Giữ cho biên giới luôn bình yên

Với gần 30km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, lại có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư luôn thu hút hàng ngàn người và phương tiện qua lại làm ăn buôn bán hàng ngày nên hai xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước luôn là nơi mà các đối tượng tội phạm chọn làm địa bàn để hoạt động.

Để đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn biên giới, Công an hai xã này đã lên kế hoạch xuyên suốt cùng các tổ tự quản phòng chống tội phạm ngăn chặn hàng chục vụ xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt trong những tháng cuối năm còn triệt phá hàng chục vụ trộm cắp tài sản, buôn lậu, lừa đảo…

Tôi đến hai xã biên giới Lộc Hòa và Lộc Thạnh vào một ngày cuối tháng Chạp. Những ngày cuối năm, ở vùng biên giới này, cuộc sống cũng hối hả hơn.

1.jpg -0
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, bạo lực học đường và sự nguy hiểm của pháo cho học sinh phổ thông trung học

Trên đường đến khu vực vành đai biên giới, Thiếu tá Lê Hoài Sơn, Trưởng Công an xã Lộc Thạnh cho biết, xã có 1.555 hộ gia đình với 6.190 nhân khẩu sống rải rác giữa những cánh rừng cao su dọc theo Quốc lộ 13 kéo dài đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đó là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, nhưng cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng móc nối hoạt động như: tội phạm trộm cắp tài sản (xe mô tô) đưa sang Campuchia tiêu thụ; tội phạm về ma túy, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm..., cũng như tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các Ban, ngành chức năng và các “Tổ tự quản phòng chống tội phạm” thực hiện các chuyến tuần tra khép kín trên toàn địa bàn, kịp thời phái hiện, bắt nóng các đối tượng phạm tội. Cùng với đó, Công an xã cũng thường xuyên mở các đợt truy quét, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới, đặc biệt là khu vực cửa khẩu và các đường tiểu ngạch để kịp thời phát hiện xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển, mua bán hàng cấm trên tuyến biên giới để có kế hoạch triệt phá bắt giữ, xử lý.

Ngoài ra còn trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập trang Zalo, Facebook phòng chống tội phạm và vận động họ nếu phát hiện đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, tín dụng đen, buôn lậu thì đưa lên trang mạng để Công an xã kịp thời xử lý (mọi thông tin trình báo của bà con sẽ được bảo mật).

2.jpg -0
Nhóm đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Sự phối hợp đồng bộ gắn với áp dụng công nghệ vào công tác phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả tích cực bởi chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Lộc Thạnh đã khám phá 2 vụ trộm cắp tài sản, kiểm tra bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó thu giữ 500 bao thuốc lá hiệu Jet (vắng chủ), bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 9.500 bao thuốc lá hiệu Hero, 3.750 bao thuốc lá hiệu Jet và 2 xe môtô giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện thụ lý.

Cũng như xã Lộc Thạnh, xác định địa bàn biên giới luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, vì vậy Công an xã Lộc Hòa đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đội nghiệp vụ Công an huyện, các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thực hiện chế độ giao ban theo định kỳ để nắm bắt tình hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

9.jpg -0
Tuần tra khép kín trên tuyến biên giới

Thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của phía Campuchia nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới của huyện. Công an xã còn phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh biên giới...

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong những tháng cuối năm, Lộc Hòa đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ trộm cắp tài sản, buôn lậu thuốc lá, hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn cá nhân từ nguyên nhân không đáng có... Nhờ quản lý chặt địa bàn nên có vụ mất trộm, chỉ sau khi người dân trình báo vài giờ, Công an xã đã tìm ra thủ phạm, thu hồi tài sản.

8.jpg -0
Thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân

2. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Lộc Ninh cho biết, biên giới hai xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh có địa hình tiếp giáp dọc tuyến toàn là rừng cao su, chỗ nào cũng có thể là lối mở, chỉ cần hơn chục bước chân là có thể qua lại giữa hai bên.

Với địa hình phức tạp, bà con đồng bào dân tộc STiêng, Khơ Me ở hai bên lại có thói quen thường qua lại chăn thả gia súc, thăm thân, dự tiệc; nên để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, Công an huyện đã chỉ đạo cho Công an các xã (đặc biệt là Lộc Thạnh và Lộc Hòa) phối hợp với Biên phòng và Bộ đội địa phương lập hàng chục chốt dọc tuyến và hai tổ tuần tra lưu động.

3.jpg -0
Một số đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Hàng ngày, ngoài đảm bảo quân số trực tại chốt, tất cả cán bộ chiến sỹ còn phải tham gia thực hiện tuần tra khép kín địa bàn ít nhất hai chuyến vào sáng sớm và đêm khuya. Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, anh em Công an xã cùng các tổ tự quản trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm tranh thủ tư vấn cho người dân về các biện pháp và quy định trong phòng chống dịch bệnh.

Để nói chuyện được với bà con, anh em đã chủ động tự học tiếng dân tộc để có thể hiểu được tâm tư, tình cảm, văn hóa, lối sống của từng đồng bào, qua đó vận động bà con theo cách “mỗi hộ gia đình là một chốt phòng chống dịch và kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép” và cho đến nay đã có 100% số hộ gia đình dọc tuyến biên giới ký cam kết…”.

 Từ sự chỉ đạo của Công an huyện Lộc Ninh, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Công an hai xã Lộc Thạnh và Lộc Hòa đã phối hợp với các Ban, ngành tại địa phương và các tổ “Tự quản phòng chống tội phạm” đã lập chốt kiểm soát tại tất cả các đường mòn, lối mở và tuần tra cơ động dọc tuyến biên giới và đã phát hiện 18 vụ với 57 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.  

Gần đây nhất, ngày 20-10-2021, thông qua trang Zalo phòng chống tội phạm, người dân cho biết tại khu vực đường liên ấp thuộc ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có một số đối tượng đang tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Hòa đã xuống ngay địa bàn, phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Thanh Hiếu và Hồ Thư Quàng đang có hành vi tổ chức cho 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ngay sau khi lập biên bản vi phạm và ghi nhận lời khai ban đầu, Công an xã Lộc Hòa đã bàn giao người và phương tiện cho đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư xử lý theo quy định.

Cũng qua công tác tuần tra phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, trước đó trong lúc tuần tra, đến khu vực ngã 3 Chiuriu, tổ công tác của Công an xã Lộc Thạnh phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với hai đối tượng là LIN WEI PING, sinh năm 1998 và HUANG FENG TIAN, sinh năm 1996, thường trú Khu Trường Xuân, thị trấn Qùy Đàm - Huệ Lai, TP. Kết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang được môi giới đưa sang Campuchia để làm việc chui trong các casino.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Khiêm, cho đến nay, mặc dù dịch bệnh đã lắng xuống, người dân trở lại tình trạng bình thường mới, nhưng để bà con nhân dân được an toàn thì không thể chủ quan đối với nạn xuất nhập cảnh trái phép vì đây vẫn có thể là nguồn cơn gây lây lan cả biến chủng cũ lẫn mới.

Chính vì vậy mà Công an các xã được yêu cầu phải lồng ghép công tác đấu tranh phòng chống tội phạm các loại với công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân phải nâng cao cảnh giác, cùng Công an địa phương kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán.

Đức Cương - Bùi Hào

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.