Khi công an xã làm từ thiện

Phụ trách một địa bàn xã vùng biên rộng lớn, phức tạp nhất của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhưng kể từ khi lực lượng công an chính quy về, xã Bản Lầu có sự thay đổi hoàn toàn. Có được thành quả ấy phải kể đến cả công sức đóng góp của người trưởng công an xã tận tâm, Đại úy Vũ Văn Quân.

Chuyển hóa ở địa bàn trọng điểm

Xã Bản Lầu là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Vì đặc thù vị trí địa lý giáp biên giới, là nơi trước đây giao thương tấp nập với nước bạn nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở Bản Lầu phức tạp nhất ở Mường Khương. Lượng người dân tứ xứ về tập trung làm ăn buôn bán khá đông, thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp bến bãi làm ăn buôn bán. Bản Lầu trở thành nơi trung chuyển của các đối tượng buôn bán ma túy, hàng lậu, buôn bán người. Có những năm xảy ra 25-30 vụ việc phức tạp. Nhưng, kể từ năm 2019, khi công an chính quy về xã, đồng thời nước bạn đóng cửa biên giới vì dịch COVID thì tình hình ANTT đi vào ổn định. Những mô hình, cách làm mới đảm bảo ANTT được lực lượng công an chính quy triển khai hiệu quả.

Khi công an xã làm từ thiện -0
Công an xã Bản Lầu giao ban cùng Công an huyện.

Kể từ khi về xã, việc đầu tiên công an chính quy triển khai là quản lý nhân khẩu bằng việc điều tra xác minh lại toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn. Công việc này khiến các anh rất vất vả, mất nhiều thời gian. “Trước đây nhiều người dân địa phương khác về làm ăn, sinh sống lập nghiệp ở Bản Lầu nhưng không cắt hộ khẩu ở quê. Có người hơn 20 năm vẫn để hộ khẩu ở quê nên chúng tôi gọi lên trao đổi, cắt hộ khẩu ở quê, nhập khẩu về nơi sinh sống để quản lý. Chưa kể, nhiều người dân tộc giấy tờ tùy thân chỉ có năm sinh, không có ngày tháng, nhiều người không biết đọc biết viết, nên khi đọc tên khai sinh, người ghi cũng ghi không đúng, nhưng phúc tra lại thì không có giấy tờ đối chiếu. Vì vậy, lực lượng công an phải tuyên truyền bà con đến xã xin trích lục khai sinh”, Đại úy Vũ Văn Quân - Trưởng Công an xã Bản Lầu cho hay.

Thế nhưng, khắc phục mọi khó khăn, Công an xã Bản Lầu đã thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư, nắm chắc 7.800 nhân khẩu của từng thôn xóm. Người đi làm ăn xa, vắng mặt ở địa phương, người đến làm ăn, sinh sống nhập khẩu về Bản Lầu, người gốc Bản Lầu làm gì, ở đâu, lý lịch ra sao đều được cán bộ công an chính quy và bán chuyên trách phụ trách từng thôn xóm nắm rất chắc. Nhờ đó mà chiến dịch thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

“Nhiều người không muốn đi làm căn cước công dân vì cho rằng chứng minh thư của mình còn giá trị sử dụng nên lực lượng công an phải xuống tận thôn bản tuyên truyền vận động, đặc biệt là những thôn vùng sâu vùng xa, giáp biên giới. Hiện Bản Lầu có 4 thôn giáp biên giới, thôn ở xa nhất cách trung tâm xã 20 km, đường núi khó đi nhưng anh em chúng tôi thường xuyên bám bản, vận động tuyên truyền pháp luật”, Đại úy Vũ Văn Quân chia sẻ.

