Đồng bào Mông nói không với hoạt động truyền đạo trái phép

Ngay khi phát hiện hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn, ông Sùng A Dếnh là người có uy tín ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phản đối gay gắt: Đất này là của ta, do ông bà tổ tiên để lại. Đảng, Nhà nước làm đường cho người dân đi, cho người dân điện để thắp sáng, xây dựng trường lớp để cho con em được học hành, có cái chữ. Làm gì có thánh, có thần nào cho chúng tôi những thứ đấy đâu. Không tin Đảng, không nghe Nhà nước thì còn nghe ai, tin ai nữa. Ai mà còn mù quáng nghe và tin theo những kẻ nói lời xằng bậy, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, chúng tôi kiên quyết tẩy chay và không công nhận là người trong dòng họ.

Đưa ra khỏi dòng họ nếu dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên

Giàng A Dơ (SN 1990) và Giàng A Lứ (SN 1982), cùng trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đến tuyên truyền, lôi kéo gia đình A Váu, Giàng Y Sông ở xóm Thung Mặn làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, theo đạo trái phép đã bị những người thân thích, họ hàng, làng xóm xung quanh phản đối, đẩy đuổi và cảnh cáo các đối tượng trên một cách nghiêm túc về hành vi lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền đạo khi chưa được chính quyền địa phương cho phép và có hành vi trái với phong tục tập quán của người dân.

Đáng nói, ngay sau vụ việc A Váu, Giàng Y Sông đã bị họ hàng, dòng tộc đưa ra kiểm điểm, yêu cầu không được nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, thực hiện hành vi phá bỏ bàn thờ tổ tiên, làm trái với phong tục tập quán lâu đời của dân tộc. Nếu tái phạm sẽ bị cả dòng tộc tẩy chay. Tuy vậy, các đối tượng vẫn lén lút lôi kéo gia đình A Váu, Giàng Y Sông tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Mới đây nhất, ngày 5/2/2023 có 4 trường hợp là người người dân tộc Mông tại xã Hang Kia theo đạo trái phép tập trung tại nhà A Váu để lén lút sinh hoạt. Tuy nhiên, việc này đã bị những người thân trong gia đình, dòng họ phát hiện và đẩy đuổi.

Đồng bào Mông nói không với hoạt động truyền đạo trái phép -0
Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện bám dân, bám bản, bám địa bàn trên tinh thần "4 Cùng" với người dân xã Hang Kia và được người dân tin yêu.

Đáng nói, ngay sau vụ việc A Váu, Giàng Y Sông đã bị họ hàng, dòng tộc đưa ra kiểm điểm, yêu cầu không được nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, thực hiện hành vi phá bỏ bàn thờ tổ tiên, làm trái với phong tục tập quán lâu đời của dân tộc. Nếu tái phạm sẽ bị cả dòng tộc tẩy chay. Tuy vậy, các đối tượng vẫn lén lút lôi kéo gia đình A Váu, Giàng Y Sông tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Mới đây nhất, ngày 5/2/2023 có 4 trường hợp là người người dân tộc Mông tại xã Hang Kia theo đạo trái phép tập trung tại nhà A Váu để lén lút sinh hoạt. Tuy nhiên, việc này đã bị những người thân trong gia đình, dòng họ phát hiện và đẩy đuổi.

Theo thống kê, tính đến thời điểm này xã Hang Kia có 4 gia đình 12 người theo đạo trái phép. Trong đó có 8 người lớn, 4 trẻ em. Ngoài gia đình Giàng A Ký có hoạt động theo đạo trái phép từ nhiều năm qua thì còn có hộ gia đình Vàng A Lú ở xóm Hang Kia, gia đình A Váu ở xóm Thung Mặn, Khà A Súa ở xóm Thung Ẳng. Trong số 4 hộ gia đình nói trên, hiện chỉ có hộ gia đình Vàng A Lú hiện còn đang ở chung với bố mẹ nên chưa dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Các gia đình còn lại đều đã dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên.

