Lật tẩy thủ đoạn tinh vi đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Không chịu tu chí làm ăn, các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng chuyển tang vật vào TP Hồ Chí Minh để đối tượng cầm đầu Lý Nhật Quý Cường tiêu thụ. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đường dây này hoạt động với các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ.

Thủ đoạn tinh vi

Lý Nhật Quý Cường (sinh năm 1998) sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngay từ những năm đầu THCS, Cường đã sớm bộc lộ tính cách bướng bỉnh, ham chơi, lười học. Dù đã được gia đình hết sức khuyên bảo, răn đe, thầy cô tận tình động viên, uốn nắn, nhưng Cường vẫn bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn. Chưa học hết lớp 7, Cường bỏ học, lao vào cuộc sống lang bạt, tụ tập cùng nhóm thanh niên lêu lổng, bất hảo trong vùng.

Không học hành, không nghề nghiệp, Cường càng lún sâu vào các tệ nạn xã hội, rồi trượt dài trên con đường vi phạm pháp luật. Để có tiền tiêu xài, Cường nảy sinh ý định hình thành đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh. Dù còn khá trẻ, song Cường đã thể hiện rõ sự lọc lõi, tinh vi của mình trong vai trò tổ chức và điều hành cả đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy kín kẽ, tinh vi. 

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia -0
Đối tượng Nguyễn Đình Sơn tại Cơ quan Công an, thời điểm mới bị bắt.

Cường tạo các tài khoản ảo, đăng bài mua bán xe trộm cắp vào các hội nhóm như “xe mô tô không có giấy tờ miền Bắc”, “mua bán xe KGT miền Bắc”... Theo đó, các đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy trộm cắp do Cường cầm đầu đều không biết nhau và không biết mặt Cường, tất cả hoạt động trao đổi thông tin đều diễn ra trên không gian mạng mà Cường là người trực tiếp điều hành. 

Các đối tượng sau khi trộm được xe máy sẽ chụp ảnh, gửi số khung, số máy cho Cường để “làm giá”. Tùy loại xe, giấy tờ xe mà Cường đưa ra mức giá khác nhau. Để qua mắt cơ quan chức năng và thuận tiện cho việc vận chuyển, Cường chịu trách nhiệm làm giấy tờ giả tạo vỏ bọc hợp pháp cho những chiếc xe trộm cắp. Sau đó, Cường hướng dẫn các đối tượng trộm cắp gửi xe đến các bãi tập kết do Cường quản lý. Riêng khu vực Nghệ An, xe máy trộm cắp được chuyển đến bãi gửi tại ngã tư xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Đối với những xe máy bị dùng vam phá khóa, Cường liên hệ với thợ sửa chữa xe làm lại các ổ khóa. Để thợ sửa không nghi ngờ xe trộm cắp, Cường nói đây là những xe được mua của “công an bán thanh lý”. Với mỗi xe sửa khóa thành công, Cường trả phí cho thợ 200.000 đồng. Sau khi “làm đẹp” cho những chiếc xe trộm cắp, Cường thuê Nguyễn Đức Vũ (sinh năm 2003, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tập kết và vận chuyển xe vào TP Hồ Chí Minh. Với mỗi xe máy, Cường trả cho Vũ 400.000 đồng. 

Từ tháng 4 đến tháng 5/2024, Vũ tập kết và vận chuyển 18 xe máy trị giá hơn 285 triệu đồng do các đối tượng trộm cắp được vào TP Hồ Chí Minh cho Cường. Quá trình vận chuyển xe trộm cắp từ Bắc vào Nam, Cường yêu cầu Vũ ẩn danh thông tin người gửi và người nhận; chỉ ghi số điện thoại người nhận là Cường và số điện thoại nhà xe nhận hàng, ký gửi. Sau đó, Cường trực tiếp gọi điện cho các nhà xe để theo dõi, hướng dẫn việc bốc dỡ hàng.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia -0
Đối tượng Lý Nhật Quý Cường tại Cơ quan Công an.

Theo cáo trạng, Lý Nhật Quý Cường đã mua 35 chiếc xe máy trị giá 491 triệu đồng. Trong số đó, 14 chiếc đã được Cường bán cho Nguyễn Vũ Lên (sinh năm 1994, trú tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) với số tiền hơn 206 triệu đồng, thu lời bất chính 47,7 triệu đồng. Mặc dù biết rõ số xe mà Cường bán cho mình là do trộm cắp mà có, nhưng vì hám lợi nên Lên vẫn đồng ý mua. Số xe này sau đó được Lên bán lại cho một người đàn ông tên Phên ở Campuchia (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể).

Trong vụ án này, Danh Vàng Linh (sinh năm 2002, trú tại phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) là đối tượng giúp người đàn ông tên Phên nhận và tập kết xe từ các đầu mối bán xe người Việt Nam trước khi đưa qua biên giới Campuchia.

