Hồi sinh dưới những “mái nhà Quang Trung”

Nắng hửng lên. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi xã biên giới Avương (Đà Nẵng), thanh âm của những ngày giáp Tết dường như đã trong trẻo, rộn ràng. Đó không chỉ là tiếng chim rừng gọi bạn hay tiếng suối reo qua những ghềnh đá, mà còn là tiếng nói cười rôm rả tỏa ra từ những nếp nhà mới còn thơm mùi sơn và vôi vữa.

“Chiến dịch Quang Trung” - cuộc hành quân thần tốc của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã thực sự dệt nên một phép màu giữa đời thực, biến những đau thương, mất mát sau những đợt lũ quét, sạt lở nghiệt ngã thành niềm hạnh phúc vỡ òa của đồng bào Cơ Tu nơi đây.

Sự thay đổi của thôn Atêếp, xã Avương là kết quả của những ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” của những người lính mang sắc phục xanh, với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Những con số vốn khô khan bỗng trở nên lấp lánh tình dân tộc, nghĩa đồng bào khi trong tổng số 15 căn nhà xây mới và 19 căn nhà được sửa chữa tại xã Avương thì riêng thôn Atêếp đã chiếm một tỷ lệ lớn với 11 ngôi nhà xây mới hoàn toàn, 16 ngôi nhà được gia cố, sửa chữa vững chãi. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự tập trung nguồn lực và tâm huyết của lực lượng Công an dành cho điểm nóng sạt lở này, đảm bảo mỗi mái ấm đều đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) để bà con an tâm định cư lâu dài.

4-1.jpg -0
Vợ chồng bà Bhling Thị Bưới lau dọn vật dụng trong căn nhà mới.

Có mặt tại thôn Atêếp, xã Avương, chúng tôi ghi nhận niềm vui của bà con Cơ Tu nơi đây trong những căn nhà mới. Đứng trong căn nhà mới khang trang, bà Bhling Thị Bưới rưng rưng xúc động khi đôi bàn tay chai sần chạm vào những bức tường gạch vững chắc, cùng chồng lau dọn đồ đạc trong nhà để ổn định cuộc sống sau thiên tai và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Bà Bưới nghẹn ngào chia sẻ rằng nếu không có các chú công an về tận bản, không quản ngại gian khổ vận chuyển từng viên gạch, bao xi măng qua những triền dốc dựng đứng, thì có lẽ Tết này gia đình bà vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu bên lán trại tạm bợ.

Với bà, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà là món quà vô giá của tình nghĩa quân dân, là điểm tựa để bà bắt đầu một cuộc sống mới ấm no, an toàn hơn giữa vòng tay của Đảng và Nhà nước. “Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là lực lượng Công an thì có lẽ cả đời này vợ chồng tôi cũng không thể làm lại căn nhà mới được. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm”, bà Bưới nghẹn ngào bày tỏ.

Cùng chung niềm vui khôn tả ấy là ông Alăng Đích, một người con của bản Atêếp suốt đời gắn bó với núi rừng biên viễn. Ông Đích cứ đi ra đi vào, ngắm nghía từng góc nhà mới với ánh mắt rạng rỡ niềm tin. Ông bảo trước đây cứ mỗi lần nghe tiếng mưa rừng dội xuống mái nhà cũ là lòng lại như lửa đốt vì sợ sạt lở, sợ nhà sập, nhưng nay có căn nhà kiên cố ở vị trí đất an toàn do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng, cái bụng ông đã thấy yên tâm lắm rồi. Có nhà mới vững chãi, ông Đích và bà con trong thôn như được tiếp thêm sức mạnh để tập trung làm ăn, phát triển kinh tế vườn rừng, không còn phải lo “chạy lũ” mỗi khi mùa mưa bão về, bởi giờ đây mỗi ngôi nhà đã thực sự là một pháo đài bình yên.

Dấu ấn của “Chiến dịch Quang Trung” tại Atêếp nói riêng, xã Avương nói chung không chỉ dừng lại ở những mét vuông tường gạch, mà đã đi sâu vào lòng dân, bồi đắp thêm sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng Công an với đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát không chỉ làm thay đổi diện mạo của một bản làng vùng biên mà còn là sợi dây thắt chặt thế trận lòng dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc. Khi mùa xuân mới ngày càng đến gần, nắng xuân bắt đầu nhuộm vàng những cánh rừng, người dân Atêếp sẽ đón một cái Tết đoàn viên hạnh phúc nhất từ trước đến nay, khởi đầu cho một hành trình hồi sinh đầy hứa hẹn từ tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vô bờ bến của người chiến sĩ công an.

Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, lực lượng chính hỗ trợ “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã là lực lượng xung kích của Công an TP Đà Nẵng với lực lượng huy động tại chỗ và cộng đồng dân cư. Với phương châm “Thần tốc hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại để ổn định đời sống, bảo đảm mọi người dân có nơi ở an toàn, ấm cúng để vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể, kế hoạch đề ra hoàn thành sửa chữa toàn bộ 19 nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025, nhưng ngày 15/12/2025 đã hoàn thành 100% (vượt tiến độ 16 ngày); hoàn thành xây dựng lại toàn bộ 15 nhà bị sập, đổ, di dời khẩn cấp trước ngày 10/1/2026, nhưng đến cuối ngày 9/1/2026 đã cơ bản hoàn thành 15/15 nhà (trước 1 ngày so với tiến độ cấp trên yêu cầu, hoàn thành trước 21 ngày so với kế hoạch xã đề ra trước đó).

4-2.jpg -0
Cán bộ Công an xã Avương đến thăm, chúc mừng gia đình bà Bhling Thị Bưới có căn nhà mới khang trang.

