Hệ lụy từ những vụ “đánh ghen nhóm” tuổi teen

Chỉ vì mối nghi ngờ, vài dòng tin nhắn hay một “like” trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên choai choai đã tụ tập thành nhóm đi “xử” tình địch. Những vụ “đánh ghen nhóm” gần đây không chỉ gây thương tích nặng cho nạn nhân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội.

Lập hội nhóm đi đánh ghen

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 thanh thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Thường Tín. 13 thanh niên tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khi bạn lên cơn ghen rủ đi đánh ghen, các đối tượng đã bất chấp luật pháp lao vào hỗn chiến, xử nhau như giới giang hồ.

-nh 1.png -0
Các đối tượng hỗn chiến tại Thường Tín vì ghen tuông

Theo đó, ngày 13/9/2025, nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Thanh Lâm (sinh năm 2009), Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 2009), Nguyễn Cảnh Quân (sinh năm 2008), Lương Thế Phong (sinh năm 2006), Trần Văn Thành (sinh năm 2008) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2008) đi uống nước tại thôn Nguyễn Du (xã Thường Tín).

Tại đây, Lâm thấy người yêu cũ Nguyễn L.A. đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn nên nổi cơn ghen, rủ cả nhóm bám theo. Dù chưa đủ tuổi lái xe, Lâm, Quân và Thành vẫn phóng xe máy chở bạn bè đi tìm “tình địch”.

Khi gặp Doãn Văn Anh Hiếu (sinh năm 2008) và Dương Hoàng Anh (sinh năm 2008) đang đi cùng chị L.A., nhóm Lâm chặn đầu, chuẩn bị đánh. Lo sợ, Hiếu gọi em họ là Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 2006) cầu cứu.

Bảo lập tức rủ thêm Trần Hoài Nam (sinh năm 2008), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2005), Nguyễn Gia Long (sinh năm 2005), Nguyễn Bá Học (sinh năm 2005) và Nguyễn Trọng Vinh (sinh năm 2002) kéo đến. Hai nhóm thanh thiếu niên lao vào truy đuổi nhau trên Quốc lộ 1A với tốc độ cao, rú ga, chửi bới, ném gạch, gây náo loạn cả khu vực.

Cao trào, khi các đối tượng đối đầu nhau tại đường Nguyễn Phi Khanh, Học dùng áo vụt vào mặt Lâm khiến cả hai xe ngã đổ, kéo theo màn hỗn chiến. Chỉ khi người dân tới can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Hậu quả, nhiều đối tượng bị xây xát, chấn thương phần mềm, trong đó có Lâm, Sơn, Thành, Phong và Nam.

Một vụ việc tương tự khác xảy ra ngày 17/9/2025, một nam thanh niên đã ra tay đánh và dùng dao đe dọa bạn gái ở quán bi-a do ghen tuông. Nguyễn Hào Quang, 24 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, để đón bạn gái. Tại đây, Quang ghen tuông nên chửi bới, đấm đá liên tiếp vào người, đầu cô gái. Khi mọi người can ngăn, anh ta chạy vào quầy pha chế của quán lấy dao đe dọa người yêu. Do Quang tỏ ra hung hãn, đe dọa tính mạng mọi người nên không ai dám đến gần. Một lúc sau, Quang cầm dao ép bạn gái cùng đi về...

Ngày 22/8/2025, Công an Đồng Nai tạm giữ Đào Ngô Ngọc Tuấn, 18 tuổi, để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Tuấn và người thanh niên 20 tuổi quê Tây Ninh cùng có tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi. Khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà cô gái với ý định đe dọa không được qua lại với “tình địch”. Đến nơi, Tuấn thấy hai người đang đứng nói chuyện trước cửa nhà. Trong cơn ghen, Tuấn tạt xăng vào người anh này rồi bật lửa đốt. Người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Một vụ việc khác gây chấn động là trường hợp cũng do ghen tuông, hai thiếu nữ gọi đồng bọn gồm 70 thanh - thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, tìm nhau giải quyết mâu thuẫn. Công an TP Hà Nội đã triệu tập gần 50 người, tạm giữ 21 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó có nhiều thanh thiếu niên còn đang trong độ tuổi vị thành niên.

Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phạm Thị Lan Anh (16 tuổi, quê quán Hưng Yên) với Lê Văn Như Ngọc (16 tuổi, trú tại Hà Nội). Trước đó, qua mạng xã hội, Lan Anh biết người yêu cũ của mình có tình cảm yêu đương với Như Ngọc nên ghen tuông và dọa nạt sẽ đánh Như Ngọc để cảnh cáo. Hai bên đã nhiều lần nói chuyện, thách thức nhau trên mạng xã hội. Đỉnh điểm, ngày 26/3/2025, Lan Anh hẹn Như Ngọc để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, phường Long Biên.

Lan Anh có một hội nhóm tập trung nhiều thanh thiếu niên hư hỏng gọi là “động yêu tinh”. Nhóm này thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng. Để chuẩn bị cho việc đi đánh nhau, đầu giờ chiều 26/3, “chị đại” Lan Anh nhắn tin vào nhóm “động yêu tinh” qua ứng dụng Messenger để thông báo về việc đi đánh nhau với nhóm của Như Ngọc và được tất cả đồng ý. Sau tin nhắn này, thông qua các mối quan hệ, nhóm của Lan Anh huy động được hơn 30 thiếu niên, tuổi đời chủ yếu từ 15 đến 18 tuổi, di chuyển bằng 20 xe máy tập trung tại vòng xuyến Thanh Am. Nhóm của Lan Anh chuẩn bị sẵn 2 thanh kiếm Katana và 1 dao quắm gắn tuýp sắt.

