“Giải mã” các vụ buôn người

Dù tuổi đời còn khá trẻ, Thượng úy Phạm Hồng Quân - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an TP Hà Nội) đã có một “bề dày” thành tích nổi bật. Cùng với các đồng đội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Thượng úy Quân đã phá rất nhiều vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu được không ít thiếu nữ khỏi “động quỷ” bên kia biên giới…

1. Cuối năm 2013, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy đau khổ đến gõ cửa Phòng CSHS Công an TP Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang).

Người đàn ông tên là Nguyễn Văn P. (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đến trình báo về việc hai cô con gái xinh đẹp của ông là Nguyễn Thị Kim N. (SN 2000) và Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1997) đã bị mất tích nhiều ngày. Ông P. cũng cho biết, ngay đêm đầu tiên không thấy hai cô con gái về nhà, cả gia đình đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm, đồng thời báo lên công an phường, quận nhờ các chú công an tìm giúp.

Cũng trong khoảng thời gian đó, điện thoại của hai cháu N. và L. vẫn thỉnh thoảng có tín hiệu. Nhưng đến ngày thứ ba thì hoàn toàn trong tình trạng "ngoài vùng phủ sóng".

Tiếp nhận thông tin trình báo từ ông P., các chiến sĩ thuộc Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12) đã lập tức tập trung các biện pháp, dò tìm tung tích hai chị em. Qua xác minh ban đầu, có cơ sở để khẳng định hai cháu L. và N. đã bị bán ra nước ngoài.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng PC45, Thượng úy Phạm Hồng Quân cùng nhiều trinh sát Đội 12 đã tiến hành phối hợp với Công an quận Tây Hồ và các tỉnh biên giới tổ chức thông báo nhân dạng về hai cháu gái bị mất tích, đồng thời phối hợp với Công an Trung Quốc tiến hành giải cứu các cháu.

Thật may mắn, ngày 18/3/2014, được sự phối hợp với Công an tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), lực lượng điều tra Công an quận Tây Hồ và PC45 Công an TP Hà Nội đã giải cứu thành công, đưa cháu Nguyễn Thị Mỹ L. về Việt Nam an toàn trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Tuy nhiên, thông tin về cháu N. thì vẫn bặt tăm.

Cháu Mỹ L. kể khoảng tháng 11/2013, cháu cùng em gái Kim N. được một đối tượng nữ tên Linh rủ lên Lạng Sơn buôn bán quần áo với thu nhập cao. Trước đó cháu N. quen với Linh qua một game online. Hai chị em đi theo Linh, không ngờ đã bị đối tượng bán trao tay cho một đối tượng khác tên là Loan. Sau đó Loan đưa hai chị em thẳng sang Trung Quốc để bán tiếp cho một đối tượng tên Lan. Cuối cùng các cháu đã bị bán cho những người đàn ông bị ế vợ ở đó.

Cũng theo cháu Mỹ L., những ngày ở đất khách quê người cháu còn gặp không ít những cô gái trạc tuổi mình bị ép làm vợ của những gã đàn ông già khú đế mà không có cách nào để thoát ra được.

Cũng từ các thông tin của bị hại, một chuyên án đã được thành lập, nhằm lật tẩy đường dây buôn bán người nguy hiểm này. Tổ công tác do Thượng úy Phạm Hồng Quân làm tổ trưởng nhận nhiệm vụ điều tra đối tượng Lan.

Theo mô tả của bị hại, cùng với nhiều thông tin chắp nối từ các sự việc, lực lượng điều tra khoanh vùng được đối tượng Lan ở khu vực huyện Yên Thế và TP Bắc Giang. Tổ công tác liên tục có mặt ở Bắc Giang rà soát thông tin, phối hợp với Công an tỉnh nhằm phát hiện những di biến động của đối tượng.

Sự kiên trì của các trinh sát đã được đền đáp, sau rất nhiều lần có mặt tại Bắc Giang, tổ công tác đã phát hiện  Lan xuất hiện ở thị tứ Bảo Sơn, huyện Lục Nam. Nguồn tin từ người dân cho biết có thể Lan đang lẩn trốn tại một quán karaoke do cô ruột của Lan làm chủ. Nhiều ngày sau đó, các trinh sát phải đóng vai là những thanh niên ham chơi, tối nào cũng mò đến quán karaoke này hát hò nhằm nhận dạng đối tượng Lan, song thị dường như có cái mũi thứ hai đánh hơi được nên không thấy xuất hiện nữa?

Hy vọng tìm được đầu mối duy nhất của vụ án sắp tắt, thì tổ công tác nhận được thông tin Lan cùng cô ruột đang di chuyển về khu vực xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Lập tức mẻ lưới được tung ra đón lõng đối tượng. Kẻ cầm đầu đường dây đã được làm rõ, Ninh Thị Lan (SN 1985, quê ở thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang).

