Khi phấn hương bao bọc đất sét

Nếu như gặp các cô gái trẻ trung, xinh đẹp này ở những địa điểm sang chảnh như quán bar, louge, nhà hàng..., không ít người sẽ phải trầm trồ trước vẻ xinh đẹp, sang chảnh của họ. Trên mạng xã hội, họ cũng luôn có những status đầy “thiện lành”, như thể những phật tử mộ đạo.

Song, khi những bộ mặt thật lộ ra, nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng, thậm chí choáng váng trước những gì họ đã làm.

Tú bà tuổi đôi mươi và những chiêu độc

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, thời gian vừa qua lực lượng chống tệ nạn xã hội đã liên tiếp phát hiện nhiều đường dây mại dâm với giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho mỗi lần vui vẻ, hay một ngày “đi tour”. Và một điểm chung của các tú bà này là luôn tạo cho mình hình ảnh “sang chảnh”, đạo đức trên mạng xã hội... Thậm chí, có người còn cảm thấy ngưỡng mộ bởi tấm lòng “bồ tát” của họ. Thế nhưng, phía sau hình ảnh “nữ bồ tát” kia lại là những mảng tối mà ít người biết đến.

Còn nhớ đầu tháng 7-2020 các trinh sát Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào khách sạn Camellia... có địa chỉ tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bắt quả tang 6 đối tượng nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh, Cơ quan công an làm rõ “má mì” Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1995, trú tại Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội, là kẻ đã tổ chức cho cuộc mua vui hạng sang này.

Tạo vỏ bọc Phật tử, Vicky Doan đã khiến nhiều người tin tưởng và chiếm đoạt tiền tỷ của họ.
Tạo vỏ bọc Phật tử, Vicky Doan đã khiến nhiều người tin tưởng và chiếm đoạt tiền tỷ của họ.

Trước đó, một đại gia đã gọi điện thoại đặt vấn đề với Hương muốn tổ chức một cuộc vui cho ông ta cùng hai người bạn khác. Hương ra giá 600 USD/lượt mua dâm. Ông khách đồng ý và đưa cho Hương 40 triệu đồng. Hương đã gọi thêm 2 “đồng nghiệp” có nhan sắc đến khách sạn trên để thực hiện thương vụ.   

Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hương vốn là một “hot girl” trên mạng xã hội với hàng chục ngàn người theo dõi (follow). Trên trang Facebook này, Hương thường xuyên đăng tải những hình ảnh thể hiện một hotgirl sang chảnh với nhiều phát ngôn về cuộc sống, về thế thái nhân tình... khiến người khác ngưỡng mộ. Ngoài ra còn là những hình ảnh làm từ thiện ở một số nơi để thể hiện lòng nhân ái, đạo đức của cô ta.

Đặc biệt, cơ quan điều tra còn làm rõ Hương còn kết nối với một tú bà khác ở TP Hồ Chí Minh có tên Nguyễn Thị Thanh Ngân chỉ mới sinh năm 2002 để lập thành một đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia. Vài năm trước, Hương và Ngân từng làm nghề chăm sóc sắc đẹp ở TP Hồ Chí Minh nên quen biết nhau. Sau khi giải nghệ, Hương ra Hà Nội rồi móc nối với Ngân lập đường dây bán dâm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Trong ngày Hương sa lưới ở Hà Nội, thì tú bà này cũng đang tổ chức một thương vụ trong phía Nam. Do có khách ở TP Hồ Chí Minh liên hệ với Hương nhờ bố trí cuộc vui, Hương đã móc nối với Ngân để “điều đào”. Trước đó Hương đã thu 30 triệu đồng của khách và chuyển khoản cho Ngân 18 triệu đồng. Ngân sau đó trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng.

“Tú bà” Vũ Thị Vân Anh thường thể hiện là người hay làm từ thiện tạo vỏ bọc sạch sẽ để bán dâm, môi giới mại dâm.
“Tú bà” Vũ Thị Vân Anh thường thể hiện là người hay làm từ thiện tạo vỏ bọc sạch sẽ để bán dâm, môi giới mại dâm.

