Khi câu cá biến tướng cờ bạc

Trước đây, nói chuyện câu cá, nhiều người nghĩ chỉ cần xách đồ nghề là chiếc cần tre, sợi cước, lưỡi câu và vài ba con giun đào sau vườn nhà ra ngồi bờ ao, bờ hồ nào đó để hưởng thú vui tao nhã, mà không mấy tốn kém này. Thế nhưng giờ đây, câu cá đã trở thành một trò vui chơi có thưởng, thậm chí sát phạt nhau, cờ bạc trá hình.

Những chiêu trò “chăn dắt” cần thủ

Quả thật chưa bao giờ trào lưu câu cá lại phát triển như hiện nay. Khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, từ các hồ công viên giữa thủ đô cho đến ao, hồ, sông suối ngoại thành đều dễ bắt gặp các cần thủ ngồi ôm cần cả sáng lẫn chiều. Mỗi buổi vào câu, cần thủ phải mất tiền mua vé từ vài trăm đến cả triệu đồng, nhưng bù lại câu được bao nhiêu kg cá, cần thủ sẽ được mang về, hoặc bán lại cho chủ hồ. Nhưng bên cạnh niềm đam mê câu cá thì không ít cần thủ đến hồ câu vì động lực… giải thưởng.

a 1.jpg -0
Một hồ câu tổ chức giải câu chuyên nghiệp.

Theo anh Đinh Hoàng Anh, một cần thủ lâu năm ở Thanh Oai, Hà Nội, thì hiện nay, rất nhiều hồ câu mở ra cùng với nhiều chiêu trò để hút khách. Câu cá không còn đơn thuần là thú vui, thú đam mê của cần thủ, mà giờ đã trở thành trò vui chơi giải trí để nhận được giải thưởng từ các nhà hồ. Chính các giải thưởng này thôi thúc các cần thủ tìm đến hồ câu nhiều hơn. Giải càng lớn, hồ câu càng thể hiện được sự uy tín và hút được khách câu. “Nói là câu cá để giải trí nhưng cũng có tính sát phạt nhau. Đã đến hồ câu dịch vụ thì ai cũng muốn câu được nhiều cá và có trọng lượng cao để kiếm tiền và nhận được phần thưởng”, anh Hoàng Anh cho biết.

Theo anh Hoàng Anh, đầu tiên phải kể đến chiêu trò “đánh giải”, tức là tổ chức giải câu và tặng thưởng bằng hiện vật. Tùy vào mỗi hồ câu mà cách thức và mức tiền câu được quy định cụ thể, rõ ràng cho các cần thủ lượng sức “thi thố”.“Ví dụ cần thủ nào câu được nhiều cá nhất (tính bằng kg) thì sẽ trao giải một chỉ vàng. Có nơi trao giải nhất bằng một con bê, hay một con lợn mán (khoảng 5 triệu đồng). Có hồ quy định bằng tiền mặt hoặc hiện vật là cần câu. Thậm chí có nhà hồ còn chơi lớn, trao hẳn giải nhất bằng một chiếc SH.” Bên cạnh trò “đánh giải” của các nhà hồ thì các cần thủ còn tự tổ chức những cuộc cá độ riêng với nhau, nếu sau mỗi cuộc đi câu, ai câu nhiều cá hơn sẽ được hưởng số tiền đã cá cược.

ảnh 2_làm mờ mặt giúp em ạ.jpg -0
Giải nhất của một hồ câu là một con lợn mán.

Nếu là dân chơi trong nghề thì chắc hẳn không ai lạ gì trò “nuôi heo” của nhà hồ. Gọi là “nuôi heo” nhưng thực chất là cá cược vào một con cá to nhất mà nhà hồ thả xuống. Mỗi lần vào câu, ngoài việc phải trả chi phí vé vào cửa thì mỗi cần thủ sẽ bỏ thêm từ 20 nghìn đến 50 nghìn đồng để nuôi “heo”. Đến khi nào bắt được “heo” này thì cần thủ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền “nuôi heo” đó.

Trò “rung” cũng là một trong những chiêu trò khá hút khách của các nhà hồ. Tức là các nhà hồ sẽ đặt ra các khung giờ khác nhau, ví dụ như khung giờ sáng, trưa, tối... Trong mỗi khung giờ sẽ quy định, ai câu được con cá đầu tiên gọi là “rung” thì sẽ được thưởng tại chỗ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng.