Tiếp đó, đối tượng trung gian Hoàng Thị Loan (SN 1977, quê ở xã Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) cũng bị lộ sáng. Tuy nhiên Loan đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó hai ngày, tổ công tác thuộc Công an quận Tây Hồ cũng lật được bộ mặt thật của đối tượng Linh (tên thật Đặng Thị Hiền, SN 1994, quê ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) - kẻ chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ đi làm rồi đem bán.

Hiền là đối tượng bỏ học sớm, lang thang lên khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội kiếm sống. Biết được nhu cầu "tuyển người" Loan và Lan, Hiền bàn với một đối tượng tên là Nguyễn Đức Thắng SN 1993, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - người cùng quê) đi tìm các cô gái trẻ ở khắp các tỉnh thành đưa sang Trung Quốc bán. Cô ta lập nickname trên game và mạng xã hội để làm quen, kết thân với các em gái rồi lân la tâm sự, hỏi về hoàn cảnh gia đình.

Khi biết "con mồi" khó khăn, cần có việc làm kiếm được nhiều tiền Hiền rủ các em lên Lạng Sơn buôn bán quần áo với mình, tiền công mỗi ngày 500 nghìn đồng, được ăn ngon, mặc đẹp. Khi kiếm được "hàng" Hiền sẽ liên lạc với Thắng, để đưa “hàng” sang biên giới. Mỗi món hàng trót lọt, Hiền được hưởng hàng ngàn nhân dân tệ.

Thượng úy Phạm Hồng Quân.

Thượng úy Phạm Hồng Quân.

2. Là cử nhân kinh tế, song Thượng úy Phạm Hồng Quân lại đột ngột "rẽ ngang" sang làm cảnh sát hình sự, kể cũng là một điểm thú vị về người lính trẻ này. Tuy nhiên, nhiều đồng đội cũng như cán bộ chỉ huy ở số 7 phố Thiền Quang mỗi lần chạm mặt vẫn thường hỏi đùa anh rằng: "Này, thằng Quân "con" đâu rồi?". Gắn với "sự tích" này của Thượng úy Quân là cả một vụ việc hy hữu.

Tháng 1-2010, các trinh sát Công an Hà Nội nhận được thông tin nghi vấn về một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh ra Hà Nội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bám theo một phụ nữ bế một cháu nhỏ  đi từ Bến xe miền Đông (TP HCM) ra Hà Nội và bắt quả tang khi người này đang giao bé cho hai người ngồi trong một ôtô khác chờ sẵn tại Văn Điển (Hà Nội) rạng sáng 31/1/2010.

Tại Cơ quan Công an, người phụ nữ khai là Ngô Thị Sang (tức Sương, trú tại huyện K'Bang, Gia Lai). Còn hai người trên ôtô đang nhận bé Quân từ Sang là Nguyễn Văn Hải và vợ là Ngô Thị Thúy trú tại xã Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Hải khai "mua" bé Quân để bán sang Trung Quốc. Đầu mối thu mua trẻ sơ sinh của Hải tại phía Nam là Trần Thị Phương Loan (trú tại đường Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q.Phú Nhuận, TP HCM). Hải cũng khai nhận ngoài bé Quân, đường dây này đã buôn bán trót lọt 5 trẻ sơ sinh nam sang Trung Quốc với giá 50-70 triệu đồng/bé.

Ngay lập tức hai đối tượng Ngô Thị Sang và Nguyễn Văn Hải đã bị bắt giữ. Tuy nhiên "vật chứng" của vụ án - cháu bé trai mới được khoảng một tuần tuổi - lại chưa được làm rõ nguồn gốc, tung tích và kể cả tên tuổi.

Khi "vật chứng" này được đưa về Phòng CSHS, mấy nữ trinh sát xoắn xuýt thay nhau chăm sóc thằng cu rất kháu khỉnh này, song vì cháu không có tên nên rất bất tiện trong việc chăm sóc cũng như đưa vào biên bản lời khai để điều tra vụ án. Cũng vì thế mà một trinh sát dày dạn đã nảy ra sáng kiến là lấy tên cậu thanh niên trẻ nhất đội, lại chưa vợ để đặt tên cho cậu bé. Và cu cậu được mang tên Phạm Hồng Quân từ đó.

Bé Quân sau đó được đưa đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương nhờ các bác sĩ, y tá ở đây chăm sóc. Bé lớn dần thì được chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Thượng úy Quân cũng vui mừng thông báo với chúng tôi hiện tại bé Quân đã được một gia đình tại Hà Nội nhận về chăm sóc, nuôi nấng. Cháu đang chuẩn bị vào lớp 1.

Cháu bé mang tên Quân được giải cứu trong vụ buôn bán trẻ em của đối tượng Hải, Sang.
Cháu bé mang tên Quân được giải cứu trong vụ buôn bán trẻ em của đối tượng Hải, Sang.