Nắm bắt được nhu cầu của các đại gia thường thích “xơi của lạ”, đại gia miền Bắc thích những cô gái người miền Nam và ngược lại, Hương và Ngân đã kết hợp thành một đường dây khép kín, sẵn sàng chiều khách “trong một nốt nhạc”. Mỗi khi khách có nhu cầu, Hương và Ngân gửi ảnh sau đó thỏa thuận giá cả và địa điểm. Theo điều tra, khách mua dâm phải trả 10-20 triệu đồng cho mỗi lần “vui vẻ” với các chân dài. Nếu đi tour dài ngày, giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Hương và Ngân “cắt phế” 30% cho mỗi thương vụ.

Cũng thường xuyên lên Facebook khoe cuộc sống sang chảnh, xa hoa, tự tạo vỏ bọc là một doanh nhân trẻ thành đạt, luôn miệng rao giảng đạo đức, rằng phụ nữ là phải tự chủ về kinh tế, phải có sắc đẹp... nhưng thực chất Cao Thị Ninh (tức Cao Kiều, sinh năm 1992, tạm trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) lại là một tú bà có hạng.

Đầu tháng 7-2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, do Ninh cầm đầu. Tại Cơ quan công an, các gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của cô ta.

Qua mạng xã hội, ngày 3-7 Cao Thị Ninh đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu đồng của anh C. (một doanh nhân ở Hà Nội) để tổ chức cuộc vui cho 4 người. Tối 4-7, Ninh đã điều “đào” đi bán dâm, với giá 5 triệu đồng/người. Cũng tại đây, Cao Thị Ninh trực tiếp bán dâm cho một “khách hàng” kém Ninh tới 9 tuổi. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Thủ đoạn của Cao Thị Ninh là luôn khoe ảnh “mát mẻ”, sang chảnh trên mạng xã hội dưới vỏ bọc một người làm nghề chăm sóc sắc đẹp. Ninh cũng khiến không ít người ghen tị khi thường xuyên post ảnh với xe sang, phụ kiện hàng hiệu đắt tiền cùng với thói quen mua sắm “thả phanh”. Trên Facebook cá nhân của mình Ninh đưa những hình ảnh ăn mặc gợi cảm cùng những lời “chào mời” kiểu như: “Phiên chợ tình anh rình mò mua thính/ Thính đây rồi sao chưa dính anh ơi?” hoặc “Hôm nay em thích là gà/ Để xem anh thịt hay là anh nuôi?”.

Siêu lừa Đoàn Mai Thanh.
Siêu lừa Đoàn Mai Thanh.

Cú áp phe sau vỏ bọc từ thiện

Tháng 8-2020 TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị can Đoàn Mai Thanh, sinh năm 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Bằng vỏ bọc là một doanh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, chuyên đi làm từ thiện, Thanh đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo nhằm vào các chủ cửa hàng buôn bán điện thoại di động, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng của các bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều đáng nói là trước đó Thanh cũng từng gây án ở Quảng Ninh, và đang bị truy nã ráo riết...

Chị Nguyễn Hồng N. (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị chuyên kinh doanh trên mạng nên có tham gia một số nhóm của những người mua bán hàng hiệu và các loại hàng hóa có giá trị cao khác. Sau đó có một tài khoản Facebook là “Vicky Doan” (chính là Đoàn Mai Thanh) tham gia vào nhóm này và đăng thông tin bán điện thoại iPhone hàng xách tay Mỹ giá rẻ hơn thị trường. Chị N. và rất nhiều người đã liên hệ với Vicky Doan để đặt mua hàng. Theo đó, giá iPhone đời mới nhất mà Vicky Doan bán cho mọi người rẻ hơn giá thị trường từ 5-7 triệu đồng/chiếc.

Do chưa giao dịch với Vicky Doan bao giờ nên thời gian đầu chị N. và mọi người chỉ đặt thử 1-2 chiếc để kiểm nghiệm. Lúc này, Vicky Doan giao hàng rất đúng thời hạn. Kiểm tra điện thoại thấy đúng là hàng “xịn” nên mọi người rất tin tưởng và hỉ hả vì đã mua được món hời. Từ đó, chị N. và mọi người chính thức kết bạn với Vicky Doan.

