Đón tết ở khu phong tỏa

Lệnh phong tỏa được ban ra trong đêm, mọi thứ đều không kịp trở tay. Có những người đã chạm chân vào đường về, đành quay ngược trở lại. Bao nhiêu dự định, kế hoạch cho mùa tết bị đổ bể, cuộc sống chìm trong yên lặng, lo lắng, hồi hộp. Với tất cả những người trong khu phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19, đây có lẽ là cái tết không thể nào quên trong cuộc đời.

Lời chúc tết qua tấm khẩu trang

Đêm 26 tháng Chạp, Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, quê Đồng Nai) ngồi thẫn thờ trên bậc thềm căn phòng trọ nhỏ tại khu Mả Lạng (Q.1, TP. Hồ Chí Minh). Chỉ còn vài tiếng nữa, tức là sáng ngày 27 tết, Hoàng sẽ về nhà đón tết cùng gia đình. Chiếc ba-lô của cậu đã đầy ắp bánh trái, cùng một giò lan chuẩn bị bung những cánh hoa đầu tiên đón chào năm mới. Đùng một cái, lệnh phong tỏa được áp dụng trong đêm, gần 2.000 nhân khẩu trong khu Mả Lạng buộc phải "nội bất xuất" do có ca nhiễm COVID-19 là người dân sinh sống tại đây.

Thoáng chút hụt hẫng, buồn lòng nhưng rồi Hoàng đã nhanh chóng xác định tư tưởng. Cậu gọi điện cho ba mẹ, trấn an tinh thần, động viên để ông bà không phải lo xa. Đêm hôm ấy, có lẽ là một đêm thật đặc biệt đối với Hoàng và hàng nghìn dân khu Mả Lạng.

Người dân chung cư Ehome 4 đổ xuống sân reo vui khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ đêm 30 Tết.
Người dân chung cư Ehome 4 đổ xuống sân reo vui khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ đêm 30 Tết.

Không khí bình yên những ngày giáp tết ở TP. Hồ Chí Minh bỗng chốc tan biến trước thông tin về những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhiều ca mắc mới, đã có hơn 30 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhiều nơi trở thành khu phong tỏa, không chỉ riêng Mả Lạng.

Sáng hôm sau, ông bà chủ nhà qua gõ cửa các phòng trọ, động viên mọi người: "Rồi năm nay ta cùng nhau ăn tết nhé, bánh chưng, kẹo mứt mấy đứa không phải lo, cô chú sẽ biếu. Mấy ngày tết cũng không phải nấu nướng gì đâu, qua đây ăn cho ấm áp".

Người Sài Gòn là thế, dù trong hoàn cảnh nào thì tinh thần hào phóng, trượng nghĩa vẫn vẹn nguyên. Hoàng cảm thấy lòng mình ấm lại, đã bớt chút cô đơn, lạc lõng giữa phố thị ngày xuân.

Mồng 1 tết, tôi gọi điện hỏi thăm Hoàng. Khác với tưởng tượng của tôi, Hoàng nở một nụ cười đầy hài lòng và mãn nguyện. Hoàng bảo, đây là cái tết nhớ đời của cậu. Vào thời khắc giao thừa, xóm trọ được một bác dân phòng trực chốt bên ngoài gửi cho một chậu hoa cúc vạn thọ thật to và đẹp. Bà chủ bê hẳn một mâm ngũ quả, cùng bánh chưng đặt giữa hành lang các phòng trọ rồi một người đại diện ra thắp hương trời đất. Không tiếng pháo, không tiếng nhạc, hơn chục người của dãy trọ ngồi trong phòng, ló đầu ra ngoài, chúc nhau qua tấm khẩu trang. 

Sáng mồng 1 tết, Hoàng nhận được cú điện thoại ra đầu hẻm nhận quà. Tại đây, anh công an trực chốt gật đầu chào từ xa rồi đưa cho Hoàng một bịch đựng đầy thịt heo và chả lụa còn nóng hổi. Đây là quà của anh chị giám đốc công ty gửi tặng do biết tin Hoàng không thể về quê, lại không thể ra ngoài mua sắm đồ dùng. "Đón tết ở nơi phong tỏa, cứ ngỡ sẽ buồn tẻ và chán chường lắm nhưng lại thú vị chị ạ. Lần đầu tiên em cảm nhận được tình người dạt dào đến vậy", Hoàng chia sẻ với tôi.

Nhành mai khoe sắc của chị em Tâm trong mùa tết xa nhà.
Nhành mai khoe sắc của chị em Tâm trong mùa tết xa nhà.

