Đỗ xe ở Hà Nội - Chuyện không nhỏ: Xây dựng “văn hóa đỗ xe”

Không chỉ dừng lại ở những lời nói, một số người dân khi thấy chướng mắt, bực tức vì bị chủ xe đỗ chắn mất đường đi hoặc chiếm mất chỗ đỗ đã có nhiều hành động thiếu kiềm chế, hủy hoại tài sản của người khác, thậm chí còn gây ra những cuộc hỗn chiến, để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Trong khi cơ sở hạ tầng chưa kịp phát triển tương ứng với tốc độ tăng số lượng phương tiện thì có lẽ ngay từ bây giờ mọi người cần phải chung một quyết tâm xây dựng văn hóa đỗ xe...

Cái xe có tội tình gì?

Theo thống kê của một số admin thuộc một diễn đàn chuyên về xe ô tô thì nạn đập phá xe do bức xúc vì bị chắn mất lối đi hoặc do tranh chấp chỗ đỗ đã diễn ra từ nhiều năm trước. Song, thời gian khoảng 2-3 năm trở lại đây, do số lượng xe ngày một tăng mà cơ sở hạ tầng cho phương tiện này lại không tăng tương xứng, dẫn đến ngày càng xuất hiện nhiều vụ việc người dân “tự xử” xe ô tô đỗ không đúng chỗ bằng biện pháp bạo lực.

Còn nhớ vụ việc gây xôn xao dư luận vào tháng 7-2017, tại khu vực đối diện Fivimart trên đường Trúc Khê (phường Láng Hạ, quận Đống Đa). Chiếc ôtô mang nhãn hiệu Toyota Innova đã bị một người đàn ông đập vỡ kính trước và hai chiếc gương. Nguyên nhân được cho là vào thời điểm trên, tài xế chiếc ô tô Range Rover điều khiển xe về đến nhà nhưng không vào được vì bị chiếc Innova đỗ chắn cửa nên chủ nhà đã ra tay đập phá chiếc xe lạ.

Hành vi xịt sơn, đập phá xe có thể bị xử lý hình sự.
Hành vi xịt sơn, đập phá xe có thể bị xử lý hình sự.

Đặc biệt, vụ án xảy ra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) một năm về trước là lời “cảnh tỉnh” cho những ai có ý định hủy hoại tài sản của người khác. Theo tài liệu từ cơ quan Công an, tối 27-6-2018 anh Nguyễn Minh Vượng (trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đỗ xe Mazda3 mang BKS 30F-250.54 tại khu vực B9, phố Đầm Trấu (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị hàng chục đối tượng lạ mặt cầm gậy golf đập phá khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Chiếc xe còn rất mới, anh Vượng vừa mua được khoảng 4 ngày.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Vượng đã đến Công an phường Bạch Đằng trình báo sự việc. Bị hại cho hay, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một số người trong nhóm đối tượng trên. Công an phường Bạch Đằng đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng vào cuộc điều tra làm rõ.

Kết quả định giá giá trị tài sản bị thiệt hại của chiếc Mazda3 là 64,288 triệu đồng. Hành vi của nhóm đối tượng đập phá chiếc ô tô Mazda3 của anh Vượng có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 và có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam. Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án hình sự.

Một vụ việc khác, vào tháng 10-2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự đối với vụ việc cào xước xe xảy ra trên địa bàn phường Yên Sở.

Theo chị Nguyễn Thị N. (trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tối 28-9 chị phát hiện chiếc xe ô tô Camry đỗ trước cửa nhà có nhiều vết xước quanh thân xe. Kiểm tra camera an ninh gần đó thì phát hiện một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã đi vòng quanh chiếc ô tô này rồi vội vàng rời đi.

Clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe bị đập phá trên phố Trúc Khê.
Clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe bị đập phá trên phố Trúc Khê.

Đáng chú ý, chị N. cho rằng, người phụ nữ xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh ghi nhận được chính là người ngồi ở ghế phụ xe ô tô đi ngược chiều vào đường cấm, đối đầu với xe của chị, rồi nảy sinh xích mích. Sau đó, người phụ nữ này đã ngồi sau một chiếc xe máy bám theo rồi lén cào xước xe ô tô của chị N. Để khắc phục các vết xước và sơn lại xe ô tô, chị N. sẽ phải bỏ ra số tiền ước tính khoảng 24 triệu đồng - theo báo giá của nhân viên hãng Toyota.

Một vụ việc khác, xảy ra vào cuối tháng 2-2019 mà sau đó đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản đã phải nhờ người thân xin lỗi và tiến hành hòa giải. Anh Ngô Minh Quân (SN 1991, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại. Trưa 24-2, anh đỗ xe ô tô sát bên phải ở ngõ số 2 phố Nguyên Hồng - điểm giáp ranh giữa phường Thành Công và Láng Hạ (quận Đống Đa) để cất đồ đạc vào nhà trong khoảng thời gian 15 phút.

Khi quay ra để cất xe vào bãi, anh Quân phát hiện dọc thân xe xuất hiện nhiều vết xước, nghi do vật sắc nhọn gây ra. Kiểm tra camera an ninh gần nơi đỗ xe, anh Quân nhìn thấy một cụ ông tóc bạc đi đổ rác ngang qua đó. Đáng chú ý, khi tiến lại gần chiếc xe, tay trái của cụ ông có hành động chạm vào xe ô tô. Động tác này tiếp tục lặp lại khi cụ ông quay trở về.

