Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ

Đảm nhận nhiệm vụ kép, vừa giữ yên biên cương tuyến đầu của Tổ quốc, vừa đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn chủ yếu chỉ có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong những năm qua, Công an xã Mỹ Lý đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành chỗ dựa và là điểm tựa bình yên ở tuyến biên giới Tây Bắc của tỉnh Nghệ An tiếp giáp với nước bạn Lào.

Mỹ Lý là xã biên giới khá đặc biệt của tỉnh Nghệ An, vừa có chung đường biên giới trên bộ và trên sông với nước bạn Lào, trong đó dòng Nậm Nơn chạy dọc phân chia địa phận ranh giới giữa hai quốc gia dài gần 35 km, tiếp giáp với 3 cụm 8 bản của Lào và 5 xã giáp biên của tỉnh Nghệ An. Do nằm ở vị trí địa lý hết sức đặc biệt, dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và một số ít người Kinh sinh sống trải dài trên 12 bản làng rải rác dọc theo sông Nậm Nơn nên trong quá trình ổn định đời sống dân cư nói chung và đảm bảo ANTT nơi địa bàn vùng biên giới này, Mỹ Lý luôn là địa bàn khó đoán định, khó dự báo.

Điểm tựa cho nhân dân trong thiên tai, bão lũ

Dù vậy, với sự sâu sát, gần dân, kiên trì bám địa bàn, thời gian qua, Công an xã Mỹ Lý không chỉ là lá chắn bình yên nơi biên cương mà còn là điểm tựa của nhân dân, đã xây dựng được hình ảnh đẹp về những người lính Cụ Hồ mang trên mình sắc xanh màu lá mạ, “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025, Công an xã Mỹ Lý vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua vừa là minh chứng, vừa là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt thời gian qua.

Cuối tháng 7/2025, bão số 3 và hoàn lưu đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cho đồng bào các xã miền Tây Nghệ An, trong đó có Mỹ Lý. Chỉ sau một đêm, hàng trăm hộ gia đình sinh sống dọc hai bên bờ sông Nậm Nơn bỗng chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi bị trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi tài sản, nhà cửa. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học như Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã, Đồn Biên phòng, Trạm Kiểm lâm... đều bị hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.

Từ ngày 12/8/2025, hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra do Bộ Công an phát động, trong bối cảnh vừa đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, Công an xã Mỹ Lý đã hối hả lao vào vùng tâm lũ để vừa đảm bảo tốt công tác ANTT, vừa giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng lại nhà mới để an cư, lạc nghiệp.

Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -0
Công an xã Mỹ Lý giúp dân di dời nhà cửa đến nơi ở mới.
Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -1
Những ngôi nhà tình nghĩa của Bộ Công an trao tặng trên địa bàn có sự đóng góp thầm lặng của Công an xã Mỹ Lý.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý chia sẻ: Từ tháng 8/2025 đến nay, gần như trên địa bàn xã Mỹ Lý là một cuộc tái thiết toàn diện, hàng trăm ngôi nhà được lắp ghép, xây dựng hoàn toàn trên nền đất mới, nhiều tuyến đường độc đạo, nhiều cây cầu treo dân sinh và các trụ sở làm việc cũng được gấp rút thi công sau bão lũ. Trong đó, lực lượng Công an xã Mỹ Lý cùng lúc đảm nhiệm nhiệm vụ kép, vừa chú trọng công tác đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững ANTT trên địa bàn; vừa phối hợp hỗ trợ về sức người, ngày công lẫn kinh phí để chung tay cùng Bộ Công an sớm đưa cao điểm 40 ngày đêm xây nhà và trường học cho bà con vùng lũ về đích. Sau bão lũ, công an xã mất trụ sở, anh em phải vừa ăn ở, vừa làm việc trong ngôi nhà lắp ghép chật chội ngay trong khuôn viên trụ sở UBND xã, khó khăn thiếu thốn đủ bề song không vì thế mà ảnh hưởng đến tinh thần cũng như chất lượng công việc.

Với quyết tâm để mọi người dân trên địa bàn sớm có nhà để ở, Công an xã Mỹ Lý đã ngày đêm bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và sở, ngành để nhanh chóng khảo sát địa điểm, hỗ trợ hoàn thiện về thủ tục đất đai để các hộ gia đình có đủ điều kiện khởi công. Quá trình xây dựng, lắp ghép nhà ở, Công an Mỹ Lý đã cắt cử, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp chặt chẽ với gia đình để hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu để thi công kịp tiến độ cho bà con có ngôi nhà mới vui xuân, đón tết. Tại Mỹ Lý nói riêng và các xã biên giới miền Tây Nghệ An, đặc thù chung là đồng bào chủ yếu sinh sống ở các địa bàn lưng chừng đồi, trên các khu vực núi cao.

