Đêm “săn” tội phạm cùng tổ công tác 363

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhận định, mục tiêu chính của tổ công tác 363 là phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động tức thì, manh động. Tổ công tác 363 cơ cấu nhiều lực lượng nên có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng với các tổ công tác 363, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, công an các quận, huyện sẽ liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát đối với các khu vực trọng điểm, khu vực hoạt động kinh doanh có thể biến tướng như nhà hàng, vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn..., là nơi nhiều thành phần phạm pháp ẩn náu.

Theo chân các tổ công tác 363 đi thực tế, chúng tôi mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân khi đối mặt với các loại tội phạm.

Mệnh lệnh lúc nửa đêm

7 tổ công tác, mỗi tổ 12 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông (CSGT), cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát hình sự (CSHS) mặc thường phục. Đêm cuối năm, trời TP Hồ Chí Minh về khuya bắt đầu phả màn sương lạnh. Đội CSGT Bình Triệu lại nằm gần sông Sài Gòn nên gió thốc vào khá lạnh. Khi nhận lệnh xuất phát, tổ 363 do Thượng úy Đặng Thanh Hải làm tổ trưởng tiến về điểm tập kết, đồng hồ điểm 22h.

Tổ 363 kiểm tra hành chính khi phát hiện nghi vấn.
Tổ 363 kiểm tra hành chính khi phát hiện nghi vấn.

2 chiếc xe “bồ câu” chạy phía trước, theo sau là tổ CSGT và chiếc xe đặc chủng chở tổ CSCĐ tiến về địa bàn quận 12. Ban đêm, khu vực này vắng vẻ, thường xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên sau khi “quẩy” ở bar về tụ tập trên đường phố. Nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn, cướp giật đã xảy ra trên địa bàn này. Ngoài ra, địa bàn quận 12 còn là điểm nóng về ma túy. 

Đêm về khuya, những người buôn bán vỉa hè cũng đã thu xếp chỗ ngả lưng và vùi trong giấc ngủ. Bất giác, phía trước xuất hiện 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi. Tổ CSHS tách nhóm đeo bám ngay. Thấy phía sau “có động”, 2 thanh niên bất ngờ tăng ga tháo chạy. Ngay lập tức cả tổ tiến hành truy đuổi, yêu cầu 2 thanh niên dừng xe. Kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện bên trong có hung khí nên lập biên bản bàn giao cho công an phường.

0 giờ, tại đường Lý Chính Thắng, quận 3, một vụ va quẹt xảy ra giữa xe tải và xe 7 chỗ. Những người trong 2 xe bước xuống hùng hổ như muốn lao vào ẩu đả. Tổ công tác xuất hiện ngay, tìm hiểu sự vụ và... hòa giải. Thấy tổ công tác giải thích hợp lý, hai bên vui vẻ... đường ai nấy đi.

Đường Lê Văn Khương lúc 1h30’ vắng tanh, xuất hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy, bộ dạng dáo dác. Bị tổ công tác 363 kiểm tra, 2 thanh niên này cố thanh minh mình đi tìm nhà bạn chứ không phải rình mò cướp giật. Thế nhưng cả hai không giải thích được vì sao để 2 con dao trong cốp xe để “tìm nhà bạn” nên buộc phải theo tổ công tác về công an phường...

Quyết liệt tại các cung đường ngoại thành

Tối 5-1, chúng tôi có mặt tại Đội CSGT An Sương cũng vào thời điểm tổ công tác do Thiếu tá Huỳnh Tấn Thảo (cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) làm tổ trưởng vừa kết thúc ca trực. Thiếu tá Thảo cho biết, ca trực từ 17h đến 22h nên đa phần tổ công tác chỉ xử lý giao thông và nhắc nhở những người lưu thông không đội mũ bảo hiểm. Biên bản giao ca hoàn tất, tổ công tác 363 do Đại úy Nguyễn Thanh Sơn làm tổ trưởng nhận lệnh xuất phát.

Phát hiện hung khí trong cốp xe.
Phát hiện hung khí trong cốp xe.

Các tuyến đường chính ở quận 12 và Hóc Môn giờ đó phương tiện vẫn lưu thông với mật độ khá cao. Quán nhậu dọc 2 bên đường vẫn tưng bừng, những bàn tiệc rôm rả tiếng cụng ly. Một vài người ngấm rượu lảo đảo dắt xe ra khỏi quán.

