Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

anh (1).jpg -0
Biên cương ngày nắng lửa, mồ hôi ướt đầm vai áo nhưng những cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng không ngại gian khó
 

Xây khát vọng trong mùa nắng lửa

Nắng đỏ vai, mồ hôi mặn chát đổ xuống từng khuôn mặt chiến sĩ biên phòng hay các lực lượng vũ trang được tăng cường để xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở 6 xã vùng biên TP Đà Nẵng. Từng đôi bàn tay rắn chắc thoăn thoắt vận chuyển vật liệu, từng đôi mắt nheo lại để căn chỉnh những đường li dựng bê tông cốt thép, từng bóng người cần mẫn làm việc hết sức khẩn trương với một khát vọng cho giáo dục vùng biên được khởi sắc.

anh (2).jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Pring tăng cường tới công trường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Biên cương mùa này nắng như đang đổ lửa, bầu trời không một gợn mây và gió nóng táp vào mặt khiến những người lính tăng cường ướt đẫm mồ hôi. Tại các điểm trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tăng cường vào trung tuần tháng 4 để tham gia xây dựng. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Các tổ sẽ đóng chốt tại công trường để hỗ trợ xây dựng trường học tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng vùng biên, các phần việc được thực hiện nghiêm túc, thể hiện ý chí vượt khó và tình cảm của người lính dành cho nhân dân địa bàn còn nhiều khó khăn. Mỗi ngày công lao động góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Trên tinh thần khó ở đâu khắc phục ngay ở đó, toàn bộ lực lượng đang nỗ lực thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ đề ra. Chính quyền các địa phương cũng tích cực hỗ trợ các đơn vị thi công trong quá trình triển khai. Bên cạnh lực lượng chủ lực, sự giúp sức của hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, còn có nhiều lao động là người dân địa phương tham gia hỗ trợ.

Đà Nẵng luôn xác định phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Việc đầu tư các trường nội trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thể hiện rõ trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Các em ở nội trú sẽ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt hơn. Giáo viên giỏi gắn bó lâu dài với vùng biên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa cho con em đồng bào dân tộc vùng biên giới. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết việc tham gia hỗ trợ xây trường vùng biên giới không chỉ giúp nâng cao cơ sở vật chất giáo dục ở vùng khó khăn, mà còn thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã quán triệt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là phải chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn đoàn kết, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

anh (3).jpg -0

Công trường xã Hùng Sơn sáng đèn thi công xuyên đêm, tăng tốc để đảm bảo tiến độ

Với mong muốn các em học sinh vùng cao có một ngôi trường mới khang trang trước thềm năm học 2026 - 2027, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống công trường hỗ trợ xây dựng trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Đắc Pring. Tương tự, Đồn Biên phòng Tr’hy đã điều động 10 đồng chí trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại điểm Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Tây Giang. Cũng như thế, Công an xã Avương bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn đã dành thời gian trực tiếp xuống địa bàn, sát cánh cùng nhân dân. Dưới cái nắng gắt, cán bộ chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng tại chỗ không quản ngại khó khăn vất vả để giúp dân tháo dỡ nhà và vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Chính sự hỗ trợ quyết liệt, tận tâm này đã giúp rút ngắn thời gian di dời, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để ngôi trường sớm hoàn thiện đón học sinh.

Ngay sau khi triển khai lực lượng, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ. Thời tiết bất lợi nhưng những phần việc cụ thể được triển khai nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần vượt khó, ý chí trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó. Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần, mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Dưới cái nắng của vùng biên, những giọt mồ hôi của người lính không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ mà còn bồi đắp thêm tình đoàn kết quân dân bền chặt. Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tham gia xây dựng trường học không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất giáo dục ở địa phương, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn ngày càng phát triển.

Gấp rút cho ngày mai

Trên công trường tuy còn bộn bề, vất vả, nhưng lại có những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, là tinh thần trách nhiệm trong từng phần việc, là ý chí quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tất cả đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

anh (4).jpg -0

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tr’hy góp sức xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Tây Giang

Trước yêu cầu phải hoàn thành đồng bộ, sẵn sàng vận hành ngay khi năm học mới bắt đầu, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng ca; đồng thời chủ động dự trữ vật liệu, bố trí nguồn điện dự phòng nhằm hạn chế gián đoạn. Các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại 6 xã biên giới Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (chủ đầu tư), đến đầu tháng 4/2026, tiến độ các dự án đang được đẩy nhanh. Tại điểm trường Tây Giang, phần lớn khối lượng móng đã hoàn thành. Tại điểm trường Hùng Sơn, khu vực thi công phần thân công trình, công nhân liên tục phối hợp lắp dựng, gia cố kết cấu và vận chuyển vật liệu.

Trên những con đường ngoằn ngoèo dẫn vào các bản làng biên giới, tiếng cười nói của trẻ em vang vọng từng buổi sáng, như bầy chim ríu rít gọi nhau đến trường. Đằng sau những tiếng nói cười trong trẻo ấy là câu chuyện về khát khao học tập của hàng ngàn em nhỏ dân tộc thiểu số, và ước mơ về những ngôi trường hiện đại sắp trở thành hiện thực. Khi tiếng trống trường vang lên tại những ngôi trường hiện đại này, đó sẽ là âm thanh của hy vọng, của tương lai tươi sáng cho hàng ngàn em nhỏ nơi biên cương. Dự án xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới không chỉ đơn thuần là việc xây dựng cơ sở vật chất. Đây được xem là cuộc cách mạng thực sự trong giáo dục vùng biên giới, mang lại nhiều ý nghĩa sâu xa. Khi hoàn thành, các trường học sẽ là môi trường  nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng học tập và cống hiến của thế hệ trẻ vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển.

anh (5).jpg -0

Sự khởi đầu của một công trình là khởi đầu của niềm tin, của hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào

Dưới cái nắng lửa của vùng biên, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên từng tấc đất công trường. Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ tay cuốc, tay xẻng, vai vác vật liệu, miệt mài lao động không chỉ thể hiện tinh thần vượt khó mà còn là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, dù ở bất kỳ môi trường nào, người lính biên phòng vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Không chỉ đơn thuần là tham gia xây dựng một công trình dân sinh, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị - xã hội của nhiệm vụ này. Ngôi trường đang dần hình thành nơi vùng núi cao biên giới không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào, mà còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang đối với vùng biên giới còn nhiều gian khó. Những nền móng đang xây dựng trường học ở miền biên giới không chỉ là sự khởi đầu của một công trình, mà còn là khởi đầu của niềm tin, của hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào. Đồng thời, đó cũng là dấu ấn rõ nét khẳng định vai trò, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh, toàn diện. Đó cũng chính là cầu nối thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở.

Tiêu Dao - Bảo Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Bình luận để lại số điện thoại dưới phiên bán hàng trực tuyến (livestream), hành vi tưởng chừng vô hại đang trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt vụ lừa đảo có tổ chức. Khi thương mại điện tử bùng nổ song song đó một “hệ sinh thái tội phạm” cũng âm thầm vận hành, tận dụng chính sự tiện lợi và tâm lý mua nhanh chốt gọn của người tiêu dùng.