Dấu ấn người chiến sĩ CAND trong cơn lũ lịch sử

Những ngày qua, khi cơn bão số 10, 11 ập đến, hàng chục nghìn lượt CBCS từ Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông của Bộ và Công an nhiều tỉnh, thành phố đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy cứu đê, giúp dân. Khi nước đã rút, lực lượng Công an lại đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, xây dựng lại chuồng trại để bắt đầu cuộc sống mới.

Cùng người dân tái thiết cuộc sống

Từ tối 7/10, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cầu, sông Thương, sông Trung... dâng cao đột ngột, gây ra đợt lũ lớn hiếm gặp trên địa bàn nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội... Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng trăm tuyến đường giao thông bị chia cắt. Trong lúc nguy hiểm đó, CBCS công an đã trở thành những tấm lá chắn, lao mình vào dòng nước xiết, dầm trong mưa gió để cứu người, bảo vệ tài sản, cùng với bà con chống chọi với “thủy thần”.

Suốt gần 10 ngày, cho đến nay, hầu hết tại các địa bàn nước đã rút, ngập đã qua nhưng đời sống người dân lại đối mặt với muôn vàn khó khăn mới. Nhà cửa, trang thiết bị, xe cộ nhiều gia đình hầu như mất, hư hỏng hết; cây cối, hoa màu, vật nuôi cũng trôi theo làn nước xiết hoặc đã chết, không còn khắc phục được. Vì vậy, công an các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại. Hỗ trợ chuyển hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, áo phao, thuốc men... được chuyển khẩn trương đến từng địa bàn bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo mọi sự giúp đỡ đều đến đúng người, đúng nơi, đúng lúc - thể hiện sâu sắc tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “vì nhân dân phục vụ”.

8-1.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn dẹp bùn đất sau bão lũ.

Nhiều ngày qua, người dân khác ở xã Đồng Kỳ - một trong những "rốn lũ" của tỉnh Bắc Ninh - được hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Công an xã Đồng Kỳ (Công an tỉnh Bắc Ninh) hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, thu gom xác động vật, gia cầm để phòng dịch bệnh lây lan... Tính đến ngày 16/10, lực lượng Công an đã dọn dẹp, thu gom hàng chục nghìn con gà chết, 300-400 heo chết và nhiều xác động vật khác, đóng bao, đưa đi chôn lấp, rắc vôi bột, đảm bảo không lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Được biết, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ rất khó khăn vì đường sá bị chia cắt do ngập nước hay số gia cầm, động vật chết rất lớn dẫn tới mùi bốc lên nồng nặc... Trung tá Trịnh Ngọc Phương - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cho biết, mùi ô nhiễm rất lớn, anh em phải đeo 2 khẩu trang, bôi dầu gió lên mũi để đỡ mùi và anh em cố gắng dọn dẹp sạch sẽ xác động vật, gia cầm để bà con ổn định cuộc sống. Khi ổn định nhiệm vụ tại xã Đồng Kỳ, đơn vị sẽ tiếp tục đến những nơi người dân cần hỗ trợ, khắc phục hậu quả của mưa lũ. 

Chị Phạm Thị Dung, chủ trang trại nuôi hơn 6.500 con gà - chỉ còn 10 ngày nữa là xuất chuồng - nay mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Tôi tay trắng rồi. May có các cán bộ công an giúp gia đình tôi và bà con dọn dẹp xác gà và các loại động vật để chôn lấp, nếu không, chúng tôi không biết làm sao bởi xác động vật làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Cao Bằng... cũng vậy, CBCS CAND vẫn bám địa bàn, cùng bà con dọn rửa nhà, khắc phục môi trường, xúc bùn đất, rửa bàn ghế tại các trường học, công sở... Chỉ trong 5 ngày sau khi nước rút, lực lượng Công an đã huy động hàng chục nghìn lượt CBCS đến các trường học, khu dân cư hỗ trợ dọn dẹp, tiêu độc khử trùng, thu gom rác, vận chuyển tài sản giúp nhân dân.

8-3.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh giúp dân khắc phục sau mưa lũ.

Không chùn bước

Trong trận tuyến chống chọi với “thủy thần”, đã có hàng chục CBCS Công an bị thương, 1 đồng chí tổ phó tổ an ninh, trật tự ở cơ sở qua đời khi làm nhiệm vụ do kiệt sức ngất xỉu tại hiện trường, nhưng dù gian khó, dù hi sinh, CBCS CAND vẫn cố gắng hết mình để bà con được bình yên. Ngày 15 và 16/10, nhiều đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp dân đã chia tay bà con lên đường nhận nhiệm vụ mới, hàng trăm người dân đã rơi nước mắt, đứng hai bên đường để tạm biệt, để nói lời cảm ơn những CBCS quả cảm đã không quản ngaị hi sinh vì họ.

Ngày 11/10/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã đồng ý, trước mắt, Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND trích 28 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân ở một số tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10.

