Giữ bình yên ở địa bàn “nóng”

Trong ấn tượng của tôi, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lúc nào cũng bận rộn và “thiện chiến”. Bởi làm công an ở vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, lại giáp Thủ đô Hà Nội, đồng thời là nơi kinh doanh sầm uất, kinh tế phát triển lâu đời nên thị xã Từ Sơn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự...

Hơn nữa, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke thu hút lượng lớn người nước ngoài, lao động từ các địa phương khác về làm ăn, sinh sống... Vì thế, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn trên địa bàn là sự nỗ lực không ngừng của CBCS nơi đây.

Đập “boong ke”, “chặt” đường dây ma túy lớn

Một trong những thành tích nổi bật của Công an thị xã Từ Sơn trong nhiều năm qua là “đập” các boong ke ma túy. Với đặc điểm là đô thị lâu đời, kinh tế phát triển khá nóng nên cũng như nhiều địa phương khác, Từ Sơn có khá nhiều các điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy theo kiểu gia đình, thậm chí dòng họ. Mặc dù Công an địa phương cùng các ngành nỗ lực triệt xóa nhưng tình hình loại tội phạm này vẫn khá phức tạp. Cứ bắt người này thì người khác trong gia đình lại bán, bắt bà thì cháu bán, bắt mẹ thì con bán. Thậm chí, cùng một lúc, trong cùng một gia đình có nhiều người cùng bán ma túy.

Cũng vì đặc điểm ma túy gia đình nên các đối tượng thường hoạt động khép kín, che giấu cho nhau. Thậm chí, khi lực lượng công an tổ chức bắt giữ, các đối tượng trong gia đình còn tìm cách chống đối, giải cứu cho nhau, tẩu tán tang vật, gây khó khăn trong công tác điều tra. Để tránh bị bắt giữ, các đối tượng thường thiết kế nhà cửa rất chắc chắn với nhiều tầng khóa khác nhau, lắp camera khắp mọi nơi để dễ bề quan sát từ xa. Thậm chí, chúng để ma túy ngay nắp bồn cầu, có “động”, lập tức xả nước ngay; có đối tượng còn đốt lò than cháy hừng hực 24/24h để sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu bị phát hiện.

Công an thị xã Từ Sơn là đơn vị duy nhất của Công an tỉnh Bắc Ninh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Công an thị xã Từ Sơn là đơn vị duy nhất của Công an tỉnh Bắc Ninh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, CBCS Công an thị xã Từ Sơn đã có nhiều sáng kiến để “đập” các “boong ke” này, từ dùng xe cẩu kéo sập cổng của đối tượng đến đột nhập từ “trên trời” xuống hay đu dây quăng mình vào bên trong. Mỗi phương án, trước khi áp dụng đều được tính toán thật kỹ lưỡng và thời gian phải tính chính xác từng giây bởi chỉ chậm vài tích tắc, đối tượng sẽ tiêu hủy tang vật hoặc có thời gian chống đối.

Như vụ “đập boong ke” ma túy của vợ chồng Long - Phượng ở khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng. Cặp vợ chồng này vốn nổi tiếng ở thị xã Từ Sơn về cờ bạc và ma túy. Riêng cô vợ Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1971 đã có tới 2 tiền án; chồng là Nguyễn Phụ Long, sinh năm 1972 thì “bảng thành tích” dài dằng dặc tiền án, tiền sự. Để tránh bị bắt giữ, hai đối tượng này thiết kế nhà gồm 2 lớp cửa, bên ngoài cửa sắt, bên trong cửa gỗ, có camera cảnh giới từ ngoài đầu ngõ đến tận trong nhà.

Đặc biệt, cặp vợ chồng này còn “nuôi” một số đối tượng nghiện để các đối tượng này có nhiệm vụ “cảnh giới”, báo động khi có người lạ vào ngõ. Nơi giao dịch ma túy của chúng là ô cửa lọt vừa bàn tay, khi đối tượng nghiện đưa tiền qua thì chúng mới ném ma túy ra ngoài.

