Khi lính hình sự mang tâm hồn nghệ sĩ

Nghe kể về Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng từ lâu, nhiều lần dự định về thăm nhưng mãi tới hôm rồi tôi mới có dịp…

Khác với dự tính ban đầu, câu chuyện của chúng tôi không phải về những trận đánh khốc liệt với bọn tội phạm hình sự đất Cảng, mà về quá trình ông soạn ca khúc cùng kịch bản sân khấu hết sức hoành tráng, đầy đặn để tôn vinh hình tượng người chiến sĩ CSHS. Ở vị thủ lĩnh cao tuổi nhất “làng” hình sự này vừa toát lên sự vững chãi, mưu lược và bản lĩnh, am tường tội phạm đến “chân tơ, kẽ tóc”, vừa phơi phới một tâm hồn nghệ sĩ tài hoa.

Khi lính hình sự mang tâm hồn nghệ sĩ -0
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hồng Thắng.

Võ tướng làm văn

Có lẽ, sâu thẳm trong ông tiềm ẩn một người nghệ sĩ. Ông chơi guitar cổ điển, soạn ca khúc, viết kịch bản... Đọc những thứ ông viết, vừa gần gũi mộc mạc như tâm hồn người lính, vừa lấp lánh ý tứ sâu xa, trái ngược hẳn với sự khô khan, khốc liệt của công việc mà ông đã dành gần 40 năm trong cuộc đời mình để phụng sự - nghề CSHS. Tôi đoán chắc bởi đặc thù nghề nghiệp mà tố chất nghệ thuật ấy ít có cơ hội được phát tiết. Có lẽ, cũng vì thế mà khi gặp cánh văn nghệ sĩ như chúng tôi, câu chuyện vui lúc nào chẳng hay. Ông sai lính chạy về phòng làm việc của mình bê sang cái máy hát, mở đĩa VCD ghi hình liên hoan nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng CSHS, được tổ chức vào ngày 30-3-2016 - một sản phẩm nghệ thuật khá đồ sộ do chính lính hình sự đất Cảng tự biên, tự diễn. Ánh mắt ông khi ấy rạng ngời, điệu bộ say sưa khi mô tả về hành trình tự tay biên soạn ca khúc “Chúng tôi là cảnh sát hình sự”, cùng kịch bản nhiều lớp của chương trình nghệ thuật này.

Trong lúc trò chuyện, vẫn có những anh chàng trinh sát cao lớn lộc ngộc đến trình ký văn bản hay xin ý kiến chỉ đạo. Ông xử lý việc rất nhanh, rồi quay lại với chúng tôi về sự kiện Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đăng cai tổ chức liên hoan nghệ thuật ấy. Ông kể việc sáng tác ca khúc rất nhanh, vì đó là lời tự sự từ trái tim mình, về sứ mệnh mà những người như ông đã cống hiến gần trọn cuộc đời binh nghiệp. Lời bài hát vang vọng điệp khúc như một sự định danh về nghề hình sự đầy gian truân, vất vả, hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đọc “quyển” kịch bản chương trình nghệ thuật do ông soạn rồi xem hình ảnh được ghi lại  trên sân khấu, tôi thật sự sửng sốt bởi khả năng sáng tạo nghệ thuật của ông. Đó là một tổ hợp các ca khúc và múa đương đại, gồm nhiều lớp với nội dung tái hiện buổi đầu thành lập CSHS Hải Phòng, cùng quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng “hình cảnh” trên đất Cảng, vốn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự. Những động tác võ thuật đan xen với các vũ điệu khỏe khoắn trên sân khấu, do 60 diễn viên chính là lực lượng CSHS trong đơn vị thể hiện, đã tạo ra hiệu ứng cảm xúc rất mạnh mẽ, đầy tin tưởng, tự hào.

Người còn lại của H88

Trong “làng” hình sự Việt Nam đang tại vị hiện nay, ông là người cao tuổi nhất, sang năm là ông đến tuổi được “giã từ vũ khí”, thảnh thơi bên con cháu. Quân - một trinh sát hình sự kể với tôi rằng, ở đơn vị, cánh lính trẻ thường gọi ông là “bá”, xưng “con”. Chính tôi cũng được nghe tận tai cách xưng hô kỳ lạ ấy, rồi hiểu ra, ông được đám hậu sinh coi như bác ruột trong gia đình, như người thầy dạy nghề mà họ vô cùng tin tưởng, kính trọng.