Nhưng hiện nay, chiêu trò “đeo khuyên” cho cá vẫn là trò hút khách nhất. Hầu hết các hồ câu đều tổ chức giải này, thậm chí còn ngang nhiên chào mời trên các diễn đàn, mạng xã hội nhằm lôi kéo đông đảo người chơi đến hồ. Mỗi tuần khi thả cá, các chủ hồ thường gắn những chiếc khuyên thể hiện trị giá từ vài trăm đến cả trăm triệu đồng vào con cá. Trên mỗi chiếc khuyên sẽ in số lượng tiền cần thủ nhận được. Nếu người câu nào may mắn, câu được những con có gắn khuyên thì sẽ nhận được giải thưởng bằng với số tiền in trên khuyên. Cách đây 2 năm, giới cần thủ vẫn còn choáng váng về mức độ chịu chơi của một chủ hồ khi đeo khuyên một chiếc ô tô Kia Morning trị giá vài trăm triệu đồng. Chính giải thưởng lớn này đã hút rất nhiều cần thủ đến với hồ.

ảnh 3.jpg -0
Anh Đinh Hoàng Anh cho biết, nhiều hồ câu tổ chức giải để thu hút cần thủ.

Mỗi hồ câu khi tổ chức giải câu đều thu hút vài chục, thậm chí vài trăm cần thủ về đua tài. Hồ câu nhỏ thì tổ chức tháng 1 lần, những hồ lớn thì một tháng 2,3 lần, thậm chí hàng tuần và số tiền thu được lên đến vài trăm triệu đồng cho mỗi lần tổ chức.

Quả thật chưa bao giờ chiêu trò “đeo khuyên” lại được mời chào rầm rộ như hiện nay. Một nhà hồ quảng cáo trên trang cá nhân: “Hồ vừa bồi 114 con trắm đen, trong đó có 11 con hugo biểu từ 13 đến 17kg. Cụ thể 1 con đeo khuyên két giá trị được tặng như khuyên xe máy là 17 triệu đồng. 10 con đeo dây thít của nhà hồ đánh dấu mỗi em lên bờ nhà hồ sẽ mua lại với giá 3tr đồng và thả cá lại, anh em lấy cá thì không nhận tiền. Thời gian được nhận thưởng của 11 con từ 5h sáng đến 23h đêm, ngoài khung giờ trên, nhà tài trợ sẽ không trao thưởng cho những con cá lên bờ, anh em được mang cá về hoặc bán lại cho nhà hồ giá thoả thuận. Như vậy dưới hồ tổng 6 khuyên trị giá được tặng xe máy và 10 thít mua lại 3 triệu và 1 cơ số cá biểu 1 đến 10 triệu đồng và trên dưới 200 khuyên tiền”

Còn một hồ câu C.Đ ra thông báo với giá trị giải thưởng cực khủng: “Ngày mai hồ sẽ xuống 200 em trắm đen và đeo khuyên xe duy trì từ 2 cho đến 5 xe wave. Ngày mai em nhận hồ vì vậy trân trọng mời anh em đến uống nước hút thuốc và kiểm cá đeo khuyên hộ nhà hồ ạ. Lưu ý tất cả nội quy của chủ cũ và khuyên ngày mai nhà hồ sẽ đăng bài cụ thể để anh em được biết”

Thậm chí để phục vụ nhu cầu của cần thủ, nhiều nhà hồ còn mở cả dịch vụ trọn gói bao gồm cả cơm trưa, cơm tối, ô, giường gấp, chăn, gối chỉ cần khách đặt lịch hẹn trước.

Đánh bạc trá hình?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc trá hình bằng hình thức câu cá ăn tiền xảy ra tại hồ Cam Lênh, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

a4.jpg -0
a5.jpg -1
Cần thủ nhận được giải thưởng khi câu được cá đeo khuyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào đầu tháng 9/2023, Nguyễn Đình Phúc (trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức tổ chức giải câu cá được thua bằng tiền nên Phúc thuê hồ câu của Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Thảo đều trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Cả Tuấn, Thảo đều biết rõ Phúc thuê để tổ chức giải câu cá có thắng thua bằng tiền nhưng vẫn đồng ý cho thuê.

