Đìu hiu chợ truyền thống

Chợ ế, sức mua kém, hàng hóa tồn đọng, tiểu thương tại các khu chợ nổi tiếng như Bến Thành, An Đông, Bà Chiểu của TP. Hồ Chí Minh phải đóng quầy, nhượng sạp. Tương lai nào cho chợ truyền thống tồn tại và tiếp tục phát triển trước làn sóng kinh doanh online đang trên đà lên ngôi?

Khách thưa, chợ ế...

Chúng tôi ghé chợ An Đông, Q.5, TP. Hồ Chí Minh vào khung giờ “vàng” mua bán nhưng theo ghi nhận, lượng khách chỉ lác đác vài người ở khu dịch vụ ăn uống, còn lại đều trong cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Trên tầng 3 của khu chợ, xuất hiện hàng loạt sạp đóng cửa, dán thông báo cần sang nhượng. Khu vực này chủ yếu là kho hàng của các tiểu thương buôn bán sỉ vào thời điểm trước đại dịch COVID-19, các sạp này đều kín khách thuê, thậm chí với giá cao gấp 2 lần hiện tại vẫn không đủ mặt bằng cho thuê.

Bà Oanh (66 tuổi) có 7 sạp buôn bán nằm rải rác từ tầng 1 đến tầng 3.Hiện bà đã cho thuê được các sạp ở tầng dưới, riêng tầng 3 thì chưa.Bà Oanh cho biết, giá thuê mỗi sạp dao động từ 10-15 triệu đồng, trong khi mấy năm về trước là 25-30 triệu đồng. Tuổi cao, buôn bán chậm nên bà Oanh tính cho thuê hết các sạp, rồi nghỉ ngơi. Bà Oanh còn một sạp rộng chừng 9m2, giá cho thuê 15 triệu nhưng dán biển quảng cáo đến mờ cả chữ vẫn chưa tìm được người có nhu cầu. Trong quá trình chờ đợi, bà vẫn ngồi bán quần áo để giết thời gian. Mặc dù còn đầy ứ hàng trong sạp nhưng bà Oanh bảo, nếu có người thuê, bà sẵn sàng dọn đi ngay lập tức.

Đìu hiu chợ truyền thống -0
Cảnh buôn bán ế ẩm, vắng vẻ tại chợ Bến Thành.

Sở hữu số lượng sạp “khổng lồ” trong chợ An Đông phải kể đến bà Nga với trên 50 sạp. Bà Nga chuyên buôn bán thời trang áo dài từ truyền thống đến hiện đại.Ngoài ra, bà còn kinh doanh cho thuê sạp. Từ khi chợ mở cửa sau thời gian tạm thời đóng do dịch bệnh, việc kinh doanh buôn bán của bà Nga rơi vào tình cảnh chung là ế ẩm. Số lượng sạp nhiều nhưng lượng người thuê lưa thưa, dẫn đến tình trạng ế sạp. Dù mức giá thuê chỉ 4 triệu/tháng vẫn không tìm ra người thuê.

Chợ An Đông được coi là một trong những chợ sỉ, lẻ hàng hóa lớn nhất TP. Hồ Chí Minh. Sau đợt bùng dịch và giãn cách xã hội, nhiều tiểu thương kỳ vọng hoạt động buôn bán sẽ trở lại sầm uất như xưa. Nhưng, đến nay, hoạt động mua bán tại chợ vẫn hết sức ảm đạm, người mua còn ít hơn người bán, số sạp đóng cửa hoặc chờ sang nhượng chiếm tỉ lệ lớn.

Chợ “đói” khách, tiểu thương chỉ biết than ngắn thở dài.Nhiều chủ sạp đã phải cắt giảm người làm để cầm cự buôn bán, hy vọng vào thời gian tới sức mua bật lên để bù đắp khoản lỗ hiện tại. Ông Nguyễn Văn T., tiểu thương bán giày dép tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông cho biết, mỗi ngày chỉ bán được vài đôi, có ngày chỉ bán được 1 đôi dép với giá chưa tới 100 ngàn đồng.

Đìu hiu chợ truyền thống -0
Hàng loạt thông báo sang nhượng sạp tại chợ Bến Thành.

