Giấc mộng đổi đời và hệ lụy được báo trước

Thiếu hiểu biết cộng với sự nhẹ dạ cả tin nên nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Trung đã bất chấp, đánh đổi tiền bạc lẫn tính mạng để đi theo các đường dây xuất ngoại “chui”. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện giấc mơ đổi đời ở những đất nước xa xôi thì đã rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Ôm nợ vì xuất ngoại

Nằm ở vùng duyên hải miền Trung, Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương có số lượng người xuất cảnh sang Mỹ và các nước châu Âu tăng theo mỗi năm khi Đảng, Nhà nước có các chính sách mở cửa và nhiều cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều vùng quê ở các xã ven biển của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế được biết đến với các tên gọi như “làng Việt kiều”, “làng xuất ngoại”... khi nơi đây có rất đông người dân đi sang các nước Mỹ, Đức, Canada, Australia để lao động, du lịch, thăm thân. Chỉ tính riêng xã Vinh An, huyện Phú Vang với 2.309 hộ dân, hơn 11.000 nhân khẩu thì toàn xã có đến 5.000 người đang định cư, lao động ở Mỹ.

Ông Phạm Phụng, Chủ tịch UBND xã Vinh An cho biết, có nhiều hộ dân ở xã vượt biên sang Mỹ làm ăn và định cư, có quốc tịch Mỹ sau đó bảo lãnh cho người thân trong gia đình sang Mỹ sinh sống. Nhiều trường hợp khác đi Mỹ theo diện kết hôn, du học hoặc thăm thân.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Văn Chương.
Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Văn Chương.

Trước thực trạng ngày càng có nhiều người xuất cảnh đi Mỹ để tìm kiếm cơ hội đổi đời nên thời gian qua, UBND xã Vinh An đã phối hợp với Cơ quan công an thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh và cảnh báo những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đưa người đi nước ngoài trái phép đến người dân. Thế nhưng, theo ông Phạm Phụng, vì giấc mộng sang trời Tây đổi đời nên không ít người đã tin lời các đối tượng trong đường dây xuất cảnh trái phép để rồi lãnh quả đắng.

Để minh chứng, ông Phụng cử cán bộ xã đưa chúng tôi đến nhà vợ chồng ông Lại Đình Thoáng (SN 1978) và bà Văn Thị Lan (SN 1979) ở thôn Trung Định Hải, là một trong số hộ dân ở Vinh An có người thân bị các đối tượng lừa xuất cảnh sang Mỹ trái phép.

Trong căn nhà cấp 4 nằm ở đầu thôn, ông Thoáng đang loay hoay sửa chiếc máy sản xuất đá cây đang bị hỏng. Khi nghe có người hỏi chuyện về con trai mình vừa đi Mỹ “bất thành”, giọng ông đượm buồm, nói từng tiếng ngắt quãng: “Chú hỏi thằng Toản à (Lại Đình Toản, SN 1998 - PV). Cũng vì thương con, muốn giúp con thực hiện được ước mơ đi Mỹ mà giờ vợ chồng tôi khổ cực như vậy đây chú!”.

Nói rồi ông Thoáng kể, trước đây vợ chồng ông là một trong những lao động có tiếng siêng năng, cần cù ở làng biển nơi đây. Ngoài kinh doanh dịch vụ, ông Thoáng còn sắm máy móc để sản xuất đá cây cung ứng trên địa bàn, còn bà Lan buôn bán cá ở chợ An Bằng để có tiền trang trải nuôi 4 người con ăn học.

Thế rồi vào năm 2014, trong một lần làm đá, ông Thoáng gặp tai nạn khi bị máy cưa cắt mất bàn tay trái và từ đó không thể khuân vác hay lao động như người bình thường. Riêng bà Lan, sức khỏe ngày càng yếu do mắc căn bệnh ung thư đại tràng, thường xuyên nhập viện để hóa trị.

“Gia cảnh ngày càng chật vật, khó khăn nhưng vì tôi có người em ruột ở Mỹ nên khi thấy thằng Toản muốn xuất cảnh đi Mỹ thì vợ chồng tôi đồng ý ngay. Vì thế, ngoài số vốn làm ăn dành dụm được, gia đình đã vay mượn thêm khoảng 600 triệu đồng để chuẩn bị chi phí làm thủ tục cho con đi Mỹ nhưng ai ngờ lại bị lừa cơ chứ...”, ông Thoáng rưng rưng, tức tưởi kể.

