Đượm tình “nhiễu điều phủ lấy giá gương…”

Giữa khó khăn bộn bề do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, những tấm lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “nhường cơm sẻ áo” với bà con nghèo đang được nhiều người lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với rất nhiều hành động đẹp, câu chuyện đẹp về tình người, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự đoàn kết, đồng lòng của cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Máy “ATM phát gạo” nghĩa tình

Ngày 9-4 là ngày thứ ba chiếc máy “ATM phát gạo” hoạt động tại địa chỉ 204B Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Sau mấy ngày hoạt động, chiếc máy với thông điệp “Nếu khó khăn cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác” trở nên nổi tiếng, bởi nó càng ngày càng được người khó khăn biết tới và ghé đến nhận gạo.

Những phần gạo này dù không nhiều (chỉ từ 1,5 đến 2kg) nhưng giữa bộn bề khó khăn mùa dịch thì nó cũng giúp một phần nào cho bữa cơm gia đình của những người nghèo ở TP Hồ Chí Minh ấm no hơn.

Người nghèo đến nhận gạo miễn phí tại “ATM phát gạo” xếp hàng ngay ngắn theo các ô phân chia khoảng cách nhằm tuân thủ quy định phòng, chống dịch.
Người nghèo đến nhận gạo miễn phí tại “ATM phát gạo” xếp hàng ngay ngắn theo các ô phân chia khoảng cách nhằm tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 9-4, những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đến địa chỉ này xếp hàng với khoảng cách 2m tại các vạch chỉ dẫn đã vẽ sẵn trên mặt đường để nhận gạo từ máy “ATM phát gạo”. Từ lúc xếp hàng đến lúc nhận gạo, người dân chỉ mất vài phút.

Bà Phạm Thị Loan (62 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến lấy gạo, cho biết bình thường bà làm nghề bán vé số. Nhưng từ khi (1-4) vé số ngừng phát hành, bà khá khó khăn. “Mấy hôm nay tôi không bán vé số nên quả thật rất chật vật. Tôi nghe nói nơi này phát gạo nên tới ghé vào lấy. Giữa lúc khó khăn thế này, có thêm được chút nào là vui chút đó chú ạ”, bà Loan chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (60 tuổi, ngụ quận 11) làm nghề chạy xe ôm. Tranh thủ vừa đi giao hàng cho khách xong, đi ngang qua thấy có cho gạo nên vào lấy. “Không nói chú cũng biết làm mấy cái nghề này từ khi dịch bùng phát hầu như rất khó kiếm được tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày. Dù chỉ là một bịch gạo nhỏ nhưng cũng giúp cho gia đình tôi 4 người có cơm ăn ít cũng hai ngày. Hành động của người chủ này giúp đỡ người nghèo thật tốt”, ông Tùng cho hay.

Trước sự xuất hiện của cái máy “ATM phát gạo” có thể nói là lần đầu tiên thấy, nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên xen lẫn chút thú vị. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái máy kiểu này. Việc nhận gạo tự động như thế này an toàn hơn so với việc trao tận tay như trước giờ. Người nhận không phải chen lấn, không tiếp xúc trực tiếp nên cũng an toàn hơn trong khi dịch chưa giảm mà chỉ mất có vài phút là có gạo”, bà Hoàng Xuân Linh (59 tuổi, ngụ quận 12) sau khi bấm nút nhận gạo tại máy tự động này vui vẻ cho biết…

Hành động đẹp và nhiều ý nghĩa đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng nên mấy ngày qua liên tục có nhiều “Mạnh Thường Quân” chở gạo tới đóng góp, nhằm giúp “ATM phát gạo” có thể tiếp tục hoạt động lâu dài. Câu chuyện tình người ở đây cứ mỗi ngày một dài ra theo từng đợt gạo được mang đến. Gạo được mang tới góp nhiều tới mức phải xếp hàng chờ, hết xe này tới xe khác. Nhân viên của đơn vị từ thiện được huy động để hỗ trợ khuân vác gạo vào trong.

