Italy: Bắt được thủ phạm sát hại ông Moro sau 46 năm

Ngày 29/8/2024, cảnh sát Italy phối hợp cùng cảnh sát Argentina và Interpol bắt giữ Leonardo Bertulazzi, thành viên cao cấp của Lữ đoàn Đỏ sau 46 năm lẩn trốn. Là tác giả của hàng chục cuộc tấn công khủng bố trên khắp Italy từ những năm 1970, Bertulazzi còn là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc rồi sau đó giết chết cựu Thủ tướng Italy Aldo Moro…

Vụ bắt cóc và giết hại cựu Thủ tướng Moro

Sáng 16/3/1978, là ngày mà nội các mới do ông Giulio Andreotti đứng đầu vừa trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Italy thì trên đường Fani, thủ đô Roma, chiếc xe hơi chở ông Aldo Moro, cựu Thủ tướng Italy đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, chiếm đa số trong Quốc hội Italy đã bị một nhóm khủng bố gồm 10 người thuộc Lữ đoàn Đỏ tấn công.

Tất cả đều mặc đồng phục của Hãng Hàng không Italy để tránh bắn nhầm nhau vì hầu hết đều không quen biết nhau. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên, nhóm khủng bố đã giết chết 2 vệ sĩ của ông Moro là Ricci và Leonardi cùng 3 cảnh sát trên chiếc xe hộ tống. Tiếp theo, chúng bắt ông Moro rồi nhanh chóng biến mất.

Italy: Bắt được thủ phạm sát hại ông Moro sau 46 năm -0
Bertulazzi bị bắt hôm 29/8/2024.

Ngày 9/5/1978, thi thể của ông Moro được tìm thấy trong thùng sau của chiếc xe hiệu Renault 4 trên đường Caetani. Trước đó, Lữ đoàn Đỏ đã yêu cầu Chính phủ Italy phải trả tự do cho 13 thành viên của họ bị bắt để đổi lấy ông Moro. Khi Italy từ chối, Lữ đoàn Đỏ lập tòa án, tuyên bố tử hình ông Moro.

Từ đó đến cuối năm 1979, Cơ quan an ninh Italy đã lần lượt bắt giữ Corrado Alunni, Valerio Morucci, Mario Moretti, Alvaro Lojacono, Alessio Casimirri, Adriana Faranda và Prospero Gallinari, là 7 trong số 10 kẻ tham gia vụ bắt cóc. Riêng Barbara Balzerani bị bắt năm 1985 và Rita Algranati, bị bắt năm 2004 còn Leonardo Bertulazzi trốn thoát. Lời khai của những kẻ bị bắt cho thấy cựu Thủ tướng Moro bị đánh thức lúc 6 giờ sáng với lời giải thích “được trả tự do”. Tuy nhiên chúng lại bảo ông vào nằm trong một chiếc giỏ đan bằng mây rồi đưa ông đến đường Montalcini.

Tại đây, chúng cho chiếc giỏ mây vào cốp xe rồi phủ lên người ông một tấm vải đỏ. Sau đó chính tay Bertulazzi bắn ông Moro bằng khẩu Walther PPK cỡ đạn 9mm. Lúc súng bị kẹt, hắn bắn tiếp bằng khẩu Skorpion cỡ đạn 7,56mm. Những viên đạn xuyên thủng phổi khiến ông Moro chết chỉ sau vài phút. Vẫn theo lời khai của những tên bị bắt, kẻ lên kế hoạch bắt cóc, trực tiếp thực hiện là Bertulazzi.

12 giờ 30 trưa 9/5/1978, 54 ngày sau khi ông Moro bị bắt cóc, một cuộc điện thoại gọi đến cho ông Francesco Tritto, trợ lý của Moro, người gọi chỉ nói vắn tắt “Moro đã chết”. Đến 13 giờ 30, lại có thêm một cuộc điện thoại nữa nhưng lần này gọi đến Sở Cảnh sát Roma. Người gọi thông báo rằng “xác của Moro nằm trong chiếc xe hơi hiệu Renault 4 màu đỏ ở đường Caetani”.