Không chỉ ở Hang Kia mà ở xã Pà Cò, nhiều đối tượng từ nơi khác đến có hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo khi chưa được các cấp chính quyền đồng ý; hoạt động trái với quy định của pháp luật. Theo đó, vào ngày 26/12/2022 tại nhà Sùng A Púa (SN 1993) tại xóm Pà Cò lớn, có khoảng 20 người tập trung tổ chức làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên.

Theo thông tin từ quần chúng nhân dân thì trước đó, Sùng A Púa và vợ là Tràng Y Sía đã bị một số đối tượng lôi kéo và tham gia sinh hoạt đạo tại bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La). Sau một thời gian tham gia sinh hoạt đạo, nghe theo một số đối tượng rủ rê, lôi kéo là tham gia đạo không phải thờ cúng tổ tiên, chữa được nhiều bệnh, Sùng A Púa đã gọi điện mời Giàng A Dơ trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đến nhà để làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Thời điểm đó, tham gia buổi lễ có 24 người. Gồm 6 người là người nhà của Sùng A Púa trú tại xã Pà Cò, 11 người đến từ huyện Vân Hồ (Sơn La), 2 người đến từ Mộc Châu (Sơn La). Sau khi được đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhóm đối tượng này đã tự giải tán. Đồng thời, Sùng A Púa cũng đã cam kết không tự ý tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; không tuyền truyền, lôi kéo người khác tham gia các hoạt động, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên.

Nói về trường hợp này, ông Sùng A Sa, người có uy tín trong dòng họ Sùng ở Pà Cò phản đối gay gắt: Người Mông chúng tôi rất coi trọng việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Bởi, đấy là những người đã sinh ra, nuôi dưỡng người Mông. Do vậy, chúng tôi luôn biết ơn thể hiện qua việc thờ cúng. Đấy là việc rất đáng để làm, đúng đạo lý làm người. Chúng tôi rất không đồng tình với việc một số thành viên trong cộng đồng, dòng tộc nghe theo sự dụ dỗ, phỉnh nịnh của các đối tượng xấu phá bỏ bàn thờ tổ tiên, có niềm tin mù quáng vào những vị thánh, thần nào đó không có ơn sinh, dưỡng người Mông; tin vào những lời cầu nguyện mà không chịu làm ăn để được giàu có; tin vào các vị thánh thần để tự khỏi bệnh. Như thế thì không khác gì lại quay về thời xưa cũ khi người Mông tin vào thầy cúng, tin vào con ma rừng. Với những trường hợp này, nếu vẫn cứ nghe, cứ theo các đối tượng xấu về phá bỏ bàn thờ tổ tiên, đi trái với phong tục tập quán từ lâu đời của người Mông, chúng tôi sẽ kiên quyết tẩy chay, không chấp nhận là người của dòng họ...

Đồng bào Mông nói không với hoạt động truyền đạo trái phép -0
Công an xã Hang Kia (Mai Châu) thường xuyên trao đổi, nắm tình hình và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Bám cơ Sở, tuyên truyền đến từng người dân

Qua tìm hiểu, nắm bắt thực tế, việc truyền đạo trái phép bắt đầu xuất hiện ở Hang Kia, Pà Cò từ năm 2017. Ban đầu do một số người đi làm ăn xa bị các đối tượng ở các địa phương khác rủ rê, lôi kéo tham gia. Sau đó, các đối tượng này về địa phương tiếp tục tuyên truyền cho những người trong gia đình tham gia. Ngoài ra, có một số trường hợp do các đối tượng từ bên ngoài có tham gia hoạt động sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn tuyên truyền khi chưa được phép của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cho phép đến địa bàn tuyên truyền, rủ rê, lôi kéo tham gia. Các đối tượng này thường dùng chiêu bài, tuyên truyền lôi kéo nếu ai tham gia theo đạo sẽ chữa được những bệnh không cần phải uống thuốc mà bệnh viện không chữa được, không phải thờ cúng tổ tiên vì tổ tiên không phải là người sinh ra và nuôi nấng. Con người là do bậc thánh thần tạo ra. Của cải, thức ăn mà con người sử dụng hằng ngày cũng là do thánh thần ban phát, không phải làm việc mà vẫn có thức ăn, nước uống... Luận điệu này đã khiến cho nhiều trường hợp người Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò mù quáng tin và nghe theo. Đáng nói, thời gian gần đây trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò xuất hiện một số trường hợp người dân bị ốm đã dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để theo đạo nhằm mục đích chữa bệnh mà không chịu đến bệnh viện khám chữa bệnh, làm cho bệnh tình nặng hơn, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, công việc, sinh hoạt hằng ngày. Các trường hợp theo đạo trái phép ở Hang Kia, Pà Cò đều tự ý tổ chức, mời người về nhà làm lễ dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên.

