Để bình yên trên từng thôn xóm

Nguyễn Trãi và Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội là hai xã đầu tiên được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm tăng cường Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Kể từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, người dân bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Bọn lưu manh trộm cắp, đầu gấu thôn cứ thế truyền tai nhau mà lẳng lặng trốn dần.

An dân ngay từ cơ sở

Trụ sở UBND xã Nguyễn Trãi nằm ngay bên dòng sông Nhuệ thơ mộng. Chúng tôi đến đây vào một ngày mưa nhẹ, cảnh vật hai bên đường tươi mát, khiến lòng người cũng vì thế mà thư thái lạ lùng.

Trước khi đến đây, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín chia sẻ: Nhà báo cứ về hai xã này tìm hiểu, chứ tôi nói thì lại bảo mẹ hát con khen hay. Chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Với đội ngũ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác, nắm vững pháp luật, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại các địa phương, được người dân hết lòng ủng hộ.

untitled-1.jpg -0
Công an xã Duyên Thái trong một buổi sinh hoạt nghiệp vụ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, tình trạng đòi nợ, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín thường được giải quyết bằng... quan tài. Cứ thỉnh thoảng lại xảy ra một vụ người dân báo bị các đối tượng  khiêng quan tài đến trước cửa yêu cầu trả nợ. Tình trạng này gây bất ổn, hoang mang dư luận và trở thành trào lưu rất xấu. Tuy nhiên, giờ đây mọi việc đã khác.

Công an xã Nguyễn Trãi được bố trí phòng làm việc ngay trong trụ sở Ủy ban. Tiếp chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ, Trưởng Công an xã vui vẻ cho biết: “Mình đã nhìn thấy xe của các nhà báo ngay từ đường lớn vào rồi”. Hóa ra, anh "soi" thấy chúng tôi qua hệ thống "mắt thần". Anh tự hào chia sẻ về mô hình camera đảm bảo ANTT trên khắp các thôn xóm của xã. Nhờ đó mà phát hiện được xe biển số lạ của chúng tôi từ quốc lộ 1A cũ đi vào.

Nhớ lại vụ trọng án mà nạn nhân là nữ sinh Trần Thuý H (SN 2002, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) bị hai đối tượng Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) giết, cướp tài sản xảy ra ngày 23-10-2020, Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ cho biết, cũng nhờ có "mắt thần" camera mà lực lượng Công an xã rà soát được thời gian nạn nhân đi học từ Văn Phú về nhà rồi mất tích, từ đó đặt ra nghi vấn một vụ trọng án xảy ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, đã xác định được điểm đến cuối cùng của cô bé là cánh đồng gần bờ sông Nhuệ, đoạn qua xã Nguyễn Trãi. Khi ấy, các anh đã phối hợp tích cực với Công an huyện để phát hiện ra điểm cuối mất tích của nạn nhân, đồng thời đi thuyền dọc bờ sông Nhuệ, lật từng bụi cây, đám bèo, rác rưởi để tìm xác nạn nhân. Cuối cùng, vụ án đã được Công an huyện Thường Tín làm sáng tỏ, anh Sĩ cũng như anh em Công an xã Nguyễn Trãi cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần công sức dù rất nhỏ vào việc khám phá án nhanh chóng, thành công.

Quả thật, kể từ khi bóng dáng sắc phục Công an xuất hiện trên những đường làng, ngõ xóm, mọi thứ đã trở nên rất khác. Kể lại một câu chuyện “an dân” của Công an xã ngay từ cơ sở, Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ tâm sự rằng, ngày mới về nhận nhiệm vụ ở xã, anh nắm được tình hình một gia đình đang ngấm ngầm kiện tụng nhau bởi tranh chấp đất đai nhiều năm không giải quyết được. Một số thành viên tuyên bố: “Nếu không tìm được tiếng nói chung thì… máu sẽ đổ”. Vậy là liên tục một thời gian dài, các anh Công an xã xuống tận gia đình nọ, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từng thành viên. Mỗi lần xuống là một lần các anh vừa thuyết phục vừa phân tích lý lẽ, bởi việc giải quyết tranh chấp đất đai phải dựa trên quy định được nêu rõ trong các văn bản.

Khi các thành viên trong gia đình tìm đầy đủ giấy tờ hợp pháp, Công an xã lại hướng dẫn mang đến bộ phận địa chính của xã, huyện để nghe tư vấn, giải thích. Đồng thời mời gia đình hai bên lên trụ sở để vận động, tuyên truyền, bởi sống ở quê, lại là anh em máu mủ ruột rà, còn phải gặp nhau, còn phải để chỗ đi lại cho con cháu sau này, không thể vì chút đất đai mà anh em từ bỏ nhau, người đi tù người mất mạng thì thiệt thòi không để đâu cho hết. Nhờ sự kiên trì của lực lượng Công an xã mà cuối cùng mâu thuẫn gia đình nọ được hoá giải. Sau này, mỗi dịp giỗ chạp chung của dòng họ, anh Sĩ và anh em Công an xã đều được mời đến tham dự. Nhìn thấy họ trước đây từng thề không đội trời chung giờ cùng nâng ly rượu chúc mừng nhau, các anh cũng thấy trong lòng vui lây.