Gia nhập Lữ đoàn Đỏ năm 1975 - 5 năm sau khi tổ chức này ra đời, Bertulazzi nhanh chóng nổi lên như một thành viên năng động và mưu trí. Chả thế mà tháng 1/1977, ông ta cùng một số đồng phạm tổ chức bắt cóc kỹ sư hải quân Piero Costa ở thành phố Genoa, Italy. Là con của một gia đình sở hữu đội tàu biển giàu có nhất Italy, Costa bị bắt khi đang đi dạo gần nhà. Hai kẻ bắt Costa - trong đó có Bertulazzi chĩa súng vào đầu ông rồi đẩy ông lên chiếc xe hơi Fiat 132. Ban đầu, Lữ đoàn Đỏ đưa ra số tiền chuộc là 10 tỷ lire (đơn vị tiền tệ Italy) nhưng các cuộc đàm phán giữa gia đình Costa với Lữ đoàn Đỏ đã dẫn đến việc giảm xuống còn 1,5 tỷ lire (tương đương 600.000 USD).

Sau khi tiền được trả, đầu tháng 4/1977, Costa được đưa lên một chiếc xe hơi rồi bị đẩy ngã xuống đường trong tình trạng bị trói cả tay lẫn chân, mắt bị bịt kín. Theo Cơ quan an ninh Italy, vụ bắt cóc Costa nhằm mục đích kiếm tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố, trong đó 50 triệu lire đã được Lữ đoàn Đỏ sử dụng để mua một căn hộ trên đường Camillo Montalcini 8, thủ đô Rome, sau này là nơi giam giữ cựu Thủ tướng Moro.

Cũng từ năm 1977 đến ngày ông Moro bị giết, Bertulazzi trực tiếp tham gia nhiều vụ tấn công khủng bố. Phản ứng lại, Cảnh sát Ý đã tiến hành hàng loạt những cuộc truy quét kéo dài đến năm 1980 và đã bắt được 12.000 thành viên Lữ đoàn Đỏ, trong đó có các nhân vật lãnh đạo là Faranda, Franceschini, Moretti và Morucci, 300 kẻ khác chạy sang Pháp và 200 đến Nam Mỹ.

Cuối năm 1980, phiên tòa xét xử vụ bắt cóc, sát hại cựu Thủ tướng Moro bắt đầu tiến hành, kéo dài cho đến hết năm 1981. Kết quả Leonardo Bertulazzi (lúc ấy đã bỏ trốn) lĩnh án 27 năm tù về các tội danh khủng bố, tổ chức bắt cóc, giết người, 7 kẻ còn lại nhận hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam.

Italy: Bắt được thủ phạm sát hại ông Moro sau 46 năm -0
Lữ đoàn Đỏ công bố hình ảnh cựu Tổng thống Moro để yêu cầu Chính phủ Italy thả 13 thành viên.

Đào tẩu

Sau vụ bắt cóc rồi giết cựu Tổng thống Moro và sau khi 7 thành viên tham gia bị bắt, được sự giúp dỡ của Lữ đoàn Đỏ, Bertulazzi xuống một tàu buôn viễn dương với vỏ bọc thủy thủ để đến Argentina. Thời điểm này, tổng thống Argentina là ông Jorge Rafael Videla, nắm quyền sau khi tổ chức đảo chính lật đổ Tổng thống Isabel Peron.

Là nhà độc tài, trong suốt thời gian tại vị, Videla đã giết hại khoảng 30.000 người bất đồng chính kiến nên cũng dễ hiểu vì sao ông ta lại có khuynh hướng ủng hộ những tổ chức khủng bố ở nhiều quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Lữ đoàn Đỏ.

