Lan tỏa yêu thương “Mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an nhân dân

Hơn 2 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và các cấp Hội phụ nữ cơ sở triển khai đã trở thành điểm tựa, chở che những số phận trẻ em mồ côi, thiếu may mắn trong cuộc sống. Bằng cả tấm lòng và sự yêu thương, bao dung, những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an nhân dân đã bù đắp hơi ấm tình thương, hỗ trợ thiếu thốn vật chất, giúp các em có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống…

Hành trình kết nối yêu thương

Những ngày cuối tháng 2/2024, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên huyện miền núi  Quỳ Châu mưa rả rích đêm ngày, rét mướt luồn trong từng cơn gió, sương mù bao trùm cả thung lũng. Chúng tôi có dịp đi cùng với đoàn công tác của Ban Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà cho cháu Phan Hoàng Linh Đan (bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu). Từ xa, Linh Đan cùng em gái Nhật Lệ và bà ngoại đã đứng chờ đoàn.

Thấp thoáng thấy các mẹ đến, Linh Đan với ánh mắt lấp lánh niềm vui, reo lên gọi “Mẹ! Mẹ!” và chạy đến ôm chầm các chị em trong đoàn. Là một cô bé ít nói, sợ hãi khi gặp người lạ, từ khi có các mẹ đỡ đầu, Linh Đan đã cởi mở, hòa đồng với bạn bè ở lớp, ở trường.

lo gia vy3.jpg -0
Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An cùng Hội phụ nữ cơ sở thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho cháu Lô Gia Vỹ.

Bên trong ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại và hai chị em Linh Đan đang tá túc chẳng có thứ gì đáng giá ngoài hai chiếc giường nhỏ và một ít nồi niêu xoong chảo, bát đũa. Trên chiếc giường được kê sát tường, tiếng ho của người đàn ông mỗi lúc một lớn, xen lẫn tiếng rên đau đớn khiến không khí trong nhà càng ảm đạm. Linh Đan và Nhật Lệ đang vô tư vui vẻ, mải mê bên những thú bông, chia nhau bánh kẹo, sữa mà các mẹ đỡ đầu đưa đến.

Vừa bắc nồi thuốc lên bếp cho chồng, bà Trần Thị Do bộc bạch: “Ông Thỉnh – chồng bà đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, bệnh ngày càng trở nặng, những cơn đau giày vò khiến ông không thể làm được công việc gì. Cháu Phan Hoàng Linh Đan năm nay học lớp 1, còn cháu Phan Nhật Lệ gần 3 tuổi đều là cháu ngoại của ông bà...”.

phan hoang linh dan.jpg -0
Tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho cháu Phan Hoàng Linh Đan.

Nói đến đây, bà Do lại thở dài, mắt rơm rớm chực bật khóc. Muốn cải thiện cuộc sống, chị T. (mẹ của Linh Đan và Nhật Lệ) bươn chải đủ nghề rồi theo đám bạn cùng quê vào làm công nhân cho các khu công nghiệp ở miền Nam. Tại đây, một mình nơi đất khách quê người, chị T. đã tin vào những lời hứa mật ngọt và trót trao thân cho người đàn ông này (không rõ lai lịch, địa chỉ). Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 khó khăn nên chị T. đưa Linh Đan và bụng bầu gần ngày sinh nở về quê. Tuy nhiên, thật bất hạnh, do sinh khó nên chị T. đã không may qua đời, để lại Nhật Lệ còn đỏ hỏn. Từ đó, ông bà vừa là ông bà, lại vừa là cha mẹ nuôi nấng, chăm bẵm hai chị em.

“Khi Linh Đan sắp vào lớp 1, vợ chồng chúng tôi lo lắm, vì vừa phải lo sữa bỉm cho Nhật Lệ, ông lại bệnh nặng, nên không đủ tiền cho cháu đi học. Đúng lúc ấy, vào đầu tháng 6/2023, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho Linh Đan, với mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng là 1 triệu đồng/ tháng. Chúng tôi mừng lắm, nhờ có hỗ trợ của các mẹ mà Linh Đan đã được đến trường để học con chữ; Nhật Lệ có sữa uống. Các mẹ còn thường xuyên tặng quần áo, sách vở cho hai cháu. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các chị”, bà Do không giấu niềm vui, xúc động chia sẻ.

chau truc.jpg -0
Thượng úy Lê Diệu Thúy, Phó Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh và cháu Đặng Thanh Trúc (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) được vinh danh cặp “Mẹ đỡ đầu - con nuôi tiêu biểu” do Bộ Công an tổ chức năm 2023.

