Hội An những ngày chống dịch

Giữa những ngày dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, màu áo của những người lính Công an nhân dân Việt Nam vẫn hòa vào các nẻo đường, các khu lưu trú ở phố cổ nên thơ, cổ kính Hội An để tuyên truyền đến người dân và du khách phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT.

Trên các nẻo đường chống dịch

Những ngày cuối tháng 3, nắng gió miền Trung dần oi bức. Mặc sức gió nóng phả vào mặt, trong bộ sắc phục Công an nhân dân, các cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vẫn ngày đêm cùng lực lượng thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào TP. Hội An, giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài đến với thành phố.

Trên tuyến đường 129, con đường nối liền từ TP. Tam Kỳ ra cầu Cửa Đại, dòng người vẫn đổ về. Dù lượng khách không còn đông như trước nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn còn trên hành trình đến với Hội An, thành phố thơ mộng. Trong dòng người ấy, một số du khách nước ngoài vẫn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang khi vào thành phố.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ ngày 16-3, các cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã tham gia cùng tổ công tác chốt chặn tại chân cầu Cửa Đại, thuộc địa phận huyện Duy Xuyên - cửa ngõ đi vào TP. Hội An để giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài đến với thành phố.

Cán bộ chiến sĩ Công an ngày đêm túc trực, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lưu trú.
Cán bộ chiến sĩ Công an ngày đêm túc trực, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lưu trú.

Ngay từ đầu chốt, một bản song ngữ Anh - Việt tuyên truyền: “Hiện nay, dịch COVID-19 (do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra) đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tất cả mọi người đến tham quan, du lịch hoặc làm việc tại TP Hội An phải thực hiện đeo khẩu trang. Nếu không thực hiện sẽ không được phép vào thành phố. Cảm ơn!” đã được tổ công tác dựng sẵn.

Khi có những chuyến xe chở du khách nước ngoài tiến vào thành phố, các thành viên tổ công tác nhanh chóng ra hiệu dừng lại, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang. Đại úy Lương Thế Tín, cán bộ Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, thành viên chốt kiểm tra tại chân cầu Cửa Đại cho biết, chốt kiểm tra tại đây được chia 2 ca. Các anh sẽ thay phiên làm việc liên tục từ 6h-14h và 14h-22h hằng ngày để nhắc nhở các du khách.

“Hầu hết các du khách đều ý thức được việc đeo khẩu trang. Chỉ có một số du khách khi nằm trên xe khách gỡ khẩu trang ra, một số khách đi xe máy, xe đạp bỏ khẩu trang trong túi. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, nhắc nhở, các du khách đều đã chấp hành việc đeo khẩu trang trước khi vào thành phố”, Đại úy Tín cho hay.

Ở đầu bên kia thành phố, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), tuyến đường nối từ TP. Đà Nẵng vào TP. Hội An cũng được lực lượng CSGT cùng thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam chốt chặn, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang của du khách nước ngoài trước khi vào thành phố.

Ông Lê Văn Canh, cán bộ thanh tra giao thông, tổ trưởng tổ chốt chặn cho biết, tại Hội An bố trí 3 chốt trên các tuyến đường ĐT.603B, ĐT.607, ĐT.608, tại vị trí các nút giao với tuyến đường ĐT.607B; 1 chốt trên đường Võ Chí Công, tại vị trí cầu Cửa Đại.

Đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang, tổ công tác kiên quyết không cho vào thành phố. “Qua thực tế kiểm tra, việc đeo khẩu trang của du khách khi vào TP Hội An đã được thực hiện nghiêm túc. Các du khách đều ý thức được việc phải mang khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống COVID-19 cho chính bản thân và cho cộng đồng”, ông Canh nói.

Tổ chốt chặn giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang y tế đối với du khách đến với thành phố Hội An.
Tổ chốt chặn giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang y tế đối với du khách đến với thành phố Hội An.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Trong TP. Hội An, Công an TP. Hội An cùng với các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa người đi cách ly, không làm mất đi vẻ hiền hòa, yên ả vốn có của phố cổ. Ngày ngày, Công an thành phố, công an các xã, phường vẫn thường xuyên bám sát cơ sở, đến từng cơ sở lưu trú để khảo sát, kiểm tra những người nước ngoài đến lưu trú. Kiểm tra hộ chiếu, cùi vé máy bay, rà soát, sàng lọc những người đi trên các chuyến bay VN0054, QR970, QR976... là những chuyến bay có người nhiễm COVID-19. Rà soát những du khách đến từ các quốc gia có dịch. Nắm chắc danh sách F1, F2, F3 để cùng chính quyền địa phương tổ chức cách ly theo dõi.

Trên tuyến đường Phan Đình Phùng, nơi có khách sạn mà vợ chồng du khách người Pháp - tiếp xúc gần với ca dương tính với COVID-19, Công an TP. Hội An cùng lực lượng y tế, chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra. Các anh nhẹ nhàng giải thích, tuyên truyền, vận động để du khách hiểu, đồng thuận tới cách ly tại Hoi An Beach Resort. Đồng thời tổ chức tuyên truyền cho chủ khách sạn và người tiếp xúc gần với 2 trường hợp này tự cách ly tại nhà, có biện pháp phòng ngừa cho chính mình và mọi người xung quanh.