Đến được Argentina, tại thủ đô Buenos Aires, Bertulazzi trình diện cảnh sát rồi khai mình là thành viên Lữ đoàn Đỏ, bị Chính phủ Italia đàn áp để xin được hưởng quy chế tị nạn. Theo một số nguồn tin, đích thân Tổng thống Videla đã yêu cầu Cơ quan di trú Argentina cấp quy chế này cho Bertulazzi. Từ đó, Bertulazzi sống bằng nghề dịch thuật và thiết kế đồ họa nhưng thực tế, Lữ đoàn Đỏ đã chuyển một phần trong số 1,5 tỉ lire cho ông ta. Ít nhất 3 lần, Bộ Tư pháp Italia đã đề nghị Bộ Tư pháp Argentia cho dẫn độ Bertulazzi về nước để xét xử nhưng cả 3 lần đều bị từ chối. Thậm chí nhóm hành động đặc biệt của Cảnh sát Italia đã từng lên kế hoạch bắt cóc Bertulazzi nhưng vì nhiều lý do, chủ yếu là các rắc rối ngoại giao nên kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện.

Cuối tháng 3/1981, có vẻ như thời cơ dẫn độ Bertulazzi đã đến khi Tổng thống Videla từ bỏ quyền lực. Ngày 7/4/1982, ông trao quyền điều hành đất nước cho tướng Mario Benjamín Menéndez rồi sau đó, Hội đồng quân sự Argentina đưa ông Horacio Tomas Liendo lên làm quyền tổng thống nhưng chỉ 1 tháng sau đó, Hội đồng quân sự Argentina lại thay thế ông Horacio bằng ông Carlos Lascote.

Đầu tháng 12/1981, cuộc chiến tranh giành chủ quyền quần đảo Manvinas (người Anh gọi là Falklands) giữa quân đội Argentina và quân đội Anh nổ ra. Việc dẫn độ Bertulazzi rơi vào bế tắc. Mãi đến năm 2002, Argentina sau khi đã trải qua 7 đời tổng thống và thời điểm ấy, người đứng đầu đất nước là ông Eduardo Duhalde mới đồng ý mở lại hồ sơ dẫn độ Bertulazzi.

Tháng 6/2002, Bertulazzi bị Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) bắt giam tại thủ đô Buenos Aires, Argentina theo yêu cầu của Chính phủ Italy nhưng 8 tháng sau đó, ông ta được thả bởi các luật sư của Leonardo Bertulazzi viện dẫn lý do “phiên tòa xét xử Bertulazzi diễn ra khi không có mặt ông ta, dẫn đến ông ta mất quyền tự bào chữa, Bertulazzi đã ở Argentina liên tục 23 năm và không bị cáo buộc bởi bất cứ một tội danh hình sự nào…”. Lập luận này được sự chấp thuận của Bộ Tư pháp Argentina nên một lần nữa, Bertulazzi vẫn như cánh chim, ung dung thoát khỏi lưới trời.

Italy: Bắt được thủ phạm sát hại ông Moro sau 46 năm -0
Thi thể của ông Moro trong thùng sau chiếc xe Renault 4.

Công lý được thực thi

Từ đó cho đến tháng 12/2023, khi ông Javier Milei trở thành tổng thống Argentina sau cuộc bầu cử tự do trực tiếp thì vấn đề Bertulazzi lại được hâm nóng. Kết quả là tháng 3/2024, Bộ Tư pháp Argentina thu hồi quyền tị nạn của Bertulazzi.

Đầu giờ sáng thứ Năm, 29/8/2024, một lực lượng gồm Interpol, tùy viên cảnh sát Italia thuộc Đại sứ quán Italy ở Argentina và các sĩ quan thuộc Bộ An ninh Argentina đã tiến hành bắt giữ Bertulazzi và khám xét nhà riêng của ông ta ở Buenos Aires. Ngay lập tức, luật sư của Bertulazzi đã tung ra một thông cáo báo chí, nội dung: “Cơ quan tư pháp Argentina đã đình chỉ quy chế tị nạn của Bertulazzi bằng một quyết định hành chính tùy tiện. Việc này cho thấy vụ bắt giam ông Bertulazzi là sự phối hợp giữa hai quốc gia nhằm mục đích tước bỏ tư cách và quyền bào chữa của Bertulazzi để một cá nhân ra tòa mà không được bảo vệ. Bertulazzi không hề được thông báo rằng việc bắt giữ ông là do có bằng chứng mới trong lúc ông đã có 46 năm cư trú ở Argentina và đã được cấp căn cước công dân nên chúng tôi yêu cầu Bertulazzi  phải được trả tự do ngay lập tức…”.