Anh Hoàng Tuấn Anh (chủ nhân sáng tạo chiếc máy ATM phát gạo) bày tỏ niềm vui vì đã nhận được sự hỗ trợ của tất cả mọi người. “Từ khi kêu gọi, có rất nhiều “Mạnh Thường Quân” mang gạo đến góp cùng chúng tôi để giúp đỡ người nghèo. Tôi rất vui vì mọi người cùng đồng lòng. Do gạo được vận chuyển tới góp liên tục nên tôi cũng chưa thể ước lượng được khoảng bao nhiêu tấn. Chúng tôi đã thiết kế thêm hai máy nữa, hiện tại chỗ này tổng là 3 cái máy để phát cho người nghèo”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Theo anh Tuấn Anh, ý tưởng chế tạo ra chiếc máy phát gạo tự động bắt nguồn từ công ty của anh chuyên làm về hệ thống khóa điện tử và nhà thông minh, bình thường anh thấy khi phát quà từ thiện, người phát sẽ tiếp xúc trực tiếp với người nhận nên dễ xảy tình trạng tranh giành, tạo đám đông nguy hiểm trong mùa dịch. Vì thế, anh cùng các nhân viên kỹ thuật lấy một bộ phận thiết bị của tòa nhà thông minh để làm cái máy phát gạo tự động. Chiếc máy có chuông thông minh, van tự động và bồn chứa gạo được đặt trên mái nhà cùng hệ thống ống dẫn.

Khi có người đến nhận, ấn nút thì cảm biến chuyển động kích hoạt hệ thống trên điện thoại. Gạo sẽ chạy ra từ bồn chứa phía trên, mỗi lần chạy ra sẽ được 1,5-2kg. Từ lúc hình thành ý tưởng đến lúc thực hiện, anh và các nhân viên chỉ mất 8 tiếng để hoàn thành chiếc máy và đưa vào hoạt động. Chủ doanh nghiệp cho biết hiện nay mỗi ngày “ATM phát gạo” phát miễn phí hơn 3 tấn cho hàng trăm người nghèo, làm việc 24/24.

Hình ảnh tương thân tương ái giữa mùa dịch.
Hình ảnh tương thân tương ái giữa mùa dịch.

Theo một lãnh đạo UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, trước khi tiến hành phát gạo, chủ doanh nghiệp này đã có thông báo với phường việc làm từ thiện này. Chiếc máy phát gạo tự động này đảm bảo được khoảng cách an toàn theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại thời điểm phát gạo có người của công ty hướng dẫn. Tuy nhiên, số lượng người dân đến nhận ngày càng đông nên phường đã chủ động bố trí lực lượng dân phòng, Công an khu vực để hỗ trợ hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch cũng như giữ gìn an ninh trật tự.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Cũng thể hiện tình tương thân tương ái dành cho người nghèo khó lúc hữu sự, nhiều nghệ sĩ đã góp công sức và tiền của, đứng ra kêu gọi và giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn này. Nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, MC - diễn viên Đại Nghĩa, diễn viên Minh Hằng... đã tặng hàng chục tấn gạo cho những người bán vé số, bán hàng rong, thợ hồ... có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh...

Cứ thế, những ngày gần đây, ai cũng dễ dàng bắt gặp trên đường phố, giữa các khu dân cư ở thành phố những hình ảnh của hàng loạt điểm phát quà từ thiện hay những quán cơm miễn phí, giá rẻ... để chung tay chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch bệnh.

Mới đây, những người hàng xóm tại tổ 49 khu phố 7, phường 10, quận Gò Vấp đã cùng đóng góp và trao những phần quà cho 10 hộ trong tổ có hoàn cảnh khó khăn để động viên họ cùng cố gắng vượt qua mùa dịch. Theo đó, mỗi hộ nhận được một bao gạo, một thùng mì, một chai nước tương, dầu ăn, đường và khẩu trang vải.

Trước thông báo tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày, kể từ ngày 1-4, chị Võ Thị Thùy Trang, 35 tuổi (chủ quán cơm) cùng một số bạn bè, nhà hảo tâm kết hợp tổ chức phát cơm miễn phí để giúp bà con lao động vượt qua những ngày khó khăn này. Bên cạnh việc phát cơm miễn phí, người đến nhận cơm còn được tặng thêm khẩu trang nếu không có, nhận những lời thăm hỏi động viên từ quán khiến nhiều người cảm động.

Hay tại quán cơm chay Bình An, quận 10, hơn 500 phần cơm đã được quán phát đến người lao động nghèo, người bán vé số bị mất thu nhập vì dịch vụ xổ số tạm ngưng để phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Cũng mong muốn giúp đỡ bà con lao động vượt qua thời gian khó khăn vì dịch bệnh, tại góc ngã tư đường Hùng Vương với Trần Nhân Tôn, quận 5, gia đình một người dân cũng đã chuẩn bị hơn 200 túi thực phẩm gồm gạo, mì tôm để gửi đến những người lao động lớn tuổi. Theo chia sẻ, gia đình được một người thân đang sống ở nước ngoài hỗ trợ chi phí để thực hiện nên sẽ cố gắng gửi tặng bà con đến khi hết khả năng thì thôi...

Nhiều “Mạnh Thường Quân” đã tìm đến, chung tay góp sức với “ATM phát gạo” giúp đỡ bà con nghèo.
Nhiều “Mạnh Thường Quân” đã tìm đến, chung tay góp sức với “ATM phát gạo” giúp đỡ bà con nghèo.

