“Lửa nghề” của một chỉ huy

Mới 1h30’ sáng, những đọn gió bấc giữa đông rít ù ù trên đường phố Phủ Lý, chiếc xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam, vẫn cần mẫn lướt qua từng dãy nhà đã cửa đóng then cài, chìm vào đêm lạnh. Trong xe, những cặp mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ vẫn căng ra quan sát.

Thượng tá Trần Nghiệp Phong (Trưởng phòng) kể với tôi rằng, từ hôm bước vào cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, đã hơn 10 ngày nay, đêm nào chỉ huy và cán bộ chiến sĩ “phản ứng nhanh” cũng bám địa bàn từ 0 đến 5 giờ sáng, chỉ mong sao có một cái Tết bình yên cho tất cả mọi người. 

Chất hình sự tỏa sáng

Trong nghề cảnh sát, có những nét ngoại hình khác biệt khá rõ rệt giữa các lực lượng. Chẳng hạn, cánh trinh sát hình sự, chống ma túy... có cái vẻ phong trần khá “bụi bặm”, do đặc thù công việc thường phải “xã hội hóa”, tiếp xúc, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy nguy hiểm. Quân kinh tế, môi trường thì có vẻ trí thức, lịch lãm do đối tượng đấu tranh là tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Riêng quân “hành chính” đa phần có nét công chức, do công việc chủ yếu là giải quyết các công việc theo chức năng quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

Tuy nhiên, Thượng tá Trần Nghiệp Phong lại cho tôi một cảm giác khác, không giống như định kiến ấy. Là chỉ huy đơn vị “hành chính” nhưng sự quyết đoán, mạnh mẽ và sắc sảo trong anh khi chỉ đạo giải quyết các tình huống phức tạp về trật tự trị an, lại mang đậm “chất” hình sự. 

2 tháng trước, vào đêm 30-10-2019 xảy ra vụ một đối tượng dùng dao đe dọa giết người thân trong gia đình, đồng thời chuẩn bị đốt nhà và tự sát tại nhà riêng ở phường Lương Khánh Thiện (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Nhận tin báo, Thượng tá Phong đã chỉ huy lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (cảnh sát 113) xuống địa bàn giải quyết sự việc. Lúc này, công an phường và cảnh sát trật tự Công an TP Phủ Lý cũng đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Thượng tá Trần Nghiệp Phong - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam.
Thượng tá Trần Nghiệp Phong - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam.

Nắm tình hình, xác định đối tượng đang có hành vi nguy hiểm là Trần Trọng Hùng. Trong nhà còn ông Trần Trọng Th. đang bị tai biến, nằm tại giường tầng 2. Sau khi uống rượu say về nhà, Hùng đập phá tài sản rồi cầm 2 con dao bầu đe dọa giết người thân, mẹ Hùng thoát được ra ngoài liền gọi điện báo công an.

Khi lực lượng công an tiếp cận, Hùng khóa trái cửa, cố thủ trong nhà, mở khóa bình gas và mở nắp bình xăng 2 chiếc xe máy, dùng giẻ tẩm xăng vắt lên dây điện trước nhà ở tầng 2, bật lửa đốt để đe dọa lực lượng chức năng. Gã liên tục tuyên bố nếu công an vào sẽ đốt nhà, cho nổ bình gas và tự sát.

Xét thấy tình hình diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát 113 và các đơn vị phối hợp một mặt báo cáo cấp trên, huy động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường xuống hiện trường, đề phòng nguy cơ cháy nổ, mặt khác tìm cách vận động, thuyết phục Hùng bình tĩnh, không được manh động.

Mặc dù lực lượng công an ra sức kêu gọi, thuyết phục nhưng Hùng bỏ ngoài tai, tiếp tục các hành động hung tợn như chặt phá, chửi bới, dùng lửa đốt ruột gối đặt vào cửa sổ có song gỗ để gây cháy.

Đánh giá tình huống cần phải có biện pháp mạnh, kịp thời trấn áp, khống chế đối tượng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Thượng tá Phong cùng các vị chỉ huy đơn vị phối hợp quyết định hành động. Theo đó, một tổ gồm 4 chiến sĩ cảnh sát 113 cùng công an phường đã phá cửa, đột nhập vào nhà tấn công đánh bắt đối tượng.

Khi cửa được phá, tình huống nguy hiểm hiện ra trước mắt. 3 chiếc ruột gối đã bị Hùng đốt cháy đùng đùng sát cạnh 2 chiếc xe máy đã mở sẵn nắp bình xăng. Chưa hết, Hùng đang  mở to van bình gas với mục đích đốt gây nổ tự sát. Rất nhanh chóng, các chiến sĩ lao vào dập lửa để tránh một vụ nổ mười mươi, đồng thời tiếp cận, khống chế kẻ thủ ác. Hùng liền dùng 2 con dao bầu chống trả quyết liệt, chém nhiều nhát vào lá chắn của lực lượng cảnh sát 113.

Bằng kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, các chiến sĩ “phản ứng nhanh” đã vô hiệu hóa những đường dao của đối tượng, bắt giữ gã côn đồ, tước vũ khí, đồng thời cõng ông Th. (bố Hùng) chạy ra ngoài an toàn.

