Đằng sau những lớp học làm giàu "siêu cấp"

Đầu tư cùng "đại sư": Trò khóc – Thầy cười

Bên cạnh những lớp dạy làm giàu "xuyên ngày đêm" như bài trước chúng tôi đã đề cập, thời gian qua trên mạng Internet đã xuất hiện hàng loạt khóa dạy làm giàu online (trực tuyến).

Những khóa đào tạo này được các giảng viên, diễn giả, “đại sư”... quảng cáo choang choang là hướng dẫn học viên tham gia đầu tư theo mô hình tối tân nhất 5.0, 6.0, ứng dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối) cùng mối lợi thu về siêu nhanh, siêu khủng.

Nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện bản chất của các khóa học là dẫn dụ học viên tham gia đầu tư theo kiểu đa cấp nhằm làm giàu nhanh. Cuối cùng các đối tượng cầm đầu và "thầy" ôm tiền bỏ trốn, còn học viên thua lỗ nặng nề.

Giấc mơ tỷ phú hóa thành... chúa chổm

Mấy tuần nay, Hoàng Oanh (một bà mẹ bỉm sữa, chuyên kinh doanh online trên địa bàn quận H.) lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Đằng sau những lớp học làm giàu
"Đại sư" đang dạy làm giàu online qua phần mềm Zoom.

Oanh từng là nhân viên một công ty về xuất nhập khẩu tại miền Trung, ra Hà Nội học cao học rồi lấy chồng, lập nghiệp tại đây. Đẻ liền hai lứa, suốt 5-6 năm qua Oanh chủ yếu ở nhà chăm con, thường cảm thấy bị coi thường bởi không làm ra tiền. Oanh cũng từng có thời gian làm cộng tác viên bán quần áo, mỹ phẩm online cho một số nhãn hàng song thu nhập không đáng là bao. Cứ đăng lên zalo, facebook mời chào, chèo kéo bạn bè người thân mua ủng hộ cho một hai lần là lại ế chỏng ế chơ.

Quá trình buôn bán trên mạng Oanh tình cờ được một bà mẹ bỉm sữa khác (tên Thủy) rủ tham gia lớp học làm giàu miễn phí của thày M. Khóa học có cái tên rất hấp dẫn là "Làm giàu ngay khi đang ngủ".

Buổi đầu, lớp học diễn ra rất vui vẻ, sôi nổi. Diễn giả chủ yếu khoe khoang khoác lác về những thành công của bản thân. Sau vài tháng kinh doanh thực phẩm chức năng online, thầy đã mua được... siêu xe và vài căn hộ chung cư! Cũng theo thầy M. quảng cáo, bất cứ học viên nào làm theo bí kíp của thầy thì chỉ sau 20 phút đã có thể kiếm tiền. "Học viên nào mà "ngu si" lắm thì cũng chỉ cần một chiếc điện thoại với những thao tác cơ bản đã có thể thu về 1 đến 2 triệu đồng mỗi ngày. Còn học viên nào thông minh sáng láng hơn thì có thể bán hàng trăm đơn mỗi ngày, thu lãi cả chục triệu đồng" - thầy tuyên bố.

Sang buổi thứ hai, thầy bắt đầu thu phí học “bí kíp kinh doanh online”. Quá ấn tượng trước màn quảng cáo của thầy, chị Oanh và chị Thủy nhanh chóng nộp 3 triệu đồng cho khóa học trong 5 buổi với mong muốn nhanh chóng kiếm được tiền như thầy “vẽ”.

Song trái với mong đợi của học viên, các buổi sau chủ yếu thầy tiếp tục show những tài khoản ngân hàng khủng mang tên thầy, với số dư lên tới 9 số 0 (nghĩa là trên một tỷ đồng). Rồi thầy kể về những tỷ phú nọ tỷ phú kia đã nhân năm, nhân mười tài khoản thông qua việc đầu tư vào... tiền điện tử, kinh doanh ngoại hối.

Buổi cuối cùng, thầy bật mí bí quyết làm giàu nhanh là tham gia đầu tư vào sàn ngoại hối G. có trụ sở ở nước ngoài. "Đây là "sân sau" của các tỷ phú Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett... nên các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần đầu tư số tiền từ 1.000 USD trở lên, mỗi ngày đều đặn sẽ nhận được 1-2% tiền lãi vào tài khoản. Sau một năm từ 1.000 USD ban đầu nhà đầu tư sẽ nhận được ít nhất 3.600 USD" - thầy khẳng định như đinh đóng cột.

Ngoài ra, nếu mời gọi thêm được các nhà đầu tư khác vào "nhánh" của mình, họ sẽ được cộng thêm "hoa hồng" là 3% trên tổng số vốn của nhánh dưới. Và số tiền hoa hồng sẽ tăng theo mô hình kim tự tháp. "Có những học viên mới làm được vài tháng mà tổng số lợi nhuận lên đến 1000%/năm" - thầy M. nhấn mạnh. Thầy cũng không quên show ra tài khoản hàng trăm ngàn USD, và số lãi cứ tăng lên từng ngày.