Đáp lại, Italy công bố lời khai của những kẻ trực tiếp tham gia vụ bắt cóc, giết hại ông Moro, trong đó có thủ lĩnh Lữ đoàn Đỏ Mario Moretti: “Cuộc phục kích bắt đầu lúc 9 giờ  khi hai chiếc xe chở ông Moro và các vệ sĩ đến đường Fani. Khi đó, Rita Algranati làm nhiệm vụ quan sát, đứng ở góc đường Trionfale vẫy một bó hoa trên tay để thông báo cho chúng rồi là mục tiêu đã đến. Sau đó anh ta rời khỏi hiện trường.

Lúc này, chiếc Fiat 128 do Moretti cầm lái lạng đến trước đầu xe của ông Moro khiến xe của ông Moro  đâm vào đuôi xe Moretti rồi bị kẹt giữa xe của Moretti và chiếc Alfetta chở 3 cảnh sát. Sau đó, xe của Lojacono lao đến khóa đuôi. 4 thành viên Lữ đoàn Đỏ trong xe của Lojacono nhảy ra, nhả đạn vào 2 vệ sĩ ngồi trong xe ông Moro và xe chở 3 cảnh sát trong lúc chúng tôi bắt ông Moro. Những gì xảy ra tiếp theo thì như mọi người đã biết…”.

Sau khi Bertulazzi bị bắt, văn phòng Thủ tướng Italy đưa ra một thông báo: “Việc bắt giữ thành viên đào tẩu Bertulazzi của Lữ đoàn Đỏ được thực hiện thông qua sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp Italy, Argentina và Interpol”. Ông Giorgia Meloni, Thủ tướng Italy nói: “Bertulazzi phải chịu trách nhiệm về những tội ác làm suy yếu các giá trị dân chủ và cuộc sống của nhiều nạn nhân…” nhưng theo các nhà quan sát địa chính trị, việc bắt Bertulazzi mới chỉ là thành công bước đầu của Italia nhưng để đưa được ông ta về nước sẽ phải mất một thời gian dài, thậm chí là nhiều năm bởi lẽ hôm 2/9/2024, Bertulazzi ra phiên điều trần đầu tiên về dẫn độ tại tòa án Comodoro Py, do thẩm phán María Romilda Servini - là người đã ký lệnh bắt giam Bertulazzi  - làm chủ tọa.

Trong phiên điều trần này, nếu quyết định dẫn độ Bertulazzi về Italia được chấp thuận, ông ta vẫn có quyền kháng cáo và thậm chí nếu kháng cáo bị tòa tối cao bác bỏ, Bertulazzi vẫn có thể làm đơn gửi tổng thống Argentina xin khoan hồng do đã có 46 năm sống ở Argentina, đã được cấp quyền cư trú chính trị và không phạm phải bất kỳ một tội hình sự nào. Luật sư của Bertulazzi nói: “Ông Bertulazzi đã được Ủy ban Quốc gia Argentina về người tị nạn và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn công nhận quy chế tị nạn. Hơn nữa, tuổi tác của ông ấy cũng là một yếu tố, đáng được xem xét để khoan hồng…”.

Tại Italy, việc bắt giữ Bertulazzi được thân nhân những người đã chết vì những vụ khủng bố của Lữ đoàn Đỏ đón nhận trong vui mừng. Hầu hết đều mong muốn Bertulazzi phải ra tòa để nhận những hình phạt tương xứng. Gia đình của cựu Tổng thống Moro nói: “Chúng tôi tha thứ cho Bertulazzi nhưng công lý có trách nhiệm của nó. Đó là minh bạch, chính xác và công bằng…”.

