Gian nan cứu nạn ở Rào Trăng

Kể từ khi xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào ngày 12-10 làm 17 công nhân mất tích, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế là một trong những đơn vị đầu tiên tiếp cận hiện trường bằng đường thủy để cùng với lực lượng quân đội ghi nhận, đánh giá tình hình sạt lở, tham mưu cơ quan chức năng có phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) kịp thời.

Qua nhiều giai đoạn với bao khó khăn, vất vả và nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an vẫn quyết tâm bám hiện trường phối hợp với các lực lượng chạy đua thời gian để tìm người mất tích.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực lòng sông Rào Trăng.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

Vượt núi, băng rừng tìm người mất tích

Tháng 11-2020, Thừa Thiên-Huế bước vào mùa mưa với những trận mưa lớn dài ngày. Ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 nằm ở thượng nguồn sông Bồ, hạ nguồn sông A Lin thời tiết diễn biến khó lường hơn khi mưa lớn thường xuất hiện vào buổi chiều và buổi tối như thử thách lòng can đảm của các lực lượng làm nhiệm CNCH tại đây.

Bên trong khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 4, sau bữa cơm tối, các CBCS tranh thủ tìm chỗ ngả lưng lấy sức sau một ngày tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Dù mệt mỏi nhưng Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn cố gắng chia sẻ với chúng tôi về công việc tìm kiếm các nạn nhân kể từ những ngày đầu xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng cuốn trôi khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích.

Thượng tá Trần Văn Lâu cho biết, những ngày đầu, do tuyến đường 71 dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở nặng ở nhiều điểm, chưa được thông tuyến nên hướng tiếp cận vào hiện trường sạt lở ở thủy điện này duy nhất chỉ bằng đường thủy. Công an tỉnh đã thiết lập cầu đường thủy từ bến đò lòng hồ thủy điện Hương Điền, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến đập thủy điện Rào Trăng 4. Từ đây, các CBCS vận chuyển ca nô và trang thiết bị vượt dốc cao qua đập Rào Trăng 4, sau đó di chuyển thêm 6km bằng đường thủy mới vào đến ngã 3 cầu Tam Dần. Tiếp đó, đơn vị di chuyển bằng đường bộ thêm gần 3km theo đường 71 mới vào đến thủy điện Rào Trăng 3.

Quá trình di chuyển bằng đường thủy vào hiện trường sạt lở vô cùng khó khăn do lưu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền có địa hình rất phức tạp, mưa lớn làm mực nước lòng hồ dâng lên nhanh. “Sau nhiều giờ di chuyển bằng đường thủy, vượt núi, cắt rừng, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hiện trường. Sạt lở làm bùn đất ngập sâu, bùn lội ngập đến đầu gối nhưng các CBCS đơn vị vẫn cố gắng đi khảo sát các vị trí sạt lở, tiếp cận khu vực nhà điều hành công trình.

Tại hiện trường, ước tính có hàng chục nghìn m3 đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên với độ sâu từ 5 đến 7m. Tại đây, đơn vị dùng flycam ghi nhận hiện trường, đánh giá tình hình để báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai biện pháp CNCH thích hợp”, Thượng tá Lâu kể lại.

Những ngày sau đó, mưa lớn khiến đường 71 - tuyến đường độc đáo duy nhất dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục sạt lở nhiều điểm nên phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế điều động ca nô, thuyền của người dân phối hợp với Cục CSGT, Bộ Công an thực hiện vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị, máy bơm nước, nhiên liệu, nhân lực đưa vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích.

Thượng tá Trần Văn Lâu và Đại úy Lê Văn Kỳ (đứng góc trái) sửa chữa máy bơm hút nước ở lòng sông Rào Trăng.
Thượng tá Trần Văn Lâu và Đại úy Lê Văn Kỳ (đứng góc trái) sửa chữa máy bơm hút nước ở lòng sông Rào Trăng.