Quá trình giao dịch, Vicky Doan gửi cho chị N. bản chụp CMND mang tên Đoàn Mai Thanh cùng năm sinh, địa chỉ và số tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank cũng mang tên Đoàn Mai Thanh để chuyển tiền. Vicky Doan tự giới thiệu đang kinh doanh spa tại ngõ Cống Trắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chị N. sau đó đã chuyển khoản cho Thanh để mua nhiều điện thoại và bị đối tượng chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Một bị hại khác của Thanh là chị Phạm Thị Hương (sinh năm 1989), là hộ kinh doanh điện thoại ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Theo chị Hương, cũng qua một group chuyên mua bán đồ công nghệ trên mạng xã hội, chị biết Thanh là một đầu mối buôn sỉ điện thoại di động iPhone với giá rất cạnh tranh. “Do có tay trong nên mình có thể mua được hàng số lượng lớn, với giá tốt” - Thanh chém gió như vậy.

Chị Hương đã liên hệ với Thanh hỏi mua để mang về Sơn La kinh doanh. Đơn đầu, chị Hương đặt mua thử 5 chiếc điện thoại iPhone và được Thanh gửi cho hàng chuẩn, chính hãng với giá rẻ hơn đến 4 triệu đồng mỗi chiếc so với thị trường. Sau thương vụ đầu tiên này, chị Hương trò chuyện với Thanh nhiều hơn. Chị đặc biệt ấn tượng và tin tưởng Thanh do trên mạng xã hội Facebook Thanh đã xây dựng “thương hiệu” một người phụ nữ có tâm, tín Phật và thường xuyên làm từ thiện.

“Hàng loạt nhà hảo tâm cũng đã chuyển quà và tiền cho Đoàn Mai Thanh để thực hiện các chuyến từ thiện tặng chăn, màn, quần áo ấm... cho trẻ em vùng cao. Qua những hình ảnh ấy, ai cũng tin tưởng và nghĩ rằng Thanh là một người kiếm được nhiều tiền nhưng cũng luôn biết quan tâm chia sẻ với những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”, chị N.T.M - một trong những bị hại của Thanh kể lại.

Chưa hết, Thanh còn khoe sở hữu 2 spa làm đẹp lớn ở trung tâm TP Hà Nội, nói buôn điện thoại chỉ là nghề tay trái khiến cho khách hàng lại càng thêm phần tin tưởng. Vợ chồng chị Hương sau đó đã tăng số lượng mua lên chục chiếc và vẫn nhận được hàng tốt giá hời.

Song, bị hại đâu biết rằng, đó chỉ là kế “thả con săn sắt, bắt con cá rô” của siêu lừa. Thanh không hề có nguồn mua hàng giá rẻ nào mà cô ta chỉ đơn giản là ra siêu thị điện máy mua hàng chính hãng, đóng gói rồi gửi cho bị hại. Mua hết 10 đồng thì Thanh chỉ bán lấy 8 đồng nhằm khiến bị hại ham rẻ.

Và rồi, vợ chồng chị Hương đã quyết làm cú “tất tay” đặt mua của Thanh hơn 1300 chiếc điện thoại iPhone, với số tiền lên đến 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh chỉ gửi cho chị Hương 190 chiếc iPhone tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Số hàng còn nợ lại tới hơn 12 tỷ đồng, Thanh lấy lý do đang bị hải quan giữ, không trả lại tiền rồi cắt liên lạc.

“Con mồi” lớn nhất của Thanh là chị Nguyễn Thúy D. (sinh năm1987), chủ cửa hàng điện thoại ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chị D. đặt mua gần 2.000 chiếc điện thoại iPhone và bị cuỗm trọn số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, trong vòng chưa đầy 4 tháng, Thanh lừa trót lọt hàng chục “nhà buôn” điện thoại, chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm (mở ngày 18-8 vừa qua) bị cáo Thanh thừa nhận, số tiền lừa đảo được đã sử dụng vào việc trả nợ và mua xe ô tô. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đoàn Mai Thanh mức án tù chung thân. Trước đó, năm 2018 Đoàn Mai Thanh cũng bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở vụ án khác.

Đêm 6-9-2020, tổ công tác Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi này.

Trong số 3 đối tượng nữ bán dâm có Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), là đối tượng cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403. Các đối tượng bán dâm và người mua dâm khai nhận đã kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Vũ Thị Vân Anh.

Hình ảnh của Vân Anh trên mạng xã hội.
Hình ảnh của Vân Anh trên mạng xã hội.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Theo Cơ quan công an, trên trang Facebook cá nhân Vân Anh thường đăng hình ảnh về cuộc sống sung túc, sang chảnh, tuy nhiên đây chỉ là bình phong, thực chất Vân Anh không có nghề nghiệp ổn định.

M.Tiến - M.Trí

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.