Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng

Khi tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến, các em nhỏ người Khmer ở Sóc Trăng lại háo hức cắp sách tới chùa học chữ. Lớp dạy miễn phí từ những người thầy đặc biệt trong tấm áo tu hành không chỉ cung cấp cho các em kiến thức mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Rộn ràng học tiếng Khmer

Chúng tôi đến chùa Serey Tamon (còn được gọi là chùa Tà Mơn) ở ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào một sáng mùa hè tràn ngập nắng và gió phương Nam. Ở gian phòng rộng chừng 50 m2 phía bên trái ngôi chánh điện uy nghi, sừng sững, đồ sộ với nét đặc thù rất tiêu biểu cho kiến trúc Khmer truyền thống, hơn 30 em nhỏ đang say sưa đánh vần chữ Khmer theo lời giảng của sư Kim Chí Thành (29 tuổi).

Chưa kịp để chúng tôi hỏi, Thượng tọa Trần Văn Tha, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Serey Tamon đã tiết lộ, hè năm nay, chùa có 4 lớp học cho trẻ em Khmer gồm: 2 lớp 1 với trên 100 học sinh, 1 lớp 2 với 40 học sinh và 1 lớp 3 với 7 học sinh. Các lớp được tổ chức trong 2 tháng rưỡi với 3 người thầy là các nhà sư trong chùa. Vì là lớp học miễn phí nên trẻ em theo học nơi đây sẽ được các Phật tử trong các ấp, phum, sóc trang bị sách, vở, dụng cụ học tập.

Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng -0
Lớp học chữ Khmer do sư Kim Chí Thành giảng dạy tại chùa Serey Tamon.

“Trước khi nghỉ hè 2-3 tháng, chùa đã thực hiện một “chiến dịch vận động”, cử người đến từng gia đình ở các ấp, thôn xung quanh, kêu gọi bà con cho con em mình theo học tiếng Khmer. Ban đầu, cũng gặp nhiều khó khăn do bà con còn ngại ngùng, nhất là lo lắng về chi phí học. Sau, biết các lớp học được miễn phí, con em mình được học chữ Khmer, được giảng dạy về đạo lý làm người, bà con phấn khởi lắm và càng ngày càng có nhiều người cho con em theo học. So với những năm trước, mùa hè năm nay, số lượng các em đến chùa học chữ Khmer tăng gần gấp đôi. Do đó, nhà chùa cũng bố trí phòng học, sắp xếp thời gian, chia lớp cho phù hợp theo từng lứa tuổi để giúp các em dễ học và tiếp thu”, Thượng tọa Trần Văn Tha nói.

Trao đổi thêm về quá trình dạy chữ Khmer cho các em, sư Kim Chí Thành cho hay, lớp sư đang dạy hiện tại đều là các học sinh mới. Để giúp các em làm quen với tiếng Khmer, sư dạy từ việc nhận biết chữ cái cho đến cách đánh vần. Các lớp cao hơn mới tập đọc, học viết; cao hơn nữa thì học các môn văn hóa như Toán, Văn, Lịch sử... bằng tiếng Khmer. Song song với việc dạy tiếng Khmer, các sư còn dạy học sinh về văn hóa của người Khmer, cách đối nhân xử thế, lòng biết ơn, giáo lý nhà Phật... Qua đó, giúp các em nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách để trở thành những người sống có ích cho gia đình và xã hội.

Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng -0
Để giúp các em làm quen với tiếng Khmer, các sư thường giảng dạy từ việc nhận biết chữ cái cho đến cách đánh vần.

Ngồi ngay bàn đầu, em Danh Thị Trình (12 tuổi, xã Viên Bình, huyện Trần Đề) hồ hởi kể về việc ngày nào cũng được đến chùa học và vui chơi cùng các bạn. Trình cho biết, ở trường em cũng được học tiếng Khmer, nhưng mỗi tuần chỉ có 1 tiết nên em chưa thạo. Học tại chùa, em được chỉ dạy rất kỹ, từ chữ cái đến phát âm, đánh vần... Còn em Lý Mạnh Hân (14 tuổi, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), đi học cùng em gái 10 tuổi thì tâm sự: “Em đã học tới lớp 4 rồi. Ở nhà nói tiếng Khmer nhưng không được dạy chữ. Đây là lần đầu tiên bố mẹ em cho hai chị em đi học chữ Khmer. Ngoài học chữ, giờ nghỉ, hai chị em lại dọn dẹp, quét dọn trong chùa...”.

Rời chùa Serey Tamon, chúng tôi đến thăm chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Đây là ngôi chùa có số học sinh đông nhất với gần 500 em đang theo học tiếng Khmer ở các trình độ khác nhau. Trong thời gian nghỉ hè, các sư trong chùa dạy tiếng Khmer từ 8h-10h và chiều từ 13h-15h30. Em nào theo học cũng được yêu cầu cố gắng tham gia 6 buổi một tuần. Em Triệu Chí Quân (thị xã Vĩnh Châu) phấn khởi kể: “Từ khi nghỉ hè đến nay, được cha mẹ cho đi học chữ Khmer tại chùa Serey Kandal, em cảm thấy vui lắm. Khi sư thầy dạy, em cố gắng lắng nghe, đọc và viết theo. Những chữ cái em viết chưa đúng thì được sư thầy cầm tay hướng dẫn rất nhiệt tình. Qua 2 tuần theo học, bây giờ em đã đọc được nhiều chữ cái, biết thêm được nhiều điều hay về tiếng Khmer”.

Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng -0
Các lớp học ở chùa Sro Loun được trang bị màn hình led, máy tính... phục vụ công tác giảng dạy.

Trong khi đó, tại chùa Tepearam Preychop ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, các lớp học tiếng Khmer được bố trí dạy vào buổi chiều tất cả các ngày trong tuần và cả thứ Bảy, Chủ nhật. Thạch Huy Sa (13 tuổi, vừa từ Campuchia trở về Việt Nam được chừng 5 tháng) phấn khởi khoe với chúng tôi: “Trước đây, em chưa từng được học chữ. Nhưng, giờ em biết chữ và biết viết cả tên của mình. Ở chùa, em có bạn nên được chơi trốn tìm, tắm mưa thích lắm”. Ngoài giờ học, Huy Sa quét dọn, giúp đỡ những việc vặt trong nhà chùa.

Giữ gìn và lan tỏa

Hòa thượng Thạch Huôn, Ban Chứng minh - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Tepearam Preychop chia sẻ: “Chùa không chỉ là địa chỉ sinh hoạt tôn giáo của đồng bào mà còn là nơi giảng dạy giáo lý và chữ viết cho các tăng sinh và con em Phật tử trong phum, sóc. Việc nhà chùa tổ chức các lớp giảng dạy và bồi dưỡng chữ Khmer góp phần rất lớn trong việc giữ gìn và phát huy chữ viết dân tộc; đồng thời, giúp cho con em đồng bào có được môi trường sinh hoạt lành mạnh và trau dồi thêm vốn kiến thức. Lớp học chỉ kéo dài trong thời gian ngắn dịp nghỉ hè nên không ảnh hưởng đến việc học tập ở trường, ngược lại, còn giúp các em vừa biết chữ quốc ngữ, vừa biết chữ Khmer”.

Cũng theo Hòa thượng Thạch Huôn, cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc ở thị xã hoạt động; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ Khmer, chính quyền cũng đã hỗ trợ các kinh phí về giảng dạy và giúp các sư sãi trong chùa vận động bà con xung quanh cho phép con em mình được tham gia các lớp học tiếng Khmer vào dịp hè.

Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng -0
Trẻ em Khmer đạp xe đến chùa học tiếng dân tộc.

Đáng chú ý là bên cạnh các lớp hè dạy tiếng Khmer cho trẻ em trong vùng, nhiều chùa còn mở các lớp tiếng Khmer cho sư tăng. Như, tại chùa Sro Loun (còn gọi là chùa Chén Kiểu) ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, lớp học được mở ra với mục đích vừa dạy giáo lý, kinh Phật, vừa đào tạo chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học xong chương trình này, các vị sư có thể học thêm ở cấp cao hơn tại Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ ở thành phố Sóc Trăng; ai xuất tu, rời chùa thì vào học tiếp ở các trường dân tộc nội trú nếu có điều kiện. Các lớp học ở đây được đầu tư trang thiết bị hiện đại như màn hình LED, máy tính để phục vụ công tác giảng dạy. Thầy giáo đứng lớp được nhà chùa mời về dạy đều có kinh nghiệm lâu năm...

Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc dạy và học chữ Khmer trong các nhà chùa ở Sóc Trăng đã và đang góp phần bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết Khmer, giúp lớp trẻ tự hào về các phong tục truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Thời gian gần đây, tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm, đầu tư các khóa đào tạo tiếng dân tộc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con; có thể giao tiếp để hiểu tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn của bà con. Tỉnh đã giao cho Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ - đơn vị sự nghiệp sử dụng kinh phí toàn bộ của Nhà nước, nhiệm vụ là ngoài chức năng giảng dạy cho các tăng sinh, thực hiện thêm đề án đào tạo tiếng Khmer cho các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh với chương trình giảng dạy 3 cấp: căn bản, nâng cao và biên, phiên dịch.

Lớp học tiếng Khmer đặc biệt ở Sóc Trăng -0
Các sư tăng tham gia lớp học tiếng Khmer vừa được giảng dạy giáo lý, kinh Phật, vừa được đào tạo chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Diện - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đang theo học lớp Pali nâng cao 2 cho biết: “Cán bộ hội phụ nữ như tôi thường xuyên đi công tác cơ sở và tiếp xúc với đồng bào nên phải trang bị kiến thức tiếng Khmer để phục vụ công việc. Đồng bào nhiều nơi ít biết tiếng Kinh nên hai bên khó tương tác, trò chuyện. Vì vậy, khi tôi tuyên truyền vận động đồng bào và chào hỏi bằng tiếng Khmer sẽ tạo được sự gần gũi, thân thiết, khiến đồng bào dễ dàng cởi mở hơn”.

Đồng quan điểm này, anh Lâm Văn Tiền, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) nhấn mạnh: “Theo tôi, vấn đề học tiếng Khmer cần được nhân rộng, cán bộ biết được tiếng, chữ Khmer càng nhiều càng tốt. Không chỉ cán bộ dân tộc Khmer, cán bộ các dân tộc khác tại địa phương cũng cần biết thêm những vấn đề bản sắc, văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer”.

Sông Thương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.