Sau khi hoàn tất giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tìm kiếm nhưng chỉ mới tìm được 5 thi thể nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3, sau cơn bão số 13, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lực lượng CNCH tiếp tục triển khai giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân với phương án đào bới ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, trong các giai đoạn tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, Công an tỉnh luôn huy động, bố trí các CBCS có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giỏi và biết sửa chữa máy móc tham gia CNCH.

Chạy đua thời gian, tranh thủ từng giờ nắng

Sau một đêm nghỉ ngơi, đúng 4h30 sáng, khi sương mù còn phủ kín dày đặc vùng núi Phong Xuân thì các CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và lực lượng CNCH nghỉ qua đêm tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 4 đã thức dậy chuẩn bị tư trang, ăn vội bữa cơm sáng để hành quân lên đường vào thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi có lệnh xuất phát, những chiếc xe tải nối đuôi nhau chở CBCS chạy chậm vượt qua từng đoạn đường đèo dốc, sạt lở vừa được khắc phục trên tuyến 71. Hơn 30 phút di chuyển, đúng 5h30, lực lượng CNCH đã có mặt tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để triển khai giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

Sau vài phút nghe phổ biến kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm, các CBCS sử dụng 2 máy bơm chữa cháy chuyên dụng và 2 máy bơm dòng để hút nước ở khu vực lòng sông Rào Trăng 3 vừa được ngăn đập. Tiếp đó, tài xế các xe múc vào hiện trường tiếp tục công việc đào bới, múc cát, đá ở lòng sông tìm kiếm các nạn nhân. Những tảng đá lớn, những khối bê tông lẫn các cuộn sắt thép nằm sâu dưới lòng sông sau vụ sạt lở kinh hoàng dần được máy múc đào đưa lên phía bờ sông.

Ở phía trên bờ, hàng chục người căng mắt dõi theo sự di chuyển của những chiếc gầu múc với hy vọng tìm thấy được thi thể các nạn nhân. Trước đó, để thực hiện công tác tìm kiếm ở khu vực lòng sông này, lực lượng CNCH phải huy động tổng lực phương tiện, nhân lực, đào đắp hàng trăm khối đất đá. Ngoài ra, còn sử dụng hơn 300 rọ đá ngăn đập tạm cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài 15m nằm ở thượng lưu ngay vị trí sạt lở của thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi đập đắp hoàn thành, nước Rào Trăng chảy vào dòng nhân tạo vừa được đào xong với độ sâu khoảng 3m, rộng 5m và dài 150m. Còn tại lòng sông Rào Trăng, các đơn vị huy động 5 xe múc hoạt động hết công suất đào bới lòng sông với độ sâu từ 2 đến 3m so với mặt sông cũ để tìm kiếm người mất tích.

Tranh thủ phút nghỉ ngơi, Đại úy Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Công tác Chữa cháy và CNCH cho biết, quá trình thực hiện đào bới dưới lòng sông Rào Trăng gặp rất nhiều khó khăn do buổi chiều ở hiện trường thường có mưa lớn, lượng nước ở thượng nguồn đổ về, chảy xiết làm sạt lở, cuốn trôi một phần đất đá ở thân đập tạm vừa được đắp. Các CBCS phải sử dụng thêm rọ đá, bạt để gia cố, chống thấm thân đập.

“Khối lượng sạt lở đất, đá quá lớn khiến việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều trở ngại, song anh em đơn vị quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phối hợp tốt với các lực lượng CNCH để tìm thấy tất cả các nạn nhân. Đây là điều mong mỏi lớn nhất của những người làm công tác CNCH và người thân, gia đình các nạn nhân mất tích”, quệt giọt mồ hôi trên khuôn mặt, Đại úy Kỳ chia sẻ.

Sau bữa cơm trưa và nghỉ tại chỗ trong khoảng 30 phút, Thượng tá Trần Văn Lâu, Đại úy Lê Văn Kỳ cùng gần 20 CBCS thuộc 6 đội của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 4 và các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân ở lòng sông Rào Trăng.

