Dẹp loạn yêng hùng tuổi teen

Những đứa trẻ, nhỏ thì 12 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới sắp bước sang tuổi 18, đứa thì cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn phải cắn răng bỏ bê con cái ở khu trọ để bươn chải kiếm cơm, nhưng cũng có đứa vì người lớn mải mê kiếm tiền mà phó thác cho bảo mẫu quản lý chăm sóc dẫn đến việc các em cảm thấy mình bị bỏ rơi, cô đơn không người che chở.

Cảm nhận ấy ngày càng ăn sâu vào tư tưởng nên các em đã ngộ nhận rằng cần tụ tập với nhau thành những nhóm để “tự bảo vệ mình”, bê nguyên xi những trò đánh đấm tập thể trong game hành động làm tiêu chí và sẵn sàng cùng nhau tấn công đối phương...

Đủ kiểu đe dọa, tấn công người khác

Thời gian vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh liên tục xảy ra tình trạng những nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí tấn công người khác một cách vô cớ hoặc để giải quyết mâu thuẫn vặt. Có khi chỉ cần thấy người nào đó giống với người đã chèn ép mình là lập tức tụ tập nhóm lại để hành hung, cũng có trường hợp mâu thuẫn với người này, nhưng lại mang hung khí đe dọa rồi hủy hoại tài sản của người khác… đánh đối phương do nghi cướp bạn gái của thành viên trong nhóm, thậm chí chỉ một lời nói không lọt tai cũng hẹn nhau ẩu đả…

ttn 1.jpg -0
Nhóm thanh thiếu niên vô cớ đánh người ở phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh

Có thể kể đến vụ việc xảy ra tại phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh vào lúc rạng sáng ngày 16/12/2025. Vào thời điểm trên, anh T.T.Quy cùng hai người bạn lưu thông đến trước số 192 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu thì bất ngờ bị 14 thanh thiếu niên di chuyển trên 7 xe máy lao lên chặn đầu xe. Chưa biết nguyên cớ gì thì anh Quy và người bạn đi cùng bị cả nhóm này dùng nón bảo hiểm, thắt lưng đánh túi bụi gây thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể. Sau khi nhóm thanh thiếu niên này bỏ đi, anh Quy đã đến Công an phường Xóm Chiếu trình báo sự việc.

Tiếp nhận trình báo của người dân, Công an phường Xóm Chiếu đã cử tổ công tác phối hợp với các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức vào cuộc, tập trung truy xét. Sau 6 ngày, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phối hợp đã lần ra được danh tính, địa chỉ của 14 thanh thiếu niên, đứa lớn nhất chưa đủ 18 tuổi, nhỏ nhất là 14 tuổi nên đã đưa về trụ sở để lấy lời khai. Mặc dù qua camera an ninh cho thấy lúc hành hung anh Quy, các đối tượng tỏ ra rất hung hãn, nhưng khi đối mặt với cơ quan Công an, chúng đều run rẩy, không giấu giếm bất cứ điều gì. Theo lời khai của các đối tượng, do thấy anh Quy giống một người đã từng chèn ép nhóm của mình nên sáng sớm hôm ấy khi nhìn thấy anh đang chở theo một người bạn trên đường Nguyễn Tất Thành thì lập tức hùa nhau chặn xe, dùng mũ bảo hiểm tấn công phủ đầu.

