Đi trong lũ dữ

Trong mênh mông biển nước của trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung, giữa mưa lớn và lũ dữ vẫn thấy bóng dáng những người chiến sĩ công an nhân dân xuất hiện ở những điểm nóng, ngược xuôi trong dòng nước dữ để giúp đỡ nhân dân.

Trong ngược xuôi dòng nước mênh mông

Những ngày cuối tháng 10, miền Trung vừa chịu cơn hoành hành của những trận mưa lũ trắng trời ngập đất. Đà Nẵng những ngày qua oằn mình chống chọi với đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Các vùng thấp trũng trở thành “rốn lũ” có nơi ngập sâu 2-4m. Trên phía núi, những lũ quét, lũ ống, sạt lở gây chia cắt nhiều tuyến giao thông, cô lập thôn bản, đe dọa trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Những cơn lũ lụt ngày càng hung dữ và bất ngờ, bất ngờ như một cuộc đánh úp vào đời dân.

Người dân miền Trung xưa tới nay vốn đã quen với bão lũ, nhưng con nước dâng lên quá nhanh khiến người dân không có đủ thời gian mà chuẩn bị tránh lũ, mà di dời, mà sơ tán. Trong nghịch cảnh ấy, bóng dáng những người chiến sĩ CAND lại xuất hiện. Trong sự hỗ trợ của nhiều thành phần, thì lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vừa làm công tác hỗ trợ đồng bào được an toàn, yên ổn.

Đi trong lũ dữ -0
CSGT TP Đà Nẵng đội mưa hướng dẫn xe cộ qua vùng nước ngập.

Trên những cung đường QL1A, đường ven biển phía Đông, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hay những tuyến đường 14B, 14D, 14E... những bóng sắc phục ướt đẫm nước mưa và mồ hôi vẫn tận tình hướng dẫn từng dòng xe qua lại, hay đứng hỗ trợ người dân ở các điểm sạt lở, chia sẻ từng chai nước, chiếc bánh mì, phần cơm nóng. Anh Nông Văn Thủy (37 tuổi, quê Thanh Hóa) chở hàng từ miền Bắc để lên Tây Nguyên nhưng tuyến đường đèo Lò Xo bị sạt lở nhiều điểm đã phải trải qua nhiều ngày lo sợ.

Cũng như thế, hàng chục chiếc xe với hàng trăm người phải nằm lại giữa màn trời chiếu đất. Nhưng, lúc ấy, hành trình trắc trở đã khiến không ít người thao thức, những lo lắng cả suy tư. Trong nhiều ngày bị cô lập trên cung đường như thế, những tài xế và người dân đã được lực lượng Công an các địa phương giúp đỡ rất nhiều.

Dù giữa mưa gió hay trên những cung đường sạt lở phía triền Tây, hình ảnh người chiến sĩ CAND vẫn dầm mưa, vai khoác áo phao, tay dìu người dân vượt đất bùn lũ quét, có khi bưng từng thùng nước, đưa từng gói mì cho người dân trong cơn đói lạnh. Dưới đồng bằng trong vùng ngập sâu, những chiến sĩ CAND đỡ từng em bé lên xe, dìu cõng từng người già bước lên cano cứu hộ về nơi trú tránh an toàn, hay lội xuống dòng nước đục ngầu cứu đồng bào giữa dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người cảm kích.

Đi trong lũ dữ -0
Cháu bé mới sinh của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tùng được Công an xã Hòa Vang đặt trong “chiếc nôi” bằng thùng xốp, an toàn vượt lũ dữ.

Trong mưa lũ cuồn cuộn ở xã Hòa Vang, chiếc thùng xốp được tận dụng làm chiếc nôi cho cháu bé mới sinh được cán bộ, chiến sĩ công an cẩn thận nâng niu. Đó không chỉ là một hành động cứu người, mà còn thể hiện tình thương yêu vô bờ bến và sự dấn thân không ngại hiểm nguy của những người lính CAND.

Ở một nơi khác, Công an xã Việt An xuyên đêm cõng cụ ông bị rắn cắn đến bệnh viện điều trị. Hay, rạng sáng 30/10, Công an xã Trà Tân đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở xuyên đêm vượt hơn 20 km đường rừng khiêng cõng 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở đến nơi an toàn để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tấm gương của Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng bế người bệnh từ vùng ngập sâu tại phường Hội An lên xe cứu thương cấp cứu an toàn.

Ngay cả với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng trong ngày 30/10 cũng đã tổ chức 2 đợt xuống các vùng vẫn còn ngập nặng, bị cô lập hỗ trợ gần 5.000 túi lương thực, nước uống cho nhân dân. Công an xã Trà Leng nửa đêm vẫn di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn và nấu những bát mì tôm cho nhân dân ấm bụng sau trận sạt lở kinh hoàng.

Nhiều lắm những việc làm như thế mà chẳng thể kể tên hay nhắc việc, bởi trong hoàn cảnh khó khăn nhất, những cán bộ, chiến sĩ CAND vẫn sẵn sàng đặt sự an toàn của người dân lên trên hết. Em bé mới sinh trong vòng tay người lính đã an toàn, sản phụ đã cho ra đời một thiên thần trong bệnh viện, những người già yên ấm trong nơi tránh trú, những hộ dân chới với trong nước lũ ngập sâu đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm... đằng sau đó là sự hy sinh thầm lặng, là những đêm không ngủ, là những bước chân vội vã trên con đường ngập nước của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng. Mỗi việc làm, dù nhỏ, đều góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đó là minh chứng cho tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, cho thấy rõ bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim nhân ái của người chiến sĩ trong gian khó.