Thời hoàng kim, ông T. thuê 2 nhân viên, một bán hàng, một đóng gói nhưng từ Tết đến nay, ông buộc phải cắt giảm hết, một mình vừa làm chủ, vừa làm nhân viên bán hàng, vừa đóng gói, bốc xếp. Gọi là nhiều đầu việc nhưng thực tế cũng không có gì làm, vì không có khách mua. Ông T. may mắn vẫn còn vài đơn hàng sỉ cung cấp cho các shop thời trang và một số người bán hàng online nên kéo được phần chi phí về thuế.

Không thể ngồi “ngáp ruồi” chờ dài cổ khách hàng tới mua từng đôi dép, ông bắt đầu chuyển hướng sang chào hàng online. Ông mở vài tài khoản trên mạng xã hội, liên kết với vài shop online có lượng truy cập lớn, quảng cáo trên đó để bán hàng. Lợi thế của ông T. là có shop trưng bày sản phẩm, có địa chỉ rõ ràng nên chiếm được lòng tin của khách mua online. Những đơn hàng đổ về, tuy chưa dồi dào nhưng phần nào vực dậy sức sống kinh doanh của gia đình ông T.

Thay đổi phương thức bán hàng đang là hướng đi của đa số tiểu thương chợ An Đông để thích ứng với điều kiện kinh doanh trong thời đại công nghệ online lên ngôi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông cho biết, so với các chợ truyền thống khác thì chợ An Đông ảnh hưởng không lớn, vì các tiểu thương đã biết chuyển hướng kinh doanh kết hợp online. Số lượng sạp đóng cửa chiếm 2-3% trong tổng số hơn 2.000 sạp tại chợ. Tiểu thương đóng cửa sạp và làm đơn tạm ngưng kinh doanh để giảm chi phí về thuế, sau đó họ vẫn kinh doanh tại nhà hoặc bán hàng online.

Đìu hiu chợ truyền thống -0
Nhiều sạp kho trên tầng 3 chợ An Đông mỏi mòn chờ khách thuê.

Tìm kiếm phương thức bán hàng mới

Không ai nghĩ có ngày tiểu thương trong các chợ có tiếng lại rơi vào cảnh buôn bán chán chường như vậy. Một thời, kiếm được chân buôn bán tại chợ truyền thống được gọi là “doanh nhân” có kinh tế khấm khá, có thu nhập thuộc hàng no đủ và chưa bao giờ phải nghĩ đến việc đóng sạp vì ế ẩm, đìu hiu. Tại chợ Bến Thành, trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất và là địa chỉ tham quan du lịch nổi tiếng của TP. Hồ Chí Minh, số lượng hàng đóng cửa dán thông báo nhượng sạp mọc ra nhan nhản. Tiểu thương mở bán chỉ là bám trụ, theo quan sát thực tế của chúng tôi, người bán nhiều hơn khách mua. Cảnh đìu hiu chưa bao giờ xảy ra như thế tại khu chợ này từ trước đến nay. Bà Huỳnh Thị L., tiểu thương bán quần áo tại chợ đã đóng cửa sạp từ hơn một tháng nay. Tờ giấy dán thông báo sang nhượng sạp của bà đã cũ mà chưa có khách, bà tiếp tục dán thêm 2 tờ mới ở 2 góc khác nhau.

Sau khi nghỉ bán ở chợ, bà L. gom hàng về nhà bán online và những ngày cuối tuần thì mang ra chợ tự phát bán tháo với giá rẻ, kiếm lời ít còn hơn không có thu nhập. Quyết định đóng sạp, bà L. cũng cay đắng và buồn bã, bởi cái danh tiểu thương chợ Bến Thành bấy lâu nay người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ.Bà L. không dám thông báo rộng rãi là mình đóng sạp, vì ngại với bạn hàng và những người thân quen.Bà vẫn hy vọng một ngày không xa sẽ quay trở lại vị trí thân quen đã gắn bó nhiều năm của bà, gắn cho bà cái danh phận tiểu thương khu chợ lớn nhất thành phố.