Sau mỗi buổi học, đêm về ôm con ngủ mà chị Oanh cứ thao thức bồi hồi mãi. Trong đầu chị lúc nào cũng chỉ thấy các tài khoản cùng những con số triệu đô nhảy múa. Mấy lần trước, chị từng xin tiền chồng để tham gia lớp học affiliate (tiếp thị liên kết) nhưng cuối cùng không thu lại được vốn, bị chồng chế nhạo chị vẫn còn cảm thấy bực bội. Lần này chị quyết tâm phải làm cho chồng "sáng mắt sáng lòng".

Sau vài đêm tính toán cân nhắc, cộng với khát khao làm giàu cháy bỏng, chị Oanh quyết định nhờ bố mẹ đẻ bán lô đất ở quê - vốn ông bà dự định để cho cháu ngoại - lấy hơn một tỷ đồng để đầu tư. Giấc mơ tỷ phú cứ lớn dần, khi chị Oanh thấy một hai tuần đầu tiền lãi chảy vào đều đặn, và chị đã rút ra được một ít.

Cảm thấy cơ hội làm giàu thực sự đã đến, lại được thầy M. động viên, chị Oanh giục bố mẹ đưa hết tiền đang gửi trong ngân hàng cho mình để tiếp tục đầu tư. Chị tính "ăn non" tầm 6 tháng - một năm là cũng đã "quá đủ" với mình rồi. Song ai dè vừa gửi thêm mấy tỷ đồng vào thì tài khoản của chị bị "lỗi", không thể đăng nhập được.

Đằng sau những lớp học làm giàu
Rất nhiều lớp học làm giàu online "miễn phí" được mở ra thời gian qua nhằm dụ dỗ nhà đầu tư nhẹ dạ.

Chị Oanh cầu cứu thầy thì được biết do... thao tác sai nên bị tạm khóa tài khoản, phải nộp 50 ngàn USD vào thì mới mở được. Tiếc số tiền đã đầu tư, chị Oanh vay mượn khắp nơi để nộp thêm tiền vào mở tài khoản. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, cả trang web, ứng dụng lẫn "thầy" đều biến mất. Lúc này chị Oanh mới biết bị lừa thì đã quá muộn.

Vậy là, thay vì trở thành tỷ phú như lúc bắt đầu tham gia đầu tư, giờ đây chị Oanh ôm thêm mối nợ hàng tỷ đồng, không dám nói với ai vì xấu hổ, vì sợ bị coi thường.

Tương tự như chị Oanh, chị Thủy và nhiều nhà đầu tư khác đã nghe theo lời hứa ngon hứa ngọt của "đại sư" để nộp tiền tham gia đầu tư với hy vọng nhanh chóng thu được tiền trăm, tiền tỷ. Song tất cả đều chỉ thu lại được 1-2% tiền vốn tham gia ban đầu, còn lại đều bị chiếm đoạt.

Mất bạc tỷ vì đầu tư vào công ty "vịt giời"

Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua cơ quan công an đã nhận được không ít đơn trình báo của nhiều người dân, nhà đầu tư... về việc họ được chào mời tham gia học (hoặc buôn bán) các khóa học làm giàu trên mạng Internet và bị lừa đảo. Người ít thì bị lừa 5-7 triệu đồng, người nhiều bị lừa số tiền lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng.

Đằng sau những lớp học làm giàu
Lừa đảo nhà đầu tư thông qua các khóa học, Nguyễn Văn Dũng- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group đã bị Cơ quan công an bắt giam.

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm rõ một đường dây chuyên mở các lớp học đầu tư, sau đó rủ rê học viên đóng tiền góp vốn rồi chiếm đoạt. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại phường Phú La, Hà Đông) là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group.

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La. Hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Văn Dũng đã vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Sau đó Dũng chỉ đạo nhân viên công ty phát triển phần mềm có tên khá "hot" là "Nền kinh tế chia sẻ" lắp đặt các màn hình ti vi quảng cáo tại nhiều tỉnh, thành phố rồi thông qua ứng dụng phát quảng cáo thu lợi nhuận. Tuy nhiên thực tế, công ty này chưa ký được hợp đồng để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo.

Để duy trì hoạt động của công ty và chi trả cá nhân, từ tháng 6-2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên tiến hành quảng cáo rầm rộ hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các địa phương khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn. Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/người trở lên, tương đương với việc mua 1 màn hình quảng cáo thương hiệu GNG.

Đằng sau những lớp học làm giàu
"Thầy" Dũng giảng về cách đầu tư sinh lời khủng trên  Youtube.

Nguyễn Văn Dũng cũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ trả lãi là 5% (1,9 triệu đồng) từ hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn sẽ được công ty trả lợi tức đến mức cao nhất là 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp.

Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group là 1507007001 tại Ngân hàng TP Bank để các nhà đầu tư chuyển tiền vào. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dũng.

Qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ cuối năm 2021 đến giữa tháng 4-2022 đã lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỷ đồng và dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với gần 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại công ty; đồng thời xác minh được Nguyễn Văn Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư.

Đặc biệt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, lực lượng chức năng đã thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Xác minh tại Chi cục thuế quận Hà Đông từ tháng 1-2021 đến nay Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn GTGT mua vào, không phát sinh hóa đơn giá trị gia tăng bán ra, chưa kê khai lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không sản xuất, kinh doanh màn hình thương hiệu GNG như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng do Nguyễn Văn Dũng tự làm, các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo và hưởng lương thỏa thuận chi trả của Dũng.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dũng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

M. Tiến - M. Trí

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.