Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

4. bs kim hoa`ng.jpeg -0
Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Kim Hoàng

Uống vừa đủ để làm chủ hành vi

Chuyên viên tư vấn tâm lý Phạm Thanh Tâm hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hơn hai chục năm làm công tác nghiên cứu thực tế đời sống xã hội và tư vấn tâm lý, ông nghi nhận một số trường hợp nhận biết bị ảnh hưởng tâm thần do uống nhiều rượu bia và thường hay gây hấn với bạn nhậu đã nhờ tư vấn để có phương án điều trị. Tuy nhiên, một số người thường xuyên uống rượu bia, hay gây gổ đánh nhau với người khác thì không những không chấp nhận tư vấn, mà con xem đó là cách để thị uy và tự vệ cho bản thân trước khi người khác ra tay. Những trường hợp này thường rất cố chấp, họ xem những va chạm nhỏ nhặt với những người cùng làm việc, những lời bông đùa của bạn nhậu là ghét bỏ, thù hằn với mình rồi gom vào trong đầu giống như chiếc lò xo bị nén chặt và khi xung đột nội tại tăng cao thì chỉ cần một va chạm đơn giản trong một cuộc nhậu khác, chiếc lò xo ấy lập tức bung ra và họ sẵn sàng khơi mào ẩu đả hoặc tấn công người khác. 

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Hải, TP Hồ Chí Minh vào đêm 20/4 vừa qua là một điển hình. Cùng là công nhân thi công công trình đường 991B, lại cùng ở chung trong một lán trại nên thời gian đầu, ông N.V.P cùng Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình đã thiết lập mối quan hệ khá tốt và thường xuyên “chén chú, chén anh” để vượt qua những mệt nhọc. Trong những lần nhậu ấy, mọi người thường lấy chuyện trêu chọc lẫn nhau để lấy những tràng cười, chỉ riêng ông P. lại xem đấy là những lời mỉa mai, miệt thị mà đám công nhân kia dồn vào mình nên trong đầu xuất hiện xung đột, thù ghét những người kia.

1.-la^´y-lo-`i-khai-do^´i-vo-´i-nguye^~n-ta^´n-qu´i.jpeg -0
Điều tra viên lấy lời khai đối với Nguyễn Tấn Quí

23 giờ đêm ngày 20/4/2026, vừa trở về lán trại sau chầu nhậu say túy lúy, ông N.V.P phát sinh mâu thuẫn với nhóm người đang ngồi nhậu ở lán, gồm: Trương Tiến Hiến, Lã Văn Bình, Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Quang Bình. Khi cuộc cãi vã qua lại ngày càng tăng nhiệt, ông N.V.P đã không thể kiềm chế được bản thân, cho rằng đám đông kia có thể tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng mình nên lập tức gọi điện cho con trai tên N.M.P và một người cháu cùng là công nhân làm việc trong công trình đến lán trại. Thấy tình hình quá căng thẳng, những công nhân cùng lán trại đã nhảy vào can ngăn nhưng cả hai không những không nghe mà vẫn công kích lẫn nhau nên khi có cứu viện đến, ông N.V.P và con trai N.M.P cùng người cháu lập tức lao vào tấn công Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình. Cũng đã uống nhiều rượu nên Lã Văn Bình thay vì chạy đi báo Công an hoặc vào nhà dân để né tránh thì lại không làm chủ được bản thân, vơ lấy con dao nhọn đâm ông N.V.P. và N.M.P nhiều nhát khiến ông N.V.P. tử vong tại hiện trường, còn con trai N.M.P bị thương ở vùng bụng, được những người xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình bỏ trốn khỏi hiện trường và đến chiều ngày 21/4/2026 thì bị cơ quan Công an tóm gọn.