Dân là gốc

Khác với xã Nguyễn Trãi, xã Duyên Thái nằm ở địa bàn giáp ranh, đường thông các ngả nên tập trung các đối tượng nghiện về hoạt động nhiều khiến tình hình ANTT trở nên phức tạp. Trước khi Bộ Công an có chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã thì Công an huyện Thường Tín đã bố trí mô hình Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã từ năm 2016.

Để bình yên trên từng thôn xóm -0
Công an xã Duyên Thái giúp người dân làm căn cước công dân.

Hài hước chia sẻ về những thành quả đạt được của Duyên Thái, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Duyên Thái vui vẻ nói: “Chắc Duyên Thái toàn lính hình sự, ma tuý về nên nhiều năm nay, các đối tượng nghiện giảm hẳn, gần như không có”.  Quả thật, "trộm nhìn" các anh Công an xã Duyên Thái, anh nào anh nấy "đô cây", người trong nghề ngó cái biết ngay toàn dân "sự", thế nên đám lưu manh, nghiện ngập ''ngán'' cũng phải thôi. Ở các anh đều có cái chất rất riêng, ''phong trần'', mà chỉ lính hình sự, ma tuý mới có.

Sau hơn 3 năm về gắn bó với Duyên Thái, lực lượng Công an xã triệt phá được nhiều tụ điểm ma tuý. Ngày 17-12-2020, Công an xã Duyên Thái đã phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt giữ 2 đối tượng Lê Thị Len (SN 1987; trú tại Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì) và Lê Quý Công, (SN 1987; trú tại Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 5,573 gam Methamphetamine.

Ngày 24-5-2021, Công an xã Duyên Thái tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt quả tang 2 đối tượng Dương Duy Châm (SN 1978; trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) và Từ Minh Tú (SN 1995; trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang mua bán chất ma túy tại nhà thuê trọ của Dương Duy Châm ở cụm 9, xã Duyên Thái. Tang vật thu giữ gồm 1,352 gam ma túy loại Methamphetamine, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động. Liên tục ra quân, trấn áp, các đối tượng hình sự trên địa bàn "rén" hẳn, không thấy còn hung hăng, hống hách như trước, một số nằm im thở khẽ, số khác bảo nhau: "Mấy bố "sự" này khét lắm", né cho lành".

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, để Duyên Thái có được thành quả như ngày nay, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố, Công an huyện, các cấp chính quyền, còn có sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trên địa bàn. Sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với người dân bản địa góp phần tạo nên một Duyên Thái vững mạnh, đoàn kết.

Duyên Thái là một trong 3 xã đông dân nhất của huyện Thường Tín với hơn 13.000 nhân khẩu, thế nhưng trong mọi công việc chung, bà con đều ủng hộ Công an, chính quyền hết mình. Họ tích cực tham gia vào đội tự quản dân vận khéo, tham gia vào các tổ hoà giải, tạo nên mối đoàn kết, tương thân, tương ái. Nhờ đó những mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh những nguy cơ mất ANTT ngay trên địa bàn.

Nhận được niềm tin yêu, quý mến của người dân trong xã đồng nghĩa với việc các anh bận rộn hơn với những việc không tên từ cơ sở. Dù nhà gần, nhưng hầu hết anh em đều trực 100% vì: “Có khi chỉ là mất con gà con chó, gia đình xích mích, hàng xóm cãi nhau… người dân cũng cứ gọi Công an bằng được. Nửa đêm có khi cũng phải xuống giải quyết. Cứ phải nhìn thấy anh Công an đẹp trai thì họ mới yên tâm”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng hài hước chia sẻ.

Dù đóng quân trong trụ sở UBND xã Duyên Thái còn nhiều thiếu thốn, chật hẹp, nhưng các anh luôn nhận được sự đóng góp ủng hộ của bà con nhân dân, từ trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ cho đến cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu ăn ở, làm việc tại xã. Với lực lượng Công an xã, không có gì tốt đẹp và đáng quý, đáng trân trọng hơn bằng tình yêu thương, sự ủng hộ của người dân nơi cơ sở. Bởi dân là gốc, thực hiện tốt vận động, tuyên truyền ngay từ cơ sở sẽ giảm mọi mâu thuẫn, nguy cơ mất ANTT trên địa bàn, cũng là cách giảm tải công việc của lực lượng Công an, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân hôm nay.

Hiền Trâm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.