Đổi quốc tịch để trốn truy nã vẫn không thoát

Sau khi gây án tại Việt Nam, Đường Ngọc Như nhanh chân chạy trốn sang Lào, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi quốc tịch rồi ẩn mình dưới vỏ bọc của một nhân viên y tế mẫn cán. Sau nhiều năm “an toàn” dưới thân phận khác một cách hoàn hảo, nữ quái này bất ngờ bị lộ diện thân phận từ một câu bình luận của người mẹ ở Việt Nam trên tài khoản mạng xã hội mang tên của người Lào.

Biến mất không dấu vết

Ngày 30/11/2025, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như (sinh năm 1993), trú thôn Đồng Lâm, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Gia Hanh) khi đối tượng vừa từ nước bạn Lào trở về. Bị phát hiện và bắt giữ sau nhiều năm ẩn náu an toàn trong vỏ bọc thân phận của một người “ngoại quốc”, Đường Ngọc Như vô cùng sững sờ, không thể tin được rằng bản thân đã che giấu quá khứ đến mức hoàn hảo như vậy, nhưng vẫn bị cảnh sát Việt Nam “tóm gọn”.

4603778974694797070.jpg -0
Núp bóng thân phận người khác, đối tượng đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo, có nhiều mối quan hệ xã hội ở nước bạn Lào
 

Theo hồ sơ, năm 2017, trong quá trình làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đường Ngọc Như đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản. Trong quá trình đang bị điều tra, Như đã nhanh chân bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã số 02 ngày 12/4/2017 về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Như đã thay đổi thân phận, trốn sang Lào và làm giả giấy tờ với cái tên THIPPHAPHONE (sinh năm 1995) rồi nhập quốc tịch Lào. Đồng thời, Đường Ngọc Như đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè ở Việt Nam trong suốt thời gian lẩn trốn.

Trong gần 10 năm qua kể từ khi bị phát lệnh truy nã, Đường Ngọc Như gần như “bốc hơi” khỏi địa bàn cư trú. Cơ quan điều tra sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần tìm, truy bắt nhưng thông tin nắm được chỉ là đối tượng đã thay đổi họ tên, chuyển đổi số điện thoại liên tục, chặn mọi liên lạc với gia đình, thậm chí can thiệp thẩm mỹ để đánh lạc hướng nhận diện. Với việc “đoạn tuyệt” với quá khứ đó, Như tưởng rằng có thể xóa sạch mọi dấu vết để tiếp tục tận hưởng với khung trời tự do thơ mộng. Song, đối tượng không biết rằng, dù tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự bền bỉ, sắc sảo của lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Một trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi bỏ trốn, Như chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ với gia đình và người quen. Không điện thoại, không tin nhắn, không giao dịch tài chính hay bất cứ hoạt động xã hội nào. Những tài khoản mạng xã hội trước đây bị xóa bỏ hoặc chuyển sang trạng thái ảo. Đối tượng liên tục thay sim, thay avatar, sử dụng tên nước ngoài nhằm đánh lạc hướng truy tìm. Nguồn tin nghiệp vụ cho thấy Đường Ngọc Như còn can thiệp thẩm mỹ, khiến ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với thời điểm bị truy nã. Đây là lý do suốt thời gian dài, mọi biện pháp truy tìm đều không thu được kết quả.

truy-na1.jpg -0
Nữ quái Đường Ngọc Như tại thời điểm bị bắt giữ

Sa lưới từ câu bình luận vào tài khoản lạ của người mẹ ở quê nhà

Mọi nỗ lực tìm kiếm, truy bắt Đường Ngọc Như có lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc, thì bước ngoặt lại bất ngờ mở ra manh mối. Ấy là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng Công an xã đồng loạt tiến hành tổng rà soát các đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

Trong hàng trăm hồ sơ được bóc tách, trường hợp Đường Ngọc Như lập tức nổi lên như một “điểm đen” với nhiều bất thường: nhiều năm không liên lạc, không có tên trong bất kỳ dữ liệu lao động hay cư trú, không đăng ký điện thoại, không xuất trình hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân, không một dấu hiệu sinh tồn trong các cơ sở dữ liệu quản lý dân cư. Thông tin này ngay lập tức được Công an xã Gia Hanh báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh. Một chuyên án truy xét được xác lập để tập trung lực lượng làm rõ.

truy-na2.jpg -0
Với hộ chiếu mang quốc tịch Lào, Đường Ngọc Như đã nhập cảnh vào Việt Nam

Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về rà soát các đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, Công an xã Gia Hanh đã nhiều lần kiểm tra, đối chiếu thông tin về Đường Ngọc Như nhưng không thu được manh mối nào. Đối tượng không liên lạc với gia đình, không có hoạt động giao dịch hay dấu hiệu tài chính. Rà soát toàn bộ các nền tảng mạng xã hội, trinh sát cũng không tìm thấy tài khoản, hình ảnh hay bình luận nào có liên quan. Mọi dấu vết dường như đã bị xóa sạch. Sự im lặng khác thường của đối tượng lại càng khiến lực lượng nghiệp vụ cảnh giác. Trong truy nã, đôi khi chính sự “không có gì” lại là đầu mối quan trọng nhất.