Bố qua đời khi Lô Gia Vỹ (sinh năm 2012, ở bản Tống Xan, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) vừa tròn 8 tháng. Không chịu nổi cái nghèo, cái đói cứ mãi bủa vây, người mẹ cũng bỏ đi biệt tăm, biệt tích, không trở về nữa. Gia Vỹ được ông bà nội đưa về nuôi. Hơn 2 năm trước, sức khỏe của bà nội càng yếu khi bà phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống ba ông bà cháu bữa đói bữa no, nay lại càng oằn mình gánh nặng trên đôi vai gầy của ông nội đã già yếu… Thương cảm trước hoàn cảnh éo le, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho Gia Vỹ với số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng. Hiện, Gia Vỹ đang học lớp 6, trường THCS Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, kết quả học kỳ 1 vừa qua em đạt loại khá.

Chị Hà Thị Kiều Anh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thạch Ngàn cho biết: “Gia đình ông bà nội Gia Vỹ là hộ nghèo của xã. Rất may mắn khi được Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho Gia Vỹ với những hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa. Từ ngày có các mẹ đỡ đầu, Gia Vỹ vui lắm, tự tin, hòa đồng và có động lực học tốt hơn. Mỗi lần nghe tin các mẹ lên thăm, cháu rất háo hức”.

Cháu Lô Gia Vỹ không giấu được niềm vui, chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, cháu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, hơi ấm từ bố mẹ. Cháu hạnh phúc nhất là từ khi cháu được nhận làm con của các mẹ. Cháu được các mẹ hỗ trợ tiền, mua quần áo đẹp, sách vở, các mẹ còn mua sữa, bánh kẹo cho cháu nữa. Hàng ngày, các mẹ thường xuyên gọi điện giục cháu học bài, nói chuyện với cháu. Cháu rất vui và hạnh phúc vì cháu đã có mẹ”.

Trao yêu thương là còn mãi

Phan Hoàng Linh Đan và Lô Gia Vỹ là 2 trong 18 cháu được Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu”; 37 cháu được hội phụ nữ cơ sở nhận làm “Mẹ đỡ đầu”. Các cháu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cháu mồ côi bố mẹ, ông bà già yếu, bệnh hiểm nghèo… Với mong muốn giúp các cháu có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xoa dịu, vơi bớt nỗi đau về tinh thần, cũng như khó khăn về vật chất, những người “Mẹ đỡ đầu” là hội viên của các cấp hội phụ nữ trong Công an Nghệ An đã cùng nhau chung tay nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Tháng 4/2022, chúng tôi bắt đầu thực hiện hướng dẫn của Ban Phụ nữ Bộ Công an về Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng với xã hội sẻ chia, bù đắp sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình nhân văn, ý nghĩa “Mẹ đỡ đầu” đã lan tỏa rộng rãi trong các cấp hội phụ nữ Công an Nghệ An với số trẻ em được nhận nuôi ngày càng tăng”.

hpn2.jpg -0
hpn.jpg -0
Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, mua quần áo, sách vở, sữa, bánh kẹo thì các cấp hội phụ nữ trong Công an Nghệ An còn thường xuyên hỏi thăm, động viên học tập, chia sẻ kỹ năng sống cho các cháu

Để chương trình “ Mẹ đỡ đầu” hoạt động hiệu quả, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng với hình thức là hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt, học tập cho các cháu. Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã làm việc với gia đình, người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu, tổ chức nhận nuôi, nhận đỡ đầu, có cam kết về mức hỗ trợ (từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/cháu/tháng). Số tiền này chủ yếu được trích từ nguồn các cán bộ, hội viên đóng góp. Bên cạnh đó, Ban Phụ nữ của Công an tỉnh và hội phụ nữ cơ sở còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà như bánh kẹo, sữa, quần áo, giày dép, sách vở vào dịp lễ, Tết, năm học mới và giúp đỡ, chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn học tập, dạy kỹ năng sống cho các em.

“Trong thời gian tới, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu” và kết nối tới các tổ chức, Mạnh Thường Quân để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Để các em vững bước đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác”, Thượng tá Nguyễn Việt Hà cho biết thêm.

Thật vui và xúc động khi được chứng kiến những cử chỉ ân cần của các mẹ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Những “Mẹ đỡ đầu” - nữ chiến sĩ Công an nhân dân bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương đã và đang đồng hành, hỗ trợ để các cháu vơi bớt đi khó khăn trong cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn…

Phạm Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.