Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử

Từ đầu năm 2022 tới nay đã có hàng loạt vụ người lao động Việt Nam vì tin lời dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” đã phải bỏ trốn, thậm chí gia đình phải gửi tiền chuộc mới được trở về. Mới đây nhất, sáng 18-8, hàng chục người Việt Nam nhảy xuống sông Bình Ghi để trốn chạy khỏi casino Rich World (trước đây tên casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia)...

Do khu vực này đối diện chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21, đóng quân địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nên khi nhiều người bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam sáng 18-8 đã được phát hiện, nhưng đã có một nạn nhân bị đuối nước. Vụ việc này một lần nữa là bài học cho những người nhẹ dạ tin vào lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao” nơi đất khách.

Cuộc đào tẩu sinh tử

Sông Bình Ghi đoạn xảy ra vụ việc rất sâu và nước chảy xiết. Những năm trước đây, thường có trẻ em tắm sông và xảy ra tai nạn đuối nước nên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, trẻ em không được đi bơi khi không có sự giám sát của người lớn.

Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử -0
Hàng chục người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Ghi để về Việt Nam.

Ông Lê Bình Hổ (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình), người trực tiếp chạy vỏ lãi ra sông cứu vớt những người trốn chạy, cho biết, sáng 18-8, ông đang chuẩn bị mở kho để lấy xe máy đi làm thì nghe bên kia sông có tiếng la hét, đánh nhau. “Khi tôi nhìn sang bên kia sông thì phát hiện nhiều người từ trên bờ nhảy xuống sông lội về bờ bên này. Lúc đó tôi tri hô, có thêm 2 người nữa cùng tôi chạy vỏ lãi ra để ứng cứu, chở được nhiều người vào bờ an toàn. Vỏ lãi tôi chở đầy người thì quay vào bờ chứ không nhớ rõ là bao nhiêu người. Sau khi thấy không còn ai ở dưới sông nữa thì kiểm tra có 40 người, trong đó có 5 nữ”, ông Hổ nói.

May mắn vụ việc xảy ra vào ban ngày nên người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời những người trốn chạy khỏi casino. Vụ việc được chốt 21 tiếp nhận và báo cáo đến các cơ quan chức năng có liên quan. Sau khi sơ cứu cho những người bị thương, tổng số 40 người được đưa đến Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước để được chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi.

Anh Lê Đình Hải (cư trú tỉnh Gia Lai) chia sẻ, anh cùng một số người khác chấp nhận vượt biên trái phép sang Campuchia với ước mơ có một công việc ổn định, thu nhập cao. Tuy nhiên, khi sang Campuchia, anh phải đối mặt với sự thật tàn khốc: “Khi được đưa đến casino, quản lý cho tôi một cái app, sau đó tôi giả trai hoặc gái để lừa đảo chính người Việt Nam mình. Bọn chúng cho chỉ tiêu, 5 ngày phải kiếm được 2 khách và lừa được 10 đến 15 triệu, nếu ai không kiếm được, bọn chúng đưa vào “danh sách đen”. Nếu 5 ngày liên tiếp mà không hoàn thành chỉ tiêu là bị bọn chúng đưa lên lầu để chích điện vào người và 5 ngày sau nữa mà không kiếm được tiền, chúng lại mang đi bán cho công ty khác. 4 tháng, tôi bị đánh 2 lần và đưa lên lầu 8 tại casino để chích điện, khi chích điện là bị còng vào một cái ghế, cùng lúc có 3 đối tượng chích điện vào chân, bụng và vùng đầu. Đến khi nào thấy gần ngất đi thì bọn chúng mới thôi và nhiều trường hợp đã chết vì không chịu nổi tra tấn”. Sau 4 tháng bị bóc lột sức lao động tại casino Rich World, anh Hải cùng những người nơi đây đã quyết định tổ chức tháo chạy khỏi nơi này.

Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử -0
Cơ quan Công an lấy lời khai những người trốn khỏi casino ở Campuchia để phục vụ công tác điều tra.

