Hành trình truy bắt kẻ lừa đảo mang thai hộ

Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Hoàng Huệ Tâm (sinh năm 1994, trú tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) “dạt” về Hà Nội kiếm sống. Nắm bắt được nhu cầu của các cặp vợ chồng hiếm muộn về con cái, những trường hợp muốn làm cha, mẹ đơn thân, Tâm tổ chức việc mang thai hộ để kiếm lời, hoạt động khép kín, sử dụng tên giả để tổ chức mang thai hộ…

Từ đơn tố giác của người bị hại là cả một quá trình gian nan của các điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội). Đầu tháng 1-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Gian nan lần tìm đối tượng chủ mưu

Đã qua 3 lần sinh nở mà chẳng có được một mụn con trai để nối dõi tông đường, anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) không khỏi áp lực. Gánh nặng đó đồng thời cũng đè nặng lên đôi vai của vợ anh là chị Nguyễn Thị N. Bàn đi tính lại, khi các con gái đã lớn, vợ chồng họ quyết định sinh thêm cậu con trai... Nhưng, lần này, điều họ khát khao đã rất khó thực hiện được. Khi đến thăm khám tại một bệnh viện, bác sĩ kết luận chị không thể tự mang thai được nữa. Nhưng, với khao khát có được một cậu con trai, họ vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội và cuối cùng quyết định tìm người đẻ thuê.

Người phụ nữ tên X ở Kim Bôi, Hòa Bình sau khi đã sinh con.

Người phụ nữ tên X ở Kim Bôi, Hòa Bình sau khi đã sinh con.

Trong một lần thăm khám tại Bệnh viện số 16A Hà Đông, có địa chỉ tại  phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, vợ chồng chị N vô tình gặp và quen biết với một người phụ nữ tên Tâm nhưng không rõ năm sinh, chỉ nghe nói quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên. Người này hứa sẽ giúp vợ chồng chị Nguyễn Thị N tìm người mang thai hộ để sinh bé trai. Khó có thể diễn đạt hết tâm trạng của vợ chồng họ lúc bấy giờ, vợ chồng chị Nguyễn Thị N mừng vui ra mặt và gấp rút tiến hành ký các thỏa thuận.

Ngày 28-7-2018, tại một căn hộ thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, vợ chồng chị Nguyễn Thị N đã ký hợp đồng dịch vụ trọn gói với người phụ nữ tên Tâm với nội dung: Tâm thuê người mang thai hộ để sinh bé trai cho vợ chồng chị Nguyễn Thị N với giá 620 triệu đồng. Tại căn phòng này, chị N đã đưa cho Tâm 100 triệu đồng. Sau khi hợp đồng được ký kết, Tâm đưa chị Nguyễn Thị N đi thăm, khám tại Bệnh viện 16A Hà Đông và cho chị gặp một phụ nữ có tên là N.T.X (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Hòa Bình).

Ngày 2-8-2019, việc đặt phôi lần 1 được thực hiện nhưng không thành công. 2 tháng sau đó (ngày 14-10-2019), đặt phôi lần 2 thì có kết quả tốt đẹp. Khi biết tin đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị N mừng mừng, tủi tủi... Ngay sau đó, họ đưa tiếp cho Tâm 120 triệu đồng. Trong khoảng thời gian X mang thai, gia đình chị Nguyễn Thị N đã tận tâm chăm sóc. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ thì chị N nhận được một cú điện thoại...

Có mặt tại Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên tố cáo sự việc xảy ra, vợ chồng chị N không khỏi bức xúc, bởi trong vụ việc này, họ không chỉ thiệt hại về vật chất và còn bị tổn thương về tinh thần. Gần 9 tháng, 10 ngày mong chờ và sống trong hy vọng lẫn thấp thỏm lo âu, họ những tưởng sự mong mỏi của mình đã đạt được.

Chiều 18-5-2020, chị N bất ngờ nhận được điện thoại của Tâm thông báo X bị đau bụng. Chị N vội tức tốc đưa X đến Bệnh viện Hòe Nhai, Hà Nội khám khai. Khi nghe bác sĩ kết luận thai nhi vẫn bình thường, chị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc đó, Tâm vẫn yêu cầu chị Nguyễn Thị N cho X ở lại bệnh viện để theo dõi, chị cũng đồng ý. Chị Nguyễn Thị N không ngờ rằng tất cả chỉ là màn kịch do Tâm dựng lên để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị. Cũng trong ngày hôm đó, đối tượng thông báo cho chị N là X đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và Tâm không biết chỗ ở của X ở đâu.

