Đề án 06 - những chuyện bây giờ mới kể

Là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về việc hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho số công dân đủ điều kiện, được Bộ Công an có công điện biểu dương; đứng thứ hai toàn quốc về đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; xếp thứ ba toàn quốc về tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến;... Đó là những dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Nam Định sau 2 năm thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Dòng chảy không thể đảo ngược

Một chiều tháng 12/2023, chúng tôi có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại trụ sở Công an TP Nam Định, rất nhiều người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Chị Đinh Thị Huyền (sinh năm 1989, nhà ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định) sôi nổi chia sẻ: “Trước đây, muốn đăng kí thủ tục hành chính, chúng tôi phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước, nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Giờ thì gọn nhẹ hơn nhiều, chỉ cần có điện thoại thông minh với những cú chạm là ở nhà cũng có thể nộp các thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia”.

Không chỉ chị Huyền mà nhiều công dân có mặt hôm đó đều hào hứng với những tiện lợi của dịch vụ hành chính công với thao tác dễ dàng, không mất nhiều thời gian. Có thể thấy, ở Nam Định, Đề án 06 đã tạo sự chuyển biến cao cho người dân về nhận thức, đặc biệt trong tiếp cận công nghệ thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đề án 06 - những chuyện bây giờ mới kể -0
Đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kiểm tra việc cấp CCCD tại huyện Trực Ninh trong chiến dịch 100 ngày thần tốc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khẳng định: “Chuyển đổi số là dòng chảy không thể đảo ngược. Nếu chuyển đổi số sớm thì người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi, thuận lợi cho việc hoạch định chính sách, tỉnh sẽ phát triển. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng, mang tính đột phá. Do đó, suốt 2 năm qua, là cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh nhiều kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên toàn địa bàn. Sau 2 năm dồn tâm lực thần tốc thực hiện Đề án 06, người dân và doanh nghiệp bước đầu đã được thụ hưởng những thành quả nhất định. Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong nhiều dịch vụ công thiết yếu.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Công an TP Nam Định, từ tháng 7/2023, Công an thành phố thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 2 nhóm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí.

Từ đó góp phần vào thành công chung đưa Nam Định là một trong 5 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về thực hiện 2 nhóm dịch vụ công. Nam Định cũng là một trong 8 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đề án 06 - những chuyện bây giờ mới kể -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Nam Định làm CCCD tại nhà cho người dân.

Để có thể “về đích” sớm trong thực hiện Đề án 06, các giải pháp thi đua nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn đã được đề ra. Bản kế hoạch phối hợp vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt đã được ký kết giữa Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tranh thủ tất cả các buổi tối trong tuần, nhiều tổ chuyển đổi số cộng đồng đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để trực tiếp hướng dẫn, cài đặt, giải đáp thắc mắc trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử.

Niềm tin vào công cuộc chuyển đổi số, tinh thần vượt mọi khó khăn, sáng tạo trong triển khai Đề án 06 được khơi lên từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, lan tỏa đến công an các xã, phường. Trong suốt 2 năm qua, khó có thể đếm được hết những chuyến “vi hành” không quản đêm ngày của Ban Giám đốc xuống cơ sở. Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đồng chí trưởng công an huyện được công khai để có thể hỗ trợ người dân kịp thời, xử lý rốt ráo từng trường hợp cụ thể.

Mọi nỗ lực đã mang lại những kết quả xứng đáng. Tính đến ngày 18/5/2023, Nam Định có 1.647.784/1.647.784 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử, về đích trước thời hạn quy định của Bộ Công an 71 ngày. Đã có 1.183.443 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, vượt 846.053 tài khoản so với chỉ tiêu Bộ Công an giao, đạt tỉ lệ 139,87%, đứng thứ hai toàn quốc.

Làm sạch dữ liệu dân cư như cơm ăn nước uống...

Chia sẻ “bí quyết” thành công trong triển khai Đề án 06, Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nam Định đúc kết: “Để triển khai hiệu quả thì không thể “bê” kinh nghiệm của các địa phương khác về áp dụng được. Phải có những hướng đi sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Nam Định có dân số đông, nhiều đơn vị hành chính cấp xã, trong khi cán bộ mỏng. Bởi thế, phải linh hoạt điều động cán bộ. Cán bộ xã này tăng cường cho xã kia đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, ở xã những ngày cao điểm. Tất cả các đơn vị phải cùng nhau về đích thì mới tạo nên thành công chung”.