Đưa du khách đến khu lưu trú an toàn.
Đưa du khách đến khu lưu trú an toàn.

Được sự vận động của lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương, vợ chồng bà Christine Justice và ông Lucine Noel Bonnefoy vui vẻ thu xếp hành lý đến khu lưu trú an toàn. Từ vòng ngoài resort, các chiến sĩ công an vẫn ngày đêm căng mình bảo vệ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” với những người không phận sự, đảm bảo an toàn ở khu vực này.

Ngay khi các xe đưa đón du khách vào cổng, hàng chục cán bộ công an, nhân viên y tế cùng các tình nguyện viên đã phối hợp nhịp nhàng để đọc danh sách, gọi tên từng vị khách và bắt đầu quy trình xử lý y tế. Xe được đưa vào khu vực căng dây cách ly, đội ngũ y tế phòng chống dịch tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, xe hành lý, đo nhiệt độ, hướng dẫn các du khách đến phòng lưu trú.

Đến ngày 20-3, trong khu resort này có 87 du khách nước ngoài là những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính COVID-19 hoặc có nguy cơ lây nhiễm dịch lưu trú. 23 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam được điều động phụ trách mọi hoạt động của khu lưu trú, từ việc đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức tiếp quản, phục vụ buồng phòng,...

Các cán bộ chiến sĩ tại đây đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lo lắng và cũng không lơ là trước dịch bệnh. Xác định công tác chống dịch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn hiện nay, ai nấy cũng đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo tốt nhất các điều kiện thuận lợi cho các du khách.

Cảm ơn Việt Nam!

Trong điều kiện lưu trú thoải mái tại Hoi An Beach Resort cùng với nỗ lực của lực lượng công an, lực lượng y tế, chính quyền địa phương, nhiều du khách tại khu lưu trú an toàn cảm thấy thích thú. Trước khi hết thời hạn cách ly, rời khỏi khu lưu trú an toàn, du khách Joanna Zythowska và Denisz Zythowski (Ba Lan) dù không biết viết tiếng Việt nhưng đã sử dụng Google dịch để nắn nót viết nên bức thư gửi cho các nhân viên tại đây, bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm và sự chăm sóc chu đáo, ân cần của đội ngũ nhân viên.

Bức thư cảm ơn của 2 du khách người Ba Lan.
Bức thư cảm ơn của 2 du khách người Ba Lan.

Bức thư viết:

Thưa quý vị!

Chúng tôi đã dành mười một trong mười sáu ngày nghỉ phép của chúng tôi để cách ly ở Hội An. Đây không phải là cách chúng tôi tưởng tượng về kỳ nghỉ của mình. Nhưng, trước khi đến đây, chúng tôi đã có thể nhìn thấy nhiều địa điểm đẹp. Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long và Hội An tuyệt vời sẽ ở lại trong tim chúng tôi mãi mãi.

Chúng tôi đến từ Ba Lan, chúng tôi sống ở thành phố Lublin, quê hương của Kazamier Kmatkawski, nơi có tượng đài mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trung tâm của khu vực cũ của Hội An. Chúng tôi cũng đã gặp thông tin về công việc của anh ấy ở Việt Nam trên các bảng tại Bảo tàng Mỹ Sơn. Đó là những khoảnh khắc cảm động. Việt Nam rất đẹp, thú vị và chúng tôi rất tiếc vì sự bùng phát của COVID-19. Chúng tôi không có cách nào để biết về nó hoàn toàn.

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà bạn đã dành cho chúng tôi. Vâng, trong giai đoạn đầu cách ly điều kiện rất khó khăn. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, khi đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, đôi khi bạn phải dùng đến các biện pháp như vậy.

Tuy nhiên, kể từ ngày 16 tháng 3, chúng tôi đã được lưu trú tại Hội An Beach Resort, nơi có điều kiện rất thoải mái, điều này chắc chắn giúp cho việc sống cách ly dễ dàng hơn. Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó. Cảm ơn nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe chúng tôi mỗi ngày, mạo hiểm cuộc sống của họ.

Cảm ơn bạn đã làm việc của những người bảo vệ, đã đáp ứng rất hiệu quả với nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi. Cảm ơn bạn cho những bữa ăn ngon từ Hội An Beach Resort, bao gồm cả bánh mì yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn các cư dân của Hội An, những người đã đoàn kết với chúng tôi, mang nước trái cây và trái cây đến nơi cách ly. Nó đã vô cùng cảm động!

Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt là từ chuyến đi vòng quanh Việt Nam và từ kiểm dịch: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời những trái tim đẹp. Chúng tôi chắc chắn sẽ muốn quay trở lại một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của chúng tôi.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch COVID-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim chúng ta mãi mãi”.

Hà Vy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.