Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao

Kỳ 1: “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon...”

Người chiến sĩ bảo vệ mục tiêu đứng nghiêm ngắn, chăm chú trên bục gác tại các cơ quan đại diện ngoại giao, những chiếc xe dẫn đổi gác thường xuất hiện trên nhiều tuyến phố vào những khung giờ cố định... Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc trong mắt người dân Hà Nội. Nhưng, những hy sinh, vất vả lặng thầm của họ thì không phải ai cũng hiểu…

Tròn 25 năm thành lập (28/12/1999 - 28/12/2024), Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện ngoại giao (Trung đoàn 30), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Một phần tư thế kỉ qua, những chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn lặng thầm “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của riêng mình”, đúng như lời cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã dạy. ​​​​

Nhịp điệu lúc nửa đêm

0 giờ 30, con phố Tứ Liên, quận Tây Hồ yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua ô cửa. Thượng úy Nguyễn Chỉnh Huấn, cán bộ thuộc Đại đội 4, Trung đoàn 30 khẽ khàng đánh thức đồng đội trở dậy để lên đường làm nhiệm vụ lúc 1 giờ sáng tại các cơ quan đại diện ngoại giao. Chỉ sau vài phút, các chiến sĩ với quân trang chỉnh tề, nhận công cụ hỗ trợ đã tập trung xuống cổng, chiếc ôtô chở quân lặng lẽ rời doanh trại. 

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao -0
Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trung đoàn trưởng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện Khối chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đại đội 4 có trụ sở đóng quân ở ngoài đê Tứ Liên, có nhiệm vụ bảo vệ 9 mục tiêu là các cơ quan đại diện ngoại giao đóng trên địa bàn quận Tây Hồ với 15 vọng gác. Trong đó có nhiều mục tiêu các chiến sĩ phải tác nghiệp độc lập, như Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Haiti, Bangladesh,... Bởi vậy, Trung đoàn bố trí một vọng gác có 2 chiến sĩ để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.

Tại cơ quan đại diện ngoại giao UAE ở số 20, phố Quảng An, Thượng úy Nguyễn Thế Giáp và chiến sĩ Đào Mạnh Cường vừa nhận ca gác từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Chỗ các anh đứng chỉ cách hồ Tây vài bước chân, gió từ hồ thổi thốc vào mặt, từng nhịp thở bị hơi lạnh đánh bạt đi. Đêm cuối năm, Hà Nội đang trong đợt lạnh tăng cường nên nhiệt độ giảm sâu. Sương đêm trĩu nặng, dù đã mặc cả áo giữ nhiệt, áo bông quân phục, đội mũ bông nhưng các anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh se sắt thấm vào cơ thể.

“Nếu ban ngày có xe cộ, người dân đi lại tấp nập thì ban đêm hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng, chúng tôi không cảm thấy cô đơn. Bởi, cũng giờ ấy, tại nhiều điểm gác, đồng đội của chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ”, Thượng úy Giáp chia sẻ. Thiếu tá Đặng Ngọc Nho - Đại đội trưởng Đại đội 4 nói với tôi rằng có lẽ chiến sĩ bảo vệ mục tiêu là số ít cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Thủ đô phải đội mũ bông của lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ. Và, có lẽ ở đơn vị bảo vệ mục tiêu, chiếc đồng hồ là đồ vật được nhìn nhiều nhất để đảm bảo đúng ca kíp hằng ngày.

Gần 30 năm công tác trong lực lượng CAND, trải qua nhiều vị trí công tác, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao là vị thủ trưởng dày kinh nghiệm và am hiểu về nhiệm vụ đặc thù của Trung đoàn 30. Anh chia sẻ: “Nhiệm vụ trọng tâm của Trung đoàn là tổ chức lực lượng vũ trang canh gác tuần tra bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu của cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế do Bộ Công an và chính phủ giao. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn trên 7 quận, 22 phường của Thủ đô Hà Nội có mục tiêu bảo vệ các đại sứ quán. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn tích cực phối hợp với các đơn vị vũ trang và chính quyền địa phương tại cơ sở, đặc biệt là công an các quận, phường, UBND các phường trực tiếp của các mục tiêu bảo vệ”. 

Một ngày chia làm 12 ca gác, mỗi ca 2 giờ đồng hồ CBCS đứng tại mục tiêu đảm bảo tư thế lễ tiết tác phong. Họ vừa phải quan sát để nắm bắt tình hình mục tiêu, vừa hướng dẫn khách ra vào cơ quan đại diện ngoại giao. “Mỗi CBCS một ngày đảm nhận 3 ca gác (2 ca ngày và 1 ca đêm). 2 tiếng trôi qua trong sự tập trung cao độ để bảo vệ mục tiêu. Bởi thế, một giấc ngủ đêm trọn vẹn với nhiều người là điều bình thường thì với anh em lại rất xa vời”, giọng Đại tá Dũng bỗng trầm xuống, bởi đã rất nhiều đêm đi kiểm tra công tác trực gác của CBCS nên anh thấu hiểu những vất vả lặng thầm ấy. 

CBCS thường thức dậy trước giờ đi gác khoảng nửa tiếng. Gác xong, hành quân về đến đơn vị mất khoảng nửa tiếng nữa, một ca gác thực ra mất đến 3 tiếng đồng hồ. Đồng chí nào gác ca 21-23 thì về phải nhanh chóng đi ngủ lấy lại sức để chuẩn bị cho ca gác tiếp theo từ 5-7 giờ sáng. Vất vả nhất là ca gác 1-3h sáng, khi giấc ngủ vừa đến anh em đã phải trở dậy. Về đến doanh trại, hơi lạnh thấm đẫm cơ thể, chiếc chăn đắp lên người mãi không ấm, CBCS trằn trọc đến sáng không ngủ lại được, bởi đồng hồ sinh học đã lỡ nhịp. Dù thế nào thì 6 giờ sáng họ vẫn phải thức dậy để thực hiện nhiệm vụ ngày tiếp theo. 