Tại cơ quan Công an, Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình khai rằng, khi gây hấn với ông P. thì không có tư tưởng đánh nhau hay dùng hung khí đoạt mạng họ, nhưng khi bị nhóm người trong gia đình ông P tấn công thì bản thân bị mất kiểm soát nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sự ân hận của Hiến và Bình là quá muộn màng bởi trước đó nếu biết nghe lời khuyên của những người xung quanh để biết tiết chế không uống nhiều bia rượu thì đâu có xảy ra hành vi tước đoạt mạng sống của người khác cũng như đưa bản thân mình vào con đường lao lý…

Một vụ án mạng khác xảy ra tại xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh cách đây chưa lâu cũng đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Vốn là hai người bạn thân thiết chia sẻ từng đồng tiền, từng bát cơm để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi cùng ngồi vào bàn nhậu, Nguyễn Tấn Quí, sinh năm 1985 ở Gia Lai và Trần Hữu Luân, sinh năm 1990 ở Đắk Lắk đã không nhường nhịn, mà ăn miếng trả miếng qua lại. Khi cuộc nhậu sắp tàn, những khách mời khác đã người nào về nhà nấy thì Quí và Luân tiếp tục ngồi lại uống rượu. Tưởng chừng hành động này sẽ giúp hai người tự kiểm điểm bản thân, tha thứ cho nhau để vẫn là đôi bạn thân thì diễn biến sau đó lại hoàn toàn đảo ngược và họ tiếp tục đẩy cuộc cãi vã lên cao trào. Do uống quá nhiều rượu, không làm chủ được bản thân, Quí chạy vào nhà lấy con dao nhọn tấn công anh Luân tử vong ngay tại chỗ. Đến lúc tỉnh rượu, Quí mới giật mình, chân tay bủn rủn vì đã nhớ lại trong lúc chén chú chén anh đã ra tay sát hại người bạn thân.

3. a´p gia-i pha-m thanh sang ve^` cqca.jpg -0
Áp giải Phạm Thanh Sang về trụ sở Công an

Hãy đến bệnh viện điều trị để tránh gây hệ lụy xấu    

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Kim Hoàng, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh cho biết, rượu bia thường được người ta sử dụng nhằm có nhiều sự vui vẻ trong tiệc cưới hỏi, lễ, tết, giỗ chạp, liên hoan cuối năm…. Tuy nhiên, có một bộ phận lại lạm dụng như uống thường xuyên với liều lượng quá nhiều gây rối loạn tâm thần. Ở giai đoạn đầu khi sử dụng rượu, bia sẽ kích thích thần kinh, tạo sự hưng phấn, nói nhiều và nói hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, nhưng rượu, bia có tính dung nạp cao nên càng uống thì càng tăng đô dẫn đến việc con người ta sẽ nghiện rồi xem nó như một thứ để giải mọi nỗi sầu muộn. Qua thực tế điều trị tại bệnh viện, ông ghi nhận một số trường hợp khi đã bị lệ thuộc, nhiều người buổi sáng mà không uống sẽ bị run tay, trong người bứt rứt, vật vã và chỉ khi uống vào thì mới hết. Nhiều người còn uống rượu, bia thay nước và hàng ngày họ có thể uống từ 1-2 lít rượu dẫn đến tình trạng nội tạng bị suy thoái, hư hỏng, riêng gan có thể bị xơ hoặc ung thư. Người uống nhiều rượu, bia thường ăn ít nên lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể kém dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa, thiếu vitamin, trong đó có vitamin B1 và thường có bệnh viêm đa dây thần kinh ngoại biên.

Sử dụng quá nhiều rượu, bia cũng dẫn đến việc hệ thần kinh bị tác động và rối loạn tâm thần, gây ảo giác khiến người nghiện luôn cảm thấy như có kiến bò toàn thân, lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu, liên tục gãi hoặc bật nhảy một cách vô thức. Một số trường hợp khác còn gây ảo thị, hoang tưởng và nhất là hoang tưởng ghen tuông. Cụ thể người nghiện sẽ bị suy giảm tình dục nên không sinh hoạt với vợ, hơn nữa phụ nữ cũng không thể chấp nhận người chồng ngày nào cũng say xỉn nên dễ phát sinh tình trạng chán ghét tình dục dẫn đến việc khi người chồng đụng vào cơ thể thì vợ sẽ đẩy ra. Vài lần như vậy, người chồng sẽ suy nghĩ rằng vợ mình ngoại tình. Sự hoang tưởng trong đầu người chồng lúc đầu chưa chi phối hành vi, nhưng tích tụ trong thời gian dài sẽ khiến thần kinh của người chồng bị chi phối, không làm chủ được hành vi dẫn đến tình trạng tấn công vợ, con, người thân, người bị cho là tình địch hoặc bạn nhậu.