Những vụ gây rối trật tự trị an đô thị, cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đô thị, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện... được lực lượng cảnh sát 113 kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết trong thời gian qua tại tỉnh Hà Nam, có dấu ấn rất lớn từ phong cách chỉ huy đầy chất “lửa” nhiệt huyết của Thượng tá Phong.

Vị chỉ huy 44 tuổi này từng có nhiều năm chiến đấu tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Ninh Bình. Tại các đơn vị chiến đấu trước đây, cùng với đồng đội, Trần Nghiệp Phong đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, được khen thưởng và đề bạt giữ chức vụ chỉ huy khi còn rất trẻ.

Thượng tá Phong bộc bạch: “Tôi có nhiều năm gắn bó với nghề hình sự, đã có nhiều trải nghiệm và thấu cảm sâu sắc với những gian khổ của nghề này, đồng thời càng hun đúc tình yêu nghề nghiệp, luôn cảm thấy tự hào khi được mang sức lực, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp gìn giữ trật tự trị an, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Hiện nay theo phân công của tổ chức, tôi phụ trách đơn vị này. Công việc quản lý hành chính về trật tự xã hội  cũng rất vất vả, bận rộn nhưng đã là người lính thì ở bất cứ môi trường nào cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý vi phạm.
Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý vi phạm.

Tìm niềm vui trong công việc

Gia đình ở TP Ninh Bình, hằng ngày Thượng tá Phong dậy từ rất sớm, đi mấy chục cây số đến TP Phủ Lý làm việc. Những hôm trực, anh ngủ lại cơ quan, còn thường thì đã “nhọ mặt người”, hết việc trong ngày mới lại hành trình trở về nhà. Nhiều tuần anh với 2 con nhỏ không có thời gian trò chuyện với nhau, bởi khi bố đi làm con vẫn say giấc, bố về nhà thì con cũng đã ngủ say. Mọi công to việc nhỏ ở nhà, đều do một tay “bà xã” anh gánh vác.

Anh tâm sự: “Nhiều khi nghĩ cũng rất thương vợ, chồng đi biền biệt, lo nhiệm vụ, chẳng đỡ đần được gì nhiều. Bao năm ở xa nhau nhưng bà xã vẫn trước sau như một, đảm đang quán xuyến công việc, nhà cửa, con cái để chồng yên tâm công tác”.

Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội rất rộng, với nhiều “mảng”, từ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý con dấu; quản lý trật tự công cộng; đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm...

Các lực lượng chiến đấu như cảnh sát hình sự, điều tra ma túy, buôn lậu... luôn có chuyện ly kỳ, hấp dẫn để kể. Còn với những đơn vị quản lý hành chính, tính chất công việc mang tính thủ tục, giấy tờ, số liệu thống kê khá đơn điệu, nhàm chán. Vì thế, để gắn bó và say mê với những công việc ấy, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và trách nhiệm rất cao.

Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam khống chế đối tượng vi phạm pháp luật.
Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Nam khống chế đối tượng vi phạm pháp luật.

Tôi đọc đi đọc lại bản báo cáo về thành tích của Thượng tá Trần Nghiệp Phong và đơn vị. Mặc dù “ghét” phải làm việc với các số liệu nhưng thực sự những thống kê trong báo cáo đã nói được rất nhiều về những điều mà người “lính hành chính” nơi đây đã làm được trong những năm qua.

Trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam hiện có 10 loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự với 1.014 cơ sở. Trong 3 năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã kiểm tra 3.949 lượt, phát hiện 358 lượt cơ sở vi phạm, xử phạt tiền hơn 1 tỷ đồng; bắt, xử lý 12 vụ với 36 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Hằng năm, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết đến 100% các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tỉnh; đã vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 6 quả lựu đạn, 123 quả mìn, 14 quả bom, 172 khẩu súng các loại, 10.758 kíp nổ; 22.173 m dây cháy chậm; 49 công cụ hỗ trợ và hàng nghìn viên đạn, vũ khí thô sơ; phối hợp với các các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm các quy định trong việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xử phạt tiền gần 200 triệu đồng, thu giữ 346,5 kg thuốc nổ các loại, 12 kíp nổ, phối hợp vận động, thu hồi 49 khẩu súng các loại; thu hồi, tiêu hủy 1.056 đồ chơi nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất.

Về công tác cảnh sát 113, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo có liên quan đến an ninh, trật tự đúng quy định; tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã cùng các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, bảo vệ tài sản của nhân dân, bảo vệ hiện trường vụ cháy chợ Trấn ở thành phố Phủ Lý...

Trong công tác cải cách hành chính, đã chỉ đạo công khai hóa các thủ tục hành chính tại trụ sở tiếp công dân, trang web của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh về thủ tục, thời gian, lệ phí đăng ký, quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân; thủ tục khắc dấu, cấp giấy phép an ninh trật tự, cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Đơn vị đã cử hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý cư trú; hoàn chỉnh thủ tục cấp hàng trăm nghìn căn cước công dân; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Với những thành tích đã đạt được trong chỉ huy, điều hành đơn vị, niềm vui lớn đã đến với Thượng tá Trần Nghiệp Phong trong năm 2019, khi anh nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, cùng Bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đào Trung Hiếu

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…