“Gia tài” sự nghiệp của ông đến lúc này, cũng không có gì ngoài ký ức về những trận đánh với tội phạm hình sự đất Cảng qua hàng chục năm. Ông chính là người lính cuối cùng còn tại vị của Đội CSHS đặc nhiệm với bí số H88 mà tên tuổi đã như một huyền thoại.

Thời hoa lửa đã qua với rất nhiều lần ông cận kề sống chết. Ông nhớ mãi lần bắt đối tượng Vũ Văn Hải (tức Hải “phú”, ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, Nam Định) một đối tượng mang 5 tiền án và liên quan đến đường dây mua bán 100 bánh heroin. Hải cực kỳ ma mãnh, hung hãn và nguy hiểm, sẵn sàng nổ súng khi bị vây bắt. Trước đó, tên này từng bị Công an tỉnh Nam Định bao vây, nhưng với bản chất côn đồ, hung hãn, gã đã dùng súng khống chế con tin và bỏ chạy lên Hà Nội, đồng thời bắn trả lực lượng truy bắt.

“Hôm ấy nhận tin báo Hải “phú” chuẩn bị trốn về nhà một người quen ở Hải Phòng, chúng tôi lập tức đón lõng y tại một tiệm cắt tóc, gội đầu rất đông khách. Đến nơi, thấy nếu bắt đối tượng trong tiệm thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân ở đó vì có thể Hải sẽ bắt họ làm con tin. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định dùng người quen “điều” chủ tiệm và khách ra ngoài, rồi mới bắt Hải “phú”. Một trinh sát được lệnh cải trang vào quán nước gần đó để phát tín hiệu bắt Hải “phú”, còn tôi đứng cách đó chừng 50m để chỉ đạo. Đúng như tính toán, khoảng 20 phút sau Hải xuất hiện cùng một đàn em. Thấy chủ tiệm cắt tóc không có nhà, gã ra quán nước kế bên ngồi chờ. Khi chiếc mũ trên đầu trinh sát cải trang vừa được bỏ xuống để phát tín hiệu, tôi phóng xe đến trước cửa tiệm và dừng lại. Thấy người lạ, Hải “phú” đứng phắt dậy để tay vào bụng định rút súng nhưng thấy tôi hỏi thăm chủ tiệm cắt tóc nên nên Hải “phú” nghĩ tôi là khách, yên tâm ngồi xuống uống nước. Thế nhưng, khi tôi vừa bước xuống xe, Hải lại đứng dậy và rút khẩu colt chĩa thẳng vào đầu tôi. Rất nhanh, tôi gạt phắt tay súng, quật ngã đối tượng, khống chế, thu giữ khẩu súng, 8 viên đạn (1 viên đã lên nòng)” - Đại tá Thắng nhớ lại.

Khi lính hình sự mang tâm hồn nghệ sĩ -0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm.

Lần triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Văn Tiến ở Vụ Bản, Tân Tiến, An Dương, TP Hải Phòng cầm đầu cũng để lại trong ông ký ức khó quên. Đại tá Thắng kể rằng, sau khi bắt được tên Tiến, mở rộng điều tra, được biết đồng bọn của gã là Tuân “Tôm” có nhiệm vụ mua bán, vận chuyển vũ khí từ nơi khác về cho Tiến tìm mối tiêu thụ. Tuân đã bỏ trốn khỏi Hải Phòng sau khi Tiến bị bắt. Đại tá Thắng chỉ đạo ban chuyên án tung toàn bộ lực lượng trinh sát vào cuộc. Khi nhận tin báo Tuân quay lại Hải Phòng, ông trực tiếp chỉ đạo trinh sát lên kế hoạch bắt giữ. Khi đến khu vực đã chọn, ông ngồi sau xe mô tô do một trinh sát cầm lái áp sát, ép xe tên Tuân vào lề đường. Gã liền rút súng chĩa về phía trinh sát siết cò. Không một chút do dự, ông nhảy lên, đá văng khẩu súng, quật ngã đối tượng xuống đường, thu 1 khẩu súng colt xoay và 5 viên đạn (1 viên đã lên nòng). 