Khi công an xã làm từ thiện -0
Lực lượng Công an xã Bản Lầu.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, công an xã đã xây dựng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc sát cánh cùng lực lượng công an bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Như mô hình “Thôn tự quản đường biên mốc giới”, mô hình “Thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc”, mô hình “Khu dân cư, thôn, nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy”, mô hình “An toàn về ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông” trong trường học, đặc biệt là hai mô hình dòng họ tự quản. Theo đó, trong thôn xây dựng quy ước của dòng họ không vi phạm pháp luật, một người có tiếng nói trong dòng họ sẽ đứng lên làm trưởng họ, kí cam kết với lực lượng công an không để xảy ra vi phạm trong dòng họ của mình.

Là xã biên giới, nhiều đường mòn lối mở, nên trước khi Trung Quốc đóng cửa biên giới, tình trạng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu liên tiếp xảy ra. Trong 2 năm 2020-2021, lực lượng công an xã thành lập 3 tổ công tác phối hợp với lực lượng biên phòng chốt chặn tại các điểm nóng biên giới, bắt giữ được nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép.

Nhớ lại vụ việc bắt giữ 6 đối tượng tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép và 4 trường hợp nhập cảnh trái phép phối hợp cùng Đội An ninh thành phố Lào Cai, Đại úy Vũ Văn Quân cho biết, cầm đầu đường dây này là đối tượng Giàng Mỷ (sinh năm 1990, trú tại Bản Lầu), tuy tuổi còn trẻ nhưng rất khôn ngoan, nhiều thủ đoạn tinh vi. Lợi dụng thời gian nghỉ ăn cơm của lực lượng chức năng tại các điểm chốt chặn để tổ chức đưa người đi theo đường mòn, lối mở vào Việt Nam hoặc sang nước bạn.

Khi công an xã làm từ thiện -0
Đối tượng Giàng Mỷ đưa gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, ngày 13-4-2021, tại khu vực thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Thị Ngọc (SN 1995, trú xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận được một nhóm đối tượng đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, khi sang bên kia biên giới được 7 ngày, Ngọc lại thuê các đối tượng dẫn nhập cảnh trái phép trở lại thành phố Lào Cai, nhưng ngay sau đó thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Bùi Thị Ngọc và qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, chủ yếu đưa người lao động, kinh doanh, hoạt động mại dâm... từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu. Kẻ cầm đầu là Giàng Mỷ đã từng có tiền án buôn bán pháo lậu, đã bị kết án nhưng đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Trong thời gian tại ngoại, Giàng Mỷ rất thủ đoạn khi dùng chiêu bài liên tiếp sinh con để trốn thi hành án, đồng thời tổ chức đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để kiếm lời. Từ 4-2020 đến khi bị bắt, nhóm của Mỷ đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa thành công, Mỷ trả cho các đối tượng làm thuê từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng tiền công.

Các đối tượng còn khai nhận, đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam, chúng sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu, sau đó giao cho một đối tượng khác là lái xe taxi tiếp tục vận chuyển. Mỗi lần người này chở người từ TP Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại, Mỷ sẽ trả tiền công 500.000 đồng.

Khi bị bắt, Giàng Mỷ tiếp tục được tại ngoại vì sinh đứa con thứ 2, hiện giờ đang sinh đứa thứ 3 để đối phó. Việc quản lý đối tượng ở địa phương khiến lực lượng công an xã rất vất vả, bởi dù đang tại ngoại nhưng đối tượng vẫn vay nợ xã hội nhiều nên thường xuyên bị khủng bố đòi nợ tại nhà gây mất ANTT trên địa bàn cư trú.

