơ động với niềm tin son sắt -0
Cảnh sát Cơ động ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự các ngày lễ, Tết.

Thống kê cho thấy, 10 năm trở lại đây, lực lượng Cảnh sát cơ động đã thực hiện trên 33 nghìn ca vũ trang tuần tra kiểm soát ban đêm, 178.138 ca gác, 554 chuyến vận chuyển hàng đặc biệt; bảo vệ an toàn 70 đoàn khách Trung ương đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh (trong đó, nhiều đồng chí là đối tượng cảnh vệ); hướng dẫn 123.272 lượt khách đến mục tiêu làm việc và liên hệ công tác; 289 lượt công dân đến mục tiêu, 784 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy định. Bên cạnh đó, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ vũ trang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật và bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý. Điển hình, hồi 20h ngày 4/3 tại khu vực đường gom dân sinh thuộc tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang đối với Thân Hà Minh Trung (18 tuổi, trú tại tổ dân phố Phúc Lâm, phường Nếnh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát đã thu giữ 1 hộp thuốc lá bằng kim loại đựng 11 túi nilon nhỏ có rãnh khóa bằng nhựa, bên trong có chứa chất tinh bột màu trắng nghi là ma túy. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 28/12/2023, tại khu vực đường gom dân sinh thuộc tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt quả tang Vi Văn Thịnh (sinh ngày 9/8/1996, quê quán Đông Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng cơ động với niềm tin son sắt -0
Tham gia bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

"Với anh em chúng tôi, mỗi lần nhận lệnh lên đường là một lần bước vào trận đánh đầy quyết liệt và không khoan nhượng với tội phạm” - Đại úy Trần Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ.

Cùng với những chiến công, trong cuộc chiến với tội phạm, những mất mát, hy sinh là không thể tránh khỏi. "Đồng đội của chúng tôi có tuổi đời rất trẻ, khao khát cống hiến như Thượng sĩ, liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1997) đã anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt đối tượng khi vừa bước qua tuổi 23” - Đại úy Trần Văn Thắng ngậm ngùi khi nhắc về người đồng đội của mình.

Qua thực tiễn công tác, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang đã thể hiện rõ sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang CAND, luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ đáp ứng công tác thường xuyên và đột xuất, góp phần cùng toàn lực lượng CAND bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất”; 5 năm gần đây liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; hằng năm luôn giữ vững là Đơn vị Huấn luyện giỏi, 2 lần dẫn đầu khối thi đua các tỉnh phía Bắc thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen; nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã trưởng thành được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Lực lượng cơ động với niềm tin son sắt -0
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tập luyện các kỹ thuật võ thuật.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã và đang thi đua lập thành tích trên mọi mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mảnh đất quê hương Bắc Giang anh hùng. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tin tưởng rằng, với tinh thần thép, bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết gắn bó, thống nhất, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Bắc Giang sẽ luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lê Thành Văn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.