Trong nhiều “đầu việc” để thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Nam Định đã tham mưu chọn đầu việc nền tảng, chính là công tác làm sạch dữ liệu, cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử làm tiền đề triển khai các nhiệm vụ khác, được xem như cơm ăn nước uống hằng ngày. “Nếu có sai sót thì tiến hành sửa ngay từ dữ liệu gốc. Cũng giống như cái cây, gốc có khỏe thì cây mới phát triển”, Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Một yếu tố quan trọng không kém là chọn thời điểm phù hợp để tăng tốc. Xác định thời điểm tháng 4, tháng 5/2023 là thời gian hợp lý để bứt phá “về đích”, Công an tỉnh Nam Định đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng giờ làm không kể ngày đêm với tinh thần “dân còn chờ, còn giờ làm việc”. Trong giai đoạn nước rút đó, Thiếu tá Lê Duy Hoàng - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Nam Định Thiếu tá Hoàng vẫn nhớ những câu chuyện xúc động như tiếp thêm động lực cho anh và đồng đội. Anh kể về chuyện người dân “nhường” nhau làm CCCD. Các cụ già nhường các cháu học sinh làm trước để về ngủ, mai đi học. Nhưng, các cháu lại muốn làm sau để các ông bà cao tuổi về nghỉ sớm. Những bát canh, bữa cơm ấm áp của người dân mang đến động viên tổ làm CCCD chan chứa tình cảm thấu hiểu, sẻ chia...

Trong số các mô hình thúc đẩy việc triển khai Đề án 06, Công an tỉnh đã tham mưu chọn 12 mô hình phù hợp để triển khai. Nổi bật là mô hình khám, chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID đã mang lại được nhiều tiện ích cho người dân khi thực hiện công tác khám, chữa bệnh. Tính đến ngày 6/11/2023, ở Nam Định, số CCCD được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế là: 1.650.741/1.674.222 (tỷ lệ 98,6%). Tổng cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiếp nhận, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chip là 288/288 cơ sở (tỷ lệ 100%).

Đề án 06 - những chuyện bây giờ mới kể -0
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Công an TP Nam Định hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Những hy sinh thầm lặng

“Từ tháng 3/2021, Công an tỉnh Nam Định bước vào chiến dịch 100 ngày đêm cấp CCCD gắn chip điện tử. Để hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu CCCD xong trước ngày 15/6/2021, công an toàn tỉnh đã thành lập các tổ lưu động đến tận thôn xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học để cấp CCCD cho người dân. Những vất vả, hy sinh của CBCS để hoàn thành nhiệm vụ không thể đong đếm được. Trong số đó, tinh thần lạc quan vượt lên nghịch cảnh của Đại úy Trần Ngọc Yến - cán bộ công an TP Nam Định khiến chúng tôi vừa thương cảm, vừa nể phục”, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Công an TP Nam Định nói với chúng tôi những lời xúc động.

Tháng 6/2019, Đại úy Yến phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3. Tin dữ khiến chị gần như suy sụp khi tai họa một lần nữa lại giáng xuống đầu mẹ con chị. Trước đó, năm 2016, chồng chị là đồng chí Trần Thanh Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định đã qua đời vì bạo bệnh, khi con trai của anh chị mới được 10 tháng tuổi. Quyết tâm chữa bệnh, Đại úy Yến gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc để vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị. Nữ cán bộ sinh năm 1989 này đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, vượt qua 18 lần xạ trị và được phẫu thuật. Tháng 10/2020, tình trạng bệnh ổn định, Yến được ra viện và trở về cơ quan công tác tại Tổ Chuyên đề theo dõi, hướng dẫn cảnh sát khu vực - Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

“Sức khỏe yếu và còn phải nuôi con nhỏ, nhưng Đại úy Yến vẫn xung phong vào tổ công tác làm CCCD trong chiến dịch 100 ngày thần tốc. Mặc dù, lãnh đạo Công an TP Nam Định đã khước từ do lo lắng cho sức khỏe của chị nhưng Yến vẫn tha thiết được đóng góp phần sức lực của mình, không muốn đứng ngoài cuộc khi đồng đội đang vất vả ngày đêm”, Thiếu tá Lê Duy Hoàng nhớ lại.

Trước nguyện vọng tha thiết của Đại úy Yến, lãnh đạo Công an TP Nam Định phân công chị vào tổ cấp CCCD cố định tại trụ sở cơ quan. Được giao nhiệm vụ rà soát, đối chiếu thông tin CCCD để trả cho người dân; tham gia tra cứu, rà soát hồ sơ của các tổ lưu động cấp CCCD chuyển về, chị luôn cẩn thận, tận tụy trong công việc, bảo đảm không có bất cứ sai lệch nào. Biết sức khỏe của Yến hạn chế nên chỉ huy và đồng đội chỉ để chị làm việc giờ hành chính, nhưng nhiều lúc Yến “năn nỉ” được làm thêm giờ, trực thay đồng đội. Trước sự nỗ lực của Yến, không chỉ anh em trong đơn vị mà nhiều người dân biết chuyện cũng rơi nước mắt vì xúc động.

Trong những tháng ngày thần tốc ấy, Yến đã nhận được sự động viên, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của người thân, đồng chí, đồng đội và nhiều tấm lòng hảo tâm trong cả nước. Chỉ tiếc rằng, căn bệnh quá hiểm nghèo, tháng 6/2023, sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Đại úy Trần Ngọc Yến đã rời xa cõi tạm, để lại bao tiếc thương cho người thân, đồng đội. Chính năng lượng sống tích cực, tinh thần hết lòng hết sức vì công việc của Đại úy Yến đã tiếp thêm động lực cho CBCS vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.