Về số tiền hỗ trợ cụ thể, sẽ hỗ trợ mức 5 tỷ đồng/tỉnh đối với 4 tỉnh, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai; hỗ trợ mức 2 tỷ đồng/tỉnh đối với 4 tỉnh, gồm: Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Trị. Trường hợp tình hình thiệt hại của các tỉnh có diễn biến phức tạp, nặng nề và các tỉnh, thành phố khác bị thiệt hại do bão lũ, Bộ Công an sẽ tiếp tục xem xét, quyết định hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang giao giám đốc công an 8 tỉnh nêu trên thay mặt Bộ Công an chuyển kinh phí hỗ trợ đến UBND 8 tỉnh thuộc địa bàn đóng quân, để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương cũng đã trích quỹ, vận động CBCS đóng góp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Nhớ lại ngày 9/10, suốt đêm hôm trước và sáng hôm đó, anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Tổ phó Tổ An ninh, trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại vị trí làm nhiệm vụ, đồng chí Mạnh bất ngờ bị ngất. Các đồng chí công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, đồng chí Đoàn Văn Mạnh đã không qua khỏi.

Còn ở Thái Nguyên, hai vợ chồng Đại úy Nguyễn Phương Trang, Công an xã Văn Hán và Đại úy Ma Triệu Vũ, Công an phường Tích Lương vì nhiệm vụ chống lũ đã không kịp về giúp gia đình mình. Thời điểm đó, mưa rất to, Thái Nguyên chìm trong biển nước nên hai vợ chồng cùng với đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn được phân công phụ trách. Khi đang thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân chống lũ, hai vợ chồng nhận được tin dữ, sáng 8/10, mẹ đẻ của Đại úy Nguyễn Phương Trang là cô giáo Lý Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá bị nước cuốn trôi. Thông tin liên lạc bị ngắt quãng, dòng nước lớn chia cắt mọi ngả đường, con gái và con rể đang đi giúp nhân dân thoát nạn lại không thể về nhà ngay được. Công an tỉnh đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đến 9h cùng ngày đã tìm thấy thi thể cô Xuân bị dòng nước cuốn đi cách nhà khoảng 300-400m. Đến 2h chiều, Đại úy Nguyễn Phương Trang mới về được đến nhà để lo hậu sự cho mẹ.

Cũng ở Thái Nguyên, ngày 9/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người và tài sản giúp bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Trung úy Đỗ Đại Phước, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc cùng Hạ sĩ Bùi Ngọc Hà đã bị thương. Trung úy Phước cho biết, lúc đó anh đang cùng đồng đội lội nước sâu, đẩy thuyền đưa nhu yếu phẩm vào vùng ngập lụt hỗ trợ bà con thì anh bị các vật sắc nhọn cứa vào chân, dẫn tới bị đứt gân cơ chày trước chân phải; đồng chí Hà bị thương ở chân, phải tiêm vaccine phòng chống uốn ván.

"Lúc vào, nước sâu chèo thuyền được, giúp đỡ bà con xong quay ra thì nước rút, không còn chèo được thuyền nên chúng tôi phải xuống đẩy thuyền ra khỏi khu vực. Nước đục, rất khó quan sát...", anh nhớ lại. Được biết, CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc như Trung úy Đỗ Đại Phước và Hạ sĩ Bùi Ngọc Hà đã tăng cường hỗ trợ cho tỉnh Thái Nguyên liên tục trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/10. Với vết thương trên, anh đã phải mổ nối gân, khâu lại các vết thương từ đêm 9/10, sau đó tiến hành bó bột trong khoảng 3 tuần.

8-2.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên giúp dân dọn dẹp sau khi lũ rút.

Thiếu úy Trần Công Minh, cán bộ Ban Chính trị, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc trong quá trình làm nhiệm vụ di chuyển ống nước phòng cháy, chữa cháy để xịt bùn rửa bùn trên tuyến đường thuộc phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chiều 10/10 cũng không may giẫm phải vật sắc nhọn trong bùn đất, khiến chân bị thương, chảy nhiều máu. "Mình đi ủng nhưng bị đâm xuyên qua ủng, gây chảy máu ở lòng bàn chân. Sau đó, mình được băng bó vết thương, tiêm phòng uốn ván và cơ bản bây giờ đã ổn định", anh chia sẻ và cho biết, dù bị thương nhưng anh vẫn cùng đồng đội túc trực ở Cao Bằng làm nhiệm vụ khác.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, có 9 CBCS bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã giúp đưa hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển nhiều tài sản giá trị của các cơ quan nhà nước và nhân dân, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra. Có 2 đồng chí đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh, đó là Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng CSCĐ bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt và Đại úy Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt, ca nô của lực lượng cứu nạn gặp nước xiết, va đập mạnh vào cột điện, đồng chí Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương. Để động viên Đại úy Dương Quang Huy và CBCS làm nhiệm vụ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã thăm, tặng quà CBCS bị thương nằm tại Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên.

“Cơn lũ đi qua, tình người ở lại” - là tấm lòng, là tình cảm của người dân vùng lũ khi nói về lực lượng CAND đã giúp họ vượt qua hiểm nguy, gian nan trong lũ dữ. Họ vẫn tiếp tục lan tỏa những câu chuyện cảm động bằng tất cả tình yêu, sự trân trọng của mình. Người dân đã cùng lực lượng Công an, Quân đội... đã chiến đấu với cơn bão Matmo với tất cả ý chí, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong cuộc chống chọi với thiên tai đó, CBCS CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để giành giật lại sự sống cho người dân từ “giặc nước”, góp phần viết tiếp câu chuyện hồi sinh sau khi bão, lũ qua đi...

Phương Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.