Đặc biệt, cũng chính tại ngôi nhà này, Công an thị xã Từ Sơn đã nhiều lần phá “boong ke”, lần thì bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (chị gái của Nguyễn Phụ Long), lần bắt giữ Trần Thị Trang (con gái của Hồng). Sau khi Trang bị bắt vào năm 2017, Long đã gia cố lại toàn bộ nhà, hàn “chuồng cọp”, vây thép B40 chằng chịt kín mít đến “con muỗi” cũng không lọt được vào.

Không chỉ thế, Nguyễn Phụ Long còn là đối tượng thích “chơi” dao kiếm, nghi vấn có súng. Chính vì vậy, để triệt phá được “boong ke” này, Công an thị xã Từ Sơn đã nghiên cứu rất kỹ, tính toán mọi phương án với mục đích bắt giữ được cả 2 vợ chồng với đầy đủ tang vật, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân quanh vùng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CBCS Công an thị xã Từ Sơn đã tổ chức lực lượng bung cửa đột nhập vào. Đúng theo phương án, khi tổ công tác đập cửa, các tổ khác chốt chặn ở các vị trí trọng yếu. Cánh cửa vừa bung ra, lập tức, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào khiến cặp vợ chồng này không kịp trở tay. Chỉ trong chớp nhoáng, lực lượng chức năng đã khống chế được 2 vợ chồng ở hai phòng riêng khi Nguyễn Phụ Long chưa kịp sờ đến vũ khí của hắn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Phượng, Cơ quan công an phát hiện 2.971 viên ma túy ngựa, 1 túi ma túy đá (trọng lượng gần 1kg) và 1 túi heroin. Phát hiện, thu giữ của Nguyễn Phụ Long 16 viên ma túy ngựa, 1 túi ma túy đá. Ngoài ra, còn thu giữ một số vật chứng khác gồm: 1 xe ô tô Camry 3.5Q, BKS: 991-259.90 mang tên: Nguyễn Phụ Long; 2 xe SH, 2 đao... cùng nhiều tài liệu khác liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bên cạnh việc triệt phá các “boong ke”, Công an thị xã Từ Sơn còn lập thành tích xuất sắc trong phá chuyên án ma túy lớn từ các tỉnh phía Bắc đưa về Bắc Ninh tiêu thụ. Điển hình như phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phá chuyên án bắt Trần Thị Hương (SN 1975, trú tại khu phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), thu giữ 10 bánh heroin.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Thị Phượng về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Thị Phượng về hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngay sau đó Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Chu Gia thuộc khu phố Mới, thôn Tiêu Long, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1982, trú ở khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện và thu giữ tại phòng ngủ tầng 2 của Nguyễn Thị Chung 10 bánh heroin, hơn 5 tỷ đồng và một số đồ vật khác của Chung.

Bước đầu Nguyễn Thị Chung khai nhận 10 bánh heroin thu giữ là số ma túy của Chung cất giấu tại phòng ngủ của mình. Kết quả đấu tranh chuyên án lực lượng chức năng đã thu giữ 20 bánh heroin, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn “nóng”

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị trên cơ sở kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Đơn vị luôn đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cơ bản, nghiên cứu nắm chắc pháp luật. Công việc được giao cụ thể đến từng tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm chặt chẽ trong quá trình thực hiện”.

Nhận thức rõ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, Công an thị xã Từ Sơn chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Công an đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh.