Trước vấn nạn này, đồng chí Sùng A Chênh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Châu lo ngại: Việc truyền đạo trái phép ngày càng có chiều hướng gia tăng tại vùng đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Nếu cấp ủy, chính quyền các địa phương không làm tốt công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này thì rất có thể sẽ bị các thế lực, đối tượng phản động lợi dụng, kết hợp các vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để kích động, gây bất ổn về an ninh trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, để kịp thời ngăn chặn và không để các đối tượng từ bên ngoài cũng như các đối tượng là người địa phương tuyên truyền trái phép, lôi kéo người dân gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, thực hiện các hành vi trái với phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc. Theo đồng chí Vàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia thì: Thời gian qua xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội địa phương kết hợp với người có uy tín, già làng trưởng bản, trưởng các dòng họ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan đi ngược với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc tới đồng đảo người dân.

Qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế thì những người theo đạo trái phép ở Hang Kia, Pà Cò đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người bệnh tật, đau yếu người ta theo đạo cũng chỉ đơn thuần là vì niềm tin sẽ được phù hộ chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, có trường hợp sau một thời gian tham gia đã suy giảm niềm tin, có ý định từ bỏ không theo nữa, lập lại bàn thờ tổ tiên theo phong tục tập quán của dân tộc. Trung tá Triệu Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hang Kia cho biết: Qua công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm cho người dân thấy rõ được các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo của các đối tượng trên địa bàn thời gian qua là hoạt động trái pháp luật. Đa số người dân đã phản đối gay gắt, tẩy chay và không đồng tình với việc một số người mù quáng nghe theo kẻ xấu dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Còn theo Trung tá Vàng A Nhà, Trưởng Công an xã Pà Cò thì: Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, thời gian qua các lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để người dân nắm chắc, hiểu sâu không cổ xúy, tham gia hoạt động, tuyên truyền đạo trái với các quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế thì những người theo đạo trái phép ở Hang Kia, Pà Cò đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người bệnh tật, đau yếu người ta theo đạo cũng chỉ đơn thuần là vì niềm tin sẽ được phù hộ chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, có trường hợp sau một thời gian tham gia đã suy giảm niềm tin, có ý định từ bỏ không theo nữa, lập lại bàn thờ tổ tiên theo phong tục tập quán của dân tộc. Trung tá Triệu Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hang Kia cho biết: Qua công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm cho người dân thấy rõ được các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo của các đối tượng trên địa bàn thời gian qua là hoạt động trái pháp luật. Đa số người dân đã phản đối gay gắt, tẩy chay và không đồng tình với việc một số người mù quáng nghe theo kẻ xấu dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Còn theo Trung tá Vàng A Nhà, Trưởng Công an xã Pà Cò thì: Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, thời gian qua các lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để người dân nắm chắc, hiểu sâu không cổ xúy, tham gia hoạt động, tuyên truyền đạo trái với các quy định của pháp luật.

Cũng giống như những người dân ở Thung Mặn và nhiều người dân trong xóm, sau khi được cán bộ công an xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Sùng A Đô và Sồng A Cang ở bản Chà Đáy xã Pà Cò cũng đã cương quyết không nghe theo kẻ xấu để thực hiện hành vi trái với các quy định của pháp luật. Sồng A Cang bảo: Người Mông ở Hang Kia, Pà Cò cũng giống như các dân tộc khác đang sinh sống trên đất nước Việt Nam này, cũng được tổ tiên sinh ra và có phong tục thờ cúng tổ tiên để thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn. Do vậy, chúng tôi sẽ không làm theo ai mà phá bỏ bàn thờ tổ tiên, nghe theo luận điệu mù quáng, không phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc mình.

Ngô Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.