Vụ việc ở xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, tuy nhóm thanh thiếu niên chưa gây thương tích, nhưng đã dùng hung khí đe dọa tấn công và hủy hoại tài sản của người không liên quan. Cụ thể vào sáng ngày 4/11/2025, khi ông Đ.N.T vừa mở cửa quán cà phê của mình trên đường Huỳnh Thị Na, ấp 47, xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh và đón được một số khách thì một nhóm 4 thanh thiếu niên mặt đằng đằng sát khí xông vào đòi giao nộp một người tên M ra để chúng giải quyết mâu thuẫn. Khi ông nói không biết anh M là ai thì cả nhóm 4 người liên tục chửi mắng rồi rút dao tự chế, mã tấu, ná cao su bắn, đạn bi giấu sẵn trong người xộc thẳng vào bên trong đập phá bàn ghế, đồ đạc, sau đó chĩa súng hăm dọa sẽ bắn nếu chống cự khiến nhiều khách đang ngồi uống cà phê hoảng loạn, bỏ chạy. Tiếp sau đó, cả đám lùng sục mọi ngóc ngách trong quán cho đến khi không tìm thấy người mình cần thì lập tức phóng xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Vô cớ bị tấn công, đập phá đồ đạc, ông T đã gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh lập tức phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh lập ngay tổ công tác triển khai truy tìm nhóm đối tượng gây rối. Qua trích xuất camera an ninh và công tác lấy lời khai của những người chứng kiến vụ việc, các trinh sát đã nhanh chóng lần ra được chủ của những phương tiện trên, từ đó truy ra 4 đối tượng điều khiển các loại phương tiện trên đến quán cà phê của ông T vào thời điểm trên để gây rối gồm N.H.B.K (16 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh), N.T.Đ (16 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh), T.T.T (15 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh),  N.V.T (16 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Ngay lập tức các đối tượng đã được triệu tập lên cơ quan Công an để làm việc, ngoài ra các trinh sát cũng thu giữ 2 xe mô tô và nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một người tên M. Tối 3/11, cả nhóm rủ nhau chuẩn bị hung khí, đi tìm M tại quán cà phê trên để “giải quyết”. Khi không gặp được người cần tìm, nhóm hung hăng lục soát, đập phá và hăm dọa khách trong quán cho đến khi không thấy người mình cần tìm thì cùng nhau bỏ đi. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với N.T.Đ và N.H.B.K để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm. Hai đối tượng còn lại được Công an xã Đông Thạnh cho gia đình bảo lãnh, đồng thời phối hợp với nhà trường và địa phương để quản lý, giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

Không thể phó mặc cho nhà trường, xã hội

Theo lời một trinh sát hình sự, từng có thời gian hơn 10 năm làm nghề, giải quyết nhiều vụ việc băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng và nhận thấy hầu hết những trường hợp tụ tập thành băng nhóm tấn công người khác, giải quyết mâu thuẫn phần lớn đều thiếu sự quan tâm của các bậc cha mẹ. Nhiều trường hợp do cha mẹ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có điều kiện cho các cháu ăn học và cũng không có thời gian chăm sóc, dạy bảo nên thường thả chúng ở các khu nhà trọ chơi với đám trẻ cùng hoàn cảnh rồi đi bươn chải từ lúc chúng chưa ngủ dậy cho đến tối mịt mới về. Khi đói thì tự lấy cơm nguội hoặc bánh mì được cha mẹ chuẩn bị sẵn, khát thì mở vòi lấy nước uống. Biết các cháu không có người lớn quản lý nên một số đối tượng tội phạm đã tìm đến, lúc thì cho tấm bánh, lúc cho tiền mua vài chai nước ngọt cho đến khi tạo được niềm tin thì lợi dụng để phục vụ cho hoạt động phạm tội của mình hoặc chí ít cũng làm tay sai vặt. Các cháu còn ngây thơ, không biết phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu, lại thiếu thốn đủ bề nên khi được nhận những món quà thì lập tức quay quần bên các đối tượng tội phạm và khi tiếp cận lâu dần sẽ bị ảnh hưởng thói côn đồ, cách hành xử lỗ mãng từ các đối tượng này và khi bị ai đó la mắng hoặc va chạm trong cuộc sống thì liên kết nhau lại tấn công đối phương. Khi được hỏi thì đều khai rằng làm như vậy là để tự bảo vệ mình.

ttn 2.jpg -0
Không tìm được đối thủ, nhóm thanh thiếu niên ở xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh đập phá đồ đạc trong quán cà phê của ông Đ.N.T

Trở lại vụ việc 14 thiếu niên đánh anh Quy ở phường Xóm Chiếu, khi được hỏi, tất cả đều nói do cha mẹ quá nghèo nên chúng không được đi học. Hơn nữa mỗi ngày cha mẹ đều đi làm kiếm cơm từ mờ sáng đến tối mịt mới về khiến bản thân bị bỏ bê không có ai bảo vệ nên tụ tập thành nhóm rồi học theo game hành động, đó là nếu bị ăn hiếp hoặc chỉ là va chạm trên đường phố thì tấn công phủ đầu để tự bảo vệ các thành viên.