Khoảng 18h45 ngày 11/9/2023, Nguyễn Đình Phúc sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Phuc Nguyen” gắn thẻ tài khoản “Cam Lênh Hồ Câu” đăng bài mời gọi cần thủ với nội dung, tổ chức giải câu cá trắm đen tại hồ Cam Lênh thời gian dự kiến bắt đầu từ 07h30 đến 17h00 ngày 15/9; dự kiến 40 cần thủ; cơ cấu giải được tính theo tổng trọng lượng các con cá trắm đen từ 2kg trở lên câu được, giải nhất 52 triệu đồng, giải nhì 18 triệu, giải ba 10 triệu đồng, giải con cá cuối cùng 3 triệu đồng.

Sau khi đăng bài, các cần thủ đăng kí trực tiếp với Phúc hoặc nhờ qua Thảo. Mỗi cần thủ tham gia phải đóng 3 triệu đồng. Tổng số tiền các cần thủ đã nộp là 52,7 triệu đồng, trong đó tài khoản của CLB Nhật ký cần thủ 34 triệu đồng; nộp cho Phúc 9 triệu đồng và nộp cho Thảo 9,7 triệu đồng.

Sau đó, Phúc thuê Phạm Văn Hoà, Đoàn Ngọc Duy, Lê Anh Thắng và Nguyễn Trung Hiếu (cũng đều trú tại Bình Xuyên, Vĩnh  Phúc) làm trọng tài với giá 1 triệu đồng/1 người để giám sát các cần thủ, cắm cờ vị trí cho các cần thủ ngồi, rải mồi câu và cân cá để xác định thắng thua.

Khoảng 5h sáng ngày 15/9, Phúc và 4 trọng tài có mặt tại hồ câu. Hoà đưa cho Duy, Thắng, Hiếu mỗi người 01 cân điện tử, 01 bộ đàm đã chuẩn bị theo yêu cầu của Phúc rồi đi cắm cờ in thứ tự các vị trí câu. Khoảng 05h30 thấy chỉ có 33 cần thủ tham gia giải đấu nên Phúc điều chỉnh cơ cấu giải thưởng như sau: giải nhất 45 triệu đồng, giải nhì 12 triệu, giải ba 6 triệu đồng, giải con cá cuối cùng 3 triệu đồng.

Đến 07h30 cùng ngày, các cần thủ đã vào vị trí đánh số như bốc thăm để bắt đầu câu thì Thảo nói với Trần Văn Thắng (nhân viên hồ câu) ở lại xem ai nhờ đổ mồi câu thì đổ giúp và được Thắng đồng ý. Đến khoảng 12h40 cùng ngày thì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên kiểm tra, phát hiện, lập biên bản thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phúc, Phạm Văn Hoà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thảo, Trần Văn Thắng về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 BLHS. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Thay vì câu cá giải trí thông thường, nhiều hồ câu đã tổ chức thi câu cá và trao thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi tham gia các giải này các "cần thủ" muốn tham gia cũng phải đóng lệ phí từ 3 - 5 triệu đồng cho mỗi lần câu. Càng nhiều cần thủ tham gia, chủ hồ càng thu được nhiều tiền. Một nửa số tiền thu từ vé vào cửa sẽ được các chủ hồ chi vào các giải thưởng, một nữa sẽ ung dung đút túi. Sau mỗi cuộc thi, chủ hồ hưởng lợi từvài chục đến vài trăm triệu đồng. Tính chất cờ bạc của hình thức này còn thể hiện ở việc ngoài mua vé giá cao, đăng ký “câu cá độ” với chủ hồ, các cần thủ còn cá độ sát phạt bên ngoài với nhau, số tiền cá cược lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Tuấn Quảng (Nam Trung Yên, Hà Nội) thì anh thường đi câu ở nhiều địa điểm khác nhau. Bên cạnh nhiều cần thủ cao tay câu được giải thưởng giá trị, thì không ít cần thủ bỏ nhiều tiền vào câu mà vẫn không thu được món hời nào và họ càng cay cú quyết phục thù ở những lần sau. Và mỗi lần tham gia giải họ lại mất cơ số tiền vào câu không khác gì các con bạc say mê vào sới.

Việc xuất hiện nhiều hồ câu và biến tướng từ trò câu cá đang dấy lên sự lo ngại về loại hình đánh bạc mới, có khả năng lây lan nhanh và dễ gây mất ổn định trật tự xã hội, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Mai Ngọc

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.