Đi trong lũ dữ -0
Đi trong lũ dữ -1
Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Công an đã thắp sáng niềm tin cho người dân đang trong hoang mang, tuyệt vọng.

Bên màu áo lặng thầm

Những trận mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Trung mà đặc biệt là Đà Nẵng đã chịu tổn thất nặng nề về con người và tài sản. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn gốc cây bị bật gốc, đường sá giao thông bị chia cắt, cơ sở hạ tầng, hoa màu bị tàn phá nghiêm trọng. Có nơi đã biến thành một vùng nước trắng xóa chỉ sau một đêm. Mọi hoạt động sản xuất và đời sống bị đình trệ hoàn toàn. Trong khốn khó ấy, sự xuất hiện của lực lượng Công an đã mang lại niềm hy vọng cho người dân. Họ không chỉ là lực lượng cứu nạn, cứu hộ, mà còn là những người hùng âm thầm, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của nhân dân mình. Họ đã xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, nơi mà nhiều người có lẽ sẽ do dự khi chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Nhiều cán bộ chiến sĩ đã thức trắng đêm, đội mưa gió, đối diện với nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân. Họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, mà còn là những người hùng trong cơn bão, luôn đặt sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu. Như tấm gương của Thiếu tá Phạm Quốc Vương, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng suốt hơn một ngày dầm mưa dầm lũ không ngơi nghỉ đã cùng lực lượng an ninh, trật tự cơ sở tiếp tế lương thực, thực phẩm cho gần 9.000 người dân bị cô lập trong lũ lớn tại địa bàn phường Hội An Tây.

Không chỉ Thiếu tá Vương, mà có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở dầm mình nước lũ cứu người, cứu tài sản, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, không để Nhân dân bị đói, bị khát trong lũ dữ. Có những khu vực, họ phải chạy đua với nước lũ, chẳng kịp ăn vội bát cơm, chẳng kịp chợp mắt cho lại sức đã phải cơ động cấp tốc đến hiện trường. Bởi, họ hiểu rằng, sự có mặt của lực lượng chức năng là một niềm tin, một điểm tựa tinh thần to lớn để thắp sáng niềm tin cho nhân dân đang trong hoang mang, tuyệt vọng. Họ đã không ngại đối mặt với lũ dữ, băng qua dòng nước xiết, đem theo thực phẩm và thuốc men đến với người dân bị cô lập. Sự hy sinh của họ là minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân.

Dù biết rõ những nguy hiểm đang rình rập, bao quanh từ nhiều phía, nhưng họ vẫn xông pha với quyết tâm bảo vệ nhân dân, không một chút do dự. Những hành động đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về tấm lòng tận tâm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, đó là phương châm hành động của toàn lực lượng CAND được người đứng đầu lực lượng Công an thành phố - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh khi kiểm tra công tác giúp dân ứng phó với thiên tai tại nhiều địa điểm ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đồng chí Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, hơn lúc nào hết, lúc này người dân rất cần đến lực lượng Công an, vì vậy các đồng chí phải hết sức nỗ lực, không nề hà gian khổ hi sinh, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Đi trong lũ dữ -0
Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vượt lũ dữ, mang nhu yếu phẩm đến với người dân.

Những hôm ngược xuôi trong vùng lũ, có những nỗi niềm ám ảnh trong lòng nhiều cán bộ chiến sĩ CAND, ấy không chỉ là những mảnh làng xác xơ, bùn non dày cả tấc, không phải lũy tre bên sông oằn xuống dưới lớp lớp rác rều, không phải là những mặt người trĩu nặng như màn mây đang âm u báo thêm nhiều cơn mưa lớn dội xuống. Đó là những ánh mắt lo lắng cho nhân dân, khi mảnh đồng bãi ruộng bờ nương đã lở xuống dòng sông, vì thóc giống lên mộng sau cả tuần ngâm lũ, vì những người dân lo lắng cho sinh kế sau khi lũ lụt rút đi. Trái tim của những người chiến sĩ CAND dẫu có kiên cường nhưng đôi khi cũng thắt lại, bởi thiệt hại của lũ dữ là quá lớn.

TP Đà Nẵng được xác định là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt cuối tháng 10 này với hơn 66.800 căn nhà chìm trong biển nước; có 10 xã, phường bị cô lập; 29 xã, phường ngập nặng, hơn 15.800 người phải sơ tán, gần 30 người thương vong. Ngoài ra, có 36 căn nhà bị sập hoàn toàn, 44 căn hư hỏng, hơn và 227 ha lúa và rau màu bị ngập, 4.000 con gia súc, gia cầm chết. Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cứu hộ được huy động để tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Giữa những nghịch cảnh của số phận trong thiên tai, những mất mát đau thương khiến nhiều người lao đao, lạc lối. Nhưng, khi ấy, không chỉ còn là nhiệm vụ, mà “tình người” xuất hiện, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Đằng sau hai chữ “tình người” ấy là cả một thế giới rộng lớn của sự đồng cảm, sẻ chia, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Lúc ấy, chẳng còn khoảng cách giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân. Chỉ còn là những chiếc mũ với ngôi sao lấp lánh len lỏi trong dòng người dân đang trong cơn khốn khó, chỉ thấy sắc phục công an hòa cùng muôn vạn màu áo nhân dân, không chìm lấp mà rạng ngời hơn.

Tiêu Dao - Bảo Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.