Đổi thay bên con kênh Hàng Bàng

Kênh Hàng Bàng chảy ngang Chợ Lớn xưa kia là con đường thủy thông thương hàng hóa, ghe lái thương hồ thường xuyên vận chuyển hàng từ các miền Đông - Tây về Chợ Lớn.

Cảnh “trên bến dưới thuyền” không còn nữa từ khi Pháp quyết định san lấp con kênh này để biến thành đường bộ. Từ độ đó dọc tuyến đường bộ này (nay là đường Bãi Sậy và Phan Văn Khỏe, tiếp giáp giữa quận 5 và quận 6, TP Hồ Chí Minh) là hàng trăm căn nhà lụp xụp mọc lên, lấn chiếm toàn bộ con kênh.

Hiện tại những gì còn sót lại của con kênh là những rạch nước nhỏ với đầy rẫy rác thải. Dân ở đây tập trung nhiều thành phần, trong đó buôn bán có, tội phạm, ma túy xì ke cũng có. Năm 2017, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định khôi phục lại dòng kênh Hàng Bàng để giải quyết tình trạng ô nhiễm và làm chỗ lưu thoát nước, chống ngập. Mặc dù trong giai đoạn đầu khôi phục nhưng con kênh Hàng Bàng đã đem lại nhiều tín hiệu hồi sinh, giúp người dân có một cuộc sống trong lành hơn…

Cầu Ba Cẳng bắt một nhánh qua kênh Hàng Bàng nơi lưu dấu tích của những băng nhóm giang hồ (ảnh tư liệu).
Cầu Ba Cẳng bắt một nhánh qua kênh Hàng Bàng nơi lưu dấu tích của những băng nhóm giang hồ (ảnh tư liệu).

Ngày trước, kênh Hàng Bàng còn được gọi là rạch Bãi Sậy (người Pháp gọi là Canal Bonard hoặc Arroyo Chinois) nằm giữa kênh Tàu Hủ và rạch Chợ Lớn, nhưng nhỏ hơn. Đoạn kênh nối giữa rạch Lò Gốm (quận 5) đến kênh Vạn Tượng (nay là đường Vạn Tượng, quận 5) dài khoảng 1.400m, hiện chỉ còn một đoạn rất ngắn khoảng 30m, rộng 3m phía sau chợ Kim Biên nhưng đầy rác thải.

Vì chảy thẳng một đường đến phía sau Chợ Lớn nên hai bên bờ sông luôn có hàng trăm ghe thuyền của các thương lái ngày đêm vận chuyển, giao dịch hàng hóa. Gắn liền với con kênh Hàng Bàng vùng Chợ Lớn này là câu chuyện các “bô lão” sống ở mảnh đất này từ nhiều đời thường kể cho nhau nghe trong lúc nhâm nhi bên tách trà. Đó là chuyện những con kênh tạo ra sức bật kinh tế vùng Chợ Lớn một thời, khi đó kinh tế nơi này được sánh ngang với Hồng Công hay Singapore.

Cũng từ dòng kênh Hàng Bàng này mà câu chuyện truyền kỳ về người bán ve chai Quách Đàm trở thành đại phú gia, bỏ tiền xây chợ Bình Tây (Chợ Lớn) và các dãy nhà phố dọc các tuyến kênh này cũng được kể lại. Xưa Quách Đàm khởi nghiệp từ căn nhà thuê bên kênh Hàng Bàng bằng nghề buôn bán ve chai sau đó phất lên. Quách Đàm rất tin vào thuật phong thủy nên khi con kênh Hàng Bàng bị san lấp, Quách Đàm cho rằng long mạch bị đứt, làm ăn lụn bại nên không tiếp tục làm ăn lớn.

Chạy dọc con kênh Hàng Bàng này là những cây cầu gắn liền với vùng Chợ Lớn, trong đó nổi tiếng nhất là cây cầu Ba Cẳng, nơi có những dân chơi đúng chất “cầu Ba Cẳng”- có nghĩa là có chơi mà không có chịu - còn truyền tụng đến ngày nay. Dân chơi cầu Ba Cẳng không có được đẳng cấp như dân chơi Sài Gòn. Lão Sanh (79 tuổi) một người dân sống tại khu cầu Ba Cẳng (phường 13, quận 5) chỉ cho biết tên tục của mình mà không nói tên thật, giọng lơ lớ kể chuyện, thở hổn hển kể chuyện nhưng được cái câu chuyện tạo ra sức hào hứng cho những người xung quanh.

Lão kể, thời đó khu vực này làm ăn sầm uất nên giang hồ cũng nhiều, mỗi nơi có một đám cát cứ một khu thu tiền bảo kê, lừa đảo móc túi. Tuy nói giang hồ nhưng các nhóm này không bao giờ đứng ra đối đầu nhau mà chỉ lén lút “đâm sau lưng” khi có dịp. Trong giới giang hồ còn đồn đại, một trong những nhóm bảo kê nổi tiếng khu vực này những năm 1950 là Mã Ban. Cha Mã Ban chết khi Mã Ban còn nhỏ, mẹ Mã Ban phải đi ở đợ cho một gia đình giàu có để lấy tiền cho Mã Ban ăn học.