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến bệnh viện tham vấn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (ảnh minh họa).

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến bệnh viện tham vấn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (ảnh minh họa).

Những ngày sau đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị N tìm Tâm thì đối tượng cũng vắng mặt khỏi Hà Nội, thuê bao không liên lạc được. Nghi ngờ đã bị rơi vào cái bẫy của Tâm, vợ chồng chị Nguyễn Thị N đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). 

Phá án    

Vụ việc được chuyển đến Công an quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Ngô Văn Điển, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên và các điều tra viên bắt đầu cuộc điều tra. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, nạn nhân chỉ quen biết đối tượng sơ sài, trong khi thông tin về đối tượng mờ nhạt nên khi tiếp nhận thông tin, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập tài liệu. Sau khi lên kế hoạch, Đội Điều tra Tổng hợp dưới sự chỉ đạo của Công an quận Long Biên đã chia làm 2 mũi, một mũi lần tìm tung tích đối tượng Tâm; mũi còn lại tìm người mang thai hộ là X như lời khai của vợ chồng chị N. 

Thiếu tá Đào Minh Khanh, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp được giao phụ trách mũi truy tìm Tâm nhớ lại, họ đã lần tìm đến Bệnh viện 16A Hà Đông thu thập thông tin về Tâm nhưng các dữ liệu về đối tượng rất mờ nhạt. Quá trình xác minh, họ đã có thông tin đối tượng tổ chức mang thai hộ có tên là Huệ Tâm nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ. Nhận định Tâm thường xuyên có mặt tại bệnh viện này nên tổ công tác tiếp tục rà soát.

Lượm lặt từ những thông tin thu thập được, xác định có đối tượng thường gọi là Huệ Tâm sinh năm 1993 hoặc 1994 thi thoảng đưa người đến khám thai, nghe nói quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên. Từ thông tin này, Thiếu tá Đào Minh Khanh và đồng đội đã lặn lội lên Thái Nguyên. Với sự giúp đỡ của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên, họ xác định Tâm có tên đầy đủ là Hoàng Huệ Tâm (sinh năm 1994, quê Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên).

Ngay khi có thông tin trên, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã có mặt tại xã Dân Tiến. Các điều tra viên lặn lội đến địa bàn gặp gỡ bố mẹ của Tâm, vận động gia đình thuyết phục Tâm đến Cơ quan công an đầu thú. Quá trình trao đổi, gia đình cho biết, năm 2015 Tâm lấy chồng là anh Trần Văn Đào ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Một tổ công tác lại tìm đến Bắc Giang nhưng một lần nữa, lại trở về với con số 0 tròn trĩnh. Anh Đào cho biết, năm 2017 Tâm bỏ lại con cho anh Đào nuôi rồi bỏ đi. Thương con, anh Đào đã về quê vợ tìm nhưng không có thông tin gì về Tâm. Sau đó, anh Đào nghe nói Tâm theo bạn bè bỏ sang Trung Quốc nên không đi tìm nữa.

Cùng thời điểm, mũi công tác thứ hai do đồng chí Nguyễn Đức Trung, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên phụ trách gấp rút có mặt tại Hòa Bình xác minh xác minh X - đối tượng quan trọng liên quan đến vụ việc. Tại nơi X cư trú, tổ công tác được công an xã cho biết X đã lấy chồng rồi về TP. Hòa Bình sinh sống. Tại TP Hòa Bình, các điều tra viên được biết vợ chồng X bỏ nhau nên đối tượng đã chuyển khẩu về nhà bố mẹ đẻ cũng tại TP. Hòa Bình. Và, khi tổ công tác có mặt tại gia đình thì được biết X đã lấy chồng mới là anh Hùng nhà ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình)...

