Giữ bình yên Thủ đô từ tuyến đầu

Mỗi ngày tiếp nhận từ 1.000 đến 2.000 cuộc gọi khẩn cấp báo án, báo cháy hay nhờ được giúp đỡ, nhưng cũng không thiếu những cuộc gọi trêu đùa, quấy rối khiến cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội lúc nào cũng như bận con mọn. Dù vậy, với các anh, đó là công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa vì nhờ sự tiếp nhận thông tin kịp thời mà nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Những cuộc giải cứu kỳ tích từ đường dây nóng

Có mặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, chúng tôi bất ngờ vì cường độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Chuông điện thoại liên tục reo, có những cuộc điện thoại anh em phải tư vấn cả tiếng đồng hồ.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là tiếp nhận thông tin qua hệ thống Tổng đài khẩn cấp về an ninh trật tự 113, Tổng đài chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 114. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm sẽ phân tích, báo cáo, xử lý kịp thời, chính xác tới lãnh đạo các cấp phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo. Mọi mệnh lệnh được truyền đạt nhanh chóng tới các đơn vị để điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến hiện trường giải quyết các vụ việc, ngăn chặn, hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là thiệt hại về người và tài sản.

t1.jpg -0
Nhóm người mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) được giải cứu an toàn.

Bận rộn, đau đầu, ù tai vì tiếng chuông điện thoại nhưng với các cán bộ ở Trung tâm, đó là một công việc vô cùng ý nghĩa. Vì nhiều trường hợp, các anh đã động viên, thuyết phục người gọi điện không gây thêm sai lầm, hợp tác tốt với Cơ quan công an, hay cứu người từ “cõi chết” trở về. Những lúc này, các anh thực sự là các bác sĩ tâm lý dày dạn kinh nghiệm, “chữa bệnh” thành công cho nhiều ca phức tạp.

Kể lại chuyện giải cứu một người đàn ông vì áp lực nợ nần, ôm theo con nhỏ muốn tự tử trên cầu Thăng Long, Trung tá Nguyễn Trung Kiên vẫn không giấu được niềm vui. Anh bảo, khi ấy, người đàn ông tỏ vẻ bi quan cùng cực, dứt khoát đòi nhảy cầu. Trung tá Nguyễn Trung Kiên đã dùng chiêu bài “tâm sự” để kéo dài thời gian, giúp lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông này. Tất cả đều phải phối hợp nhịp nhàng, bởi chỉ một chút sơ sẩy, người đàn ông có thể ôm theo đứa trẻ lao xuống sông Hồng bất cứ lúc nào.

Anh nói qua điện thoại: “Nếu anh thích nhảy cứ nhảy nhưng hút xong điếu thuốc đi đã rồi nhảy cũng chưa muộn. Mà, nếu anh muốn chết thì nên về quê tự tử, đỡ mất công bố mẹ lặn lội từ quê ra thuê người tìm xác rồi lại phải đưa về quê. Ông bà tuổi cao, tiền không có, tự dưng lại vì anh mà thêm nợ nần”.

Câu chuyện về gia đình, bố mẹ khiến người đàn ông như quên mất ý định tự tử. Và, đó cũng là “thời điểm vàng” để lực lượng chức năng xuất hiện kịp thời đưa người đàn ông và đứa trẻ bình an trở về. Sau khi được giải cứu, người đàn ông đã tỉnh táo trở lại và đề nghị được gặp người cán bộ Công an đã kiên nhẫn trò chuyện với anh trong thời gian đó.

Niềm hạnh phúc mỗi ngày

Dù nhiều cán bộ, chiến sĩ có thâm niên công tác tại Trung tâm nhưng mỗi cuộc giải cứu thành công vẫn luôn đem lại cho họ cảm giác hạnh phúc khó tả. Mới đây, trong ca trực vào 19h17 phút ngày 17/5/2025, Thượng úy Bùi Thái Tuấn Nam nhận được tin báo của người dân về việc mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế nên một nhóm người leo núi đã bị mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thượng úy Nam đã nhanh chóng thông tin đến cán bộ, chiến sĩ Tổ địa bàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Sóc Sơn, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình trơn trượt, dốc cao và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần nhóm người mắc kẹt.

Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa thành công 5 người xuống núi an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Thượng úy Nam chia sẻ: “Mỗi khi nhận được tin báo về là người dân đã được giải cứu an toàn chúng tôi thực sự rất hạnh phúc”.