Đáng chú ý, nhiều mắt xích trong đường dây trộm cắp này đều là những đối tượng bỏ học từ sớm, từng có tiền án, tiền sự, nhiều lần ra tù vào tội. Các đối tượng này dù nhiều lần phải sống cảnh “cơm tù, áo số” nhưng khi ra tù vẫn không chí thú làm ăn, “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục hành nghề đạo chích, bất chấp pháp luật. Trong đó, Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) từng 3 lần ngồi tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong các năm 2010, 2013 và 2017, Sơn lần lượt lĩnh các mức án 33 tháng tù, 40 tháng tù và 3 năm 4 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tham gia đường dây do Cường cầm đầu, từ khoảng thời gian tháng 4 đến tháng 5/2024, Nguyễn Đình Sơn đã thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy tại các huyện thuộc tỉnh Nghệ An như: Nghi Lộc, Diễn Châu và TP Vinh... Thủ đoạn của Sơn là lợi dụng sự sơ hở của chủ xe rồi nhanh chóng tiếp cận, dùng vam phá khóa, trộm xe rồi tẩu thoát. 

Trong vòng 10 năm (2007-2017), đối tượng Lê Đình Giang (SN 1989, trú tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) từng 4 lần bị TAND các cấp xử phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, bản án cao nhất mà Giang từng nhận là 4 năm tù giam (chấp hành xong hình phạt năm 2021). Tham gia đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy do Lý Nhật Quý Cường cầm đầu, đối tượng này đã thực hiện hành vi trộm cắp 11 xe máy (trị giá hơn 194 triệu đồng). Hay, như đối tượng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cũng từng 4 lần bị xử phạt án tù và đưa vào cơ sở giáo dục vì tội trộm cắp tài sản. Đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp 6 xe máy (trị giá hơn 112 triệu đồng) để bán cho Lý Nhật Quý Cường.

Đối tượng Bùi Trọng Quốc (sinh năm 1993, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cũng chỉ học đến lớp 8, rồi bỏ nhà tụ tập với đám bạn bè lêu lổng, ăn chơi. Sau 4 lần chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù, Quốc tiếp tục vi phạm pháp luật khi thực hiện trộm cắp 3 xe máy (trị giá 81 triệu đồng) tại nhiều địa phương.

Đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia này còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2024, Thái Xuân Đức (sinh năm 2003, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trộm cắp 14 xe máy (trị giá hơn 144 triệu đồng); Lê Khắc Dũng (sinh năm 1988, trú tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy (trị giá hơn 19 triệu đồng); Phạm Bá Quyền (sinh năm 1989, trú tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) trộm cắp 7 xe máy (trị giá hơn 106 triệu đồng)...

Trả giá

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lý Nhật Quý Cường, Nguyễn Đình Sơn, Thái Xuân Đức, Lê Khắc Dũng, Lê Đình Giang, Nguyễn Văn Cường, Phạm Bá Quyền, Bùi Trọng Quốc, Nguyễn Đức Vũ về tội trộm cắp tài sản. Riêng 2 bị cáo Nguyễn Vũ Lên và Danh Vàng Linh bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia -0
Tang vật vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Là đối tượng chủ mưu, bị cáo Lý Nhật Quý Cường khai biết Nguyễn Vũ Lên là người chuyên mua bán xe máy đã qua sử dụng nên liên hệ. Hai bên trao đổi, giao dịch và thống nhất rằng, đối với các xe không có giấy tờ, Cường phải chịu trách nhiệm xử lý khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi tìm được “đầu ra”, Cường lên các hội nhóm kín trên mạng xã hội đăng tin mua xe trộm cắp. Chỉ trong thời gian ngắn, Cường đã kết nối với nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân. Khi được nói lời nói sau cùng, các bị cáo đều xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Đại diện hội đồng xét xử phân tích: từ nhiều vụ án được bóc gỡ, từ các phiên tòa được xét xử, có thể thấy một thực tế đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Không ít trường hợp để xe máy trong sân, ngoài ngõ, thậm chí không khóa cổ, không khóa càng... Chính sự bất cẩn ấy đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, thông qua phiên tòa, hội đồng xét xử khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, luôn khóa xe cẩn thận, tránh để xe ở những nơi vắng vẻ, không có người trông coi...

Ngoài ra, không nên mua bán, sử dụng xe máy không rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ tài sản phạm pháp và có thể bị xử lý hình sự. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến trộm cắp, người dân cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời trình báo, hỗ trợ công tác điều tra, xử lý.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia -0
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối với các đối tượng gây án, dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật. Những bản án nghiêm minh không chỉ là sự răn đe, trừng trị thích đáng dành cho những kẻ coi thường pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh, bài học cho những ai đang còn mơ tưởng kiếm tiền nhanh bằng con đường phạm pháp. 

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lý Nhật Quý Cường 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Sơn 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Cũng với tội danh trên, bị cáo Nguyễn Đức Vũ lĩnh án 7 năm tù; Thái Xuân Đức và Lê Đình Giang 6 năm tù; Nguyễn Văn Cường 5 năm tù; Phạm Bá Quyền 4 năm, 6 tháng tù; Bùi Trọng Quốc 4 năm tù; Lê Khắc Dũng 9 tháng tù. Với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị cáo Nguyễn Vũ Lên lĩnh án 5 năm tù, Danh Vàng Linh 3 năm tù được hưởng án treo.

Phương Nam

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.