Giữ an toàn 73 mục tiêu ngoại giao

Ngay từ giai đoạn trước khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, công tác đảm bảo an toàn cho trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội đã đặt ra yêu cầu lớn cấp bách đối với lực lượng CAND. Ngày 24/7/1974, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ đại sứ quán trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ các đại sứ quán trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Ngày 21/8/1978, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trên cơ sở Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ sứ quán. Sau khi ra đời và đi vào hoạt động, sau nhiều lần tách nhập, thay đổi, ngày 28/12/1999, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát và ngày 28/12 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Trung đoàn. 

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao -0
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu tại Cơ quan đại diện ngoại giao UAE lúc 1 giờ đêm.

25 năm qua, CBCS của Trung đoàn 30 luôn khắc phục khó khăn, vượt nắng lửa, thắng mưa dông để bám vị trí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện và giải quyết hiệu quả các tình huống, sự việc phát sinh. Trong năm 2024, Trung đoàn 30 đã đảm bảo tuyệt đối an toàn 73/73 mục tiêu bảo vệ với 119 vọng gác. Xây dựng và thực hiện hiệu quả hơn 130 kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ mục tiêu, tổ chức nhiều lượt CBCS bảo vệ an toàn hơn 273 hội nghị, sự kiện, các buổi chiêu đãi diễn ra tại các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, nhà riêng đại sứ; 20 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Hướng dẫn cho 100.943 lượt công dân đến liên hệ công tác tại các mục tiêu bảo vệ.

Trung đoàn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải quyết tốt 10 vụ việc xảy ra tại các khu vực mục tiêu. Điển hình, vào lúc 3 giờ 5 phút ngày 5/12/2024, chiến sĩ gác vọng 1 và vọng 2 bảo vệ Cơ quan đại diện ngoại giao Indonesia trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng người Anh dùng gậy tre tác động lên tường rào mục tiêu bảo vệ.

Đêm chung kết trận lượt về AFF Cup 2024 ngày 5/1/2025, trong khi người dân Thủ đô hân hoan niềm vui chiến thắng thì tại các điểm gác, các chiến sĩ vẫn không rời bục gác. Khi trận đấu giữa đội bóng Thái Lan và Việt Nam kết thúc, lượng người đổ ra đường ngày một đông. Đó cũng là lúc Trung đoàn 30 tăng cường quân số để bảo vệ an toàn các mục tiêu, đặc biệt là Đại sứ quán Thái Lan và các đại sứ quán nằm ở các tuyến phố chính có dòng người “đi bão”, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Khắc phục mọi khó khăn

Một ngày 24/24 giờ các chiến sĩ phải bám mục tiêu để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao bất kể nắng mưa, sớm tối. Vào mùa hè, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40oC, hơi nóng từ mặt đường bê tông phả lên hầm hập, kèm theo cả khói bụi và tiếng ồn. Lúc ấy một chiếc quạt máy, chiếc ô trên bục gác không xua bớt được nắng nóng đến ngộp thở. Vậy mà CBCS vẫn bám vị trí 2 tiếng đồng hồ, trang phục loang vết mồ hôi. 

Đại úy Đỗ Văn Viết - Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 30 chia sẻ với chúng tôi rằng rằng: “Những ngày nắng nóng cao độ, hay những đợt lạnh cắt da thì CBCS Trung đoàn vẫn bám vọng gác. Đồng đội thường tiếp sức cho nhau bằng cốc nước mát để đỡ cơn khát mùa hè, hay chai dầu gió, cốc trà gừng làm ấm cơ thể mùa đông. Đó sẽ là nguồn động viên và hỗ trợ cho đồng đội vượt qua thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Dũng cho biết hiện CBCS của Trung đoàn đều ăn ở tập trung tại nhiều cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội để đảm bảo cho việc hành quân đổi gác thuận lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, ở nhiều địa điểm, việc ăn ở, tập luyện vẫn còn khó khăn. Doanh trại của Đại đội 4 nằm ở ngõ 89 trên phố Tứ Liên thuộc quận Tây Hồ khá chật hẹp. Đây là nơi ăn ở, làm việc của cả đại đội với quân số hơn một trăm CBCS. Phòng ở của Trung đội 1 thuộc Đại đội 4 khoảng 20 m2 nhưng có đến 7 chiếc giường tầng kê sát nhau đủ cho 14 CBCS ăn ở sinh hoạt. Phòng ở đã chật, nhà ăn cũng chẳng rộng hơn. Bữa ăn ở Đại đội được tổ chức thành nhiều đợt ăn, phần các ca gác nối tiếp nhau, phần vì chẳng đủ chỗ ngồi.

Đây lại là khu vực ngoài đê, nên cứ đến mùa mưa lũ lại lo ngập lụt. Cơn bão Yagi tháng 9/2024 ào đến, sau đó là mưa lụt cả vùng Tứ Liên khiến Đại đội được phen nháo nhào. Nước dâng rất nhanh, điện bị cắt, khu vực doanh trại có nguy cơ bị cô lập, Đại tá Dũng - Trung đoàn trưởng phải đến tận nơi kiểm tra và huy động xe ô tô di dời CBCS về trụ sở Trung đoàn để đảm bảo an toàn. 3 ngày sau, nước rút, anh em trở về doanh trại để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Và, ngay cả trong những ngày vất vả đó, CBCS của Trung đoàn vẫn không rời các mục tiêu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

(còn tiếp)

Huyền Châm -  Nguyễn Hằng 

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.