Một đoạn kênh Hàng Bàng vừa được khôi phục khang trang, sạch sẽ, thoáng đãng.
Một đoạn kênh Hàng Bàng vừa được khôi phục khang trang, sạch sẽ, thoáng đãng.

Nhưng sống ở khu coi trọng việc buôn bán hơn học hành, bè đảng nhiều hơn học sinh đến lớp nên Mã Ban bỏ học, thu thập một số đàn em dưới trướng tổ chức bảo kê. Có tiền Mã Ban lao vào ăn chơi và lấy được cô vợ con của một thương gia người Hoa. Có thế dựa, Mã Ban từ một tay bảo kê trở thành cảnh sát. Ở cái khu mà giang hồ và cảnh sát coi nhau như mặt trăng với mặt trời thì việc Mã Ban thành cảnh sát khiến đám lâu la xưa nay theo Mã Ban không phục nên cả nhóm tìm kẻ có máu mặt hơn để tung hê lên làm đại ca.

Nhưng đó là dưới thời chế độ cũ. Rạch Hàng Bàng bị lấp, một nhánh cầu ba cẳng nối với kênh Hàng Bàng bị phá, năm 1990, cây cầu Ba Cẳng xuống cấp, bị tháo dỡ, nơi cát cứ của nhiều nhóm giang hồ không còn. Lớp bị bắt, lớp tìm chốn khác mưu sinh nên chẳng còn ai nghe thấy tiếng tăm của nhóm giang hồ nào nữa.

Trở lại con kênh Hàng Bàng đang được TP Hồ Chí Minh đầu tư khôi phục. Một đoạn kênh Hàng Bàng dài 390m từ kênh Lò Gốm đến đường Minh Phụng (quận 6) đã được thi công hoàn tất. Để thi công hết tuyến kênh dài gần 2km này, gần 500 căn nhà dân 2 bên đường Bãi Sậy và Phan Văn Khỏe phải giải tỏa.

Chạy dọc 2 tuyến đường này chúng tôi ghi nhận nhiều người vẫn cố nán lại căn nhà trong diện giải tỏa của mình để tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Những căn nhà mà chủ nhà đã nhận tiền bồi thường di dời đi được đập phá nham nhở, lỗ chỗ. Những nơi này vô tình biến thành những bãi rác lộ thiên, rác được người dân ném vào chất cao như núi.

Con kênh Hàng Bàng ngày xưa là đường giao thông thủy nơi tấp nập ghe thuyền, cảnh buôn bán xôm tụ (ảnh tư liệu).
Con kênh Hàng Bàng ngày xưa là đường giao thông thủy nơi tấp nập ghe thuyền, cảnh buôn bán xôm tụ (ảnh tư liệu).

Men theo con rạch nhỏ còn sót lại của kênh Hàng Bàng, không khí ô nhiễm càng nặng nề hơn. Rác thải và bịch nilon hòa quyện lại với nhau tạo ra mùi xú uế đặc quánh. Một số nhà dân thải thẳng chất thải từ trong nhà mình ra con kênh không lối thoát nước này. Một số điểm được giải tỏa phục vụ thi công được rào chắn lại nhưng cỏ mọc um tùm.

Nhiều người sống ở những đoạn kênh này cho hay, đơn vị thi công rào chắn là để dân không ném rác vào còn việc thi công ngày làm ngày nghỉ. Chị Thẩn, bán thuốc lá tại khu vực này cho biết, việc giải tỏa không đồng bộ, người dân chưa di dời trả mặt bằng nên mới có việc những khu vực này biến thành bãi rác, nơi tụ tập của các con nghiện.

Việc giải tỏa khu vực này ngoài việc khôi phục lại con kênh Hàng Bàng còn có thêm một điểm tích cực khác đó là xóa bỏ tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực này. Tại đường Bãi Sậy, nhiều vụ án nghiêm trọng đã xảy ra, điển hình hồi tháng 4-2016, chỉ vì mâu thuẫn trong việc đá gà, nhóm Huỳnh Quốc Hùng (tự Bé Hai, SN 1982), Trần Quốc Toản (thường gọi Bé An, SN 1994), Trần Tấn Phát (tự Phước, SN 1999, cùng ngụ hẻm 454 Hậu Giang, phường 12, quận 6) và Nguyễn Thế Tâm đã sử dụng mã tấu truy sát khiến 4 người trong nhà Văn Thế T (ngụ Bãi Sậy, phường 1, quận 6) bị thương tích.

Các căn nhà bị giải tỏa để làm các đoạn kênh Hàng Bàng còn lại bị người dân biến thành bãi rác.
Các căn nhà bị giải tỏa để làm các đoạn kênh Hàng Bàng còn lại bị người dân biến thành bãi rác.