Trường hợp nhóm thanh thiếu niên gây rối ở xã Đông Thạnh cũng tương tự, nhưng thủ đoạn hung hãn, tàn nhẫn hơn, ngoài ra còn tự trang bị nhiều loại hung khí như mã tấu, dao dài, thậm chí cả súng bắn đạn bi. Khi hành động, cả nhóm tỏ ra rất hung hãn, nhưng đối mặt với cơ quan điều tra, có đứa khai bị cha mẹ bỏ bê, cũng có đứa khai cha mẹ chúng đang thụ án nên phải lập băng nhóm rồi tự trang bị đủ loại “đồ chơi” mới có thể tồn tại được…

Ngoài các nguyên nhân trên, còn có những trường hợp cha mẹ có điều kiện nhưng vẫn mải mê kiếm tiền mà không quan tâm đến tâm tư, tình cảm, không dành thời gian gần gũi để yêu thương, chăm sóc dẫn đến việc các cháu mang tâm lý cô đơn, bị bỏ bê nên đã tự lập nhóm vừa để vui chơi, vừa để tự bảo vệ lẫn nhau mỗi khi cần.

Có thể kể đến vụ hai nhóm thiếu niên ẩu đả nhau ở phường Chợ Lớn. Vào ngày 30/12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên hỗn chiến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên đã phối hợp cùng tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét. Qua trích xuất camera an ninh, các đơn vị phối hợp đã xác định nhóm thiếu niên này gồm 7 người sử dụng chai thủy tinh tấn công lẫn nhau trước cửa quán nước tại giao lộ Triệu Quang Phục -  Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn nên lập tức xuống hiện trường ghi nhận lời khai của những người xung quanh. Từ những lời khai này, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của 7 thiếu niên này (lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi) và lập tức đến từng nhà mời về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, các thiếu niên khai nhận do mâu thuẫn giữa hai thành viên của hai nhóm về việc chê xe đạp của đối phương quá cũ, nên một nhóm đã gọi thêm các thành viên đi tìm đánh dằn mặt thiếu niên kia. Biết bạn bị quây, nhóm còn lại cũng gọi người thủ theo vỏ chai thủy tinh đến can thiệp để giải cứu bạn. Đến ngã tư đường Triệu Quang Phục - Phạm Hữu Trí, khi vừa gặp mặt nhau, hai nhóm lập tức dùng chai thủy tinh ném qua lại. Gây náo loạn một hồi thì hai bên tản ra rồi bỏ đi, hẹn xử lý nhau vào một ngày khác. Thứ hai do cha mẹ mải đi làm kinh tế mà không dành thời gian gần gũi, chăm sóc, uốn nắn lời nói, bước đi, cứ ném tiền cho bảo mẫu rồi phó thác hoàn toàn cho họ và nhà trường.

ttn 3.jpg -0
Hung khí được giao nộp

Trong giai đoạn tuổi từ 12 trở lên, các cháu thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý trong cơ thể, nhưng các bậc cha mẹ lại bỏ bê không dành thời gian gần gũi khiến các cháu không biết mang những chuyện thầm kín hỏi ai, lâu dần sẽ xuất hiện cảm giác cô đơn, nghĩ mình là người thừa không được cha mẹ yêu thương, không có ai bảo vệ. Những suy nghĩ tiêu cực tích tụ lâu ngày nó giống như chiếc lò xo bị nén chặt và khi không kiềm được nữa sẽ bung ra và thông qua các trò chơi game, mạng xã hội, các cháu cho rằng nên liên hệ với nhau hình thành những nhóm, bảo vệ nhau. Bình thường chỉ tụ tập chơi game, lướt mạng xã hội, nhưng khi có ai đó nói lời chê bai, bị thách thức hoặc những va chạm nhỏ từ trên mạng cho đến thực tế đường phố thì lập tức nổi loạn, sử dụng hung khí tấn công mà không cần biết hậu quả.

Cũng theo lời trinh sát này, mặc dù Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo từ bằng mọi giá phải kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng và từng khu phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên gây rối, không để phát sinh làm ảnh xấu hưởng đến lớp trẻ nhưng rất cần sự phối hợp của các bậc phụ huynh. Mỗi người cho dù có khó khăn cũng cần bớt chút thời gian gần gũi, chăm sóc, nuôi dạy, lắng nghe tâm tư tình cảm của các cháu để phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể xã hội cùng chung tay dạy dỗ để các cháu trở thành những người có ích cho xã hội sau này.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".