Trời mưa lớn nhưng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn bám hiện trường cùng các đơn vị tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3.
Trời mưa lớn nhưng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn bám hiện trường cùng các đơn vị tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3.

Có mặt tại hiện trường, Trung úy Phạm Thanh Đồng (quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thuộc Đội Chữa cháy và CNCH số 2 là một trong số CBCS trẻ tuổi khẩn trương nối lại đường ống bơm nước để tiếp tục công việc tìm kiếm trong buổi chiều trước khi có mưa lớn. Trung úy Đồng chia sẻ, anh được Ban Chỉ huy phòng điều động lên thủy điện Rào Trăng 3 làm nhiệm vụ CNCH từ ngày 18-11 và đây là lần thứ 3 anh nhận nhiệm vụ tại Rào Trăng.

Theo Trung úy Đồng, do khu vực thủy điện Rào Trăng 3 có nguy cơ sạt lở cao nên cứ đến buổi chiều tối, sau khi kết thúc công việc tìm kiếm thì anh em đơn vị và lực lượng CNCH lại di chuyển về thủy điện Rào Trăng 4 để nghỉ qua đêm.

Công việc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, thời tiết diễn biến phức tạp, vào mùa này thường có mưa lớn vào buổi chiều và buổi tối nên lực lượng CNCH luôn cố gắng tranh thủ từng giờ nắng để hoàn thành các phần việc trong ngày.

“Trong đợt mưa bão vừa qua, quê nhà em bị ngập lụt nặng nhưng vì ở khu vực Rào Trăng 3 không có sóng điện thoại nên không thể gọi về nhà hỏi thăm tình hình. Dù rất nóng ruột, lo lắng cho cha mẹ già ở quê nhưng phải đến khi trở về nhà điều hành ở thủy điện Rào Trăng 4 thì em mới có thể liên lạc được về nhà. Qua điện thoại, người vợ sắp cưới và cha mẹ em bày tỏ sự lo lắng khi biết em lên Rào Trăng tham gia công tác cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, em đã kịp thời động viên vợ và cha mẹ mình để mọi người an tâm”, Trung úy Đồng chia sẻ.

Chiều 22-11, các lực lượng đã tìm thấy thêm 1 thi thể bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đá ở lòng sông Rào Trăng. Như vậy, trong số 17 công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm được 6 thi thể, 11 nạn nhân còn mất tích. Công tác tìm kiếm giai đoạn 3 gần như hoàn tất khi toàn bộ khu vực lòng sông Rào Trăng nằm dưới vị trí sạt lở đều đã được đào bới từng lớp đất đá, tìm kiếm kỹ càng.

Tận mắt chứng kiến hiện trường vụ sạt lở và theo dõi lực lượng CNCH thực hiện công tác tìm kiếm, thân nhân các nạn nhân không giấu được sự xúc động. Nhìn khối lượng đất, đá sạt lở lớn tại hiện trường được đào bới, ông Ngô Viết Cường, cha một nạn nhân nghẹn ngào nói: “Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và các lực lượng khi đã rất nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có con tôi. Nếu không trực tiếp vào hiện trường thì tôi không nghĩ rằng hiện trường tìm kiếm lại khó khăn, hiểm trở và công tác cứu nạn lại gian nan, vất vả đến thế”.

Trong những ngày diễn ra công tác tìm kiếm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhiều lần đến hiện trường để động viên các CBCS và chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Chứng kiến tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã biểu dương và chuyển số tiền 100 triệu đồng là quà của nhân dân gửi đến lực lượng cứu nạn. Ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, công tác tìm kiếm, CNCH tại sông Rào Trăng là một “cuộc chiến” và đề nghị các lực lượng, CBCS phát huy tinh thần chiến đấu, tranh thủ từng giờ nắng, vượt qua khó khăn đảm bảo an toàn hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã và đang huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, tập trung tất cả những giải pháp cần thiết để tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Anh Khoa

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".