Còn anh Nguyễn Quốc Thắng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa kể, vừa khóc khi nhớ lại cảnh lao động tại casino. Anh Thắng cho biết, tháng lương đầu anh được hơn 500 USD nhưng từ những tháng sau đó, anh bị trừ dần, trừ vì không đạt chỉ tiêu, doanh thu... Không chỉ bị bớt tiền lương, anh và những người lao động tại casino này còn bị quản lý ở đây đánh đập. “Chúng đánh người ngay tại phòng làm việc. Bà con mình đừng có nghe lời dụ dỗ qua bên đó làm việc nhẹ, lương cao mà ham. Công việc rất áp lực mà lại bị đàn áp, ăn uống thì không được no, nhưng phải làm 13-14 tiếng/ngày. Còn bị đánh thì cứ như cơm bữa...” - anh chia sẻ.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, những người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam khai nhận, trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700-1.000 USD/tháng trên các nền tảng mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Khi đến nơi, công việc hằng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Với ý định trốn nhưng không biết trốn đi đâu vì xứ lạ quê người, lợi dụng lúc sơ hở, những người ở casino đã lén nhìn qua cửa sổ và thấy bên kia sông Bình Ghi có quốc kỳ Việt Nam, nên quyết định phá rào bơi qua sông để về nước. Theo kế hoạch, hàng chục thanh niên đã lợi dụng lúc giao ca buổi sáng của nhóm bảo vệ casino, chỉ có 7-8 người túc trực, cổng rào không khóa, đồng loạt lao ra tấn công bảo vệ, mở toang cửa cho những phụ nữ. Tiếp đó, những thanh niên còn lại trong nhóm cầm theo "bom xăng" ném chặn đường các đối tượng bảo vệ, tạo cơ hội cho những người khác có thời gian thoát thân. Tất cả, dù biết bơi hay không vẫn lao xuống sông Bình Ghi để cố qua bên kia bờ...

Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử -0
Những người trốn khỏi casino ở Campuchia được bố trí ăn nghỉ tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước.

Ngoài mức lương “cao như mơ”, các đối tượng lừa đảo đã dùng thủ đoạn hỗ trợ toàn bộ chi phí, thậm chí là hỗ trợ nơi ăn, chốn ở, xe đưa rước tận tình cho những người xuất cảnh sang Campuchia làm việc. Trước khi lên đường sang Campuchia, những người xuất cảnh cùng có chung suy nghĩ: Nơi đâu cũng là lao động miễn sao có thu nhập cao, nếu qua đó làm không được thì quay về quê hương, xem như một chuyến du lịch “0 đồng”, thế nhưng đời không như là mơ...

Có dấu hiệu tội phạm mua bán người   

Ngày 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Trong số 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam, Lệ cùng Danh khai nhận đã đưa 6 người xuất cảnh trái phép để nhận tiền công 100.000 đồng/người. Ngoài ra, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội có thông tin cho rằng những người trốn chạy khỏi casino là những đối tượng nghiện ma túy, đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Qua kết quả xét nghiệm, xác định cả 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia đều âm tính với ma túy.

Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử -0
Phóng viên phỏng vấn ông Lê Bình Hổ - người chạy vỏ lãi ra sông hỗ trợ những người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thơ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, trước khi xảy ra vụ việc 40 người trốn chạy khỏi casino vượt biên về Việt Nam thì từ đầu năm đến nay Công an tỉnh An Giang cũng đã tiếp nhận các trình báo, vụ việc liên quan đến tình trạng người dân trên địa bàn bị lừa qua Campuchia để làm việc trong các công ty game online. Nếu người lao động muốn chở về Việt Nam thì phải liên hệ người nhà chuyển tiền chuộc vào tài khoản của các đối tượng.

Đa phần các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18-35, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia “việc nhẹ, lương cao”, nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng...

Cụ thể, sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng; bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác.

Giấc mơ hoang và cuộc đào tẩu sinh tử -0
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ và đối tượng Lê Văn Danh

Thượng  tá Nguyễn Hữu Thơ khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các lời mời, kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội. Người dân không tiếp tay, giúp đỡ cho nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Khi phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép, cần thông báo Cơ quan công an gần nhất. Nếu người dân có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Đồng thời, người dân thường xuyên tìm hiểu để nâng cao trình độ văn hóa, pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp cho người thân khỏi bị lừa, mua bán. Quan trọng luôn nhớ địa chỉ và số điện thoại tin cậy, có thể là của chính quyền, cơ quan, tổ chức, người thân... để liên hệ giúp đỡ khi cần thiết.

Trần Lĩnh

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.