Theo những người dân sống tại khu vực, căn nhà sát bên kênh Hàng Bàng cũ là của gia đình T. (tên thường gọi là Tám), chuyên nuôi gà đá. Hôm đó T. ôm “chiến kê” của mình đến khu vực chợ Gà (đường Tân Hưng, phường 15, quận 5) rủ Bé Hai đem gà ra tỷ thí với giá cá cược là 500 ngàn đồng. Sau vài đòn cước, gà của Bé Hai thảm bại trước “chiến kê” của T. Thắng trận, T. hí hửng cầm tiền độ và “chiến kê” của mình về nhà.

Không cam tâm vì gà của mình chinh chiến nhiều trận bất bại lại bại dưới “chiến kê” của T. nên Bé Hai quyết định “phẫu thuật” gà của mình. Thấy gà chiến của mình bị nhiều vết thương hở, Bé Hai nghĩ T. chơi gian lận nên gọi điện kêu nhóm anh em của mình đi tìm T. Cả nhóm bỏ mã tấu vào giỏ đệm và tìm đến nhà T.

Sau khi đôi co, nhóm Bé Hai rút hung khí xông vào truy sát T. Người nhà T. chạy ra can ngăn thì bị nhóm Bé Hai chém trọng thương. Công an quận 6 sau nhiều ngày truy xét, lần theo dấu vết về tận Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang… mới bắt hết các đối tượng.

Một vài đoạn kênh Hàng Bàng sau khi bị san lấp lấn chiếm chứa đầy rác thải, mùi hôi thối xú uế bốc lên nồng nặc.
Một vài đoạn kênh Hàng Bàng sau khi bị san lấp lấn chiếm chứa đầy rác thải, mùi hôi thối xú uế bốc lên nồng nặc.

Cũng theo lời kể của những người dân cư ngụ ở trên tuyến kênh Hàng Bàng cũ, nhiều vụ mất trộm lớn đã xảy ra, đáng chú ý nhất là vụ một công ty trên đường Bãi Sậy bị các đối tượng lật mái tôn đột nhập vào trong lục tủ lấy đi hơn 3 tỷ đồng. Còn các đối tượng lẩn trốn bên dưới mé kênh chích hút, buôn bán ma túy liên tục bị Công an các phường và các tổ hình sự -Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ. Có đối tượng bị phát hiện nhảy xuống đàm sình đầy rác thải của kênh lẩn trốn nhưng cũng không thoát.

Quay về đoạn kênh Hàng Bàng vừa mới được khôi phục, dòng nước dưới kênh trong xanh không có rác thải. Trên bờ, công nhân vệ sinh liên tục nhặt rác và nhắc nhở người vui chơi dọc 2 bên bờ kênh bỏ rác đúng nơi quy định. Nơi này trước đây là điểm tụ họp nhậu nhẹt của những người lao động chân tay, nơi phóng uế, xả rác, chích hút khiến người dân sống ở đây luôn trong tình trạng bất an.

Dọc 2 bên bờ kênh hàng cây tỏa bóng mát dịu, những khuôn viên nhỏ được thiết kế bên trên bờ kênh. Các trò chơi vận động, tập thể dục, trò chơi cho trẻ em được lắp đặt tạo ra một sân chơi mới cho người dân sống dọc 2 bên con kênh và những người dân lân cận mỗi khi rảnh rỗi. Chiều đến nhiều người chọn nơi đây là điểm đánh cầu đánh cờ tướng.

Thấy chúng tôi giơ máy chụp hình, ông cụ đang tập thể dục trên bờ kênh hồ hởi nói bằng giọng lơ lớ: “Chụp đi, đẹp lắm đó!”. Ông cụ gần 80 tuổi này cho biết sống cả đời bên dòng kênh này, chứng kiến không biết bao nhiêu sự đổi thay từ việc con kênh ngập rác rồi bị san lấp rồi đến khi nó phục hồi lại trong xanh, thoáng đãng.

Nhóm đối tượng bị bắt tại đường Bãi Sậy vì truy sát 4 người bị thương do mâu thuẫn đá gà.
Nhóm đối tượng bị bắt tại đường Bãi Sậy vì truy sát 4 người bị thương do mâu thuẫn đá gà.

“Cả đời gắn bó với con kênh Hàng Bàng này, nay tôi mới được chứng kiến lúc nó đẹp nhất, trong sạch nhất! Giờ nhà nước chỉnh trang khôi phục lại giúp người dân sống 2 bên kênh Hàng Bàng có không khí trong lành hơn, không bị ô nhiễm.

Một viễn cảnh thoáng đãng giúp người dân quận 5, quận 6 có một con kênh Hàng Bàng xanh mát chảy qua giúp không gian dịu mát ở một nơi buôn bán tấp nập náo nhiệt này khiến người dân khấp khởi mừng. Sẽ không còn cảnh các đối tượng lấm lét, tụ tập chích hút trên dòng kênh đầy rẫy rác thải, muỗi mòng.

Sẽ không còn hình ảnh những căn nhà sập xệ, nơi tụ tập, lẩn trốn của những đối tượng phạm pháp. Con kênh Hàng Bàng ngày xưa sẽ phục hồi, sẽ đổi thay, sẽ trở lại trong ký ức của người dân vùng đất Chợ Lớn.

Huyền Đức - P.Tuyền

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.