Không để người dân trong khu phong tỏa phải thiếu thốn khi tết đến xuân về, các cấp chính quyền và toàn thể xã hội đã nỗ lực chung tay góp sức, góp tấm lòng chăm lo chu đáo. Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Phường đã tìm hiểu và nắm bắt được hoàn cảnh của từng hộ gia đình, có phương án hỗ trợ 300 phần quà gồm bánh chưng, bánh tét, gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối... cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn đến sớm và kịp thời để bà con vui xuân đón tết".

Lắng đọng tình người

Trong khu phong tỏa Mả Lạng, câu chuyện của Lê Thị Bích Ngân (33 tuổi, quê Đắk Nông, nhân viên sinh trắc vân tay của một công ty bảo hiểm tại Q.1, TP. Hồ Chí Minh) đã khiến tôi xúc động. Ngân lấy chồng từ năm 23 tuổi, khi cô vừa mới tốt nghiệp ra trường. Đến lúc có hai mặt con thì đường ai nấy đi, chia tài sản, chia con cái. Ngân nhận nuôi con trai năm nay lên 6 tuổi, còn bé gái 10 tuổi ở với ba. Công ty cho nghỉ từ 15 tháng Chạp, Ngân gửi con về Đắk Nông, còn mình ở lại đi bán hoa ở công viên 23-9, dự định sáng 30 tết sẽ về nhà. 

Buổi tối, hai mẹ con vừa gọi điện cho nhau, thằng bé muốn mẹ mua cho một chiếc ô tô đồ chơi thật to, nó đang mong mẹ về từng ngày để nhận quà. Cả đêm, Ngân nằm suy nghĩ, đong đếm từng đồng tiền kiếm được, dự định mua cái này, sắm cái kia cho ba mẹ, niềm vui len lỏi trong lòng. Tiếng chuông điện thoại reo, giờ này sao bà chủ lại gọi, Ngân giật mình và linh cảm chuyện chẳng lành. Bà thông báo, khu vực bị phong tỏa. Ngân nghe mà run bắn người lên, mồ hôi toát ra nhưng đã kịp hiểu sự tình.

Dãy trọ chỉ có 3 phòng thì 2 phòng hàng xóm đã về từ trước đó. Một mình Ngân bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này, thật cô đơn và trống vắng. Nghĩ đến con trai, Ngân bật khóc giữa đêm. Biết tin, bạn bè gọi điện an ủi Ngân, ngay trong đêm, một cô bạn ở tận Bình Chánh đã tức tốc gửi một ly trà sữa, một hộp hạt dưa và mấy bịch bánh cho bạn nhâm nhi trong thời gian nhàn rỗi. Sáng hôm sau, bạn của cậu em trai ở quận 7 phi xe sang gửi cho một xuất bún bò nóng hổi cùng 1kg thịt bò tươi, rau xanh để Ngân ở nhà tự chế biến ăn.

Bà con khu Mả Lạng nhận quà tết từ bên ngoài gửi vào.
Bà con khu Mả Lạng nhận quà tết từ bên ngoài gửi vào.

Một ngày trong khu phong tỏa ngỡ như dài cả năm, nỗi buồn cứ man mác, lê lết trong lòng. Ngân gọi về cho ba mẹ, thông báo bị phong tỏa, tết này sẽ không thể trở về. "Việc chung của xã hội, không ai mong muốn cả. Mọi người đều như thế, mình cũng phải chấp nhận thôi con. Cứ yên tâm, ở nhà ba mẹ ổn, con trai cũng khỏe mạnh", mẹ Ngân nói lời động viên con gái. Ngân dặn lòng, cố nén để không buột ra tiếng khóc, lòng cô xót xa bao nhiêu thì thương ba mẹ và con trai bấy nhiêu.

Hàng xóm hiểu được phần nào hoàn cảnh của Ngân, nhà nọ nhà kia thi nhau mang quà sang biếu. Trong tình hình dịch bệnh, việc trao đổi, chuyện trò đều phải hết sức cẩn thận. Người thuộc diện phong tỏa lại càng phải biết giữ khoảng cách và giữ cả mình. Tối 30 tết, bà chủ nhà trọ mang sang cho Ngân một hộp thịt kho trứng cùng 5kg gạo.

Bác Năm hàng xóm sáng mồng 1 lì xì hẳn một tô canh khổ qua cho đứa cháu gái xa quê. Bác kèm theo câu chúc năm mới và lời nói thật lòng: "Trong mâm cỗ tết của người dân xứ Nam Bộ luôn hiện diện món ăn này với ý nghĩa tượng trưng cho mong ước những điều “khổ cực” trong năm cũ sẽ “qua” và mang về may mắn, bình an trong năm mới. Ăn khổ qua nhưng là "ăn hên" đó".