Vũ Cao (Theo Inside Politics)

Các tin khác

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Khi những băng đảng địa phương vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Chiến dịch Hard Ball được Mỹ và các đồng minh phương Tây đồng loạt triển khai vào những ngày đầu tháng 7/2026 nhằm vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ vùng Punjab, Ấn Độ đã gây tiếng vang lớn. Không chỉ là một chiến công của lực lượng hành pháp, đây còn là hồi chuông cảnh báo về một xu thế đáng ngại về cách các băng nhóm tội phạm địa phương vươn ra toàn cầu.

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Mở cơ hội làm lại cuộc đời cho người vị thành niên phạm tội

Do thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, một số đứa trẻ đã tụ tập thành từng nhóm, học theo phim ảnh ngoài luồng, game lậu và những clip xấu trên mạng xã hội… đặt những loại hung khí như mác, kiếm, dao phóng lợn để thủ thân và khi mâu thuẫn xảy ra thì lập tức ra tay phủ đầu. Nhiều đứa trẻ phạm pháp khi bị cơ quan chức năng xử lý, giáo dục... thì gia đình mới vỡ òa chuyện con cái mình hư hỏng.

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Đại tá KGB giải mật những phi vụ đình đám…

Năm 1985 - Năm gián điệp (Year of the Spy) được truyền thông Mỹ dùng trong thời Chiến tranh Lạnh, sau khi FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) bắt giữ hàng loạt điệp viên hoạt động cho Liên Xô. Cuộc phỏng vấn dưới đây của cựu Đại tá tình báo KGB Viktor Cherkashin với tạp chí trực tuyến Lưu trữ lịch sử gián điệp Nga (EHA) đã “giải mật” phần nào những vụ scandal này.

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Thiếu tướng tình báo Nga và công lao trong chiến dịch OLJ

Operation Long Jump (Chiến dịch Nhảy xa) hay OLJ do Đức Quốc xã khởi xướng nhằm ám sát đồng thời ba lãnh đạo Đồng minh trong Thế chiến II, J. Stalin (Liên Xô), W.Churchill (Thủ tướng Anh) và Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Tehran 1943 đã thất bại do sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan phản gián Đồng minh, đặc biệt là của tình báo Liên Xô.

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

30 năm săn lùng “Bố già cuối cùng”

Sau gần 30 năm lẩn trốn, Matteo Messina Denaro, trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất nước Ý, bị bắt vào đầu năm 2023. Nhưng việc sa lưới của “bố già cuối cùng” không đồng nghĩa với sự kết thúc của Cosa Nostra, băng đảng mafia ở đảo Sicily, Ý. Đằng sau ông ta là cả một hệ sinh thái tài chính, chính trị và văn hóa im lặng đã giúp mafia Sicily tồn tại, thích nghi và tiếp tục vận hành trong thế kỷ XXI.

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao “nhập khẩu”

Sau khi Cảnh sát Vương quốc Campuchia tập trung đánh mạnh các “tập đoàn” tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, một số đối tượng tìm cách chuyển đến các quốc gia lân cận để hoạt động. Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép vào các tỉnh thành trong nước lén lút hoạt động, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

26 năm trả tiền thuê nhà để giữ hiện trường

Suốt 26 năm sau khi vợ bị sát hại tại căn hộ ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, người chồng âm thầm trả tiền thuê nhà để giữ nguyên hiện trường vụ án, một quyết định tưởng chừng vô vọng nhưng cuối cùng lại giúp ông chứng kiến ngày hung thủ lộ diện sau hơn một phần tư thế kỷ trốn tránh công lý.

Bẫy tuyển dụng trá hình dưới vỏ bọc tư vấn

Bẫy tuyển dụng trá hình dưới vỏ bọc tư vấn

Đằng sau những lời mời gọi tưởng như thuần túy nghề nghiệp là một phương thức tiếp cận ngày càng tinh vi: dựng lên các công ty tư vấn, công ty nhân sự hoặc tổ chức nghiên cứu không có thực để mở đường cho việc thu thập thông tin.

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...