Tổ công tác lặn lội đến nơi và đã tìm được X. X cho biết, năm 2019 đi làm thuê tại Hà Nội có quen Hoàng Huệ Tâm. Tâm đặt vấn đề với X về việc mang thai hộ để lấy tiền, X đồng ý. Sau đó, Tâm đưa đưa X đến Bệnh viện 16A Hà Đông khám với họ tên như trên. Khi vào khám, X mới biết rằng cô đã mang thai 3 tuần nên không thể mang thai thuê cho Tâm được nữa. Sau đó, X được Tâm nhờ đi khám thai để gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị N... Theo lời khai của X thì trong quá trình này, X không được Tâm cho tiền mà chỉ được vợ chồng chị N động viên, mua đường, sữa cho X đi khám thai. X đồng thời thừa nhận gần đến ngày sinh, có đến Bệnh viện Hòe Nhai khám, sau đó Tâm bảo X trốn khỏi bệnh viện.

Với căn cứ trên, Đội Điều tra Tổng hợp xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song, thời điểm đó, đối tượng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau khi làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng Hoàng Huệ Tâm nhưng chưa tìm được nơi ở của đối tượng, tháng 9-2020 Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra thông báo truy tìm đối tượng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục vận động gia đình đưa Tâm đến Cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Hoàng Huệ Tâm.
Đối tượng Hoàng Huệ Tâm.

Ngày 1-11-2020, Hoàng Huệ Tâm đã đến Công an quận Long Biên đầu thú; khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt 474.000.000 đồng của vợ chồng chị Nguyễn Thị N. Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 19-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong 4 tháng đối với Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Hoàng Huệ Tâm còn khai nhận việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại cho anh N.D.A (trú tại Hà Nội) và chị N.T.L (sinh năm 1992, trú tại Nghệ An) là người đẻ thuê. Khoảng cuối năm 2018 do có nhu cầu có con nhưng không muốn kết hôn nên N.D.A đã lên mạng xã hội vào hội nhóm tìm người mang thai hộ và để lại số điện thoại của mình trên mạng. Hoàng Huệ Tâm tình cờ đọc được thông tin của N.D.A nên đã chủ động liên hệ, gặp gỡ...

Quá trình trao đổi, hai bên thỏa thuận việc Tâm tìm người mang thai hộ cho N.D.A với giá thai đơn là 650 triệu đồng; thai đôi là 750 triệu đồng. Nghĩa là, nếu người mang thai hộ mang thai đơn thì N.D.A sẽ trả cho Tâm 650 triệu đồng; nếu người mang thai hộ mang thai đôi thì N.D.A phải trả cho Tâm 750 triệu đồng. Mọi chi phí như khám, tìm người mang thai hộ, người hiến trứng để kết hợp với tinh trùng của N.D.A tạo phôi đều do Tâm chịu trách nhiệm. N.D.A sẽ phải đóng tiền cho Tâm theo lộ trình của quá trình thụ thai từ khi làm xét nghiệm đến khi sinh con.

Sau khi ký hợp đồng, Tâm đưa N.D.A đến Bệnh viện 16 A Hà Đông để làm thủ tục xét nghiệm và tiến hành các thủ tục theo quy định của bệnh viện. Qua các mối quan hệ, Tâm đã chủ động tìm người hiến trứng để kết hợp tạo phôi, sinh con cho N.D.A. Tâm đã thỏa thuận với N.T.L về việc nếu N.T.L mang thai hộ thành công sẽ được Tâm trả số tiền từ 250 đến 300 triệu đồng, tùy thuộc vào mang thai đơn hay thai đôi.

Sau đó, Tâm đã đưa N.T.L đến bệnh viện làm thủ tục cấy phôi thai của N.D.A. Để tránh bị phát hiện, Tâm đã lấy thông tin của người tên là Phạm Thị Năm quê ở Tuyên Quang để bệnh viện thực hiện việc cấy phôi thai của N.D.A vào tử cung của N.T.L. Ca cấy ghép thành công và N.T.L mang thai đôi nên Tâm thỏa thuận sẽ trả N.T.L tổng số tiền là 320 triệu đồng cho đến khi sinh con thành công. Đến ngày N.T.L sinh con, N.D.A trả đầy đủ cho Tâm số tiền là 750 triệu đồng theo đúng thỏa thuận. Sau khi trừ chi phí khám, chữa bệnh, Tâm được hưởng lợi 50 triệu đồng.

Hiện, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Tâm.

Xuân Mai

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.