Về phần mình, Như Ngọc cũng lập một nhóm riêng, đồng thời rủ bạn bè đi “nghênh chiến” với nhóm của Lan Anh. Khoảng 20h50 phút ngày 26/3, nhóm của Như Ngọc đến khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, phường Long Biên. Tại đây, nhóm tụ tập được khoảng 40 thiếu niên, tuổi đời chủ yếu từ 15 đến 18 tuổi, di chuyển trên 20 xe máy. Nhóm này cùng nhau đi thành đoàn từ khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, di chuyển trên cung đường phố Nguyễn Lam - Nguyễn Cao Luyện - Mai Chí Thọ - Đào Đình Luyện khoảng 3 vòng để tìm nhóm Lan Anh đánh nhau nhưng không thấy. Quá trình di chuyển, các đối tượng trên điều khiển xe máy thành đoàn xe, hò hét, đi dàn hàng, vừa đi vừa bấm còi, rú ga, lạng lách đánh võng, đi tốc độ cao khoảng 50km/h đến 90km/h, gây mất an ninh trật tự.

Đến khoảng 22h ngày 26/3, cả hai nhóm chạm mặt nhau tại khu vực vòng xuyến Thanh Am. Cùng thời điểm khi hai bên đang hò hét, chửi bới và chuẩn bị lao vào ẩu đả thì cũng là lúc hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều mũi tấn công của Công an TP Hà Nội có mặt, nhanh chóng áp sát khống chế và bắt giữ khiến thành viên cả hai nhóm bỏ chạy tán loạn.

-nh 2.jpg -0
Đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn đốt tình địch vì ghen tuông

Tăng cường quản lý, giáo dục giới trẻ

Gần đây các vụ đánh ghen theo hội nhóm xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn yêu đương nhỏ nhặt, các anh chị đại tuổi teen lập tức thể hiện số má bằng cách lập hội nhóm đi trả thù tình địch.

Theo các nhà tâm lý học, ghen tuông ở lứa tuổi 15 - 25 thường bị phóng đại bởi mạng xã hội, nơi thanh, thiếu niên dễ theo dõi, so sánh các mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy, cảm xúc này kích hoạt hormone cortisol và adrenaline, dẫn đến hành vi bốc đồng.

Ở Việt Nam, các vụ việc thường leo thang từ mâu thuẫn nhỏ thành bạo lực nhóm do sự  bốc đồng, thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc của giới trẻ. Thanh thiếu niên thường giải quyết mâu thuẫn bằng hành động ngay lập tức thay vì đối thoại. Một tin nhắn “không trung thực” có thể làm bùng cơn ghen. Bên cạnh đó là áp lực đồng nhóm và “thể diện”: Việc được bạn bè ủng hộ, kêu gọi “đi cho oách” khiến người trẻ dễ bị lôi kéo tham gia hành vi bạo lực để giữ thể diện.

-nh 3.jpg -0
Hai thiếu nữ tụ tập 70 thanh niên hỗn chiến vì ghen tuông

Hậu quả để lại vô cùng nặng nề cho chính người trong cuộc và cả xã hội. Tùy theo mức độ hậu quả (thương tích, tổn hại sức khỏe, thậm chí tử vong), hành vi có thể bị xử lý hành chính, dân sự hoặc bị truy cứu hình sự về các tội như “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” hoặc “Giết người”. Những người tham gia nhóm đánh người có thể dẫn đến án tù, tiền án, và khó phục hồi danh dự, cơ hội nghề nghiệp. Về xã hội, nạn nhân chịu tổn thương về thể xác và tâm lý; gia đình hai bên bị kéo vào xung đột; hình ảnh cá nhân bị làm nhục khi video lan truyền; và cộng đồng mất an toàn khi bạo lực đường phố gia tăng.

-nh 4.jpg -0

Một thực tế cần phải nhìn nhận là hiện nay việc giáo dục cảm xúc cho giới trẻ còn yếu. Trường học, gia đình chưa đủ mạnh dạy kỹ năng quản lý cảm xúc, giải quyết xung đột không bạo lực. Khi xung đột nảy sinh, nhiều thanh thiếu niên chọn “tự xử” thay vì tìm sự can thiệp của người lớn hoặc các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình. Các đối tượng gây án đa phần là học sinh, sinh viên, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Trong các vụ việc xảy ra, nhiều đối tượng khai nhận hành vi xuất phát từ việc cả nể bạn bè và thích thể hiện bản thân.

Để ngăn chặn tình trạng này cần sự giáo dục sớm về quản lý cảm xúc và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong nhà trường và gia đình: biến những buổi học thành nơi thực hành. Tăng cường xử lý pháp luật và tuyên truyền chế tài để răn đe cho giới trẻ hiểu rõ hậu quả hình sự khi tham gia băng nhóm bạo lực. Bên cạnh đó việc khuyến khích nạn nhân, nhân chứng báo Công an; tạo đường dây nóng tư vấn cho thanh thiếu niên và gia đình sẽ là một kênh can thiệp cộng đồng hữu hiệu, giúp giới trẻ không bị vướng vào vòng xoáy bạo lực.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng thanh - thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng nhằm tạo tính răn đe. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ và mỗi thanh, thiếu niên cần tự ý thức về hành vi của mình, đừng để đến khi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mới biết sợ, ăn năn thì đã quá muộn.

“Đánh ghen” bằng bạo lực của giới trẻ hiện nay là một vấn đề xã hội đáng báo động.  Khi cảm xúc làm chủ lý trí, hậu quả có thể là án tù, thân tật và cả một đời hối tiếc. Với thanh thiếu niên những người đang dựng nền móng cho tương lai cần có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và mạng xã hội để hướng giới trẻ sang giải pháp văn minh, pháp lý và nhân văn hơn.

Ngọc Mai

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.