Công an thị xã ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT với một số cơ quan, tổ chức đăng ký tiêu chuẩn an toàn về ANTT với các địa phương, đơn vị theo từng năm, duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn”, “Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật”, “Tổ hòa giải”, “Cụm ANTT nội địa”, “Cụm liên kết ANTT giáp ranh”, “Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ”... Từ đó tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Đặc biệt, nhiều năm nay, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ 100% các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Đêm 31-8-2018, hai thanh niên trẻ bắt xe taxi của anh Nguyễn Văn Thành từ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội về Bắc Ninh. Hai thanh niên này điều anh Thành đi vòng vèo nhiều nơi, đến khu phố Ao Sen, phường Đình Bảng, Từ Sơn thì chúng dùng dao cắt cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Nhận được tin, ngay trong đêm, CBCS Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét “nóng” trong đêm. Qua rà soát xác định, kẻ gây án không phải là người địa phương nhưng thông thạo địa hình, đã chuẩn bị hung khí, kế hoạch gây án từ trước. Sau 2 ngày đêm thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã đã phát hiện, bắt giữ cả 2 đối tượng nghi vấn là Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú đều quê ở Tuyên Quang, sống lang thang tại Hà Nội.

Tại Cơ quan công an, Quỳnh và Phú khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết sau khi gây án, chúng vứt dao để phi tang. Công an thị xã Từ Sơn đã khởi tố bị can 2 đối tượng trên về tội giết người, cướp tài sản.

Hay như vụ phá hoại hàng trăm gốc đào vào giáp tết năm Kỷ Hợi 2019. Lợi dụng đêm tối và người dân mải xem trận bóng đã giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực trồng đào tết của nhiều hộ dân, phá hoại 147 gốc đào chuẩn bị bán tết, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Vụ việc gây xôn xao dư luận ở địa phương vì xảy ra vào thời điểm sát tết Nguyên đán, người dân chăm sóc đào cả năm hi vọng bán tết để kiếm thu nhập thì trong 1 đêm đã bị kẻ gian phá sạch.

Chính vì vậy, nhận nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh, CBCS Công an thị xã Từ Sơn đã khẩn trương xuống hiện trường rà soát, thu thập thông tin, quyết tâm làm rõ đối tượng nhanh nhất, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng, xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn với các hộ dân trồng đào nên đã ra tay phá hoại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Bá Khá (Khá “bảnh”).
Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Bá Khá (Khá “bảnh”).

Cùng với công tác đảm bảo trật tự xã hội, “mảng việc” quan trọng được Công an thị xã Từ Sơn đặc biệt chú trọng đó là công tác đảm bảo an ninh chính trị. Bởi ở địa bàn có nhiều dự án kinh tế được triển khai nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự. Chính vì vậy, mỗi khi có dự án chuẩn bị triển khai, CBCS Công an thị xã Từ Sơn đã “nằm vùng” tại địa bàn, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân và thực tế triển khai dự án.

Từ đó, đơn vị tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân để đề ra phương án xử lý. Đối với trường hợp cán bộ giải phóng mặt bằng làm sai thì xử lý theo quy định; đối với các hộ dân cố tình chống đối thì vận động, thuyết phục để họ hiểu, chấp hành quy định.

Những đối tượng cầm đầu, chủ mưu kích động nhân dân gây rối đều bị Công an thị xã Từ Sơn xử lý theo quy định của pháp luật. Như trường hợp Đỗ Công Đương (SN 1964, trú ở Tiến Bào, Phù Khê, thị xã Từ Sơn) là đối tượng móc nối với các đối tượng cơ hội chính trị để kích động nhân dân gây rối trật tự công cộng tại khu vực thi công.

Khi có đủ chứng cứ, tài liệu về việc phạm tội của Đương, Công an thị xã Từ Sơn đã bắt, khởi tố Đương và 4 đồng phạm về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Đương tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với 2 tội danh trên, Đương bị tuyên án 9 năm tù giam. Nhờ đó, các dự án trên địa bàn đều được triển khai thông suốt, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2018, Công an thị xã Từ Sơn là đơn vị duy nhất của Công an tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nhiều năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua xuất sắc..

Chỉ tính riêng trong năm 2018, Công an thị xã Từ Sơn đã vô hiệu hóa, triệt xóa 7 boong ke ma túy, phát hiện 239 vụ, 269 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phương Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.