Trong tình hình cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn cách ly toàn xã hội, nhiều công ty đã cắt giảm lương, nhân sự, vì vậy người lao động gặp không ít khó khăn, thu nhập trở nên eo hẹp. Sự quan tâm của các chủ nhà trọ đã khiến họ bớt cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người.

Anh Lê Văn Thành, chủ một khu nhà trọ với hàng chục phòng cho thuê trên đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) quyết định miễn phí tiền trọ cho tất cả mọi người trong 2 tháng, nếu dịch vẫn còn sẽ tiếp tục. Anh Thành cho biết người ở trọ đa phần là lao động chân tay, xa quê vào thành phố để mong có thêm chút tiền gửi về cho gia đình. Trong tình cảnh khó khăn hiện nay, việc họ ở lại thành phố sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên dù gia đình anh cũng chẳng giàu có gì, thu nhập gần như lệ thuộc vào tiền cho thuê nhưng anh vẫn quyết định giúp đỡ họ.

Bên cạnh việc miễn phí tiền trọ, anh Thành còn kêu gọi người thân gom góp để mua hàng chục phần quà gồm mì gói, đường, gạo... mang đến từng phòng trọ gửi tặng và khuyên mọi người bình tĩnh ở yên trong nhà để tránh lây lan dịch bệnh.

Cùng nghĩa cử, chị Hoa, chủ khu nhà trọ trên đường Lê Thị Hà, huyện Hóc Môn, vào ngày cuối tháng 3 đã treo bảng thông báo sẽ giảm nửa giá tiền cho người thuê. Tương tự, anh Đỗ Văn Thanh, chủ dãy nhà trọ hơn 10 phòng ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, cũng đã miễn tiền trọ cho đến khi nào dịch bệnh lắng xuống.

Việc miễn, giảm tiền thuê trọ đang ngày càng lan rộng trên địa bàn thành phố, đặc biệt ở huyện Bình Chánh đã trở thành phong trào. Tính đến ngày 2-4, lãnh đạo xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) cho biết qua thống kê đã có 59/117 chủ nhà trọ trên địa bàn giảm tiền phòng trong tháng 4 và tháng 5, từ 10% đến 100% tiền phòng cho 749 phòng với 1.277 nhân khẩu. Lãnh đạo huyện Bình Chánh cũng thông tin hiện có hơn 2.600 chủ nhà trọ trên địa bàn đã bắt đầu miễn, giảm tiền thuê phòng cho người lao động...

Trên bình diện cả thành phố, để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, ngoài những tấm lòng thơm thảo, chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2.700 tỷ đồng để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Theo đó, tại buổi họp báo thông tin về tình hình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ngày 7-4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 4 đối tượng được hỗ trợ do tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Cụ thể, về hỗ trợ người bán vé số dạo, tính đến ngày 2-4, có gần 12.000 người bán vé số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày. Tổng số tiền hỗ trợ gần 9 tỷ đồng, thời gian chi trả từ ngày 6-4 và sẽ được trao tận nhà. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh hiện có 32.000 hộ cận nghèo, hộ nghèo, trong đó có khoảng 9.000 hộ bị tác động trực tiếp như mất việc làm, mua bán ế ẩm... Các hộ này sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6).

TP Hồ Chí Minh bước đầu khảo sát có 600.000 lao động mất việc, ngừng việc không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp (do có nhiều lao động chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng). Trong số đó có 32.000 người là giáo viên mầm non, nhóm trẻ ngoài công lập, ngoài quốc doanh. Các đối tượng này được hỗ trợ 1 triệu/tháng (trong 3 tháng 4, 5, 6/2020), tổng kinh phí hỗ trợ là 1.800 tỷ đồng

Đối với 43.000 trường hợp đang hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng, thành phố cũng tiến hành khảo sát những trường hợp khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Theo đó, có 15.000 hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Các hộ này nhận được 500.000 đồng/tháng (trong 3 tháng 4, 5 và 6/2020)...

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, từ ngày 20-3 đến chiều 6-4, các tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với số tiền gần 75 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hàng hóa (phòng áp lực âm, giường bệnh, nước rửa tay, mặt nạ y tế, cháo gói...).

Có thể nói, từ những hành động, việc làm nhân ái, có ý nghĩa thiết thực của các cá nhân, tổ chức, cho đến việc hết lòng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của các cấp chính quyền TP Hồ Chí Minh đã cho thấy được sự đồng lòng, chung tay khi cùng vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Qua đó đã lan tỏa tình cảm tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Phú Lữ

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…