Gian nan những chuyên án “mò xác đáy sông”

Thời gian qua, dư luận xôn xao về nghi án giết vợ, phi tang xác xuống sông Hồng của đối tượng Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội). Hiện, cơ quan Công an đang nỗ lực tìm kiếm thi thể bà Đặng Thị H. (SN 1960, trú tại khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), là vợ của đối tượng Ngọc Anh.

Có thể nói, việc truy tìm nạn nhân bị sát hại rồi phi tang xuống sông nước luôn gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội luôn quyết tâm tìm bằng được thi thể của nạn nhân, làm rõ bản chất của vụ án và đem lại sự an lòng cho người thân, gia đình bị hại.

1. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ nhận được thông tin từ gia đình bà Đặng Thị H. về việc bà bị mất tích. Qua quá trình điều tra, ngày 4-2, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm sát hại bà H. là Đỗ Ngọc Anh.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Ngọc Anh trình bày: Rạng sáng ngày 31-1, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ màu xanh, BKS 29D - 122.63 đi từ xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội đến nhà bà H. tại khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Do có mâu thuẫn từ trước, Ngọc Anh ngồi rình tại đây cho đến khoảng 9 giờ thì thực hiện hành vi sát hại bà H. Sau đó, Ngọc Anh lấy chăn phủ lên thi thể nạn nhân và điều khiển ô tô đi về nhà.

Cơ quan Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ Trần Văn Lâm ném vợ xuống cầu Thăng Long.
Cơ quan Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ Trần Văn Lâm ném vợ xuống cầu Thăng Long.

Cho đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Ngọc Anh quay lại nhà bà H. chở thi thể đi về hướng cầu Đông Trù thuộc địa phận huyện Đông Anh. Khi đến cột đèn cao áp T4P/38 đường Hoàng Sa (thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội), Ngọc Anh dừng xe ở vỉa hè khoảng 45 phút rồi đi đến giữa cầu Đông Trù ném thi thể nạn nhân xuống sông Đuống. Tiếp đó, rạng sáng ngày 1-2, Ngọc Anh đi theo hướng đường Hoàng Sa về xã Liên Hà.

Mặc dù đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại, phi tang thi thể của nạn nhân, song để có căn cứ chính xác, làm rõ bản chất của vụ án, Cơ quan công an phải tiến hành truy tìm thi thể nạn nhân. Từ ngày 4-2 đến nay, toàn bộ các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Chương Mỹ, Công an thị trấn Xuân Mai... và nhiều đơn vị khác của Công an TP Hà Nội được huy động vào cuộc.

Cơ quan Công an đã tiến hành rà soát các camera nhà dân trên cung đường đối tượng phi tang xác, đồng thời vận động các lái xe có camera hành trình di chuyển qua cung đường Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh hoặc các cung đường Xuân Mai - Hòa Bình; Xuân Mai - Hà Đông; Xuân Mai - Quốc lộ 21 trong khoảng thời gian từ 23h ngày 31-1 đến 3h ngày 1-2-2019 cung cấp thông tin, phối hợp truy tìm chiếc xe mang BKS 29D - 122.63.

Đồng thời, nhiều ngày nay hàng chục tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với lực lượng Công an địa phương tiến hành rà soát các khu đất trống, bãi rác... tại các phường trên địa bàn quận Long Biên, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, huyện Đông Anh để tìm kiếm. Các trinh sát cũng đã có mặt, quần thảo ở nhiều xã, huyện của Nam Định, Thái Bình thuộc lưu vực sông Hồng, sông Trà Lý để tìm kiếm.

Chiếc xe mà Ngọc Anh khai đã sử dụng để chở thi thể chị H. đi phi tang tại cầu Đông Trù.
Chiếc xe mà Ngọc Anh khai đã sử dụng để chở thi thể chị H. đi phi tang tại cầu Đông Trù.

2. Vào tháng 8-2012, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội từng phải tổ chức truy tìm thi thể chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1983, trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chồng đẩy ngã xuống sông Hồng.

Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự từng tham gia điều tra vụ án trên, nếu người dân đi qua cầu rồi nhìn xuống sông thì có cảm giác bình yên, hiền hòa và có vẻ "nhỏ nhoi" nhưng nếu đặt chân xuống hai bên bờ sông và lên thuyền thì mới thấy sự mênh mông, phức tạp của dòng sông. Hai bên bờ có rất nhiều lau lách, hàm ếch và hàng trăm thùng, bao tải, xác súc vật, rác rưởi... trôi nổi khắp nơi.

Theo thông tin từ người nhà chị Huyền cung cấp, khoảng 19h ngày 7-8-2012, Trần Văn Lâm (SN 1980, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đến cơ quan của vợ tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội đón chị Huyền. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Lâm chở chị Huyền bằng xe máy Honda Lead màu đen theo hướng Hà Nội đi Vĩnh Phúc. Từ khi rời khỏi cơ quan, không ai liên lạc được với chị Huyền nữa. Còn Lâm đã "cắm" chiếc xe máy trên cho một đối tượng rồi bỏ trốn.

Tổ chức truy tìm, cảnh sát hình sự nhanh chóng tóm được Lâm tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Tại Cơ quan điều tra, Lâm khai do bị chị Huyền cự tuyệt việc nối lại tình cảm, khoảng 20h ngày 7-8-2012, Lâm đưa chị Huyền đến khu vực cột 48-49 cầu Thăng Long rồi đẩy chị xuống sông.

Cơ quan Công an phối hợp cùng gia đình nạn nhân tiến hành thông báo truy tìm người mất tích, chú trọng những địa bàn có dòng sông Hồng chảy qua và phụ lưu như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh... Đồng thời thuê đội thuyền chài trên sông Hồng tìm xác chị Huyền. Gia đình nạn nhân cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng như khi chị Huyền rời công ty thì trên tay vẫn đeo một chiếc nhẫn vàng (nhẫn đính hôn).

Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy sau thời gian dài nỗ lực truy tìm.
Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy sau thời gian dài nỗ lực truy tìm.

Gần 20 ngày gia đình chị Huyền cùng cơ quan chức năng tổ chức đi tìm dọc sông Hồng qua các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, các nhánh sông ở Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng... mà vẫn bặt tăm. Người nhà của nạn nhân cho biết, trong thời gian ấy, gia đình cũng phát hiện đến 6-7 xác người trôi nổi, tuy nhiên tất cả đều không phải là chị Huyền.

Ngày 25-8-2012, một điều tra viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội về việc họ vừa tìm thấy một thi thể nạn nhân nữ, có nhiều đặc điểm trùng với thông báo truy tìm của Công an Hà Nội gửi khoảng 2 tuần trước tại khu vực xã Đông Huy, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Đặc biệt, trên tay nạn nhân vẫn đeo chiếc nhẫn vàng có ký hiệu: "Lâm - trái tim - Huyền".

Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử cán bộ xuống xác minh. Sau khi giám định ADN, cơ quan điều tra khẳng định đó chính là chị Huyền. Như vậy là sau 19 ngày trôi dạt qua hàng trăm kilômét, thi thể người vợ xấu số bị chồng đẩy xuống sông mới được tìm thấy, là chứng cứ quan trọng để chứng minh hành vi của gã chồng đốn mạt. Lâm sau đó đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình.

3. Cũng tên là Huyền và cũng bị phi tang xác xuống sông Hồng là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày 19-10-2013, sau một ca phẫu thuật hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chị Huyền tử vong và đã bị bác sĩ Vũ Mạnh Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh mang xác ra cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng phi tang.

Lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc. Bên cạnh công tác lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường thì một trong những công việc được gấp rút triển khai là truy tìm thi thể của nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình nạn nhân cũng rất tích cực vào cuộc, chi rất nhiều tiền cho các đội thợ lặn, song vẫn không có kết quả. Thậm chí, các nhà “ngoại cảm” cũng đã được huy động vào cuộc mà bất lực.

Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy sau thời gian dài nỗ lực truy tìm.
Thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy sau thời gian dài nỗ lực truy tìm.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường thủy (Phòng CSGT), Công an TP Hà Nội sau khi tiếp nhận thông tin trao đổi từ ban chuyên án về đặc điểm nhận dạng của nạn nhân cũng như vị trí các đối tượng ném thi thể chị Huyền ở cầu Thanh Trì cách 150 mét về phía Gia Lâm, Ban chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo tất cả các đội, trong đó chủ công là Đội 3 huy động phương tiện, lực lượng tập trung tìm kiếm. Thi thể đầu tiên được phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 24-10-2013. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, có đến 3 thi thể được tìm thấy, song đều không phải là chị Huyền.

Cũng trong thời gian này, áp lực của dư luận trong đó có gia đình nạn nhân buộc phải tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền đè nặng lên vai Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Lực lượng CSGT cùng các lực lượng chức năng dồn sức, phương tiện kỹ thuật tiếp tục rà từng khúc sông, kiểm tra từng vật nổi trôi theo dòng nước trên sông Hồng để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngày 27-10-2013, Phòng CSGT tiếp tục phát hiện thi thể một người phụ nữ đi giày thể thao, có đặc điểm hình dáng tương đồng với thông tin nhận dạng nạn nhân ở bến đò Văn Đức, đã đưa lên bờ. Tuy nhiên, sau khi gia đình chị Huyền tới kiểm tra, thi thể này lại là của một người khác.

Trong suốt quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ án Cát Tường, Phòng CSGT đã quán triệt cán bộ chiến sĩ thông báo cho người dân, chính quyền sở tại ở hai bên sông Hồng đoạn từ cầu Thanh Trì xuống giáp Hà Nam nếu phát hiện bất cứ thi thể cũng như nghi vấn gì báo ngay cho cơ quan chức năng. Được sự gửi gắm của Cơ quan công an cũng như bằng tấm lòng làm việc thiện, việc nghĩa, nhiều người dân chài lưới đã vượt qua cả những “lời nguyền” sông nước để tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Không chỉ tiến hành tìm ở hạ lưu cầu Thanh Trì, Phòng CSGT còn tổ chức tìm kiếm ở phía trên cầu nhằm phòng ngừa trường hợp nước thủy triều dâng đẩy xác ngược lên phía trên. Bất cứ một vật nổi nào trôi trên sông đều được CSGT kiểm tra kỹ. Ở những bãi nổi, bãi bồi và đặc biệt là xung quanh khu vực cầu Thanh Trì, từng mét vuông mặt nước, dưới đáy sông đều được lực lượng chức năng tìm kiếm. Mặc dù vậy, sau hơn 9 tháng trời, cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn ở trong tình trạng “mò kim đáy bể”.

Khoảng 10h sáng ngày 18-7-2014, một tổ công tác của Phòng CSGT theo kế hoạch đi tuần tra kiểm soát dọc tuyến sông Hồng đoạn qua km150+177 cùng quần chúng nhân dân đã phát hiện một vật thể nghi vấn trôi dạt vào gờ cầu xếp vật liệu xây dựng. Tiến lại gần, các chiến sỹ phát hiện đây là một thi thể trong tư thế nằm ngửa, không có đầu, mất hai bàn tay, đang trong giai đoạn phân hủy. Ngay lập tức, thông tin đã được báo về Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an huyện Gia Lâm và Phòng Cảnh sát hình sự.

Với những đặc điểm nhận dạng như quần áo, mức độ phân hủy của thi thể... mặc dù chưa có kết quả pháp y, song cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT tin rằng, thi thể được tìm thấy là chị Huyền. Và khi có kết quả giám định ADN xác định thi thể đó là của chị Huyền, các chiến sỹ CSGT đều cảm thấy nhẹ lòng. Khi đó hành trình tìm kiếm của lực lượng chức năng mới kết thúc.

Tiến Đoàn - Minh Hoàng

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…