Trước đó, vào 8h56 ngày 10/5/2025, Trung tâm cũng nhận được tin báo khẩn cấp về một nam thanh niên có biểu hiện bất ổn, đang ngồi trên lan can cầu vượt đường vành đai 2, đoạn nút giao phố Vọng, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Trong tình huống vô cùng khẩn cấp ấy, cán bộ nhận tin đã lập tức liên lạc với lực lượng CNCH để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trấn an tinh thần nam thanh niên và ngăn chặn hành vi tiêu cực. Sau khoảng 10 phút, lực lượng CNCH đã giải cứu thành công nạn nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cũng giống nhiều đồng nghiệp của mình ở Trung tâm Thông tin chỉ huy, mỗi ngày Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại “báo án”. Mới đây, anh đã cùng đồng đội giải cứu thành công 8 người trong một gia đình thoát khỏi đám cháy.

Cụ thể, vào hồi 00 giờ 2 phút ngày 21/3/2025, Thiếu tá Mạnh nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 49 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy thuộc Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, CNCH. Đến 00 giờ 22 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Công an cùng người dân dập tắt, kịp thời đưa 8 người trong cùng gia đình thoát nạn ra ngoài an toàn.

Tâm sự ngậm ngùi

Kết quả tốt thì có nhiều, nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng được suôn sẻ như các anh mong muốn. Trong số những cuộc giải cứu kì tích ấy, có những cuộc gọi dù các anh đã làm hết sức mình, hết trách nhiệm nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra. Đó là vụ cháy ngày 31/3/2025 tại Hoài Đức, Hà Nội.

t3.jpg -1
8 người trong vụ cháy ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) được giải cứu thành công.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm đã nhanh chóng điều lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường. “Dù lực lượng PCCC ở xa nhưng ngày hôm ấy đã đến rất nhanh thế nhưng vẫn không kịp cứu cháu bé 3 tuổi. Đó là nỗi đau lớn nhất của anh em mỗi khi nghe được tin báo cháy. Trong khi trước đó, Trung tâm đã từng điều lực lượng PCCC đến kịp thời, dập tắt được nhiều vụ cháy lớn hoặc hướng dẫn nạn nhân thoát nạn trong gang tấc”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên ngậm ngùi chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, trong số 2.000 cuộc gọi đến tổng đài, chỉ có khoảng 50 tin báo cần giải quyết, còn phần nhiều là những tin báo vô ý thức của người dân: “Có những cuộc gọi cười ra nước mắt. Ông bà bố mẹ dọa con cháu ăn uống cũng gọi đến tổng đài. Có đêm, vợ chồng đánh cãi chửi nhau cũng gọi 113. Lâu chưa thấy lực lượng chức năng xuống, họ lại gọi điện thoại chửi. Không ít người lịch sự báo lại khi sự việc tự giải quyết xong xuôi, nhưng không ít vụ việc anh em xuống đến nơi thì vợ chồng đã giải quyết xong rồi.

Nhiều hôm các anh còn nghe cả tiếng vợ chồng nạt nộ nhau và dùng những từ thiếu chuẩn mực về lực lượng mình khiến các anh cũng thấy chạnh lòng. Nhiều cuộc gọi biết trước được kết quả nhưng vì nhiệm vụ, anh em vẫn báo cáo cấp trên triển khai lực lượng đến tận nơi. Có vụ báo cháy, anh em phải hỏi đi hỏi lại xem cháy hay là sương mù, người dân quả quyết là cháy nhưng khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì chỉ là sương mù. Còn có vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội, anh em hướng dẫn cụ thể cho người dân thì bị mắng chửi là lừa đảo”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên kể lại.

Việc trực tổng đài tưởng rằng đơn giản nhưng thực chất đòi hỏi cán bộ tiếp nhận ngoài kỹ năng nghiệp vụ được đào tạo, còn tự trang bị cho mình kỹ năng mềm về giao tiếp, cũng như khả năng nhận biết tình hình một cách nhạy bén khi tiếp nhận cuộc gọi. Nhờ đó, nhiều tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự, cháy nổ mà người dân báo đến hệ thống Tổng đài 113, Tổng đài 114 được giải quyết hiệu quả, góp phần giữ bình yên Thủ đô ngay từ tuyến đầu.

Ngọc Trâm - Ngọc Anh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.