Cũng theo anh Quân, cụ ông tóc bạc xuất hiện trong clip là công dân trú tại địa phương và gia đình này có sở hữu một chiếc xe ô tô. Anh Quân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ vụ việc, bảo vệ tài sản của gia đình.

Ít ngày sau, khi cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường, hoàn tất thủ tục tố cáo ở trụ sở công an phường thì người nhà của “thủ phạm” mới xuất hiện. Danh tính của cụ ông được làm rõ là L.N., gần 70 tuổi, trú tại ngõ 2 Nguyên Hồng. Người nhà của ông N. thừa nhận hành vi của ông N. và xin được hòa giải, bồi thường hậu quả, khắc phục thiệt hại. Họ cũng nói lý do bố mình hành động như vậy vì bức xúc về chuyện nhiều người đỗ xe ở vị trí đó. Gia đình anh Quân đã chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý hòa giải.

Xảy ra xô xát chỉ vì tranh chấp chỗ đỗ xe.
Xảy ra xô xát chỉ vì tranh chấp chỗ đỗ xe.

Cũng do tranh chấp chỗ đỗ, hai lái xe Nguyễn Quốc Toản (SN 1968) và Phương Kim Chiến (SN 1976), cùng trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Trước đó, do tranh chấp chỗ đỗ xe tại khu vực quán nước ở gầm cầu vượt Quốc lộ 5A, thuộc địa phận thôn Lê Xá (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) Toản và Chiến đã dùng điếu cày, gậy kim loại đánh nhau. Hậu quả, Toản bị gãy xương trụ cẳng tay trái và rách da vùng đỉnh đầu, mức độ tổn hại sức khỏe 14%. Còn Chiến bị thương tích gãy xương tay trái, mức độ tổn hại sức khỏe 12%. Hai tài xế sau đó bị khởi tố điều tra và cùng lĩnh mức án 26 tháng tù giam.

“Tự xử” là vi phạm pháp luật

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đang “bùng nổ” các loại phương tiện cá nhân, trong đó có xe ô tô. Và chính vì sự phát triển không đồng bộ giữa lượng phương tiện đi lại với cơ sở hạ tầng đã dẫn tới quá tải mạng lưới giao thông tĩnh trong khu vực nội đô.

Bên cạnh đó, phải kể tới nhiều chủ xe ô tô còn thiếu ý thức, “tiện đâu đậu đó”, gây ảnh hưởng giao thông, đã gây ra không ít bức xúc cho người dân. Có nhiều chủ xe vô duyên tới mức đậu xe chắn ngang cửa, lối ngõ khiến người ra không được, vào không xong, nhất là với các địa điểm không có vỉa hè hoặc vỉa hè quá chật. Cũng không ít lần chúng tôi chứng kiến các chủ xe bỏ qua biển cấm dừng đỗ của cơ quan chức năng, không quan tâm việc mình làm là vi phạm pháp luật.

Chính sự tùy tiện, thiếu hợp tác của các tài xế đã gây ra xung đột giữa chủ xe với chủ nhà, chủ cửa hàng mặt đường tại điểm đỗ xe. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những vụ trả đũa “dở khóc dở cười”, thậm chí còn xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của người khác.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong không ít vụ việc, dù con phố không có biển cấm dừng đỗ, vỉa hè rộng, phố thoáng đãng, tài xế được phép đỗ xe nhưng nhiều chiếc xe vẫn bị xử oan bởi tâm lý độc quyền vỉa hè, không gian trước cửa nhà đang đẩy câu chuyện đỗ xe sang chiều hướng thiếu văn hóa. Đánh giá về những trường hợp này, nhiều người cho rằng do xuất phát từ tâm lý ích kỉ, động cơ đê hèn muốn phá hủy tài sản của người khác. Và các hành vi này cần phải bị nghiêm trị.

Chiếc Madza3 mới mua được 4 ngày của anh Vượng bị đập phá.
Chiếc Madza3 mới mua được 4 ngày của anh Vượng bị đập phá.

Theo luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội), trong câu chuyện đỗ xe nơi công cộng thì việc cần nhất là phải tuyên truyền, nâng cao ý thức của cả chủ xe lẫn người dân. “Hãy đặt vị trí mình là chủ nhà, có xe ô tô, hoặc có mặt tiền để kinh doanh mà luôn bị các xe khác chắn ngang, không cho xe ra hoặc chắn mất không gian buôn bán thì sẽ hiểu được sự tức giận của họ. Ngay bản thân tôi cũng nhiều lần phải ngồi ngoài cửa chờ cả giờ đồng hồ mới đưa được xe vào trong nhà” - luật sư Ứng bày tỏ.

Mặc dù vậy, chủ nhà, chủ cửa hàng... cũng không thể vì bức xúc mà có những hành vi phá hoại tài sản của người khác. Không thể lấy cái sai của người khác để biện minh cho cái sai của mình. Bên cạnh công tác sát hạch lái xe, cần xây dựng một “văn hóa” lái xe nói chung, văn hóa đỗ xe nói riêng. Và việc này có thể bắt đầu một cách đơn giản như không đỗ xe bừa bãi, để lại số điện thoại trên xe...

Theo luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội) các hành vi như đốt xe, phun sơn, cào xước xe ô tô, đập kính, phá gương, chọc thủng lốp hay các hành vi phá hoại xe ô tô của người khác thì tùy vào mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự và phải bồi thường dân sự.

Cụ thể, nếu giám định thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, họ có thể bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tại khoản 1, Điều 178 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cho tội này là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... kịch khung là đến 20 năm.

Minh Tiến - Minh Trí

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…