Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao:

Hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế (kỳ cuối)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ bảo vệ mục tiêu luôn phải đối mặt với nhiều tình huống đột xuất, bất ngờ. Bởi vậy, họ luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện, mưu trí, dũng cảm xử lý tốt các vụ việc, đảm bảo an toàn mục tiêu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 30 đã được lãnh đạo các cấp, nhân dân đánh giá cao; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. 

Tư thế “tĩnh”, nhiệm vụ “động”

Theo chân các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu ngoại giao đi làm nhiệm vụ, chúng tôi mới thấy ở họ hội tụ nhiều tố chất tưởng như đối lập. Để thực hiện 3 ca gác mỗi ngày, nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong nhiều tháng, nhiều năm thì sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh là vô cùng quan trọng. Họ luôn phải giữ phong thái nghiêm trang, hòa nhã, đúng mực khi giao tiếp với các đoàn khách đến cơ quan đại diện ngoại giao. Nhưng, ẩn giấu phía sau phong thái điềm đạm, từ tốn là sự nhanh nhạy, khả năng quan sát tinh tường và ứng biến linh hoạt với các tình huống nguy hiểm luôn diễn ra bất ngờ.

Ngày 4/3/2023, Đại úy Khổng Bá Cường, Phó Trung đội trưởng Đại đội 4 trong ca gác đã nhanh trí phát hiện và bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trên đường Láng Hạ. Ngày 9/1/2024, chiến sĩ Chìu Chăn Thìn đã phát hiện và phối hợp với Công an phường Cửa Nam bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy ở gần mục tiêu bảo vệ. 

3h05 đêm 16/8/2024, chiến sĩ Hoàng Ngọc Dương đang trực gác tại nhà riêng Đại sứ Palestine và chiến sĩ Văn Sỹ Hiếu đang làm nhiệm vụ tại Cơ quan đại diện ngoại giao Italy. Bỗng chiến sĩ Dương phát hiện có 2 đối tượng vác một chiếc xe đạp điện vội vã đi trên hè phố Trần Hưng Đạo. Anh chặn lại hỏi han thì các đối tượng bỏ xe chạy. Đứng gác ở cách đó không xa, chiến sĩ Hiếu đã chặn bắt được đối tượng, đưa lên công an phường xử lý. Qua khai thác thông tin làm rõ đối tượng này đi trộm xe đạp điện của người dân, do không phá được khóa xe nên đành... vác.

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao: Hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế (kỳ cuối) -0
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu tại Cơ quan đại diện ngoại giao Australia.

Đây chỉ là một trong nhiều tình huống đột xuất mà CBCS bảo vệ mục tiêu phải đối mặt. Bởi thế mới nói, cảnh sát bảo vệ mục tiêu có tư thế làm việc “tĩnh” nhưng nhiệm vụ lại “động”, tưởng giản đơn nhưng lại phức tạp, hiểm nguy. Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30 nhấn mạnh: “Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 25 năm qua, CBCS Trung đoàn 30 đã quản lý, chỉ huy, tổ chức lực lượng triển khai hàng triệu ca gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế".

Chỉ tính riêng năm 2024, Trung đoàn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của ngành và các lực lượng có liên quan phát hiện, giải quyết tốt 10 vụ việc xảy ra tại các khu vực mục tiêu như trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao Thái Lan, Australia, Đức, Mỹ,... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS đã ngăn chặn, bắt giữ, vô hiệu hóa nhiều vụ việc đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái xâm phạm mục tiêu trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Chính điều đó làm yên lòng người dân, tạo lòng tin đối với các cơ quan đại diện ngoại giao.

Những bức thư đặc biệt

Cơn bão Yagi tan đi, cũng là lúc CBCS Đại đội 4 sau những ngày di dời về trụ sở Trung đoàn ở 23 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy (Hà Nội) trở về doanh trại ở ngoài đê Tứ Liên. Cả một vùng bị bao phủ bởi lớp bùn đất, rác ở khắp nơi dồn về ngổn ngang. Nhanh chóng dọn dẹp, kê đặt lại đồ đạc ở trụ sở đơn vị, CBCS còn hỗ trợ bà con thu gom rác và vệ sinh môi trường. Không chỉ Đại đội 4, Trung đoàn 30 đã cử 723 lượt CBCS tăng cường hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi trên địa bàn 9 phường thuộc 5 quận của TP Hà Nội. 

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao: Hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế (kỳ cuối) -0
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 30 hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

Cùng với nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn mục tiêu, CBCS Trung đoàn 30 còn là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an giải quyết các vụ việc đột xuất, bảo vệ các sự kiện, hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất là ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đoàn khách quốc tế như đoàn Tổng thống Nga, Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam và lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trung đoàn còn tổ chức lực lượng tham gia các khối diễu binh, diễu hành khi có sự kiện lớn. Gần đây nhất, Trung đoàn đã tổ chức tuyển chọn, huấn luyện đội hình 1 khối đi, 1 khối diễu hành phương tiện, một khối nữ phục vụ với hơn 118 CBCS tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ; cử CBCS tham gia huấn luyện, phục vụ nội dung diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sắp tới là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, Quốc khánh 2/9,...