Mồng 2 tết, chị Tâm hàng xóm lại bê sang cho Ngân một đĩa đu đủ hầm bao tử. Chị dí dỏm chúc rằng: "Có món ăn cho cái khổ đi qua thì cũng có món ăn mang ý nghĩa dư đủ, sung túc suốt năm".

Ngân đã đón một cái tết đặc biệt ở thành phố, nếu bảo vui thì chưa hẳn nhưng chắc chắn là lắng đọng tình người. Ở đó, những con người ngày thường vì kế sinh nhai đã vội vã lướt qua nhau và rồi họ cùng tìm thấy nhau trong một hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, đòi hỏi sự yêu thương, sẻ chia, tình đoàn kết một lòng. Ngân, Hoàng hai con người xa xứ bất đắc dĩ phải ở lại đón tết đã được bà con đối đãi như những vị khách quý. Bởi vậy, tết vui hay buồn, có ý nghĩa hay tẻ nhạt đều được đo đếm bằng lòng người.

Các chốt trực trong khu phong tỏa Mả Lạng được duy trì xuyên tết.
Các chốt trực trong khu phong tỏa Mả Lạng được duy trì xuyên tết.

Quay trở lại khu phong tỏa đón tết

Chung cư Ehome 4 (P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương) rạng sáng ngày 6-2-2021 (tức 25 tháng Chạp) lệnh phong tỏa được ban bố vì 2 ca dương tính với COVID-19, là bệnh nhân 1979 và 1980.

Hai chị em Nguyễn Thúy Tâm (26 tuổi) và Nguyễn Thúy Quỳnh (28 tuổi, quê Bình Thuận) đang chạy xe máy về tới Long Thành (Đồng Nai) thì được bạn cùng phòng gọi điện thông báo chung cư bị phong tỏa. Tâm và Quỳnh lập tức quay đầu xe trở lại Bình Dương để vào khu phong tỏa. Tâm gọi điện về cho gia đình, thông báo không thể trở về, ba của Tâm hưởng ứng quyết định của con, ông động viên: "Các con cứ yên tâm trở lại, sự an nguy của cộng đồng là trên hết. Bằng không cứ cố về nhà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra". Trên đường đi, vì sợ lây nhiễm dịch bệnh nên hai chị em phải mặc áo mưa, đeo găng tay và chạy một mạch về nơi phong tỏa mà không dám dừng lại mua nước uống.

Thấy hai chị em quay trở lại khu phong tỏa, hàng xóm rất ngạc nhiên, có người xuýt xoa: "Sao về tới gần nhà rồi còn quay lại, đi được thì cứ đi, bỏ lỡ thế thì không còn cơ hội về tết nữa đâu". Quỳnh cười, trả lời: "Ai cũng muốn về nhà nhưng trong tình huống này thì phải chọn lựa. Về mà không an toàn thì chỉ làm khổ cho gia đình, hàng xóm, vô tình mình trở thành tội đồ của cộng đồng, bị lên án, chỉ trích". Thực hiện nghiêm túc quy định trong khu phong tỏa, khai báo y tế, lấy máu xét nghiệm, chị em Quỳnh bắt đầu nghĩ về cái tết xa nhà.

Bà chủ nhà trọ thời sinh viên đã nhanh chóng xí phần cho hai cô gái 2 đòn bánh chưng và một hũ dưa kiệu. Vợ chồng anh Đại ở tầng dưới biếu 1kg chả lụa, bà bán nước trong chung cư tặng một lốc nước yến. Vậy là tết cũng hòm hòm. Sáng 30, Tâm lướt Facebook và chọn được một chậu mai nhỏ xinh vừa túi tiền liền đặt giao hàng tới... khu phong tỏa.  

Cành mai vàng nở rộ trong căn nhà, mùi dưa kiệu cũng phảng phất. Tết là đây chứ đâu. Đang phấn chấn lâng lâng về cái tết đặc biệt mùa COVID-19 thì đúng 22 giờ đêm ngày 30 tết, lệnh phong tỏa chung cư Ehome 4 được dỡ bỏ (chỉ cách ly block nhà C2). Người dân vui mừng hò reo, tràn xuống sân chung cư vỗ tay chúc mừng nhau trong lớp khẩu trang kín bưng. Tuy được tự do đi lại nhưng chính quyền khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh vẫn còn khó lường. Đêm giao thừa, chị em Tâm và Quỳnh đứng trên ban công hướng về quê mẹ, nguyện cầu cho một năm mới hanh thông, mọi nhà an vui, hạnh phúc. 

Ngọc Hoa

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.