Hành trình cứu những cuộc đời ra khỏi bóng tối

Hơn 200 người nghiện đã cai nghiện thành công, hơn 100 người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng đã có cuộc sống ổn định, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đó là kết quả trong 8 năm triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La do Công an và Hội Phụ nữ xã chủ trì. Những người đã từng mắc sai lầm nơi đây như được sống thêm một lần nữa.

Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” hoạt động mang lại hiệu quả cao.
Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Những cuộc đời tưởng đã chìm trong bóng tối

Nhắc lại những ngày chìm đắm với ma túy, anh Phạm Đức Chín ở tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn không giấu được nỗi xót xa, tiếc nuối vì đã để phí cả quãng thời gian đến gần chục năm trời trai trẻ, tự mình đẩy cả gia đình xuống vực sâu khi mắc nghiện ma túy. Năm 1999 anh sa vào con đường nghiện ma túy theo nhóm bạn xấu, bao nhiêu của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Cả hai vợ chồng không nghề nghiệp, con cái còn nhỏ, dù có cật lực lao động thì số tiền anh kiếm được cũng không đủ để anh mua ma túy sử dụng. Thiếu thuốc, cuộc sống khó khăn, con cái nheo nhóc, vợ chồng anh thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã... Gia đình anh không có lấy một ngày bình yên theo đúng nghĩa.

Còn chị Nguyễn Thị Lợi ở tiểu khu 5, xã Chiềng Sơn lại lâm vào con đường nghiện ma túy với một nguyên nhân hết sức oái oăm. Chị bị ốm nặng, đã chữa nhiều loại thuốc mà không khỏi nên chồng chị (là người nghiện ma túy) đã cho vợ sử dụng ma túy để đỡ đau và hy vọng chữa được bệnh, lâu dần thành quen và chị đã bị nghiện. Thời đó, cả xã chỉ có duy nhất chị là nữ nghiện ma túy. Chị đã trở thành câu chuyện đàm tiếu từ làng trên đến xóm dưới, đi đến đâu chị cũng phải nhận ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người.

Hai vợ chồng cùng nghiện, nuôi 3 đứa con nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cuộc sống của chị lúc đó không khác gì địa ngục. Chị bảo, có lúc không thiết sống nữa, muốn chết đi để được giải thoát. Nhưng, chính những đứa con là động lực níu giữ chị ở lại với cuộc đời này, dù phía trước là cả một bầu trời u ám, không lối thoát.

Câu lạc bộ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng (tại gia đình chị Nguyễn thị Lợi, tiểu khu 5).
Câu lạc bộ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng (tại gia đình chị Nguyễn thị Lợi, tiểu khu 5).

Chiềng Sơn là xã vùng 2 biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với 8,25 km đường biên giới đất liền giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, có nhiều đường tiểu ngạch từ biên giới vào nội địa. Xã có 23 bản, tiểu khu với 2.137 hộ, 8.546 nhân khẩu, có bản cách trung tâm xã hàng chục km đường đi bộ. Đây được coi là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy Chiềng Sơn có thời điểm được ví như địa bàn trung chuyển của những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn có vũ khí qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Đã có những cuộc đấu súng nghẹt thở giữa các lực lượng chức năng và tội phạm ma túy diễn ra tại đây.

Mỗi năm, Công an xã Chiềng Sơn xử lý trên 50 vụ việc về ANTT thì phần lớn liên quan đến ma túy. Năm 2012, trên địa bàn xã có tới 239 người nghiện ma túy, 202 đối tượng tù tha về, 34 đối tượng tù hưởng án treo, 13 đối tượng cải tạo không giam giữ, hơn 100 người đang chấp hành án phạt tù về các tội liên quan đến ma túy ở các trại giam trên toàn quốc...

Anh Chín, chị Lợi chỉ là hai trong hàng trăm trường hợp nghiện ma túy ở xã Chiềng Sơn vào thời điểm năm 2012. Và hầu như cuộc sống của họ đều bế tắc giống nhau: Nghèo đói, sức khỏe sa sút, vợ chồng mâu thuẫn, con cái không được chăm lo... Nhưng, ở những giây phút tưởng như không còn con đường nào để đi ấy, những người lầm lỡ ở xã Chiềng Sơn như anh Chín, chị Lợi lại được hồi sinh bởi sự dang tay hỗ trợ, giúp đỡ của một mô hình do Công an xã và Hội Phụ nữ xã Chiềng Sơn chủ trì với tên gọi: Câu lạc bộ “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng”.

Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỡ

Trước tình hình phức tạp về ANTT, Công an và Hội Phụ nữ xã Chiềng Sơn đã phối hợp đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan thành lập mô hình Câu lạc bộ: “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ trên địa bàn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Câu lạc bộ gồm 50 thành viên là những cán bộ chủ chốt của xã, của các bản, tiểu khu, trong đó nòng cốt là Công an và Hội Phụ nữ xã.

Sau khi thành lập, ra được quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho từng thành viên thì công tác tuyên truyền, vận động là một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của những người lầm lỡ.

Mô hình vườn - ao - chuồng của gia đình anh Phạm Đức Chín ở tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu là hướng đi đúng cho nhiều người lầm lỡ vươn lên thoát nghèo.
Mô hình vườn - ao - chuồng của gia đình anh Phạm Đức Chín ở tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu là hướng đi đúng cho nhiều người lầm lỡ vươn lên thoát nghèo.