3. Cảm thông với gia đình có con em bị lừa bán, bắt cóc… các trinh sát, điều tra viên Đội 12 luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để tìm bằng được bị hại đồng thời bóc gỡ toàn bộ đường dây của chúng. Có thể kể đến các chuyên án 130P phá ổ nhóm chuyên lừa các bé gái qua "chat" của hai thanh niên có biệt danh là "Tý" và "Hoàng"; hay như vụ giải cứu cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bên cạnh đó, vụ phá ổ nhóm buôn người do đối tượng Vương (Bắc Kạn) cũng là một trong những chuyên án đặc biệt.

Tháng 3/2012 Phòng CSHS nhận được thông tin về một đường dây chuyên buôn bán phụ nữ ra nước ngoài. Chị Đào Thị H. (SN 1994, trú tại Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) đã bị một đối tượng bán sang Trung Quốc làm gái.

Vài tháng sau khi bị bán, chị Đào Thị H. trốn được ra ngoài và tìm cách gọi điện thoại về nhà. Từ số điện thoại liên lạc về Việt Nam của chị H., bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã giúp chị H. xác định được địa chỉ để tiến hành giải cứu.

Được sự giúp đỡ từ phía Công an Trung Quốc, ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu thành công nạn nhân đưa về Việt Nam. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh em trong tổ công tác xác định Vương là kẻ đã bán chị H. sang Trung Quốc. Tuy nhiên, không dễ để tóm được đối tượng này.

Nhân thân, đặc điểm nhận dạng đối tượng đều chưa xác định được ngoài thông tin là Vương đã từng làm xây dựng ở Hà Đông. Từ thông tin này, ban chuyên án đã xác định Vương là người tỉnh Phú Thọ đã có vợ và một con, nhưng đã bỏ vợ và đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác tên là Nông Thị Lệ H. ở Bắc Ninh. Lúc này, thông tin đó có thể là một nút thắt quan trọng của vụ án bởi nhiều khả năng Vương sẽ qua lại với người phụ nữ này.

Biết được Nông Thị Lệ H. đang làm việc tại Công ty Điện tử Samsung lực lượng điều tra tiến hành phân loại và thu hẹp đối tượng nghi vấn. Trong số 25.000 công nhân làm việc tại đây rút ra được 5 người có tên là H. quê ở Bắc Kạn.

Qua đánh giá sàng lọc thì phát hiện có một công nhân tên H. thuê nhà trọ tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Quang thông tin người dân cung cấp thì được biết tên Vương đang ở đây. Tuy nhiên, do biết mình đang bị lực lượng Công an truy tìm nên y luôn cảnh giác, có "động" là tìm cách lẩn trốn, không bao giờ ở cố định một nơi.

Không nản chí, với tinh thần quyết tâm truy lùng tội phạm đến cùng, khai thác mối quan hệ của Vương, thì được biết đối tượng này có quan hệ rất phức tạp, có thông tin rằng y đã chuyển lên Bắc Kạn sinh sống và cưới một cô vợ tại đây.

Hai đối tượng Ninh Thị Lan và Nguyễn Đức Thắng.
Hai đối tượng Ninh Thị Lan và Nguyễn Đức Thắng.

Khai thác nguồn tin, đột phá sâu, Ban chuyên án nắm được thông tin vợ mới của Vương đang sống tại khu vực bến xe Bắc Kạn. Lập tức một tổ công ngay lập tức lên đường đến Bắc Kạn từ sáng sớm. Phối hợp với Công an thị xã Bắc Kạn tiến hành rà soát khu vực bến xe, nhưng lại không có ai tên Vương và vợ là người như thế.

Tưởng chừng thất vọng thì giây phút ấy lóe lên trong đầu Thượng úy Phạm Hồng Quân rằng có thông tin trước đây trong khoảng thời gian đối tượng Vương rời khỏi Bắc Ninh có ở xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn làm gạch. Công an thị xã Bắc Kạn cho biết chỉ có khu vực xã Huyền Tụng là có nhiều lò gạch. Tiến hành tập trung rà soát khu vực này thì phát hiện có một đối tượng tên Vương mới lấy vợ, đang ở nhà vợ và làm gạch tại đây.

Niềm tin của các trinh sát chắc chắn là đây là tên Vương là đối tượng đang cần tìm. Lúc đó đã tầm 18 giờ tối, từ ủy ban xã vào tới nhà Vương ở trong rừng  cách xa cả chục kilômét. Trong cả quả đồi của một xã mênh mông chỉ có mấy nóc nhà ở, Thượng úy Phạm Hồng Quân cùng các trinh sát triển khai quây kín khu vực nhà Vương. Xác định đối tượng đang ngồi ăn cơm trong nhà, lực lượng phục bên ngoài đã nhanh chóng bắt gọn Vương. Ngay trong đêm, các anh đã dẫn giải Vương về Hà Nội…

Minh Tiến

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.