Khoảng 23h30’, tổ công tác phát hiện 2 thiếu niên không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Hai thiếu niên không mang theo giấy tờ xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, tổ công tác tiến hành lập biên bản. Một trong hai người là T.G.K. (17 tuổi, ngụ Hóc Môn) lớn tiếng la lối và cho rằng xe mình dung tích chỉ 50cc.

Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe trên thuộc hàng phân khối lớn, thiếu niên chưa thể điều khiển. K không nghe theo hiệu lệnh mà tự đạp đổ xe và thách thức. Đại úy Sơn bình tĩnh và giải thích cho K hiểu nhưng K cố tình không nghe, còn xé biên bản. Tổ công tác lập tức khống chế đưa về công an phường.

Quay qua chúng tôi, Đại úy Sơn cười rồi lắc đầu: “Việc người vi phạm chống đối lại lực lượng thường xuyên xảy ra, nhất là thanh niên mới lớn, người say xỉn. Lúc đầu họ xin không lập biên bản, không được đồng ý thì họ dẫn đủ các lý do, viện dẫn cả luật ra để cãi. Anh em làm nhiệm vụ phải bình tĩnh giải thích cho họ biết lỗi vi phạm và cương quyết xử lý!”.

Trời càng về khuya, người đi trên đường vắng dần, chỉ có đèn đường vẫn thức cùng tổ công tác. Chiến sĩ Đỗ Trần Mạnh Dũng - thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nhiều đêm, anh em chỉ uống chai nước suối, lót dạ ổ bánh mì rồi tiếp tục công việc tuần tra đến rạng sáng. Được hoạt động trong tổ công tác 363, tuy vất vả nhưng ai cũng tự hào bởi góp phần ngăn ngừa tội phạm để người dân được giấc ngủ ngon”.

Thượng úy Dương Thái Bảo - cán bộ Trung đoàn CSCĐ cho hay: “Tối đi tuần nhưng sáng về đơn vị anh em cán bộ chiến sĩ vẫn phải lao vào tập luyện. Để chiến đấu với tội phạm, ngoài kỹ năng võ thuật thì anh em phải thường xuyên rèn luyện nâng cao thể lực”.

Rạng sáng 6-1, nghe các chiến sĩ thông báo qua bộ đàm, một nhóm “quái xế” ở Hóc Môn đua xe, nẹt pô quậy phá trên đường Song Hành, tổ công tác lập tức quay đầu xe. Thấy tổ công tác, nhóm “quái xế” lập tức túa đi, tuy nhiên 3 “quái xế” đã bị tổ CSHS khống chế. Tại đường Lê Lợi (Hóc Môn) một nhóm thanh niên điều khiển xe phân khối lớn tăng tốc. Tổ công tác nhận định nhanh: đây không phải là các đối tượng cướp giật nhưng có khả năng đang chuẩn bị tập kết ở địa điểm nào đó để giải quyết mâu thuẫn, cần ngăn chặn.

Tổ công tác đã khép vòng vây, yêu cầu nhóm này dừng xe kiểm tra. Đúng như nhận định, trong cốp xe của nhóm thnah niên này là dao và bình xịt hơi cay. Nhóm này khai được bạn bè gọi điện yêu cầu hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa đến được điểm hẹn thì bị tổ công tác 363 ngăn chặn.

Giữ yên giấc ngủ cho người dân

Có theo chân tổ công tác 363 nhiều đêm mới thấy sự tinh nhuệ cũng như hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng thuần thục trong tổ chức ngăn chặn tội phạm. Có nhiều lúc các tổ công tác phải thay đổi chiến thuật tuần tra, mật phục, chốt chặn, tránh trường hợp người vi phạm muốn thoát thân bỏ chạy gây nguy hiểm cho chính bản thân và người dân lưu thông trên đường. Có những đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả lại tổ công tác hoặc hô hào, xúi bẩy người đi đường can thiệp, vu khống cảnh sát đánh người.

Tổ 363 làm nhiệm vụ trên đường.
Tổ 363 làm nhiệm vụ trên đường.
Kiểm tra một thanh niên có biểu hiện nghi vấn tội phạm.
Kiểm tra một thanh niên có biểu hiện nghi vấn tội phạm.