Cũng theo bác sĩ Vũ Kim Hoàng, rượu, bia là để tạo thêm sự hưng phấn, vui tươi cho các bữa tiệc, chúng ta chỉ nên sử dụng vừa phải để còn làm chủ được bản thân nhằm tránh bị lệ thuộc vào nó rồi gây ra những hệ lụy khó lường. Nếu một người uống vài chai bia hoặc dăm ly rượu mà say thì cần bớt lại, chỉ uống một chai hoặc vài ly rượu rồi nói chuyện vui vẻ chứ không nên ép nhau uống thật nhiều rồi buông lời khiêu khích, chê bai lẫn nhau, mang chuyện không vui ra nói… vì khi uống nhiều thì cả bản thân lẫn đối phương sẽ không làm chủ được hành vi và có thể dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả lẫn nhau, thậm chí có thể dùng hung khí sát hại đối phương. Một số trường hợp vì rối loạn tâm thần nên cứ uống rượu vào là trong đầu sẽ có ảo giác rằng những người từng cãi nhau với mình sẽ tấn công mình và tìm cách tấn công trước để bảo vệ mình.

2. ðu-a do^´i tu-o--ng la~ va-n bi`nh de^´n thu--c nghie-^m hie-^n tru-o-`ng.jpg -0
Lã Văn Bình đến thực nghiệm hiện trường

Có thể kể đến vụ án xảy ra tại tỉnh An Giang là một điển hình. Chiều ngày 12/4/2026, Đỗ Duy Minh, sinh năm 1983 đã mở tiệc rượu trước nhà để chiêu đãi những người thân trong gia đình và người làm thuê khi vừa hoàn thành công việc được giao. Cũng trong bữa tiệc này, Minh mời thêm bạn thân là Phạm Thanh Sang, sinh năm 1991 và Đỗ Phát Đạt, sinh năm 1999 cùng tham dự. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, thấy anh Đỗ Trọng Bảo, sinh năm 1985 là người cùng địa phương đến quán bi da gần nhà mình thì nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên Sang đã xông ra chửi mắng và Bảo cũng không vừa, liền dùng những lời cay độc đáp trả. Với quyết tâm phải dằn mặt cho sợ, Sang gọi Minh và Đạt dùng ly thủy tinh, bàn ghế chạy ra cùng đánh hội đồng cho đến khi phát hiện Bảo đã chết, Sang cùng Minh và Đạt mới rùng mình sợ hãi và nhờ sự động viên của gia đình, hàng xóm nên đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

“Chúng tôi khuyên đối với người nghiện rượu, bia thì bản thân và người thân cần để ý. Nếu thấy có điều bất thường về sức khỏe tinh thần phải đến các cơ sở y tế thăm khám thường xuyên để nếu phát hiện có những triệu chứng về tâm thần, các bác sỹ sẽ sử dụng thuốc cắt cơn ảo giác, hoang tưởng để không còn bị rượu chi phối nữa. Việc điều trị cắt cơn nghiện không khó, nhưng chống tái nghiện thì rất khó nên bệnh nhân phải kiên trì, có ý chí cao, tránh xa những bữa tiệc tùng không đáng bởi nếu sa đà rồi tái nghiện thì quá trình điều trị cai nghiện sẽ trở thành công cốc. Mặt khác, trong quá trình cai nghiện và sau cai nghiện, bệnh nhân rất cần sự ủng hộ, động viên, chia sẻ của người thân để mau chóng vượt qua, không nên tạo sự căng thẳng, la mắng vì như vậy sẽ đầy người nghiện đến con đường xấu. Tốt nhất là chịu khó nhịn đến lúc người say tỉnh rượu thì hãy phân tích, bởi lúc này họ mới đủ tỉnh táo để tiếp nhận và tự điều chỉnh được mình” - bác sĩ Vũ Kim Hoàng cho biết.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Bình luận để lại số điện thoại dưới phiên bán hàng trực tuyến (livestream), hành vi tưởng chừng vô hại đang trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt vụ lừa đảo có tổ chức. Khi thương mại điện tử bùng nổ song song đó một “hệ sinh thái tội phạm” cũng âm thầm vận hành, tận dụng chính sự tiện lợi và tâm lý mua nhanh chốt gọn của người tiêu dùng.