Với nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, nhà riêng đại sứ và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, chiến sĩ Trung đoàn 30 luôn chấn chỉnh tư thế lễ tiết, tác phong, hướng dẫn tận tình các đoàn khách đến thăm. Do đó, họ phải am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của từng quốc gia để có văn hóa ứng xử phù hợp. Các chiến sĩ không đơn thuần là cảnh sát bảo vệ mục tiêu mà còn là hình ảnh đại diện quen thuộc của lực lượng CAND Việt Nam trong mắt khách quốc tế. Công việc thầm lặng của họ đang từng ngày, từng giờ góp phần làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn, Hà Nội là thủ đô vì hòa bình.

Món quà ý nghĩa mà CBCS Trung đoàn 30 nhận được là những bức thư khen, thư cảm ơn của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao các nước. Đặc biệt, ngày 25/12/2024, trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao và đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Ba, rất nhiều cơ quan đại diện ngoại giao đã gửi hoa chúc mừng Trung đoàn, thể hiện tình cảm trân trọng và quý mến CBCS của đơn vị. Đó là động lực để CBCS Trung đoàn 30 luôn đam mê với nghề, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thư cảm ơn Trung đoàn, ngày 10/10/2024, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức đã bày tỏ: “Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung đoàn với sự hợp tác tuyệt vời của quý vị. Sự linh hoạt của các CBCS cùng sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao, ví dụ như gần đây trong các biện pháp đảm bảo an ninh trước khu vực Đại sứ quán liên quan đến một công dân Đức bị rối loạn tâm thần, đã góp phần duy trì an ninh cho Đại sứ quán”.

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao: Hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế (kỳ cuối) -0
Cơ quan đại diện ngoại giao Pháp chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 30 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Tết xa nhà

Đợt bão Yagi năm 2024 mãi là một kỉ niệm buồn khó có thể nguôi ngoai trong lòng chiến sĩ trẻ Hoàng Văn Ngũ. Thiếu tá Đặng Ngọc Nho - Đại đội trưởng Đại đội 4 chia sẻ về hoàn cảnh của chiến sĩ người dân tộc Tày: “Quê chiến sĩ Hoàng Văn Ngũ ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái. Chỉ sau một đợt sạt lở đất, ông bà nội, chú thím và 2 em họ của đồng chí Ngũ đã mãi mãi ra đi. Trước mất mát to lớn đó, chỉ huy Trung đoàn đã tạo điều kiện, đồng đội nhận thêm ca gác để đồng chí Ngũ về lo việc gia đình. Đơn vị động viên đồng chí Ngũ vững vàng, vượt qua nỗi đau và làm điểm tựa cho người thân”. 

Gần 2 năm gắn bó với Trung đoàn 30, chiến sĩ Hoàng Văn Ngũ đã quen với những ca gác ngày nối đêm. Anh bày tỏ: “2 năm qua là khoảng thời gian vô cùng đáng quý. Tôi đã trưởng thành mọi mặt, hiểu biết sâu sắc hơn, nhờ tập luyện mà thể lực tốt hơn. Những lời động viên, chia sẻ của chỉ huy Trung đoàn và đồng đội đã giúp tôi mạnh mẽ, vững vàng vượt qua nỗi đau mất mát người thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Chia sẻ với chúng tôi về bí quyết “rèn quân”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trung đoàn trưởng cho biết: “Đối với các chiến sĩ trẻ, khi về đơn vị phải rèn lễ tiết, tác phong, điều lệnh nội vụ của lực lượng Công an. Sau đó, đơn vị chú trọng rèn luyện kỹ, chiến thuật, thực hành các phương án tác chiến, phương án bảo vệ mục tiêu. Buổi tối các chiến sĩ được tham gia cùng CBCS đi canh gác, có điều kiện quan sát, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội trong quá trình làm nhiệm vụ. Phải vừa có lý luận vừa có thực tế mới nhanh tiến bộ. Đồng thời, chỉ huy Trung đoàn phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS để họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị ”. 

Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao: Hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế (kỳ cuối) -0
Thiếu tá Đặng Ngọc Nho - Đại đội trưởng Đại đội 4 (bìa phải) động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đều đặn sáng thứ Năm hằng tuần, câu lạc bộ ngoại ngữ Trung đoàn 30 tổ chức học tiếng Anh. Lớp học sôi nổi thu hút khoảng 30 CBCS đến từ các đại đội, trở thành mô hình điểm học ngoại ngữ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại úy Đỗ Văn Viết, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 30 là một trong những thành viên tích cực tổ chức và duy trì câu lạc bộ. Anh cho biết: “Việc học tập và thực hành tiếng Anh rất quan trọng trong quá trình CBCS làm nhiệm vụ. Nội dung học chú trọng đến giao tiếp để nắm bắt thông tin, hướng dẫn các đoàn khách đến đại sứ quán. Niềm yêu thích tiếng Anh, mong muốn sử dụng ngoại ngữ trong quá trình làm nhiệm vụ đã gắn kết chúng tôi với nhau”.

Tết Ất Tỵ đang đến rất gần, nhưng với người chiến sĩ bảo vệ mục tiêu, việc ở lại đơn vị trực gác xuyên Tết đã trở nên rất đỗi bình thường. Hơn ai hết, họ hiểu rằng để các cơ quan đại diện ngoại giao luôn an toàn, để người dân ăn Tết đầm ấm bên gia đình thì họ phải vững vàng trên bục gác. Niềm vui và lẽ sống của người chiến sĩ Công an luôn gắn liền với bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Huyền Châm - Nguyễn Hằng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.