Ngồi bên chồng, bà Lan tiếp tục câu chuyện: Khi hay tin Toản có nhu cầu đi Mỹ, đối tượng Nguyễn Văn Chương (SN 1986, trú cùng thôn Trung Định Hải) liền tìm đến nhà vợ chồng bà Lan để dò hỏi thông tin. Tại đây, Chương giới thiệu rằng, đường dây của Chương trước đây từng đưa người sang Mỹ thành công nên có thể giúp cho Toản sang Mỹ, hình thức đi du lịch bằng vé “vip” với giá vài chục nghìn USD.

Hai đối tượng Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng.
Hai đối tượng Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng.

Sau khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của Chương cũng như viễn cảnh tương lai tươi sáng của con trai khi sang Mỹ nên vợ chồng ông Thoáng đồng ý cọc cho Chương số tiền 5.000 USD. Tiếp đó, Chương hướng dẫn Toản làm hộ chiếu, đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân và nộp vào tài khoản 5.000 USD, đồng thời nộp ảnh cá nhân, giấy CMND và một số giấy tờ tùy thân để làm thủ tục xuất cảnh.

Cũng vì không rõ thủ tục xuất cảnh đi Mỹ được làm như thế nào nên vợ chồng ông Thoáng, bà Lan tin tưởng giao cho Chương số tiền 21.000 USD cùng các giấy tờ để làm thủ tục cho con trai khi Chương yêu cầu.

Sau khi có đủ các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ số tiền, Chương đưa Toản bắt xe từ Huế ra Hà Nội. Tại đây có thêm 4 người khác, trong đó có 3 người cùng quê với Toản và 1 người ở tỉnh Nghệ An cũng theo đường dây do Chương và các đối tượng tổ chức đi Mỹ trái phép. Từ sân bay quốc tế Nội Bài, nhóm của Toản được hướng dẫn xuất cảnh bay sang Malaysia, sau đó quá cảnh đến Dubai, UAE, tiếp đó bay đến Chile.

Tại đây, nhóm của Toản gặp một người phụ nữ xưng là Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát có trụ sở đóng tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Hồng cam kết sẽ đưa nhóm của Toản sang Mỹ sau một tuần và yêu cầu các nạn nhân nộp thêm 9.000 USD để mua quốc tịch Chile và vé máy bay. Tuy nhiên sau đó, Hồng mua vé cho nhóm của Toản sang Ecuador chứ không phải qua Mỹ. Tại đây, Hồng sắp xếp mua vé máy bay cho Toản và một người khác đi Cuba, riêng những người còn lại tiếp tục ở Ecuador.

Khi Toản đến Cuba, Hồng tiếp tục hứa hẹn sẽ lo cho Toản sang Mỹ nhưng nghi ngờ bị lừa và nhận thấy visa sắp hết hạn nên Toản đến Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba để nhờ được giúp đỡ. Tại đây, sau khi nghe Toản trình bày hoàn cảnh, phía Đại sứ quán đã giúp Toản làm thủ tục mua vé máy bay để trở về Việt Nam.

Nhìn thấy con trai trở về quê nhà với bộ dạng tiều tụy, trong khi gia đình đã mất đến 36.000 USD (khoảng 850 triệu đồng) nên vợ chồng ông Thoáng, bà Lan nhiều lần liên hệ đến Chương và Hồng để yêu cầu được hoàn lại số tiền thì các đối tượng này không hồi đáp. Nghi ngờ các đối tượng có hành vi lừa đảo nên ông Thoáng đã làm đơn trình báo sự việc đến UBND xã Vinh An và công an địa phương.

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép của 3 đối tượng Nguyễn Văn Chương, Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng (SN 1987, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chồng của Hồng).