Trong số 15 nhà xây dựng mới có 13 nhà xây và 2 nhà gỗ đều đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” theo quy chuẩn chung. Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng 200 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định, Bộ Công an, các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, gia đình đối ứng 50 triệu đồng. Tổng số ngày công lao động để triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Avương là 2.500 ngày công, trong đó riêng lực lượng Công an hỗ trợ hơn 1.750 ngày công.

“Các căn nhà được xây dựng mới và sửa chữa đều được thực hiện theo tiêu chuẩn “3 cứng”, bảo đảm chất lượng, độ bền vững và an toàn trong quá trình sử dụng. Việc thiết kế, thi công được phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình, đặc điểm địa hình, khí hậu tại địa phương, đồng thời chú trọng nâng cao khả năng chống chịu trước các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, gió bão, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra trong tương lai”, ông Khương chia sẻ thêm.

Để “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Avương được toàn thắng, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, ngay khi chiến dịch phát động, lực lượng Công an xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, thống kê số lượng nhà bị thiệt hại đảm bảo công khai - minh bạch - đúng đối tượng để không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, công an xã đã biết tranh thủ già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, hỗ trợ lực lượng tăng cường triển khai chiến dịch theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “ai có gì giúp nấy” trên tinh thần “thần tốc - đồng bộ - quyết liệt”.

Song song đó, Công an xã Avương đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã huy động nhiều lực lượng như Công an, Quân sự, Biên phòng, thôn đội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... hỗ trợ chiến dịch theo tinh thần ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, người góp công, người góp của, người nào có điều kiện thì vừa góp công vừa góp của để đẩy nhanh tiến độ “Chiến dịch Quang Trung”. Với lực lượng Công an, việc triển khai chiến dịch được gắn chặt với phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

4-3.jpg -0
Tối 12/1/2026, tại thôn Atêếp, Lãnh đạo UBND xã Avương tặng quà các hộ dân tại lễ mừng “Chiến dịch Quang Trung” thành công.

Đáng chú ý, Công an xã Avương đã huy động phương tiện cùng bà con nhân dân trục vớt từng tấm gỗ, sườn nhà bị vùi lấp do sạt lở đất để xây dựng nhà lại cho bà con, qua đó vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ ngôi nhà mới đúng phong tục, tập quán của người Cơ Tu.

“Đặc thù của xã Avương là xa trung tâm, chỗ ăn ở, nghỉ ngơi của lực lượng tăng cường gồm 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng tại các điểm thi công nhà rất khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết mùa này thường xuyên mưa phùn, gió lạnh. Để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tăng cường trong thời gian dài, tính chất công việc nặng nhọc, công an xã đã tham mưu UBND xã huy động các Mạnh Thường Quân, ban, ngành đoàn thể, nhà trường... hỗ trợ chăn chiếu, mùng mền và rau củ quả, nhu yếu phẩm cần thiết để đảm bảo nơi ngủ nghỉ và tăng cường chất lượng bữa ăn cho lực lượng tăng cường.

Song song với việc tham mưu tổ chức thực hiện chiến dịch, chúng tôi phải thực hiện ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối chuỗi sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong thời gian tới như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026... vì vậy, ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi tập trung huy động lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để vừa đảm bảo an ninh, trật tự, vừa trực tiếp tham gia chiến dịch, tổ chức chia ca kíp phù hợp làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, tranh thủ làm đêm, nhờ đó đã đưa “Chiến dịch Quang Trung” về đích trước thời hạn và thắng lợi hoàn toàn. Thú thực, anh em công an chúng tôi vốn chỉ quen cầm bút, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ít ai biết cầm bay, cầm thước nhưng vào chiến dịch, ai cũng tự học, tự làm, đến nay có thể nói nhiều đồng chí đã trở thành những “thợ xây” thực thụ”, Trung tá Ngô Văn Thìn bày tỏ.

Ánh lửa hồng bập bùng trong những căn bếp mới tại thôn Atêếp nói riêng, xã Avương nói chung sau “Chiến dịch Quang Trung” như đang kể lại câu chuyện về những đêm trắng các chiến sĩ cảnh sát cơ động dầm mình trong sương núi để kịp đổ mẻ bê tông cuối cùng hay những lúc quân và dân cùng chia nhau mẩu bánh, bát nước chè dây bên hiên nhà đang xây dở. Sự hiện diện của những ngôi nhà “3 cứng” vững chãi đã xóa tan nỗi ám ảnh về những đêm dài thức trắng chạy sạt lở, thay vào đó là sự chuẩn bị tươm tất cho một mùa xuân đoàn viên. Khi những chiếc bánh chưng, bánh sừng trâu được gói dưới nếp nhà mới khang trang, tình cảm giữa người chiến sĩ công an và đồng bào Cơ Tu lại càng thêm gắn kết, mặn nồng như vị muối rừng, vững bền như vách đá Trường Sơn.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại tại Atêếp và xã Avương không chỉ bằng những biên bản bàn giao mà bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và những cái nắm tay thật chặt của người dân dành cho lực lượng chức năng. Mỗi căn nhà mới là một pháo đài bình yên, là minh chứng sống động nhất cho tính đúng đắn của việc xây dựng thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực, nhân văn nhất. Trong không khí rạo rực của mùa xuân đang về, niềm vui của bà con đồng bào Cơ Tu như bà Bhling Thị Bưới, ông Alăng Đích và hàng chục hộ dân nơi đây chính là bài ca đẹp nhất về sự hồi sinh, về sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an dành cho mảnh đất biên cương Tổ quốc.

Ngọc Thi

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.