Một chiến sĩ trong tổ công tác 363 kể lại, rạng sáng ngày cuối tuần, tổ công tác của anh làm nhiệm vụ trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thì phát hiện nam thanh niên đầu trần nằm rạp trên chiếc SH 300i vút qua giao lộ. Tổ CSHS lập tức truy đuổi và khống chế. Tổ công tác 363 cũng vừa ập tới, 6 CSCĐ phong tỏa nam thanh niên này. Anh ta liền  hô hoán vu khống cảnh sát đánh người và dùng điện thoại ghi hình. Tổ công tác 363 ôn tồn đề nghị nam thanh niên trên hợp tác nhưng anh ta một mực cãi: “Không đội mũ bảo hiểm thôi chứ có phạm pháp gì đâu sao nhiều người vây bắt!”. Tuy nhiên, kiểm tra, tổ công tác phát hiện con dao giấu trong túi áo khoác để trong cốp xe...

Trên đường Nguyễn Tri Phương, 3 chiến sĩ CSHS tách nhóm đeo theo 4 người đàn ông đi trên 2 xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn. Thấy động, 2 chiếc xe gắn máy trên rẽ vào 2 con hẻm khác nhau để đánh lạc hướng. Một trong 2 xe gắn máy bị khống chế trong hẻm số 56. Trong cốp xe, tổ công tác phát hiện nhiều đồng hồ, nhẫn vàng và một con dao. Cán bộ trong tổ công tác 363 cho biết, tội phạm về đêm rất manh động, sẵn sàng chống trả lại tổ công tác để thoát thân. Các đối tượng này tay lái rất vững, lạng lách và tẩu thoát rất nhanh.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, tình hình an ninh trật tự tại TP Hồ Chí Minh còn diễn biến phức tạp. Tội phạm hình sự tuy được kiềm chế nhưng chưa vững chắc, tính chất nghiêm trọng ngày càng cao. Người phạm tội tuổi đời ngày càng trẻ (dưới 18 tuổi chiếm 13,45%), tội phạm thường sử dụng ma túy (chiếm hơn 43%), tội phạm chuyển hóa nhanh từ ít nghiêm trọng sang nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại khi bị phát hiện.

Các tổ công tác 363 được thành lập là lực lượng hỗn hợp, phương pháp hoạt động được cải tiến, trong tổ gồm nhiều thành viên của các đơn vị khác nhau nên khi kết hợp lại, nghiệp vụ của từng đơn vị được phát huy. Khi CSHS truy đuổi tội phạm có sự hỗ trợ của CSGT, CSCĐ và ngược lại. Tổ công tác 363 hoạt động linh hoạt với nhiều phương thức khác nhau để mang lại hiệu quả trong công tác giải quyết, ngăn ngừa tội phạm.

Từ khi tổ công tác 363 ra đời, người dân đi trên đường cảm giác yên tâm hơn, nhất là tại những cung đường vắng, nơi thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật. Đứng xem tổ công tác 363 làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Hoài Nam, một người dân nhà ở đường Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cho hay: “Thấy báo chí nói nhiều về tổ công tác 363, nay mới được chứng kiến tận mắt cách anh làm việc, chúng tôi rất an tâm. Mong rằng có thêm nhiều tổ công tác 363 nữa, nhất là trong dịp tết Nguyên đán để người dân ra đường vui chơi mà không nơm nớp lo sợ!”. 

Chị Nguyễn Thị Lan (nhà quận 10) thì cho rằng, nhiều người đi làm về khuya rất sợ bị bọn cướp, cướp giật lấy tài sản và còn đe dọa cả tính mạng. Từ khi có các tổ công tác 363, chị thấy đỡ lo hơn. “Có các anh cùng đi trên đường, chúng tôi rất yên tâm. Có hôm cứ chạy xe song song với các anh để được về nhà an toàn!” - chị Lan cười tươi rói.

Vất vả nhưng của các thành viên trong các tổ công tác 363 đều cảm thấy vui. Tết gần kề, trời đêm se lạnh, khi người dân thành phố đã ngủ vùi trong chăn ấm thì ngoài đường, các tổ công tác 363, những chiến sĩ Công an nhân dân vẫn âm thầm bám mặt đường. Họ chỉ mang theo duy nhất  một mong ước: giữ cho người dân một giấc ngủ ngon.

Huyền Đức - Nguyễn Cảnh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.