Năm 2021, Công an xã Bản Lầu bắt được một đối tượng theo lệnh truy nã của Công an thành phố Lai Châu. Đối tượng Lê Đình Nghĩa (sinh năm 1988) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích là người địa phương nhưng gây án ở Lai Châu. Sau khi trốn nhiều năm, Nghĩa thường xuyên lên các trang mạng xã hội để theo dõi xem mình còn trong diện bị truy nã hay không. Khi thấy không còn tên trên hệ thống, nghĩ rằng không còn ai nhớ đến vụ việc của mình, không còn bị truy nã nữa nên Nghĩa ung dung về quê ăn rằm tháng 7. Thế nhưng, mọi thông tin về Nghĩa đều được lực lượng công an xã nắm chắc thông qua việc quản lý nhân khẩu trên địa bàn.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Nghĩa không ngờ mình bị bắt nhanh chóng đến thế sau bao năm lang bạt giang hồ. Hôm ấy Đại úy Vũ Văn Quân vừa từ Bản Lầu về nhà ở thành phố Lào Cai ăn rằm cùng gia đình nhưng chỉ kịp thắp hương rồi nhận được tin báo của anh em về đối tượng Lê Đình Nghĩa là vội vã đi ngay, dù cả tuần mới về nhà 1 lần.

Nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh

Công việc ở xã bộn bề từ việc nhỏ đến việc lớn, thế nhưng các chiến sĩ Công an xã Bản Lầu vẫn nhận đỡ đầu, chăm lo cho cô bé Giàng Thị Chênh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Khi công an xã làm từ thiện -0
Đại úy Vũ Văn Quân trao quà cho bé Giàng Thị Chênh.

Bé Giàng Thị Chênh năm nay đã 10 tuổi nhưng mới bước vào lớp 1. Nhà Chênh nghèo lắm, chỉ có 3 mẹ con sống trong túp lều lụp xụp ven rừng. Hằng ngày, mẹ Chênh vào rừng kiếm củi rồi đi làm nương rẫy, Chênh ở nhà trông đứa em nhỏ, phụ mẹ cơm nước. Vì hoàn cảnh gia đình, con bé từ lúc sinh ra đã không có giấy khai sinh, cũng không được đi học. Mẹ người dân tộc nên cũng chẳng biết gì đến thủ tục làm giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh cho con.

Khi lực lượng công an xã thu thập dữ liệu dân cư, phát hiện trường hợp của gia đình bé nên đã tạo mọi điều kiện làm căn cước công dân cho mẹ và làm giấy khai sinh cho các con, tạo điều kiện cho bé Chênh được đi học đúng lứa tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, nên Công an xã Bản Lầu đã nhận đỡ đầu cho bé Chênh bằng cách hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cho 3 mẹ con, mua sách vở, quần áo, đồ dùng cho bé.

Số tiền hỗ trợ đều do Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Khương phối hợp với các chiến sĩ công an của xã đóng góp, ủng hộ. Đồng thời, các anh cũng vận động các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa khang trang cho 3 mẹ con Chênh. “Chúng tôi thường xuyên liên lạc, trao đổi với các thầy, cô giáo về việc học của bé Chênh, đồng thời nhờ các thầy cô chăm lo cho việc ăn uống ở trường của con”, Đại úy Vũ Văn Quân cho biết. Ngoài ra, công an xã còn phối hợp với các cấp chính quyền thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh ngay ở trong xã.

Khi công an xã làm từ thiện -0
Công an xã xuống nhà dân thăm hỏi tình hình sản xuất.

Nhà ở thành phố Lào Cai, nhưng vì công việc xã bận rộn nên 1-2 tuần Đại úy Vũ Văn Quân mới trở về cùng gia đình. Có những hôm vừa về nhà, chưa kịp ăn cơm đã có việc đột xuất lại vội vã đi ngay. Đặc thù công việc và khó khăn đường sá đi lại khiến anh và các đồng đội gần như trực 100% tại cơ quan. Vợ anh làm bên ngành điện lực cũng đi sớm về muộn tối ngày, hai đứa con nhỏ gửi lại cho ông bà nội chăm lo. Vất vả là thế nhưng nhận được sự tin yêu, ủng hộ hết mình của người dân xã Bản Lầu đó là niềm vui, niềm tự hào để các anh tiếp tục cống hiến và phấn đấu.

Ngọc Trâm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.