Trong 8 năm qua, Câu lạc bộ đã tổ chức tuyên truyền trên 150 cuộc với hàng chục nghìn lượt người tham gia. Công an và Hội Phụ nữ xã còn đến từng nhà tổ chức cho các hộ ký giao ước thi đua về công tác phòng, chống ma túy, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia phát giác tội phạm và những người nghi nghiện ma túy; tập trung làm tốt công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục kết hợp với các biện pháp kiểm tra, sàng lọc để người đã mắc nghiện ma túy tự nhận và xin được điều trị Methadone...

Phần lớn những người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù hoặc cai nghiện tập trung trở về địa phương đều gặp rất nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, không có việc làm và thu nhập, rất dễ đi lại con đường cũ. Vì thế, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã làm tốt các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ xây dựng nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, tiền mặt giúp những người lầm lỡ trở về cộng đồng phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời.

Có 5 người cai nghiện tập trung trở về được anh Ngô Văn Hùng, nguyên Trưởng Công an xã Chiềng Sơn giúp đỡ và đã có cuộc sống ổn định. Ngay khi người cai nghiện tập trung trở về, anh đã trực tiếp đến nhà gặp gỡ, tuyên truyền để họ ký cam kết không tái nghiện, hướng dẫn học nghề. Sau đó, bằng mối quan hệ cá nhân, anh giới thiệu việc làm hoặc liên hệ với cơ quan khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn họ cách trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Trong số những người được anh giúp đỡ, có anh Đỗ Quốc Nghĩa, Hà Mạnh Cường... đã ổn định cuộc sống, kinh tế phát triển.

Thượng úy Trần Quang Đạt, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Chiềng Sơn cũng tích cực phối hợp cùng Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động người lầm lỡ... Chị Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, câu lạc bộ đã huy động chị em phụ nữ trong xã tiết kiệm được gần 250 triệu đồng, giúp đỡ 34 lượt hộ vay vốn từ quỹ tiết kiệm này để làm kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây ăn quả trải rộng gần 5ha với những cây cam, cây bưởi da xanh trĩu quả, đàn ngan, vịt, gà hàng trăm con, anh Phạm Đức Chín rất xúc động khi nói về những ngày tháng nỗ lực không mệt mỏi của bản thân với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thành viên câu lạc bộ, anh đã cai nghiện thành công và tập trung phát triển kinh tế. Tính đến thời điểm này, anh đã từ bỏ thứ hàng trắng chết người được hơn chục năm, xây được nhà, phát triển nông nghiệp, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên diện tích đất gần 5 ha, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Anh Chín tâm sự: Được như ngày hôm nay, tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ của các anh công an cũng như các thành viên trong câu lạc bộ. Họ đã cho tôi sống lại thêm lần nữa. Bây giờ tôi có cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định, con cái trưởng thành, vợ chồng êm ấm, hạnh phúc, thật không còn mong gì thêm nữa.

Trang trại hơn 2.000 cây ăn quả của gia đình anh Lường Văn Thụ, tiểu khu 2 - một trong những người lầm lỡ được Câu lạc bộ hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo.
Trang trại hơn 2.000 cây ăn quả của gia đình anh Lường Văn Thụ, tiểu khu 2 - một trong những người lầm lỡ được Câu lạc bộ hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo.

Cũng giống anh Chín, năm 2014, chị Lợi trở về từ Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh thì chồng chị đã mất, một mình chị nuôi 3 con nhỏ trong khi hoàn cảnh vô cùng khó khăn, lại phải gồng mình lên chống đỡ cám dỗ chết người mỗi khi bị rủ rê, lôi kéo trở về con đường cũ. Được sự giúp đỡ của câu lạc bộ, chị được vay vốn trồng chè và trồng ngô trên diện tích cây ăn quả có sẵn. Hiện nay chị đã xây được nhà, thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng, con cái chị đều trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định.

Khi những người lầm lỗi đã xác định cho mình một lối về đúng thì trên hành trình thiện lương ấy, bên cạnh họ luôn có những bàn tay nâng đỡ, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ tự tin hơn trên con đường tìm lại chính mình. Đó là những người chiến sĩ công an tận tụy hết lòng vì công việc, hằng ngày, hằng giờ bám sát địa bàn, trăn trở, miệt mài tuyên truyền, vận động, giúp những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, trở lại là chính mình; là những hội viên phụ nữ tận tâm, giàu lòng nhân ái; là cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể; là gia đình, bà con lối xóm bằng sự cảm thông, bằng tình thương và niềm tin tưởng, họ đã một lần nữa mang lại ánh sáng của cuộc đời cho những người lầm lỗi.

Những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, những đàn ngan, vịt, gà hàng trăm con, những vườn cây trĩu quả bạt ngàn trải khắp xã... đã giúp những người lầm lỗi trở dần về nẻo thiện, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và quan trọng hơn cả là tình người đã và đang được khơi dậy từ mô hình câu lạc bộ có cái tên rất thân thương: “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Trong 8 năm, mô hình Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” đã giúp gần 100 lượt người được vay vốn từ quỹ tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; 8 nhà đại đoàn kết được xây dựng với số tiền 472 triệu đồng; 430 cây giống, 8 con bò, gần 15 triệu tiền mặt và 512 công làm nhà, thu hoạch mùa màng cũng đã được câu lạc bộ hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ có hoàn cảnh khó khăn tại xã... Nhờ đó, 353 người từng lầm lỡ đã trở về cuộc sống bình thường, vươn lên thoát nghèo, trong đó có rất nhiều gia đình trở thành hộ giàu có trong xã...
Minh Phong

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.