Tâm tư đè nặng tiểu thương khi phải đóng sạp nghỉ bán nhưng họ không còn cách nào khác khi hàng hóa không thể tiêu thụ, có ngồi bán chỉ mất thời gian mà thôi.Ông Trần Thanh Đ., buôn bán hương trầm tại chợ Bến Thành quyết định đóng cửa một thời gian để tìm kiếm phương thức làm ăn khác.Tuy nhiên, ông không dán bảng cho thuê sạp vì nghĩ một ngày không xa sẽ trở lại. Những ngày nghỉ, ông Đ. Lên mạng tập tành bán hàng online nhưng đặc thù mặt hàng hương trầm kén khách hàng, đối tượng lại không đa dạng nên rất khó. Ông Đ. đi về các tỉnh lẻ, tìm mối giao hàng sỉ và kết hợp làm ăn một số công ty xuất khẩu mặt hàng cùng loại. Tuy nhiên, việc buôn bán không hề dễ dàng, nếu vẫn trong tình trạng ế ẩm thế này, ông Đ. sẽ chuyển sang bán mặt hàng khác để duy trì nguồn sống.

Đìu hiu chợ truyền thống -0
Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông giảm lượng khách từ Tết đến nay.

Ông Ngô Văn Hà - Trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, dù số lượng người bán đang tăng dần nhưng số sạp hoạt động chỉ đạt gần 1/3 quy mô chợ. Do hơn 80% khách đến chợ là khách du lịch, khi khách nước ngoài vắng thì tiểu thương gặp khó khăn. Bên cạnh đó, lô cốt dựng nhiều ở các con đường xung quanh chợ kéo dài do xây dựng tuyến metro cũng khiến khách ngại vào chợ.

Chợ Bà Chiểu, Q. Bình Thạnh là khu chợ nổi tiếng lâu đời, với đầy đủ, đa dạng các mặt hàng kinh doanh buôn bán cũng không sáng lạng hơn là bao, cảnh ế ẩm kéo dài từ nhiều tháng nay. Trong khi đó, cách chợ chỉ khoảng 100-200 m là rất nhiều chợ cóc, chợ tự phát ven đường. Người bán không phải trả phí kinh doanh, người mua ngồi trên xe chọn hàng, thanh toán nhanh gọn.

Chị Thanh Viên, chuyên cung cấp mặt hàng vải tại chợ Bà Chiểu đã không ngớt lời than thở vì ế lên ế xuống. Sáng chị dọn hàng ra rồi tối dọn về, hôm nào may mắn lắm cũng chỉ được vài ba khách ngó qua xem. Họ lựa lên lựa xuống rồi bỏ đi, họa hoằn mới được khách “chốt đơn”. Thời gian rảnh rỗi, các tiểu thương ngồi lướt điện thoại, có người xem phim, người học bán hàng online hoặc chán hơn thì nghe nhạc cho khuây khỏa.Chị Thanh Viên tâm sự, nếu tình trạng này tiếp diễn, chị khó có thể bám chợ.

Kinh doanh ế ẩm nhưng hằng tháng, tiểu thương vẫn phải gánh nhiều loại thuế và các chi phí khác như tiền thuê sạp, kho bãi, nhân công... Những người không cầm cự được buộc phải tạm nghỉ, cho thuê hoặc sang nhượng sạp để tránh thua lỗ.

Theo các tiểu thương, thời gian giãn cách, nghỉ dịch kéo dài, người tiêu dùng hình thành tâm lý sợ dịch và ngại ra ngoài, nhất là nhiều người đã quen dần với việc mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử do có nhiều ưu đãi, được giao hàng tận nhà, mà không phải chợ truyền thống nào cũng làm được.

Lý giải về nguyên nhân chợ truyền thống vắng vẻ, ế ẩm trong thời gian qua, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Ngọc cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số tiểu thương đã chuyển đổi từ mua bán trực tiếp sang trực tuyến và đang tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó, có nhiều người về quê tránh dịch và vẫn chưa quay trở lại.Sắp tới, để vực dậy và phát triển chợ truyền thống, bà cho biết Sở Công thương định hướng các chợ xây dựng phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Trong đó, đẩy mạnh lợi thế của các chợ như: Nguồn gốc hàng hóa, giá cả hợp lý...

Đối với chính sách hỗ trợ, sau quyết định hỗ trợ của thành phố từ năm ngoái thì đến nay chưa có thêm các chính sách hỗ trợ đối với tiểu thương.Sở Công thương đã ghi nhận những khó khăn của tiểu thương và sẽ xem xét có thêm kiến nghị tháo gỡ.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.