Và rồi, sự kiên nhẫn của lực lượng chức năng đã được đền đáp xứng đáng. Sau nhiều tháng âm thầm theo dõi trên nền tảng mạng xã hội, bước ngoặt xuất hiện khi trinh sát phát hiện mẹ đẻ của Đường Ngọc Như để lại một bình luận trên tài khoản Facebook có tên và hình ảnh mang quốc tịch Lào. Thoạt nhìn, tài khoản này không có bất kỳ mối liên hệ nào với đối tượng. Tuy nhiên, bằng con mắt nghề nghiệp, trinh sát nhận thấy đây là một dấu hiệu bất thường, cần tập trung làm rõ. Phân tích dữ liệu công khai của tài khoản, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là một người làm việc trong lĩnh vực y tế tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chi tiết này trùng hợp với nguồn tin mà Công an xã Gia Hanh từng ghi nhận rằng, đối tượng có thể đã sang Lào sinh sống và làm việc. Từ manh mối nhỏ, hồ sơ đối tượng được dựng lại từng bước, mở ra hướng truy xét mới. Lập tức, hồ sơ xác minh được mở rộng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để truy tìm, đối chiếu và dựng lại toàn bộ mối quan hệ của đối tượng.

Lộ diện chân tướng sau lớp vỏ bọc tinh vi

Các biện pháp nghiệp vụ cho thấy Đường Ngọc Như đã nhập quốc tịch Lào, đổi tên Lào và làm việc tại một hệ thống bệnh viện tư nhân. Với vai trò tuyển dụng nhân viên y tế Việt Nam sang Lào, Như thường xuyên di chuyển qua lại biên giới, sống dưới một vỏ bọc hoàn toàn mới. Đối tượng nhiều lần can thiệp thẩm mỹ khiến việc nhận diện bằng hình ảnh gặp khó khăn.

truy-na3.jpg -0
Dưới thân phận khác, Đường Ngọc Như còn được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng người Việt tại Lào

Nhận thức tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Gia Hanh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, xây dựng các tài khoản ảo để bí mật theo dõi hoạt động trực tuyến của Như. Mỗi tương tác, hình ảnh hay cập nhật trên mạng xã hội đều được phân tích kỹ lưỡng. Qua thời gian kiên trì bám sát, nguồn tin nghiệp vụ xác định Như sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 11/2025. Đúng như dự tính, ngày 30/11/2025, khi nắm chắc thông tin đối tượng xuất hiện tại khu chung cư Tecco, phường Trường Vinh (Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Gia Hanh và Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai kế hoạch bắt giữ. Tổ công tác liên ngành nhanh chóng áp sát khu vực, bố trí lực lượng theo nhiều mũi, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

truy-na4.jpg -0
Lưới trời lồng lộng, đối tượng đã sa lưới sau gần 1 thập kỷ chạy trốn

Khi Đường Ngọc Như vừa bước ra khỏi khu chung cư, lực lượng chức năng đồng loạt áp sát, khống chế nhanh gọn. Đối tượng hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Toàn bộ quá trình diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự chủ động, mưu trí và hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an Hà Tĩnh và Công an Nghệ An. Với việc truy tìm và bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như đã chứng minh tinh thần kiên trì, trí tuệ và bản lĩnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác truy bắt tội phạm truy nã. Từ một bình luận nhỏ trên mạng xã hội, các trinh sát đã kiên trì dựng lại toàn bộ hành trình lẩn trốn xuyên biên giới, bóc tách từng lớp ngụy trang tinh vi, truy xét đến cùng và tổ chức bắt giữ hiệu quả.

Chiến công này cũng khẳng định hiệu quả mô hình Công an xã chính quy hai cấp, phát huy rõ vai trò Công an cơ sở trong nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú và phối hợp chặt chẽ với lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh. Đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an Hà Tĩnh - những người luôn sẵn sàng vượt mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết không để bất kỳ đối tượng phạm tội nào trốn thoát khỏi lưới pháp luật.

Linh Triết

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.