Đường vào vị trí làm nhà mới của các hộ dân chỉ là những lối mòn nhỏ hẹp, dốc cheo leo, xe chở vật liệu không thể tiếp cận, tất cả đều phải vận chuyển thủ công. Lực lượng Công an trong nhiều tháng ròng rã đã sát cánh cùng bà con và nhà thầu, vác từng tấm tôn, thanh sắt, gùi từng bao cát và cõng từng bao xi-măng lên đồi để hoàn thành những ngôi nhà tình nghĩa mới. Thành quả cho những nỗ lực không biết miệt mỏi ấy, đến nay trên địa bàn đã có 64 nhà hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng, nhiều nhà khác đang trong quá trình xây dựng, lắp ghép và phấn đấu kịp bàn giao để bà con phấn khởi đón năm mới.

Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -0
Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -1
Công an xã Mỹ Lý hỗ trợ người dân sau cơn bão số 3, tháng 7/2025.

Giữ bình yên biên cương

Bên cạnh nỗ lực chung tay cùng đồng bào hồi sinh, tái thiết lại cuộc sống mới sau thiên tai, bão lũ, Công an xã Mỹ Lý cũng đã nỗ lực trong tất cả các mặt công tác công an, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền, giúp ổn định và vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, nhờ làm tốt công tác gần dân, bám cơ sở, sâu sát địa bàn nên Công an xã Mỹ Lý đã kịp thời phát hiện, đấu tranh các hành vi liên quan đến ANTT, trong số này nhiều vụ việc được ngăn chặn kịp thời nhờ sự tố giác, tin báo tội phạm từ quần chúng nhân dân.

Năm 2025, Công an xã Mỹ Lý phối hợp đấu tranh, phát hiện và bắt giữ 3 vụ việc liên quan đến ma túy, 7 vụ trên lĩnh vực kinh tế môi trường, phối hợp lập hồ sơ đưa 2 người đi cai nghiện tập trung. Công an xã Mỹ Lý đã tổ chức 3 cuộc vận động, tuyên truyền về về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Qua đó, đã thu hồi 56 súng có tính năng tác dụng tương tự súng quân dụng và 13 vũ khí thô sơ.

Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -0
Công an xã Mỹ Lý vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn cũng như khu vực biên giới với nước bạn Lào, nhất là tuyến biên giới trên sông, Công an xã Mỹ Lý đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và dân quân tự vệ, tổ chức đảm bảo tuần tra ổn định tình hình địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa. Với địa bàn trải rộng, dân cư sống rải rác dọc các dãy núi, ven sông, để giữ ổn định tình hình, Công an Mỹ Lý đã chủ động xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thường xuyên để tiếp nhận các thông tin, tin báo tố giác tội phạm từ người dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Công an xã Mỹ Lý chú trọng xây dựng qua các nền tảng số, thông qua fanpage và “Zalo kết nối bình yên”; xây dựng, biên soạn đều đặn hằng ngày các bài viết về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt cũng như các thông tin cảnh báo, hướng dẫn phòng ngừa vi phạm pháp luật với hơn hàng triệu lượt truy cập. Qua đó, góp phần tuyên truyền rộng rãi những chủ trương, chính sách công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả công tác của lực lượng Công an tại địa phương.

Điểm tựa biên cương nơi miền Tây xứ Nghệ -0
Công an xã Mỹ Lý trao lại tài sản cho người dân trong quá trình giúp khắc phục hậu quả thiên tai.

Điểm sáng và là chìa khóa để giữ vững ANTT ở vùng biên Mỹ Lý chính là chủ trương phân công cán bộ bám nắm địa bàn, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người có uy tín nêu gương, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, mê tín dị đoan, di cư tự do hoặc khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng, nhờ sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng này.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã Mỹ Lý luôn được giữ vững ổn định, các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Không chỉ nhân dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT, mà danh hiệu Cờ Thi đua Chính phủ tặng cho Công an xã Mỹ Lý chính là ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực cống hiến thầm lặng, không mệt mỏi của những người lính mang quân hàm đỏ nơi miền biên viễn.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.