Đến cuối tháng 10-2019, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên; đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Và lời cảnh tỉnh

Trò chuyện với chúng tôi, Toản vẫn còn vẻ sợ hãi khi kể về hành trình dài ngày bị các đối tượng trong đường dây đưa đi nước ngoài trái phép dẫn dắt đi từ nước này sang nước khác. Theo lời Toản, vì tin lời các đối tượng nên suốt gần 2 tháng trời lang thang phiêu bạt ở xứ người, đi từ nước này sang nước khác nhưng Toản vẫn chưa đến được đất nước cần đến dù đã đóng phí hàng chục nghìn USD cho các đối tượng.

Không thể đi Mỹ, gia đình lại nợ hàng trăm triệu đồng nên sau khi trở về quê, Toản đi lái taxi để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ trả dần số nợ. “Qua trường hợp của bản thân em, mong rằng những người có ý định xuất cảnh đi Mỹ hoặc các nước khác nên đi bằng con đường chính thống, được Nhà nước cho phép để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo”, hướng ánh mắt về những căn nhà 2 tầng được xây dựng đối diện nhà mình, Toản nghẹn ngào trải lòng.

Ngoài điều tra làm rõ, bóc gỡ đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nói trên, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tích cực vào cuộc điều tra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động chui.

Theo các cán bộ điều tra, đối tượng tội phạm đã lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động và sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người để thực hiện chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví như vụ việc đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982, trú phường Phú Hiệp, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Anzen đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng của nhiều học viên, sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.

Chị Tống Thị V. (trú đường Hàn Mặc Tử, TP Huế) vừa tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm nên khi biết thông tin Công ty Anzen thường đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng, chị V. đã đến gặp Thắng để được tư vấn. Theo yêu cầu của Thắng, chị V. muốn đi Nhật thì phải làm hồ sơ xin việc và đóng 4.000 USD. Đến ngày hẹn phỏng vấn, Thắng nói với chị V. rằng, chị thuộc diện “đặc cách”, không cần phỏng vấn nhưng vẫn sẽ có lịch bay.

Để hoàn tất các hồ sơ, bảo hiểm kèm theo vé máy bay, Thắng yêu cầu chị V. nộp thêm 185 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị V. giao thêm số tiền này cho Thắng. Tuy nhiên, khi gần đến ngày bay, chị V. không thể liên lạc được với Thắng thì mới hay đã sập bẫy lừa. Toàn bộ số tiền Thắng chiếm đoạt dùng để trả nợ cá độ bóng đá, tiêu xài cá nhân.

Tương tự, nắm bắt tâm lý nhiều sinh viên ra trường chưa xin được việc làm, đối tượng Vũ Việt Dũng (SN 1989, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội) tự xưng là Giám đốc Công ty Cổ phần DeTaNon trụ sở tại TP Hà Nội có nhu cầu tuyển lao động đi làm đầu bếp tại các nước Phần Lan, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 7.000 USD/người.

Vùng quê Vinh An, nơi có nhiều người xuất cảnh đi nước ngoài.
Vùng quê Vinh An, nơi có nhiều người xuất cảnh đi nước ngoài.

Để thực hiện kế hoạch lừa đảo các sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, Dũng vào mạng internet tìm kiếm các tài liệu và thông tin liên quan như hợp đồng lao động dài hạn tại nước ngoài, văn bản của đại sứ quán các nước tại Việt Nam, sau đó in ra và gửi cho những người có nhu cầu tìm việc. Dũng còn kết nối với một số đối tượng tại Hà Nội để đưa những người này đến các nhà hàng học kỹ thuật chế biến các món ăn khiến các nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Với thủ đoạn này, Dũng đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi nhiều sinh viên ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tích cực điều tra, qua đó làm rõ các vụ lừa đảo bằng hình thức đưa người xuất cảnh trái phép, xuất khẩu lao động chui. Từ các vụ việc nói trên, Cơ quan công an khuyến cáo, nếu người dân có nhu cầu xuất cảnh đi nước ngoài để du lịch, thăm thân hoặc người lao động có nhu cầu tìm việc làm, đi xuất khẩu lao động cần đến các trung tâm, công ty và những cơ sở uy tín đã được cơ quan chức năng cho phép tuyển chọn, đào tạo lao động nhằm được tư vấn, hỗ trợ.

Đồng thời người dân cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật trước khi có ý định sang nước ngoài du lịch, lao động để tránh bị các đối tượng trong đường dây xuất cảnh trái phép dụ dỗ, giở trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Khoa

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".