Trong cuộc bắt giữ đối tượng Hưng “sự” - đối tượng có 2 lệnh truy nã về tội sử dụng súng quân dụng gây giết người tại TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng - ông đã cận kề sinh tử vì đối tượng điên cuồng bắn lại các trinh sát. Câu chuyện ấy vẫn hồi hộp gay cấn như lúc xảy ra bởi được chính người trong cuộc kể lại. Đại tá Thắng cho biết, khi phát hiện Hưng cùng 2 đồng bọn đang có mặt tại gian nhà trọ thuộc Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, khoảng 19 giờ tối ấy, ông cùng một tốp trinh sát vượt tường vào khu nhà trọ. Quá trình tiếp đất, một anh sơ ý gây ra tiếng động khiến Hưng phát hiện, gã liền tắt đèn, đóng cửa sắt, chĩa súng qua cửa sổ. Thấy vậy, ông nhắc anh em khẩn trương ẩn nấp, còn mình tiếp tục vận động tiếp cận đối tượng. Hưng liên tục nã súng về phía ông. Vừa lăn nhiều vòng tránh đạn, vừa vận động áp sát cửa sổ, rồi ông dùng võ thuật tước khẩu súng của Hưng, bập khóa tay gã vào chấn song của sổ, vô hiệu hóa sự chống cự của hắn...

Thổi lửa đam mê

Gần 10 năm giữ cương vị Trưởng Phòng CSHS, Đại tá Thắng đã lãnh đạo đơn vị tiếp bước truyền thống hào hùng của thế hệ đàn anh đi trước, chú trọng thực hiện các biện pháp chỉ huy, chỉ đạo để tạo thành một khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị, lấy sức mạnh đoàn kết để tạo thành một đội ngũ, ê-kíp làm việc có hiệu quả cao.

Khi lính hình sự mang tâm hồn nghệ sĩ -0
Đại tá Lê Hồng Thắng điều hành cuộc họp tại đơn vị.

Trong những năm qua, Phòng CSHS đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng ban hành nhiều công văn, kế hoạch, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố; chỉ đạo lực lượng hình sự thành phố làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng... qua đó góp phần làm giảm tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, không để xảy ra tình trạng các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự sử dụng vũ khí nóng thanh toán, đánh nhau. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng hình sự trên địa bàn đã phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, xác lập và phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị lớn cho nhân dân. 

Chia sẻ về sự sáng tạo trong phương pháp quản lý, điều hành, Đại tá Thắng nói: “Xác định rõ tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản, tôi đã nghiên cứu và xây dựng phương án quản lý đối tượng hình sự theo 2 trục: Một là từ đối tượng đến các địa bàn mà đối tượng hoạt động; hai là từ địa bàn, tuyến trọng điểm ra đối tượng hình sự có hoạt động. Vì vậy, lực lượng trinh sát đã nắm chắc di biến động, các hoạt động phạm tội của đối tượng; chủ động sử dụng các biện pháp phòng ngừa từ xa, không để đối tượng hình sự có điều kiện hoạt động. Kết quả là nhiều ổ nhóm hình sự đã tan rã, nhiều đối tượng hình sự không hoạt động được phải từ bỏ ý định phạm tội, đi địa bàn khác làm ăn sinh sống”.

Khi lính hình sự mang tâm hồn nghệ sĩ -0
Đại tá Lê Hồng Thắng tại lễ xuất quân trấn áp tội phạm.

Được biết, để nâng cao “tay nghề” cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, Đại tá Thắng đã nghiên cứu biên soạn giáo án và trực tiếp huấn luyện họ về kỹ năng trinh sát, điều tra, tác phong làm việc, ứng xử, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích những nhân tố dẫn đến thành công, các mặt hạn chế tồn tại qua giải quyết các chuyên án, vụ án để cán bộ chiến sĩ hạn chế thấp nhất những sơ hở thiếu sót trong sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Ông cũng đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố mở lớp tập huấn cho gần 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng CSHS toàn thành phố về công tác cơ bản, hồ sơ từ báo cáo án và kỹ năng thực hành một số vụ án, chuyên án điểm hình.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến nay, Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, cá nhân Đại tá Thắng được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2021, đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba, 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen, 6 tập thể và 11 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 1 cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen, 2 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 2 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen, nhiều lượt tập thể và cá nhân được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen đột xuất.

Đào Trung Hiếu

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.