Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (Bộ Công an):

Đưa ra ánh sáng những tội phạm "giấu mặt"

Với những thành tích đáng tự hào, cán bộ chiến sỹ của Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (Bộ Công an) vẫn không ngừng rèn luyện học tập, tinh thông nghiệp vụ, chính trị pháp luật, hiểu về kinh tế, kỹ thuật, khắc phục mọi khó khăn, vượt lên trên tất cả để  tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân giao phó...

Hơn 8 năm kể từ ngày thành lập (15/1/2010), những chiến sĩ Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (A87) Tổng cục An ninh, Bộ Công an luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, mưu trí, dũng cảm đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông. Xác lập nhiều vụ án, truy tìm nhiều tên thủ phạm "gây án vô hình" trên mạng, thu hồi về cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng; kiến nghị xử lý hàng trăm vụ việc sai phạm trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, TTATXH.

Là người gắn bó với Cục A87 ngay từ những ngày đầu thành lập, lật lại những trang hồ sơ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng kể lại vụ án lớn, làm nên "thương hiệu độc quyền A87" và được coi là thành công lớn từ trước đến nay triệt phá đường dây trộm cắp cước viễn thông quy mô lớn có yếu tố nước ngoài, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa an ninh, an toàn thông tin quốc gia vào cuối tháng 11-2016.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của đơn vị thấy nổi lên một đường dây trộm cước viễn thông quốc tế có yếu tố nước ngoài sử dụng SIM ảo, mạng viễn thông ảo được kích hoạt, tạo IMEI giả tại Trung Quốc. Có rất nhiều cuộc điện thoại lạ gọi từ nước ngoài về Việt Nam nhưng lại hiện đầu số của các nhà mạng trong nước.

Lưu lượng chuyển cuộc gọi quốc tế qua sim trong nước có ngày lên tới cả nghìn cuộc. Trước tình hình trên, các trinh sát của đơn vị phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng như VNPT, MobiFone, Viettel, FPT, VTVcab, SCTV tiến hành bí mật điều tra thu thập toàn bộ các thông tin.

Sau một thời gian dài tiến hành điều tra, các trinh sát đã dựng được toàn bộ thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng trong đường dây này với nhiều thủ đoạn mới, phương tiện hiện đại. Các đối tượng phạm tội nằm trong đường dây rất giỏi về công nghệ thông tin, sử dụng những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất dùng đường truyền Internet cáp quang để chuyển tiếp lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam, sever đặt ở nước ngoài; kết hợp với ứng dụng di động, cố định, mạng Internet và sim ảo rồi lợi dụng sơ hở trong quy định về quản lý thuê bao trả trước để thiết lập trái phép hệ thống viễn thông quốc tế, chuyển lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam; gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn thông tin của quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông báo công dâng Bác.
Cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông báo công dâng Bác.

Mất rất nhiều thời gian, công sức xác minh truy tìm, các trinh sát xác định được hơn 90.000 số điện thoại di động thường xuyên hoạt động tại Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai bị sử dụng cho các hệ thống viễn thông quốc tế trái phép. Khoanh vùng được hoạt động khai thác trái phép cước viễn thông xung quanh nhiều khu vực đặt trạm thu phát sóng BTS có nghi vấn tại Hà Nội như Trung Kính, Trung Hòa, Nam Trung Yên, Thanh Xuân, Định Công...

Hàng ngày các đối tượng có thể chuyển hàng ngàn cuộc gọi quốc tế về Việt Nam, gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng trong nước. Các trinh sát cũng đã dựng được chân dung, nhân thân của đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Phạm Ngọc Anh (tức Phạm Công Toàn, SN 1976, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Khi thời cơ phá án đã đến, Cục A87 cùng Cục An ninh điều tra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành thanh tra đột xuất và khám xét đồng loạt 7 địa điểm tại Hà Nội và Móng Cái, Quảng Ninh. Kết quả phát hiện 8 hệ thống viễn thông chuyên dụng đang hoạt động bất hợp pháp các cuộc điện thoại quốc tế về Việt Nam; thu giữ 12 thiết bị thu phát sóng do Trung Quốc sản xuất, tương đương với một hệ thống 384 kênh liên lạc quốc tế cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Quá trình điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Anh (tức Phạm Công Toàn); Nguyễn Văn Trịnh (SN 1983, trú tại Hà Nội) cùng 2 đối tượng phạm tội khác.

Một vụ án lớn khác được đơn vị khám phá, được dư luận quần chúng đánh giá cao là triệt phá ổ sách lậu lớn nhất từ trước đến nay. Đơn vị phối hợp với Đoàn Liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức kiểm tra đột xuất kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến có địa chỉ tại số 105 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Long Biên - Hà Nội.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại kho hàng của Công ty này tàng trữ số lượng lớn hơn 50.000 cuốn sách ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Toàn bộ số sách trên đều được dán tem nhái, tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách trên.

Cuộc chiến với những tên tội phạm mạng, hacker giấu mặt nóng bỏng và vô cùng gian khó. Bởi lẽ để có thể lần tìm, truy tìm ra những tên thủ phạm "gây án" trên mạng đòi hỏi ngoài việc mỗi trinh sát phải có trình độ, khả năng công nghệ thông tin cao còn phải có tinh thần nhiệt huyết, sự say mê, hết lòng với công việc.

Nhưng dẫu khó khăn, gian khó đến thế nào các chiến sĩ Cục A87 luôn khắc phục mọi khó khăn, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh với loại tội phạm "tàng hình" này, đảm bảo an ninh văn hóa, thông tin truyền thông. Với sự đoàn kết nỗ lực, cố gắng, quyết tâm không quản ngại gian khó, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục A87 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm thông tin, truyền thông; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH. Đơn vị nhiều lần tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục An ninh, lãnh đạo Bộ Công an để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành nhiều Chỉ thị, Đề án liên quan an ninh trên lĩnh vực chuyên môn; phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện lớn về chính trị, ngoại giao, kinh tế như: Đại hội Đảng các cấp; bầu cử Quốc hội; năm APEC 2017; các phiên toà xét xử các vụ án trọng điểm...

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng xấu lợi dụng tự do báo chí, xuất bản, tự do sáng tác để tuyên truyền, kích động chống phá Việt Nam. Phối hợp xác minh làm rõ, xử lý ngăn chặn hàng chục vụ đối tượng xấu nhắn tin quấy rối, nói xấu, đe dọa khủng bố tinh thần một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, mạo danh thân nhân lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo, trục lợi; đấu tranh với hàng chục vụ phóng viên vi phạm pháp luật, tống tiền doanh nghiệp; phát hiện xử lý hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước qua báo chí, Internet.

Những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã tặng thưởng cho đơn vị: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất; năm 2016 đơn vị được Chính phủ tặng "Cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc"; 6 năm liền được lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cùng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục và các bộ, ngành, địa phương đã phần nào nói lên những cống hiến, đóng góp xuất sắc của các chiến sĩ Cục A87 trong suốt chặng đường công tác.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến chia sẻ rằng, với những thành tích đáng tự hào như vậy song cán bộ chiến sỹ của đơn vị vẫn không ngừng rèn luyện học tập, tinh thông nghiệp vụ, chính trị pháp luật, hiểu về kinh tế, kỹ thuật, khắc phục mọi khó khăn, vượt lên trên tất cả để  tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Việt Hưng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.